1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nhà lá vườn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thủa nhỏ, cái món chắt chắt này Mẹ và Chị tôi hay làm cho cả nhà ăn lắm. Mỗi lần làm xong, trước khi ăn Mẹ tôi còn bảo đi mua bánh tráng (bánh đa) nữa. Tôi rất mê món này, lâu rồi không được ăn, thèm! Món cá nục tôi cũng khoái khẩu lắm. Ram đẻn (chả đẻn) thì năm lớp 7 lớp 8 gì đó, sau khi vào ĐHới thì tôi mới biết và mới thích ăn, ngon quá! Chảy nác mén rồi nì...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy nhớ nhà quá.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. buontinh

    buontinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới của hội này. Em đang ở Ba Đồn . Các anh có muốn liên lạc với ai ở đây thì nói với em nha
    Chúc các anh chị luôn vui vẻ
    tuyen
  4. buontinh

    buontinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh Robedan ơi!
    Ở Ba Đồn mới có món ốc luộc của mệ Luyến .
    Đảm bảo v­­ua cay vua ngon. Cầm cả nuớc lẫn ãc lên mà xụp....xụp...thì tuyệt lắm đó,cay đến đỏ mặt luôn
    Địa điểm tại Buu Điện Ba Đồn.
    Chúc anh ăn ngon miệng
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chào em, mừng quá! em đang ở ngoài đó hả, vậy là thỉnh thoảng có chi mới em post lên đây cho mọi người kịp biết nha. Nghe em kể hấp dẫn quá, anh cũng đang thèm lắm đây. Vậy mệ Luyến nào mà bán ốc rứa em? còn quán Chè ở Bưu Điện thì sao? Còn bán nữa ko? Chè Lạc Xoòng đó, món này chỉ có Ba Đồn mới có, người bán chè này trước đây ở Thái Lan, sau đó về VN sống tại BĐ và nấu món chè này. Chè này có nhiều sợi màu xanh, ăn thơm thơm mùi lá dứa....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. buontinh

    buontinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào ng­wời của ta!
    Đây là thông tin mới nhất tu điệp viên 00Có đang
    "nằm vùng" tại Ba Đồn đây.
    * Tin về mệ Luyến:
    Mệ vẫn bán ốc nhu thuờng. à ! mà mệ bán ốc lâu rồi mà anh Robedan không biết sao?. Mới phát hiện mệ có đúa con gái đẹp, dễ th­uơng lắm " Vùa trắng vùa xinh". Chỉ có điều là đang học lớp 8 ( tiếc cho minh thật , sinh sau đẻ muộn một chút là hợp với bé đó rồi).
    Thông tin giá bán: 1 dĩa ốc 3 ngàn, đuợc phục vụ tận tình
    có ruợu nhấm nháp nũa ( uống bao nhiêu trả bấy nhiêu)
    * Tin về chè lạc xoòng:
    Vẫn còn " nơi xua chốn cũ". Bán rất chạy, than phiền là quán hơi nhỏ không đủ chổ để bán cho các em h/s.
    TIN KhÁC:
    - Truờng cấp 3 mới xây thêm lớp học mới. Mở ra hi vọng cho các em học sinh cấp 2 có cơ hội vào truờng nhiều hơn.
    - Mới mở 1 quán chát chít hơi xịn ( thế mới xúng là thị trấn chú)
    - Các con đuờng đi ra nghĩa trang và đi vào xóm Mít ( truớc mặt Buu Điện) đang đuợc đổ nh­ụa húa hẹn sẽ có đuờng mới, đẹp để đi trong năm học tới.
    ....... Công việc mới làm nên ch­ua đuợc thành thạo lắm. Tin tuc đua chua đuợc nhiều mong các anh chị thông cảm và chỉ bảo thêm. Chúc các anh chị vui vẻ, học giỏi siêng làm và luôn nhớ về quê Bọ
    tuyen
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe..hình như em học trong trường cấp 3 thì phải. Thế buổi sáng nếu ăn sáng ở ngoài thì em thường ăn gì nào, ăn bánh cuốn hay là cháo canh? Em thường ăn ở kì lộ mô? Em thử tường thuật trực tiếp tình hình ăn sáng của Ba Đồn cho tụi anh xem với, chắc là đông đúc lắm hỉ?
    Nghe em kể mà cũng mừng nhể, hê hê, mọi người tết nay nhớ ra Ba Đồn chơi nhé, có đường nhựa mới mà đi zồi....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hạt Dẻ.....thưởng cho đội xanh 2 hạt dẻ......!!!
    Hơ hơ... răng lại chỉ co hai hạt nhỉ??? tụi con nít quê tui nghe được câu ni trên TV la cười rần rật....bởi vì quê tui la xứ sở của những hạt dẻ...của những niềm vui tuổi thơ....,của những kỷ niệm hạnh phúc
    Một đêm mùa đông ,trời rét ngọt... mưa bụi lât phất bay...Chàng lúi cúi trong chiêc áo ấm hôc tốc đạp xe tơi điẻm hẹn với nàng....Trùi ui....từ xa...chàng thây nàng đang lọt thỏm trong một đống áo khăn,bít tất......
    Hai người bươn bả trong cái lạnh hạnh phúc,Ơ...ma hình như họ đang trong qúa trình tạo ân tượng hay sao ma noi chuyện với nhau rât cầm chưng zây nhỉ??
    Từ xa....ánh lửa cua một bếp lửa hắt tới...ánh lửa của một cai bếp ven đường... Họ sà vào...
    Nhửng hat dẻ màu nâu nâu như màu của núi rừng đang xao xạc nhảy múa trên chảo nhỏ....dưới ánh lửa...,má nàng như đang ửng hồng,đôi mắt nàng ánh lên ngọn lửa của tinh yêu/....
    __Anh cho vào túi áo ấm của anh nha!!
    __dạ....
    Họ lại tiếp tục cuộc hành trình....
    Hơ hơ...tay ai thế này???tay ai mà lại năm ngoan ngoản trong túi ao mình vậy nhỉ??
    Như vây...nhửng hạt dẻ tý hon thần kỳ đã giup chàng tiến một bươc xa trên khoảng đường chinh phục......
    hạt dẻ béo...bùi...thơm lừng như TY của họ
    Đừng anh...!!!
  9. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tui có đề nghị nhờ buontinh tường thuật trực tiếp cảnh chờ ăn Cháo Canh của Mệ Hòa cấy. oa làng ơiiiiiii, thèm cháo canh ram của mệ Hoà quá..Mai mốt về là phải mần 1 tô cháo với phai chục ram thì mới đạ sèm Robedan hè
    mà Bác Daewoominh oiiiiiiii, mấy quán bán dẻ rang nắm ở mô hè, lâu lắm rồi nỏ ăn hột mô cả, thèm đoạ đi

    Chíu
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tết về ba đứa mình đi ăn cháo ken rem bác Daewoominh hè!

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này