1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cây trâm cài đầu và thựong mã phong ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi eckdb, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hạ tức là ở dưới. Nếu thượng mã phong là chết do đang phi ngựa bị trúng gió chết đột ngột thì hạ mã phong là bị ngựa đè lên nặng quá ngẹt thở mà chết . Trường hợp này thì vô phương cứu chữa
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hạ mã phong , có thể là do ngựa đè chết, có khi là do ngã ngựa, ngựa đè vào cái của quý gãy nên lăn ra chết , kakakaka
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mấy anh chàng làm cùng tớ cứ đi uống bia rượu lo say rồi rủ nhau đi tăng 2 rồi gọi mấy em xinh tươi đến. Mỗi đứa một em, chả thấy chú nào thượng mã phong cả. Thế mới tài.Tớ cũng bảo chúng nó rồi, hạn chế đi. Nhớ die trong tình huống như thế thì nhục con trùng trục lắm.
  4. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện thật là vui, nhất là khi lý giải về hạ mã phong. Em cười xoắn cả ruột. Cảm ơn các bác nhiều!
    Em xin copy ra đây bài viết của 1 BS để các bác tham khảo:
    Lâu nay chúng ta thường nghe ?ohuyền thoại? thượng mã phong tức là người đàn ông đang say sưa ?ohành sự? bỗng ngừng tim, ngừng thở chết đúng lúc ?olâm ly? nhất.
    Con gái đi lấy chồng được mẹ cẩn thận đưa cho chiếc trâm cài tóc, ngày xưa thường là lông con nhím, nhà giàu thì trâm bạc, thời nay có bà thỉnh thoảng cho con chiếc trâm bằng nhựa. Cô gái ngơ ngác hỏi: để gãi đầu à? Bà mẹ giải thích, cô còn cười: chết như thế mới? lãng mạn! Người khác lại bảo ?ochết như thế cũng?lãng xẹt?...
    Thực tế có hai chết ?olúc đó? không?
    Có. Bằng chứng là năm 1984, BS Muller thống kê 5.560 trường hợp chết đột tử thì có 34 trường hợp chết đúng lúc đang ?ohành sự?. Nhưng tất cả 5.560 người chết đều có bệnh tim mạch từ trước (cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim). Cuộc mây mưa giống như sự gắng sức đã làm cho bệnh bộc phát. Đột quỵ (đứt gân máu) thường xảy ra ở những người cao huyết áp. Còn nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người đã bị thiếu máu cơ tim hoặc đã bị một lần nhồi máu cơ tim.
    Trong 34 người chết đúng ?olúc ấy? thì có đến 32 người ngoại tình, đưa nhau đến khách sạn, nồng cháy, hăm hở, vội vã, cuồng nhiệt rồi?chết.
    Vậy ?othượng mã phong? là có thật? Nói là ?ocó? cũng đúng bởi con số 34/5.560 trường hợp. Nói là ?okhông? cũng được bởi 5.526 còn lại chết trong tư thế một mình trên giường, đâu có được ?othượng?. Kỹ hơn một chút Muller còn công bố rằng trong số 34 người đột tử trong tư thế này lại có 2?phụ nữ.
    Nhiều người nửa tin, nửa ngờ nên BS Muller lại tiếp tục theo dõi. Năm 1996 ông công bố 858 trường hợp chết trong lúc đang ?osinh hoạt? thì 100% bị nhồi máu cơ tim. Ông đưa ra khuyến cáo: phải điều trị nhồi máu cơ tim ổn định mới được ?olàm ăn?.
    Trùm mền đưa đi cấp cứu có được không?
    Nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thì trùm mền hoặc gọi xe cấp cứu, cùng lúc nhẹ nhàng ?ogỡ? bà xã ra, hy vọng sống cũng mong manh, bởi chính căn bệnh của đương sự. Muốn tránh chuyện này, tốt nhất là kiểm tra sức khỏe, uống thuốc thường xuyên, những ngày căng thẳng, bận rộn thì càng cần phòng bệnh.
    Cây trâm cài đầu là chuyện bông phèng?
    Không phải thế. Chuyện này từ bên Trung Quốc lan sang bên ta. Chàng rể quá lo lắng cho đám cưới, mấy ngày liền ăn uống linh tinh, có bữa nhịn đói, đón được ?onàng? về lại hồi hộp, xúc động, cứ muốn phải ?olàm ăn? ngay. Rốt cuộc là chàng bị?xỉu. Cô dâu rút cây trâm (để ở gần đâu đó) đâm vào vùng xương cùng (tương đương với huyệt Trường cường) thế là chàng tỉnh dậy.
    Làm sao tránh?
    Kiểm tra sức khỏe định kỳ, có bệnh thì phải tuân thủ lời khuyên của bác sỹ, uống thuốc đều đặn là biện pháp đầu tiên. Đêm tân hôn cả cô dâu, chú rể mệt quá thì đừng ?othượng, hạ? làm gì, cứ tự dàn hàng ngang mà ngủ. Khi thấy khỏe mạnh hãy bắt đầu ?ochuyện ấy?, bởi các bạn còn sống với nhau cả đời mà, vội gì!
    Nguồn: http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=895&mcid=33
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Kinh , kinh lấy cả thông tin về số chú bị thượng mã phong cơ hả

Chia sẻ trang này