1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 20/4/2006
    Con gái yêu quý, ngày hôm nay cả nhà mình đều dậy muộn, bố không dậy tập thể dục được, cả 2 bố mẹ đều bị muộn giờ làm. Chỉ vì tối qua con cứ khóc mà không ngủ. Dạo này con gái của bố còi lắm có lẽ vì nghịch quá, đã thế còn mắc bệnh lười ăn. Con làm mẹ sốt ruột lắm con biết không. Hãy ngoan ngoãn và hay ăn chóng lớn nhé.
    Hôm qua bố đọc một tờ báo có nói về những người dân dũng cảm tự nguyện tham gia bắt cướp. Dũng cảm thì có nhiều cách thể hiện, bố nhớ lại cách đây không lâu có một bài báo nhan đề "Lục Vân Tiên đã chết", bài báo nói về sự thờ ơ hiện nay của mọi người đối với những chuyện xảy ra với người khác. Bố đọc mà cảm thấy như bài báo nói về bố. Đúng là bố cũng có thái độ thế, quan niệm rằng không phải chuyện của mình thì đừng dây. Hồi bé bố cũng đưọc giáo dục được đọc những câu chuyện về lòng dũng cảm nhưng lớn lên dường như bố đã quên điều đó. Không chỉ lòng dũng cảm mà còn nhiều điều khác nữa bố cũng quên. Có lần bố đi xe buýt lúc đầu trên xe còn nhiều ghế trống nên bố ngồi, lúc sau xe chật bố thấy có nhiều người phải đứng, phụ nữ người lớn tuổi, lúc đấy bố cũng phải đấu tranh liệu có nên nhường ghế cho ai không? Liệu mọi người có nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên ko? Việc gì mình phải nhường khi người khác không nhường? Cuối cùng bố cũng nhường bằng cách xuống xe để đi xe ôm. Bố còn nhiều chuyện nữa nhưng có lẽ bố cũng chẳng đủ dũng cảm để kể với con. Bố có lẽ là một kẻ hèn nhát chăng? Hèn nhát vì sợ làm điều tốt, hèn nhát vì không dám nói thẳng sự thật, hèn nhát vì không dám thú nhận những điều xấu mình sẽ làm. Hy vọng sau này con lớn lên mọi chuyện sẽ khác. Con sẽ không phải băn khoăn như bố về lòng dũng cảm. Hãy sống chân thật và dũng cảm con nhé.
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tặng bé !!!
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 23/04/2006
  3. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân của topic này quả thật là một người bố tuyệt vời. Và chồng mình, sau này anh cũng sẽ là một người bố tuyệt vời như thế.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Từ cửa kính ô tô ta nhìn xuống con đường
    Giờ vào ca mọi người vội vã
    Những chiếc xe đổ về trăm ngả
    Gắng tìm giữa trăm người một đôi mắt bình yên
    A, chào em bé trong tay mẹ dịu hiền
    Ba chở hai mẹ con đi đâu thế?
    Ừ hôm nay bé đi nhà trẻ
    Chắc có nhiều điều vui vẻ hơn ta
    Yêu quá bé ơi em cười đẹp như hoa
    Chắc ngày xưa ta cũng cười như thế
    Ừ hôm nay em đi nhà trẻ
    Đến bao giờ, ta vui bằng ba mẹ của em?
    26.05.03
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    thật vui khi đọc những dòng nhật kí của anh viết cho con gái .Cũng chẳng hiểu tại sao em lại cảm thấy háo hức mỗi khi đọc những dòng anh viết ,những câu chuyện anh kể cho con gái mình ...Nói thể nào nhỉ???Cảm giác như hồi còn bé vậy ,háo hức mỗi khi được bố kể chuyện vậy ...
    Em nghĩ anh thật hạnh phúc vì có 1 gia đình ,1 bé gái bé bỏng để chăm sóc ,vỗ về ,để yêu thương ,để lo lắng ...Cuộc sống dù có lo toan ,bận rộn vất vả nhưng tất cả sẽ tan biến hết khi được vui đùa ,đuợc chăm lo cho bé,đuợc chứng kiến sự lớn lên từng ngày của bé ....Rồi mỗi khi mệt mỏi ,thật tuyệt vời khi nhận được cái ôm nhè nhẹ từ vòng tay nhỏ bé ,cái vuốt má iu iu hay 1 lời hỏi thăm ngây ngô của bé ...
