1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 26/4/2005
    [​IMG]
    Con gái của bố, tấm ảnh trên là tấm ảnh chụp những em bé đang vét muối trên những cánh đồng muối ở một tỉnh miền Trung. Có những em bé chỉ 8 tuổi nhưng đã phải ra giúp gia đình vét muối, giữa cái nóng của miền Trung. Quê nội của con cũng là ở tỉnh miền Trung đó nhưng ngay cả đối với bố quê hương cũng là một khái niệm rất trừu tượng vì bố cũng chỉ về quê có một lần và không còn ai thân thích ở quê. Bố cũng ko biết phải nói với con thế nào về cái nghèo, vì thực sự bố may mắn hơn nhiều người sinh ra trong một gia đình không giầu nhưng cũng không phải lo lắng đến chuyện cái ăn cái mặc. Tuổi thơ của bố cũng giống như những trẻ con thành phố khác chỉ lo việc học hành và làm việc nhà chứ không phải giúp bố mẹ kiếm tiền như những em bé ở trên. Thế nên nếu bố có nói gì với con đi nữa cũng sẽ bị giáo điều. Bố mong muốn sẽ có thể tạo cho con một cuộc sống sung túc sau này, để làm được điều đó bố sẽ phải cố gắng và bố cũng ko biết bố có làm được ko. Bố không muốn con gái bố sẽ phải vất vả như những em bé làng muối kia nhưng bố muốn con gái bố sau này khi lớn lên sẽ biết quý trọng đồng tiền. Bản thân bố cũng từng có lúc kiếm tiền dễ dàng, có nhiều cám dỗ nhưng bố chưa từng hoang phí đồng tiền mà bố kiếm được. Con gái bố còn nhỏ quá và bố cũng không biết phải nói thế nào với con để con hiểu được ý nghĩa cũng như giá trị của đồng tiền. Bố chỉ muốn nói với con cũng như nói với chính bố là hãy làm chủ đồng tiền chứ đừng để đồng tiền làm chủ mình. Bố còn nhớ đồng tiền đầu tiên bố kiếm được bằng sức lao động của mình là việc làm gác cửa ở một khách sạn năm bố 19 tuổi.Lúc đó bố là sinh viên năm thứ 1, vào mùa hè bố xin làm bellboy cho một khách sạn. Bố đã phải đứng 8 tiếng liền mỗi ngày ở khách sạn, chân bố tê cứng vì đứng ko quen, giữa ca trực bố thường phải trốn vào nhà vệ sinh để ngồi nghỉ. Kết quả là sau tháng lương đầu tiên bố đã phải bỏ việc vì không chịu nổi. Lúc đó bố mới thật sự hiểu đưọc kiếm được đồng tiền vất vả thế nào. Từ đó đến giờ bố đã làm nhiều công việc khác nhau, có công việc vất vả, có công việc nhàn hạ, có việc nhiều tiền, có việc ít tiền nhưng bố không thể nào quên công việc đầu tiên của bố. Cuộc sống là thế đấy con gái ạ!
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 28/04/2006
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 05/05/2006
    Con gái của bố, bố thật là lười khi viết nhật ký, phải đến hơn tuần rồi bố ko viết được gì cho con. Con gái của bố dạo này lắm lời như một con vẹt con vậy, con ríu ran suốt ngày, hôm nào con đi về nhà ông bà nội thì cả bố mẹ đều thấy nhớ con, nhớ cái giọng con gọi "bố ơi", "mẹ ơi" rất nũng nịu. 30-4, 1-5 bố mẹ cho con đi chơi trên cả chuyến xe có bao nhiêu trẻ con nhưng đứa nào cũng ngủ chỉ riêng con la líu lo trên suốt chặng đường. Con gái bố có lẽ giống bố chứ ko giống mẹ khoản này. Mẹ con thì đi xe một chút cũng say. Bố mong con lớn thật nhanh để có thể cùng bố đi khắp nơi. Bố muốn dẫn con đi những nơi bố từng đến để cho con biết đất nước mình đẹp thế nào. Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của con. Chuyến đi xa đầu tiên của bố là năm bố học lớp 2 khi bố tham gia một trại hè ở Sầm Sơn. Bố nhớ khi đó bố nhỏ nhất trại vì trẻ con tham gia trại đó toàn là học sinh cấp 2. Ấn tượng về Sầm Sơn trong bố luôn là Sầm Sơn ngày đó, với một trại hè ở giữa rừng phi lao với đền Độc Cước và bãi biển nhiều sóng. Chuyến đi đó và nhiều chuyến đi sau này bố luôn đi một mình nhưng bây giờ bố ko muốn đi một mình nữa, bố mong là con gái của bố sớm lớn nhanh để cùng bố đi lang thang. Rất nhiều lần khi đứng giữa những nơi hoang vắng như đêm lạnh đầy sưong đỉnh đèo Hoàng Su Phì hay giữa một đêm trăng trên vịnh Hạ Long bố mong muốn có một ai đấy để cùng chia sẻ, giờ đây đã có con gái của bố để cùng bố xê dịch mọi nơi.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ặ... nỏn vàng nhặ cĂi anh này... câng 'ặỏằÊc 'ỏƠy chỏằâ.
