1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 16/05/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Mấy ngày hôm nay con gái bị nóng quá, cứ gãi lung tung xước hết cả lưng làm bố mẹ xót. Hôm nay bố mẹ phải đưa con gái đi để cắt thuốc nam để con uống cho mát. Con gái của bố lại gầy đi, cân chả thấy tăng mà lại giảm chỉ có cái nghịch là không bớt tẹo nào. Hôm qua con ở nhà với bà T. nhoắng một cái bà đã không thấy con, đi tìm hớt hải trong nhà mãi ko thấy, gọi thì con không thưa đến lúc bà thấy có cái gì động đậy trong đống chăn ở góc giường thì hóa ra con chui vào dưới chăn. Bà bế con dậy thì con bảo "em tè rồi", làm bố mẹ phải giặt và phơi chăn. Hồi bé bố không nghịch như con mà lại hiền lành. Lúc bố bé như con do không có nhà ở phải chuyển nhiều nơi, chuyển nhiều nhà trẻ nên bố không nhớ mấy. Bố chỉ nghe bà nội kể, có lần sáng đưa bố đến nhà trẻ tay bố cầm một quả cà chua, một cái túi đựng quần áo, buổi chiều bà nội đến đón bố vẫn thấy bố ý như buổi sáng, vẫn cầm quả cà chua và túi quần áo. Lúc bé trước khi vào cấp 1, bố thường ốm đau quặt quẹo suy dinh dưỡng gầy bé nhất lớp nên thưòng bị bạn bắt nạt. Đến lúc 5 tuổi bà nội mua cóc làm ruốc cho bố ăn, kể từ đó bố lớn vượt lên, hồi đi học lúc nào cũng thuộc loại cao nhất lớp. Con gái của bố dạo này suốt ngày chạy ra áp lưng vào thước đo bố dán trên tường và kêu 80. Hồi trước mỗi lần bố đo con đều kêu như thế nên con nhớ. Kể cũng lạ nhà mình cả hai họ không có ai cao nhưng bố lại cao, mẹ con cũng cao. Không hiểu bố mẹ cao thì con gái có cao không? Con gái của bố hồi còn bé bố thường bế con để cho con với tay lên cây dâu da trước nhà và dậy con nói "cây cao". Bố đặt tên cái nhật ký này là cây và mầm vì bố tự ví mình là một cái cây còn con là mầm cây bé nhỏ. Bố mong con gái bố luôn mạnh khỏe để trở thành một cây cao và thẳng.
    Hãy vươn cao tới mặt trời nhé con gái của bố.
  2. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đánh nhau ròai...Dỗi nhau ròai...Đánh nhau đê
    Mà công nhận bác Emon này thay lòng đổi dạ nhanh thế.Nhoằng phát....Chịp chịpCó sự lựa chọn phát là kiêu rồi đây
    Mà tình hình thế nào,bố tăng cân vùn vụt,con thì giảm cân từ từ thế hả bác Emon ...Hay là tranh phần ăn với bé.Ơ mà bé tên gì ý nhỉ bác nhỉ ???
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
  5. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cô Cún: anh cũng giận anh ghê lắm nhưng thói đời mà cô, có quyền ai mà ko ham cho dù một tý quyền ảo. Nhưng anh đã nghĩ kỹ lại rồi anh cho con nhà cô Witch vào waiting list hay gọi nôm na là cầu thủ dự bị hay là cascader phòng trường hợp thằng con rể hờ của anh nó chê bố vợ phải đấm này thì sao.
    Thế là vui vẻ cả làng nhớ.