    Không biết anh còn viết nhật kí lâu không ,có viết đến khi bé biết đọc biết nữa không ???Cũng phải đến 4 năm nữa nhỉ ???Lúc đấy bé mới chỉ vào lớp 1 thôi ,mới bắt đầu đánh vần ,khó khăn lắm đây khi phải đọc cả cuốn nhật kí dài này ...Và chắc bé cũng chưa thể hiểu hết những gì anh viết ,anh kể ,dạy cho bé đâu ...Nhưng có 1 đều chắc chắn rằng bé sẽ thấy mình thật hạnh phúc vì được yêu thương ,quan tâm ...
    Em cũng như chị Hằng ,chưa có gia đình ,hee...và thậm chí chưa có người iu nhưng lúc nào cũng muốn được viết nhật kí cho con mình ...Chắc còn lâu nữa ...Hì...hì ...Trước tiên sẽ dành thật nhiều yêu thương cho những đứa trẻ xung quanh mình ...
    Anh sẽ là 1 người cha tốt !!!
    [​IMG]
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nào đã tặng cho bé bài hát Ba ngọn nến của Phương Thảo - Ngọc Lễ, mình sẽ download bài này về để cho cô nhóc nhà mình nghe.
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những dòng nhật ký này, như tôi đã nói tôi sẽ viết đến chừng nào có thể, chắc là sẽ lâu, có thể tôi ko viết được thường xuyên nhưng sẽ cố gắng viết vì đó là những điều tôi muốn con gái tôi sẽ đọc được khi chaú trưởng thành để cháu hiểu về tôi.
  7. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cả nhà mình đi sinh nhật bạn của con con gái ạ. Thật là tình cờ, chú K là bạn thân nhất của bố, bố và chú hồi bé thân nhau như hai anh em, đã từng có một tuổi thơ bên cạnh nhau, lớn lên thì mỗi người mỗi ngả thế mà giờ đây khi tình cờ gặp lại sống gần nhau thì con gái chú cũng bằng tuổi con lại trở thành người bạn thân thiết của con. Bố mong là các con sẽ trở thành đôi bạn giống như bố và chú K. Bố có nhiều bạn, bạn thân cũng nhiều thế nhưng chú K vẫn là người thân nhất, kể cả có những khi không gặp nhau vài năm thế nhưng tình bạn vẫn luôn bền chặt. Bố càng lớn thì càng thấy để kiếm một người bạn thật lòng càng khó, tình bạn tuổi thơ sẽ là tình cảm đi với ta suốt cả cuộc đời. Nhìn vào các con bố như nhìn lại tuổi thơ của mình, như xem lại một bộ phim thời thơ ấu. Con gái bố sau này sẽ đi nhà trẻ sẽ có nhiều bạn mới rồi con lớn lên có thêm nhiều bạn, bố mong con sẽ luôn gặp những người bạn tốt. Có một câu chuyện cổ kể rằng một người mẹ khuyên con trai trước khi đi xa là con hãy đi cùng với một người bạn và kể cả khi con không có ai là bạn hãy mang con cua này đi để làm bạn với con. Trên đường đi người con mệt nằm ngủ dưới bóng cây mà ko biết rằng có một con rắn độc ở trên cây, con rắn đã định cắn người con nhưng nhờ có con cua cắp vào cổ rắn mà người con đã thoát chết. Vậy đó con gái ạ, một người bạn không bao giờ là thừa. Con hãy luôn mở rộng tấm lòng của mình với mọi người nhé. Có rất nhiều câu chuyện về tình bạn mà sau này khi con lớn lên con sẽ được học nhưng con chỉ cần nhớ một điều hãy chân thật và luôn đối xử tốt với mọi người con sẽ luôn có những người bạn tốt.
  8. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng...