    ỏằz mỏằTt topưc khĂc, tỏĂi mỏằTt box khĂc, mơnh 'Ê say sặa nói vỏằ chuyỏằ?n cha và con gĂi. Hy vỏằng khi con bâ nhà anh quĂi vỏưt 'iỏằ?n nhỏằ>n nhỏằ>n thiỏu nỏằ mỏằTt tư, nó câng post piỏc vài topic cỏÊm 'ỏằTng vỏằ ông bỏằ' sặu tỏ** rà lỏm thặĂ truyỏằ?n kia. KhỏÊ nfng, mơnh fỏÊi làm quen 'ỏằf "dỏƠm" làm "thông gia" mỏằ>i 'ặỏằÊc. "Mỏ**" cỏằĐa mơnh, Đỏằâc Gia bỏÊnh trai yêu quẵ cỏằĐa mơnh, câng 4 tuỏằ.i rỏằ"i. Ái chà... 'ỏạp quĂ chỏằâ lỏĂi...
  5. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô cún, anh chỉ hy vọng con bé nhà anh lớn lên nó hiểu anh được chứ ko mong gì nó post piếc gì. Tiện thể anh cũng khoe con gái mới được. Cô muốn làm thông gia thì xem ảnh xem có duyệt được ko nhé.
    [​IMG]
    Được emonster sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 08/05/2006
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    @Em bé nhà anh có đôi mắt to và sáng thật
    @Hee..Chị cún nhắm bé nhà anh này đi
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 10/05/2006
  7. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 8/5/2006
    Những chuyện của con gái:
    Chuyện thứ 1(17 tháng): Con gái rất thích đóng kịch một mình, tự mình đóng mấy vai. Con rất thích ăn bim bim vị ngô nên tự hỏi mình:
    - Con có ăn bim ngô không? (Thường ngày bố vẫn hỏi con như thế)
    - có ạ.
    Xong quay sang bố:
    - Bố cho em ăn bim ngô 1 tý.
    Chuyện thứ 2(15 tháng):
    Con gái đi xem xiếc với bố mẹ, lần đầu đi xem xiếc thích lắm nhất là xiếc chó, xiếc voi. Lúc về bố hỏi con voi thế nào liền giơ tay ra làm hiệu cái vòi voi vung vẩy. Làm hiệu xong con tự hỏi:
    - Em có sợ voi ko?
    - Sợ lắm. ( Mặt giả vờ sợ rất buồn cười)
    Cả nhà cứ buồn cười vì từ bé đến giờ con chưa biết sợ cái gì cả. Có lần mẹ thử nhốt con vào tủ quần áo mà lúc mở ra con nhất quyết ko cho mẹ bế ra ngoài.
    Chuyện thứ 3( 18 tháng)
    Bố mẹ cho về nhà bác chơi, nhà bác có nhiều con vật như thỏ rùa, chó, mèo nên con thích lắm. Đến tối về mẹ mới trêu con, hỏi con là con có thích đến nhà bác chơi ko? Bình thường ai mà hỏi thế là con cuống lên đòi đi nhưng hôm đấy con đang ngồi xem ca nhạc thiếu nhi biết mẹ trêu con bèn làm mặt rất nghiêm nói là:
    - Để em xem. ( vẻ mặt rất bà cụ non)
  9. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Vote cho anh 5*.
    Bản chất của con gái là mang lại hạnh phúc
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    con gái:
    18 tháng
    cao: 84cm
    nặng : 12kg
    Bố:
    vô số tháng
    cao: 1m73
    nặng: 81 kg. [r39)
    Bố thì lo giảm cân, con gái lại phải tăng cân.
    Con gái thì lười ăn, bố thì mỗi ăn là không lười.
    Con gái thì ngày càng cao, bố thì chỉ cao thêm ngày tuổi.
    Bố dạo này tăng cân vù vù trong 2 tháng tăng 6kg. Chiến dịch giảm béo cấp tốc được đề ra. 1 bữa chỉ ăn 2 bát cơm , tích cực ăn rau, sáng dậy chạy, không được ăn sữa tươi, sữa chua thừa của con, tối ngủ muộn, sáng dậy sớm.
    Dạo này bố càng ngày càng lười, thời oanh liệt còn đâu nữa. Dù sao cũng phải cố gắng để cho con gái khỏi phải gọi là bố béo nữa. . Trong box này cũng có một topic giảm béo, hóa ra ngày nay béo là một thứ bệnh khá phổ biến. Không bù cho ngày xưa khó mà kiếm được ai béo. Ở Trung Quốc do chính sách 1 con nên sinh ra những tiểu hoàng đế, tiểu hoàng hậu béo phì. Bố hy vọng con gái bố sẽ không như thế và bố cũng không muốn nuôi dạy con bằng cách nuông chiều như thế. Để làm như thế thì trước hết bố phải tự thay đổi mình. Có một câu nói là ko thể có 1 cái bóng thẳng từ 1 cây cong. Bố phải tự thân mình làm một cái cây thẳng để cho mầm bé nhỏ của bố vươn cao.
    Chào con gái nhé.

Chia sẻ trang này