1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây nhà lá vườn

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 04/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp!!! Trùi ui,nghe 365 giấc mộng tả mà nước miếng chảy ào ào trong cuống họng....Kiểu ni vài bửa nửa tháng nữa cưới vợ...chết sống chi củng phải túm ót con vợ đi quán Hàu một bửa...rùi mới tính khâu tiếp theo chớ.Mà noái rứa thui chơ,người ta ăn khoai mà con cũng ra ào ào đó thui...365Giấc mộng hè....!!
          Con cò mà mổ con tôm
    Con tôm quắp lại mà ôm con cò
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Hì, người ta trả cho Bác bao nhiêu tiền mà Bác quảng cáo đến phải "bổ lên bổ xuống" lắm rứa. Mà nè trước đêm tân hun là mấy ngày để bà con biết mà chuẩn bị chớ hôm đó có thời gian đâu mà đi ăn cháo nữa
    - Cách thứ 2 hay đó, hôm nào về ĐH hẹn nhau "Một bữa no-Nam Cao" hè, có O mô ở gần đó không, đăng cai đi. Hồi trước cũng hay đi qua phà, nhiều khi mất gần cả tiếng đồng hồ mà chỉ biết mỗi trứng vịt lộn - tiếc thiệt đó.
    - "Xóc vít" là chi rứa? - Nó có giống như vặn vít không hè
    RC
  3. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác nhớ tả kèm theo mùi vị nữa nghe: béo ngậy, chua, cay, mặn ngọt,... cho tui dễ tưởng tượng ;mà nếu có thể bày cả cách nấu nữa nghe!
    Hèm! bây giờ đãi các bác món ốc nhồi luộc nghe(không biết quê các bác có nhiều ốc không?)
    Ốc nhồi, mua về rửa sạch, nhưng đừng để rụng đuôi nghe. (mua trước lúc nhậu một hôm)Lấy trứng (2 quả)đập vào mâm trải cho đều. Bắt ốc, cho cái miệng của nó úp xuống mặt mâm. Để qua đêm, ốc bò lổm ngổm, ăn hết trứng và thải ra những thứ...không cần thiết (không nên tiếc các bác ạ). Ừa, sau đó rửa lại , đập trôn, và đem luộc với lá bưởi. Nước chấm gừng tổi sả chanh ớt, pha cho ngon nghe, quyết định ngon hay không đó!
    Các bác sẽ thấy, ốc vừa béo, vừa giòn, vừa ngậy, (nhờ trứng mà)nước chấm thơm nức, nhậu với rượu.... cuốc lủi, đảm bảo ...không nhớ đường về!
  4. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt!!
    Cuộc đời đó,có bao nhiêu mà hững hờ!!!...hờ hờ hờ...
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trứng lại hiệu quả nữa rồi hôm nào 8h làm bữa thiệt luôn hí. Nhớ đưa ông xã theo luôn, như vậy lại vui và trọn vẹn. Thống nhất vậy nhé.
    RC
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ông này xúi dại nữa rồi, đưa ông xã đi theo là 8h cắt phụp 2 quà trứng của ông xã cho ốc ăn lun đó , 8h làm biếng đi mua muh, sai ông xã không chịu đi nên...mượn tạm. Ngoài mền gọi là: "cho tui mượn hai quả trơớng nò..."
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    - Hì, ý em nói là bổ lăn bổ lô đó . Còn vần đề ăn trước mấy ngày thì dễ thui, níu đàng sá xa xôi thì trước một ngày đến đó xóc vít thui, đứa khoảng 3 tô . Còn ở ngin ngin thì xóc vít thường xuyên. Xóc vít là gì ấy nhỉ, nó nhiều nghĩa lắm, tuỳ hoàn cảnh mà hỉu, ở đây là ăn đó. Ặc ặc, còn Nam Cao là chi rứa bác???
    - To 8h: món của bác có vẻ bợm nhậu đó. Sành ăn thịt đó, dùng lá bưởi nữa chứ. Khi nào về QB mần một bựa đi pà con ui, hy vọng được thưởng thức các món của 8h và no_cry
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    - Nam Cao khong phải là Chi mà là Người đó Bác ạ - Có trích dẫn Tác phẩm Tác giả rõ ràng mà còn vặn (đến mức) vẹo luôn cơ à. Ý tớ là, Cụ già trong tác phẩm "Một bữa no" của Nam cao (văn hoc 12) đã fê sau 1 bữa no đó. Thế hôm đó cúp cua hay sao mà không học bài đấy hay bữa nay đã thay sách mới nữa rồi!?
    - Mọi người có vẽ đã nghiện món ốc của 8h - à không do 8h tả rồi. Không lẽ từ chối sao? Vậy chúng ta thống nhất đây là món được đưa vào menu của offline tại Quảng Bình nhé. Các bác cứ thêm vào các món khác đi, món nào được bình chọn thì lại update vào menu. Nếu 1 bữa không hết thì offline vài ba bữa cũng được mà. Nhất định sẽ vui khi gặp các Bác ở Quảng Bình.
    RC
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ 8h nhà mình đa tài thiệt a. Kiểu ni chắc rồi 8h sẽ lấy một ông chồng sáng chiều say xỉn đây, hà hà.
    Khi mô về Tết, nếu rủ được 8h về nhà chơi, tớ sẽ đăng cai làm một bữa ốc nhồi luộc do 8h làm bếp trưởng. Chứ tui kém mấy cái khoản ni lắm, nhất là đoạn:
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vậy là no_cry hứa rồi đấy nghe, tớ là được cái nhiệt tình với bạn bè trong khoản này lắm đấy (gọi bạn bè rứa được không hè - hay bảo thấy đãi ốc bắt quàng làm bạn thì xấu hỗ mà để ốc bò đi hết mất) .
    Không còn nghi ngờ chi nữa, các bác (đặc biệt là bác trai) phải nhanh chân ghi danh mới có chỗ, ai đăng ký sau thì chịu khó ... đi đổ vỏ ốc nhé
    RC

Chia sẻ trang này