  9. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 24-4-2006
    Con gái của bố, hôm qua mới có người cho bố mượn 2 quyển sách "Phút dành cho cha" và "Phút dành cho mẹ", dạo này những cuốn sách như thế này đang được mùa, những loại sách How to dịch ra từ tiếng nước ngoài thế này có đủ thể loại từ cách nuôi dạy con đến học lập trình, nấu bếp... Đó là 2 cuốn sách hay nhưng bố không biết liệu bố có làm được những gì như cuốn sách đó nói ko? Viết sách dạy người khác đã khó nhưng để nuôi con theo sách thì lại càng khó hơn. MẶt khác bố không muốn nuôi con theo ai đó, bố sẽ dạy dỗ con theo cách mà bố nghĩ tốt cho con cho dù điều đó chưa chắc đã tốt. Biết làm thế nào được bố cũng chỉ là một người rất bình thường, không phải là người thông minh xuất chúng hay tài giỏi phi thường mà bố chỉ là một người bố theo đúng nghĩa của nó. Hôm nay bố đã đọc rất nhiều bài viết trong một topic về những người bố, trong topic đó có nhiều người tự hào về bố của họ có những người khác thì căm ghét thậm chí oán hận những người bố. Bản thân bố cũng có những vấn đề với ông nội, bố không nhớ lần cuối cùng bố với ông nội nói chuyện với nhau như hai bố con là bao giờ, mười năm trước hay mười lăm năm trước? Bố ko nhớ. Bố chỉ nhớ là giữa bố và ông nội đã có một hố sâu ngăn cách. Trước kia, khi bố chưa có con thì bố ko để tâm đến chuyện đó, bố đã quen với việc tự mình giải quyết những vấn đề của mình và chuyện đó không làm bố phải bận tâm. Giờ đây khi bố đã là một người bố thì bố lại thường xuyên nghĩ đến chuyện đó. Không biết sau này mối quan hệ của bố và con sẽ thế nào? Liệu có như mối quan hệ giữa bố và ông nội không? Liệu bố có biết cách nuôi dạy con không? Liệu bố có là một người bố đúng nghĩa không? Nhiều lúc bố cũng thấy thiếu vắng tình cảm cha con với ông nội, bố cũng muốn có người để chỉ bảo bố nên làm gì ko nên làm gì, có người để chia xẻ quan điểm với bố nhưng sao mà khó khăn. Sau này nếu có một lúc nào đó con gái bố đọc được những dòng này thì mong con hiểu là bố luôn muốn cố gắng để trở thành một người bố tốt. Mỗi lúc nói về tình cảm cha con bố luôn nhớ tới Axôn và người bố trong truyện "Cánh buồm đỏ thắm", một người bố mà sau những giờ làm việc vất vả có những phút giây nhồi đầy tẩu thuốc và kể cho cô con gái bé bỏng ngồi trong lòng về cánh buồm đỏ thắm nơi chân trời.
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 25/4/2006
    Tin từ báo tuổi trẻ:

    TTO - Ngày hội đọc sách thế giới 2006 vừa qua tại khách sạn New World thu hút hàng ngàn người đến tham gia, đặc biệt là các em thiếu nhi.
    Sự thành công của nó còn hơn cả mong đợi của ban tổ chức và cũng chính người đi xem.
    Và đây là câu chuyện của người viết bài với 1 cậu bé khá xinh xắn tại ngày hội:
    - Em tên gì?
    - My name is N.T.H
    - Em mấy tuổi?
    - Six year old (6 tuổi)
    - Nhà nhiều chị em không?
    -Two sisters
    - Vậy em học lớp mấy nhỉ?
    - Pre!
    Tôi còn hỏi cậu nhiều nhưng tất cả đều được đáp lại bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Cậu bé là học sinh của trường quốc tế Việt Úc. Cậu bé này gây chú ý cho tôi vì tôi phát hiện cậu thật khó khăn khi đánh vần từ "phù thuỷ" trong cuốn truyện cổ tích Việt Nam cậu đang đọc. Nhưng lại "êm ru" khi nhai ngấu nghiến bộ truyện tranh bằng tiếng Anh trước đó mấy phút.
    Những cô cậu bé "tài năng" này không hiếm trong ngày hội, có một số bé khi đặt câu hỏi với người lớn đều phải dùng lớ lớ một lúc hai thứ tiếng Anh- Việt ví dụ như "Mommy, con buy (mua) three cartoon books này, ok?" (Mẹ ơi, con mua 3 quyến truyện tranh này được ko?), "Sister, em muốn play this game" (chị ơi, em muốn chơi trò này)...
    Ban đầu ai cũng nghĩ chắc là con Việt kiều, nhưng sau mới té ngửa thì các em chẳng có liên quan một chút "kiều" gì, chẳng qua đều là học sinh của các trường Anh ngữ quốc tế!
    Không khí ngày hội ngập tràn trong âm thanh xì xào của tiếng Anh, của những sắc áo các trường Anh ngữ London, ILA mà các bé đang mặc... thì việc gặp 1 cô cậu bé nào đó "xổ" một tràng tiếng Anh... rõ hơn tiếng mẹ đẻ thì bạn đừng vội ngạc nhiên!
    Phải chăng mãi "đọc sách thế giới" các em đã quên cách "đọc" sách nước mình?
