1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây trong hạt

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi nguyenducquyzen, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu cây trong hạt cái này fải hỏi người nuôi trồng nó mới được....Đúng là hạt sẽ thành cây,rồi cây lại nở ra hạt ....rồi lại thành cây ....Nhưng nếu người nuôi trồng cây không tốt thì cây không thể ra hạt và lúc đó hạt cũng không thể thành cây....muốn biết có bao nhiêu cây trong hạt thì fải nói có bao nhiêu người trồng cây thì mới đúng!
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  2. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Cobehanoi84 nói cũng đúng!
    Nhưng anh xin hỏi em nhé! nếu không có con người thì liệu có phải là không có cây hay không? Cây cối có trước hay con người có trước vậy?
    À em cãi nhau dữ lắm hay sao mà cũng lại xưng danh là thiên hạ cãi nhau vô địch thủ vậy? hèn chi bên box Thảo luận bác TDNA lại gọi em là phu nhân tương lai của sư tu hú quyzen!
    PS hoacomay: em post cái gì mà lại bị xoá vậy? em đã đi dạy học chưa?
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sao giống gà có trước hay trứng có trước quá vậy bác,mà chuyện nguời trước hay cây trước đâu có liên can gì tới nhau đâu.Em thấy là người trồng cây với mục đích tốt thì sẽ cho cây tốt,còn với mục đích xấu thì sẽ cho cây xấu,thế thôi.Chúc vui...
    Liptonaddict-người luôn đi tìm một tình yêu đích thực
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh hỏi được như vậy thì anh thử trả lời xem người có trước hay cây có trước,,,,,,chắc anh cũng biết đáp án mới hỏi đúng không???nhưng nói có sách mách có chứng anh ạ...Cây mà không có người chăm sóc chắc cây đấy cũng không bình thường,,,,mà không bình thường thì không nên giữ nó lại để nó sinh hạt nữa làm gì cả,hhihihi...
    Còn em có cãi nhau dữ hay không thì cũng tuỳ vào cảm nhận của mỗi người thôi anh ạ,có thể đối với người này là cãi nhau nhưng người khác chỉ là câu nói chuyện bình thường,hhiihhi...Mà hình như cãi nhau nó cũng có nhiều nghĩa lắm anh ạ....hihihihi....
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  5. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... thực ra ban đầu vấn đề chỉ có cây và hạt,
    Hi hi.. cũng nhờ em cobehanoi84 đưa vấn đề người ra ở đây, nên tôi cũng bàn tí cho vui đó mà! còn nói về người và cây, tất nhiên là có người tác động thì có thể có cây này xuất hiện, còn không có người tác động thì có thể là cây khác xuất hiện! thế thôi! chứ không phải là không có người thì không có cây! do vậy không thể so sánh nó với vấn đề con gà và quả trứng được!
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    "...........Hãy nghĩ về điều đó. Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình ngay từ bây giờ bằng cách quyết định sẽ trồng những hạt nào, sẽ lựa chọn những gì. Và bằng cách cung cấp cho những hạt giống tốt, những hạt giống bất ngờ một mảnh đất màu mỡ, đủ chất dinh dưỡng để sống và phát triển..................."
    Đúng đấy,cái bắt đầu lúc nào cũng quan trọng...chẳng phải ông bà mình thường có câu...dạy con dạy tuổi còn thơ sao?????????
    [​IMG]
  7. nguyenducquyzen

    nguyenducquyzen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chào em cobehanoi84!
    Thật không ngờ lại có duyên được tranh cãi với em! chúng mình đã từng quen nhau! đố em nhận ra anh là ai đấy!
    Hi hi.. vậy anh hỏi em nhé! có phải tất cả những cây không có người chăm sóc đều không bình thường cả không?
    hi hi.. cái này thì em suy nghĩ giống anh quá!
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Nguyenducquyzen post 1 bài mang tính giáo dục hay quá nên Natalia cũng mượn đất viết 1 bài khác.....
    Muối
    _____________
    Một anh chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già . Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn . Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn , vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì .
    Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ , người thầy im lặng lắng nghe , rồi đua cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ .
    - Con cho thìa muối này vào cốc nước, rồi uống thử đi !
    Lập tức chàng trai làm th eo rồi uống thử , cốc nước mặn chát . Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước .
    - Bây giờ con hãy thử niếm nước ở trong hồ đi .
    - Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy . Nó chẳng hề mặn lên chút nào . - Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm th ử .
    Người thầy chậm rãi nói :
    - Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống . Và những khó khăn đó giống như thìa muối này thôi . Nhưng mỗi người hoà tan nó theo một cách khác nhau và cảm thấy khác nhau . Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nưỚc thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời . Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước , họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích .
    [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Nguyenducquyzen!
    Anh và em quen biết nhau rồi sao???điều này có thể không nhỉ???1 người ở Hà Nội còn 1 người ở Cần Thơ,hình như cũng hơi xa quá thì fải nhỉ???
    Không fải cây nào không có người chăm sóc thì đều không bình thường cả,vì cũng có đầy cây quý đâu có cần người nào chăm sóc,có khi chăm sóc nó còn không thành cây được ý chứ...Nhưng cái mà em nói không fải là không có,đúng không??Thế em hỏi lại anh:anh có dám chắc chắn rằng cây nào cũng không bình thường không???nếu anh chứng minh được thì em chịu thua đấy.
    Còn cái mà anh gọi là :Duyên được cãi nhau với em thì lại không đúng rồi,cái này mới là tranh luận thôi anh ạ,chưa thể gọi là cãi nhau được. :)
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...
  10. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bác Quy Tiên (Quy Zen?) thiền học và vật lý học cao siêu , bác không cần tớ giải thích thì cũng đã hiểu tớ nói gì mà.

Chia sẻ trang này