1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì tặng 1 bài hát cho ông bố khá hay này
    [​IMG]
    Bài này hồi xưa hay hát cho bố mình nghe đây Bố..Bố là tất cả
    Công cuộc giảm cân của bố và tăng cân của con gái Đợi xem
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 10/05/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bác quái vật điện!
    Không cần kể en-nờ chuyện về con gái bác, chỉ cần xem cái ảnh này là đủ biết "cụ non bà" thế nào rồi. Ánh mắt của nó "gớm gớm" quá... liệu sau này có bắt nạt chồng không nhỉ?
    Đùa thế thôi, em hơi bị tự tin về con trai yêu của em.
    Nào thì coi như ra mắt, em cũng phải để bác duyệt xem có nhận con rể tương lai được không.
    @Cô bonghoa à, cô khách quan xem xem chúng nó có "hợp" không nhé.
    À quên, "bố vợ" ơi, "con rể" này cũng đang bị ép vào chiến dịch tăng cân. Khiếp cái bọn ranh con bây giờ khó ăn thế chứ lại. Chúc gái rượu nhà bác hay ăn chóng nhớn nhé!
    (Chụp gần để thấy anh đàn ông... có râu )
    [​IMG]
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cô cún!
    Ảnh "con dê cụ" tương lai trông rõ là tu mi nam tử. Coi như anh với cô nhận nhau làm thông gia hờ cái nhé.
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @bônghoa: cho anh xin mấy bài hát em up lên được ko? cám ơn em.
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    @ Xem nào ,kể ra đằng nhà giai ý,chủ rể hơi tong teo.Đề nghị bổ sung thêm chất dinh dưỡng nhé,Chắc tại mẹ nào con nấy Di truyền rồi Hee....
    Nhưng mà cũng hợp đấychứ ...Cả 2 trông đều "cụ non" giống nhau
    @Emon:Con gái anh có hay líu lo hát không...Hee..Chắc có ..."Vẹt non " mà lị.Em sẽ cung cấp cho bé khoản hát hò đến khi nào hết vốn thì thôi.Ok nhé
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @bonghoa: Cháu thì líu lo suốt ngày nhưng hát thì lười lắm toàn bắt bố cháu hát. Thế nên bố cháu mới suốt ngày phải tập hát với sưu tầm bài hát. Bài hát cô post hay quá làm bố cháu từ sáng đến giờ nghe mỗi bài này. Cháu cám ơn cô nhé.
  7. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tặng con gái dễ thương của anh emonster_nữ công dân mắt tròn xoe một bài viết hay hay trong chuyên mục Trò chuyện đầu tuần của tác giả Ngô Thị Phú Bình để sau này bé lớn lớn một tí bé sẽ hiểu thế nào là BẢN CHẤT CỦA NỮ TÍNH.
    Bạn sinh ra và trái đất này có thêm một nữ công dân mắt tròn xoe, hay hỏi han, ưa trò chuyện, tóc mượt má hồng, nhanh nhẹn hồn nhiên, thích đọc sách, nghe nhạc, lướt web, nấu ăn, xem phim, chơi thể thao, suy ngẫm. Bạn là nguồn vui của mắt nhìn tai nghe, của suy nghĩ bởi nghĩ đến bạn đã là một niềm vui. Mỗi ngày bố mẹ, ông bà nhìn bạn là một niềm vui như ngắm nụ hoa đang tỏa hương, như ngắm mặt trời đang mọc, ngắm một khoảnh khắc mà giọt sương bay lên.
    Ngắm nhìn vẻ đẹp của một nữ tính đang hình thành trong bạn, không phải ở mái tóc dài ôm ấp vòng eo, ko phải ở đôi giày cao gót, ko phải tính nhút nhát hay cả thẹn, càng ko phải sự yếu đuối đến tê liệt sức đấu tranh. Một nữ tính mạnh mẽ mà đằm thắm, kiên quyết mà khoan dung, khôn ngoan và thẳng thắng. Suy nghĩ lạc quan trong cả những lúc khó khăn, lắng nghe nhưng luôn biết khi nào phải quyết định, và càng chẳng để ai quyết định số phận của mình.Có khóc cũng chỉ để sau đó mỉm cười bước tiếp. Bằng cuộc sống sinh động và phong phú của mình bạn đang tạo ra một định nghĩa mới về nữ tính.