    Con gái yêu quý của bố, đây là mẩu tin bố đọc sáng nay trên báo. Đọc sách là một sở thích cũng như thói quen khó bỏ của bố, bố nhớ ngày đầu tiên bố cảm thấy thực sự hãnh diện là khi bố có thể đánh vần tự đọc hết được một câu chuyện tranh trên tờ báo Thiếu niên khi bố học lớp 1. Để rồi từ đó bố bắt đầu ham mê đọc sách. Người Trung Quốc có câu Trong sách có nhà vàng, trong sách có ngọc quý, thực sự bố đã tìm được rất nhiều ngọc quý trong những cuốn sách bố đọc. Trí tưởng tượng của bố được những trang sách chắp cho đôi cánh mà nhờ nó bố có thể đến xứ sở diệu kỳ của Alice, đi trên đôi hài bảy dặm mà cùng vui chơi với Mít Đặc và các bạn. Lớn lên một chút bố có thể đọc và cảm nhận được những tri thức của thế giới. Thế nhưng trên hết bố vẫn luôn là một đứa trẻ Việt Nam, say mê những câu chuyện cổ tích về Thánh Gióng về Sơn Tinh Thuỷ Tinh và mối tình của Mị Nương công chúa. Thứ tiếng nước ngoài bố làm quen đầu tiên là tiếng Nga, một thứ tiếng khá rắc rối với bố, thứ tiếng mà bố không hề hứng thú học. Sau này bố làm quen với tiếng Anh, lúc đó cũng như bây giờ chỉ là mốt để cho trẻ con học tiếng Anh. Bố lúc đó cũng mải chơi hơn học và thực sự bố không chuyên cần. Chỉ sau này khi bố bắt đầu học cấp 3 khi bố nghe được câu nói ngoại ngữ là một phương tiện để giúp ra tới đwưọc chân trời mới bố mới bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc hơn. Đến bây giờ khi tiếng Anh của bố có thể giúp bố đọc những cuốn sách mà bố thích thì bố cũng luôn nhớ bố là người Việt Nam và tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt Nam. Hôm nọ bố và mẹ đi tìm hiểu một số trường mẫu giáo cho con, có một số trường quảng cáo dạy trẻ con mỗi ngày một từ tiếng Anh. Con gái của bố cần học mỗi ngày một từ tiếng Anh để làm gì vào cái tuổi con còn đang học nói học hát? Tiếng Anh hay tiếng nào khác nữa chỉ là phương tiện không phải là cái quyết định số phận của mỗi con người. Con gái bố sau này có thể biết tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nào khác nhưng bố mong muốn con học ngôn ngữ đó với lòng say mê chứ không phải vì bố mẹ muốn. Bố không muốn có cảnh con gái bố nói chuyện với ông bà mà lại cần bố phiên dịch. Sau này con lớn lên có đi đâu và nói thứ tiếng nào đi nữa thì con cũng đừng quên con là người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam thứ tiếng mà tổ tiên ông bà bố mẹ con sử dụng. Thứ tiếng mà rất nhiều thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ. Con gái của bố còn nhỏ quá, chưa thể hiểu hết những điều đó nhưng sau này khi con lớn lên bố muốn kể cho con cái tráng khí oai hùng của hoàng đế Quang Trung khi viết những lời này:
    "Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho để chích luân bất phản, đánh cho để phiến giáp bất hoàn". Hãy yêu tiếng việt, tiếng mẹ đẻ của con, con nhé.
    Tiden - gởi lúc: 10:01 ngày: 21/01/2006

    Chuyện Cổ Nước Mình
    Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
    Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
    Thương người rồi mới thương ta
    Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
    ở hiền thì lại gặp hiền
    Người ngay thì gặp người tiên độ trì
    Mang theo chuyện cổ tôi đi
    Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
    Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
    Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
    Đời cha ông với đời tôi
    Như con sông với chân trời đã xa
    Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
    Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
    Rất công bằng, rất thông minh
    Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
    Thị thơm thì giấu người thơm
    Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà
    Đẽo cày theo ý người ta
    Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì
    Tôi nghe chuyện cổ thầm thì
    Lời cha ông dạy cũng vì đời sau
    Đậm đà cái tích trầu cau
    Miếng trầu đỏ thắm nặng sâu tình người
    Sẽ đi qua cuộc đời tôi
    Bấy nhiêu thời nữa chuyển dời xa xôi
    Nhưng bao chuyện cổ trên đời
    Vẫn luôn mới mẻ rạng ngời lương tâm.
    (Lâm Thị Mỹ Dạ)

Chia sẻ trang này