1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nhà lá vườn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    tui thì khoái nhất món cháo bánh canh. cháo bánh canh quê mềng nấu bằng bột gạo, ngon và có phong vị wê hương nữa. ăn ở cái quán chi chổ ngả ba trên cộn nớ, tui quên mất tên bà chủ quán rồi. còn một món nữa là bánh chì bánh rán ^_^ tui to rùi nhưng khi mô về nhà cũng nói bà tui hay mẹ tui đi chợ mua cho mấy cái ăn đở thèm. ngon lắm. quê mềng bánh bèo cũng ngon, bánh lọc cũng ngon, còn các món khác tui chưa nếm đực nhìu. bọn bạn tui nói có món chân gà nướng nữa (giống như ngoài hà nội) nhưng tụi nớ tệ thiệt, chưa rủ tui ăn lần mô cả, nem đẻn thì tui ăn rùi, nhậu bia với thằng bạn thân ở biển. ôi đời sao ít những phút giây hạnh phúc vậy trời?
    Cuộc tình đó, có bao nhiêu mà hững hờ?
    YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
  2. buontinh

    buontinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xin đề nghị gửi gấp mấy bài viết về quê hương đi
    Nhớ quê lắm rồi. Mong được về quê để ăn cháo canh đây

    tuyen
  3. zicgirl

    zicgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kaka mấy pác xa wê hương lâu wá mà không biết rồi . Bánh lọc Mụ Xá bữa nay lặn nhưng mờ bánh lọc Sông Hương lại nổi lên thế chỗ rùi đó . Nếu không tin về nhà ăn thử biết liền kakaka . Àh mà còn nữa nè , chè Mụ Cầm có ai không biết không rứa , thêm cả mòn ốc chiên thơm lừng ăn cùng bánh tráng nữa chớ . Ngon tuyệt !!
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khi nào về đi ăn một bựa cho đạ sèm các bác ơi. Chè Sông Hương thì tớ ăn rùi, thời xưa thấy chè ngon chứ bây giờ món chè này ko bằng "xứ người" rồi. Các món khác mới ngon kìa, tui thèm lắm! . Món Ốc Chiên thơm lừng ăn với bánh tráng hả??, hehe...mới nghe đã thèm rùi, tui mà mon chi mà có bánh tráng là đều thích cả các bác nở, mần răng ri hè? Khi mô về tụi mình đi ăn hè? Hè ni các bạn tranh thủ offline một quả mà ăn rồi kể cho bọn tui nghe với.
    Có ai biết quán bánh lọc ở đường Dương Văn An ko? hahaha....Tui năm nào về cũng qua đó mần vài tịa (dĩa), có bánh lọc rán ngon lắm! Vô đó toàn thấy mấy nhóc lóc cóc học lớp 7,8,9,10 không à, tụi nó còn nhỏ mà khôn ăn quá hỉ? Có đợt mình với thằng bạn trong xóm buồn buồn qua đó ngồi ăn rùi gặp mấy đứa đó, thì ra là cái đám của em đứa bạn thân mình. Hai thằng kéo ghế qua ngồi ăn cùng rất tự nhiên, vừa ăn vờa chọc mấy đứa đó làm tụi hắn đỏ mặt bấm nhau cười ăn không được. Chà, mấy cái đứa ni nựa! còn nhỏ mà cứ đỏ mặt làm chi để ăn không được, anh không muốn rứa mô. Ăn xong em gái đứa bạn gái thân của mình đứng đậy nằng nặng trả xiền...híc híc...hihihi....tối đi uống cafe với chị hắn kể ra ai cũng cười...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  5. zicgirl

    zicgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Robedan bác xem kỹ bài của người ta đi nhé . Bánh lọc rán sông Hương ngon chứ đâu phải chè sông Hương chứ ? Chè ngon thì phải kể đến chè Mụ Cầm ( một món thui nhưng mờ ngon khỏi phải nói kaka) Bác xa QB lâu wá lú lẫn mất rùi . Mà nè cái quán bánh ở đường Dương Văn An cũng có thể là quán Sông Hương đó nghen . Kakaka
  6. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    úi, nghe chi cũng ngon cả, mấy người tập hợp đông đủ rồi tụi mềng cùng đi thưởng thức thôi , chơ kể ra như ri nghe thèm chảy rỏ dãi!!! mần luôn đi !!
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  7. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phù...một chắc mà vác cả cái quán to chình ình thế này về trang nhất...mệt muốn đứt hơi.....Thôi,việc của em chỉ tới đây... còn việc kẻ lại biển hiệu dành cho bác Robedan vậy...Ai còn "Thèm dã man bà con ơi!!...."" thì vô đây xực vài món nè...
          Con cò mà mổ con tôm
    Con tôm quắp lại mà ôm con cò
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Chắc cái quán ni ế ẩm lắm!( Mình vô đây lâu lắm rồi mà có biết chi mô! ) Thôi, nghĩ xót công chủ quán ì ạch lôi từ đâu về,.... Vào thui bà con ơi , ở đây chắc toàn đồ đại hạ giá, nhanh chân kẻo hết!....
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni chiêu đãi bà con món "Xụm" nhé (do đầu bếp cotdiu thực hiện)
    Một bầy bợm nhậu tụ tập lại
    Nhà ai không biết
    Góp ló mua rượu
    Mồi lấy đâu ra???
    À, ngoài sân đó
    Bọ Mạ đi vắng
    Trèo lên cây mít
    Bít đi một trấy
    Bổ ra nhiều mảnh
    Trộn lại tùm lum
    Là thành món xụm

    Không biết đã có ai ăn món này chưa, nó ăn với cái gì thì ngon nhỉ
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng ăn Cháo Hàuchưa? Các đoàn xe chạy Bắc - Nam qua Quảng Bình từ thời xưa đều biết đến Quảng Bình đầu tiên là Cháo Hàu đó
    Phà Quán Hàu, đây là một nơi cách thị xã Đồng Hới 7km đi về hướng Nam theo Quốc lộ 1A. Nơi đây là nơi có rất nhiều hàu và từ thời xưa nó đã nổi tiếng với những hành khách đi qua QB với nhiều quán cháo hàu rất ngon! Nghe họ nói ăn cái này vào bổ ngược bổ xuôi, bổ lên bổ xuống, bổ từ trái qua phải từ trên xuống dưới... Ăn sẽ có tác dụng tích cực trong những lúc lao lực, mệt mỏi, biếng ăn...đặc biệt rất hiệu quả cho các cô dâu chú rể ăn trước đêm tân hun
    Để ăn được cháo hàu ngon các bạn có 2 cách, một là đến Phà Quán Hàu tìm lấy một quán tấp vào ăn thui. Ai mà đang ở ĐH chạy đến đó mất 5-10 phút xe máy. (Mà nghe họ nói ở Lệ Thuỷ có một quán cháo hàu ăn rất ngon, mấy cụ mà đi công tác ở đâu phía nam về là ghé qua "xóc vít" hết! ). Cách thứ hai sẽ vui hơn đối với một đám bạn, đó là đến Phà Quán Hàu mua hàu đang sống về nấu cháo. Các bạn chạy theo Quốc lộ 1A từ Đồng Hới về phía Nam khoảng 7Km, gần đến Phà Quán Hàu sẽ có một đoạn đường cong, ngay cái khúc cong đó sẽ có một con đường nhỏ nằm thấp xuống so với Quốc lộ phía bên trái, rẻ vào chạy một đoạn nữa thì...trời ui, hàu nhiêu ơi là nhiều!!!! Tha hồ mà "xóc vít"! (Hàu được mang ra bán và để trong từng chậu nước, khi các bạn mua về thì cũng được để ở trong bịch ni lon và có nước ở trong đó)

Chia sẻ trang này