Hôm đó ở cây si chán phèo, em đứng nghe một lúc ko hiểu các đàn anh đang thể hiện cái gì, nhức cả đầu, chắc là trình độ của em tệ quá ko tiếp thu được, các anh thông cảm. Nên em phải về lang thang trên đường
tbd lên Stylish nhẩy đầm à ????? hôm wa ở cây si có mấy band đánh lận, tôi không biết hết tên, chỉ biết có hevean door, miserable,...nhưng mà hay nhất là lúc anh Mạnh lên đánh trống... Chúa mẹ, ơi hay tuyệt. Lúc cuối đánh cũng phê...liên khúc HM....Giờ vẫn còn thấy hay... RekcuF
làm gì có chỗ nhảy đầm? Cả hội 83 kê bàn bành trướng hết cả quán, gào thế như điên dại, xong lại còn làm thơ nữa hic hic Về phải kêu gọi thành lập ban nhạc 83 mất không thì uổng phí tài năg Khi nào chúng em biểu diễn thì ưu tiên dân rock club ttvn đến nghe không mất xiền, nhưng mà cấm bỏ về Tưởng chú bá kiến đau bụng về nhà hoá ra là bỏ an hem lên cây si chơi ah?