    Bạn có thể là một bà nội tướng quán xuyến cả một đại gia đình, cũng có thể là nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, hoặc cả hai.
    Bạn có thể là một người mẹ hằng ngày đưa con nhỏ đến trường, cũng có thể là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bước chân vào vũ trụ, hoặc cả hai.
    Bạn có thể là người phụ nữ dạy con học hát nhưng cũng có thể là nhà văn nữ tiếp theo đoạt giải Nobel, hoặc?cả hai
    Bạn có thể là người phụ nữ tần tảo lo toan cho những đứa con học hành đến nơi đến chốn nhưng?cũng có thể là CEO của một tập đoàn đa quốc gia, cũng có thể là cả hai.
    Bạn sẽ là ai-cô gái mắt tròn của ngày hôm nay với bao ước mơ, dự định và cả hành động? Nhưng cho dù là ai bạn cũng sẽ chẳng quên thưởng thức cuộc sống và ko ngừng truyền đi niềm vui của sự thưởng thức ấy cho những người xung quanh bạn, như hoa cho đi hương thơm, mặt trời cho đi tia nắng và giọt sương cho đi một ánh cầu vồng. Bởi bạn biết ko? Bản chất của bạn là cho đi hạnh phúc, bởi bản chất của nữ tính là hạnh phúc, toả sáng một cách HẠNH PHÚC
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... thế là con mình sau này chả cần cưa cẩm từ giai đoạn đầu là đã chắc mẩm có "vợ hờ" rồi.
    Chúc mừng thông gia hờ
    @bonghoa: Vầng, thưa cô, quả là "mẹ nào con nấy" thật. Nhưng yên tâm là khi nó vào tiểu học sẽ bắt đầu có chế độ thể dục thể thao phù hợp. Đảm bảo chiều cao cân nặng và cơ bắp ngon lành.
    Bác emonster nhớ nhé, từ giờ có "thông gia hờ" soi nhật khí C&M này rồi đấy. Liệu mà viết đều và... chi tiết vào nhá.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng bố con nhà anh Emon và mẹ con nhà chị cún bài này.Cổ vũ tinh thần tập thể dục của mọi người ...Hee...Đề nghị chị Cún cho bé tập thể dục nhé.Đợi vào tiểu học thì đến bao giờ hả Mẹ đã tong teo rồi ,bây giờ cũng muốn con tong teo nữa hả
    Mà thông gia giề mà gớm thía .Chưa gì đã đàn áp nhà gái thía...
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 10/05/2006
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @bonghoa: đấy gọi là bố vợ phải đấm.
    Hà Nội, 10/5/2006
    Ngày hôm qua khắp các kênh đều chiếu những phim kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức từ kênh 1 của Nga hay CCTV thậm chí HBO. Bóng ma của phát xít vẫn còn ám ảnh loài người cho dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bố còn nhớ ấn tượng lần đầu tiên khi vào bảo tàng Hồ Chí Minh, phần nói về thế chiến, hình ảnh tương phản giữa những bức tranh vẽ của thiếu nhi là bức tranh vẽ về thảm họa phát xít của Salvador Deli, hình ảnh những trái bom rơi trên đầu của những đứa trẻ vô tội. Có biết bao nhiêu trẻ em đã phải chết trong lò thiêu, chết vì bom đạn, chết vì đói. Quyển nhật ký của cô bé Anna đã khiến bao nhiêu người phải khóc vì sự tàn khốc của chiến tranh. Đất nước mình cũng đã trải qua sự tàn khốc đó, rất may là bố đã sinh ra mà không phải chứng kiến chiến tranh và bố hy vọng con gái của bố sẽ không bao giờ phải trải nghiệm nó. Hãy để cho giấc ngủ của con gái không bao giờ phải giật mình vì tiếng bom rơi hay đạn nổ.
    Kết cục của việc xem hết bộ phim về thế chiến trên HBO là bố đi ngủ muộn và dậy muộn . Sáng nay con gái dậy sớm nằm chơi một mình chán chê, lấy bình sữa chưa pha đưa cho bố nói "Bố ơi mở cho em". Bố mở bình cho thì nằm ôm bình sữa kêu "Ối trời ơi" . Lát sau lúc bố ngủ tiếp thì lại thấy con ôm cả hộp sữa to đùng đến bảo "Bố mở hộp sữa em". Đến đây thì bố đành dậy, thế là sáng nay không dậy chạy được rồi.

Chia sẻ trang này