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 17/05/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Hôm qua mẹ dùng cao lá bôi cho con, con đã bớt ngứa và ngủ ngon hơn. Chỉ làm bằng những thứ lá thông thường mà cao lá hiệu nghiệm, lại yên tâm vì không sợ quá liều. Những cỏ cây quanh ta tưởng như không đáng giá gì mà lại có tác dụng cứu người đến thế. Lá nhọ nồi, sài đất dùng để chữa sốt nóng cho trẻ em rất công hiệu. Lá diếp cá chính là một loại kháng sinh thiên nhiên nhẹ mà con gái bố vẫn thưòng uống khi mới chớm ho sốt. Lá tía tô là phương thuốc trị cảm cúm rất hiệu nghiệm. Hồi bé mỗi khi bố cảm bà nội thường làm cho nồi lá xông, nồi nước lá xông nóng rẫy và thơm ngát mỗi khi xông song, mồ hôi toát ra đầm đìa, cơ thể nhẹ bỗng cơn cảm bỗng biến đâu mất. Còn rất nhiều thứ lá như thế con gái ạ. Chính vì thế mà ngay giữa HN, thế kỷ 21 thời đại của công nghệ số vẫn tồn tại những chợ bán lá những bà lang với những phương thuốc gia truyền. Bố tin là đến sau này khi con lớn lên những thứ đó vẫn còn, vì những loại lá lẩu đó chính là một nét văn hóa Việt Nam. "Nam dược trị nam nhân", thuốc nam chữa người Việt Nam, cái tuyên ngôn về thuốc đó đã được phát biểu hàng thế kỷ trước bởi Tuệ Tĩnh một vị y sư của dân tộc ta. Nam dược tồn tại và phát triển bên cạnh Bắc dược của Trung Quốc hàng ngàn năm nay và nay dưới thời đại Tây y thì những vị thuốc nam đó vẫn tồn tại con gái ạ. Tuệ Tĩnh một thầy thuốc tài giỏi của dân tộc ta là người đầu tiên tổng quát những bài thuốc dân gian để viết thành sách hầu mong cứu giúp người Việt ta bởi những vị thuốc rẻ tiền rễ kiếm từ những thứ lá trong vườn. Người thầy thuốc tài giỏi đó sau bị triều đình phương Bắc bắt cống nạp sang Trung Quốc. Ông đã dùng tài nghệ cùng những vị thuốc của mình cứu sống hoàng hậu Trung Quốc và ông đã gửi nắm xương tàn của mình nơi đất khách. Hai trăm năm sau tiến sĩ Nguyễn Danh Nho đi sứ sang Trung Quốc đến thăm nấm mộ của Tuệ Tĩnh đọc được những dòng chữ sau: "sau này có ai về đất Việt cho gửi nắm xương tàn này theo với". Tuệ Tĩnh dù nới đất Bắc vẫn đau đáu cố hương. Con gái của bố ạ, bây giờ khi làn sóng phim Hàn Quốc tràn ngập, người ta chỉ biết đến thần y Hur Jun chứ mấy ai biết đến cuộc đời bi tráng của Tuệ Tĩnh, người được phong là y thánh là người khởi nguồn của nền y học Việt Nam.
    Con gái của bố hãy luôn nhớ điều đó nhé. Đừng quên.
  7. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 18/5/2006
    "10 tháng đầu năm 2005, tỷ số giới tính là 110,8 nam/100 nữ".
    Con gái yêu quý của bố,
    Rất nhiều người quen của bố, khi biết con được sinh ra hỏi bố con là con gái hay con trai, và 10 người thì 9 người rưỡi đều nói đúng một câu :"thôi lần sau cố 1 thằng cu" với vẻ mặt đầy thông cảm. Bố thì cảm thấy thật là buồn cười, con gái hay con trai gì mà chẳng là con mình là máu mủ của mình. Bố nhớ lúc bố biết được con là con gái bố đang đi ăn mừng nhà mới của một người bạn bố đã rất mừng và khoe với mọi người. Trong thâm tâm của bố, bố đã mong con là một cô bé. Bố vẫn luôn tưởng tượng con là một cô bé có đôi mắt tròn và sáng như tấm ảnh mẹ con hồi bé. Con bây giờ giống hệt như tưởng tượng của bố hồi đó. Mỗi ngày đi làm về bố chỉ mong đến lúc về đến nhà là con gái của bố chạy ra cửa gọi bố :"Bố về, bố về". Bố không hiểu sao người ta lại có thể không yêu đứa con của mình chỉ bởi vì nó là con gái. Những bé gái đó thật là bất hạnh mà không phải là do lỗi của chúng. Bây giờ có những dịch vụ để sinh con theo ý muốn người ta tốn tiền tốn công sức để hy vọng có một đưá con trai. Bố nghĩ một xã hội mà toàn con trai thì làm sao có thể tồn tại được. Bố cũng không phải là một người cấp tiến về chuyện bình đẳng trong xã hội mà bố chỉ là một người bố yêu con mình, cho dù đứa con đó là con gái hay con trai. Chính vì thế bố rất ghét những ai có những suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Bố là con trai duy nhất trong gia đình nhưng bố không hề nghĩ đến việc phải sinh con để nối dõi, bố chỉ muốn có một đứa con sau này sẽ trở thành một con người tốt. Có một câu nói đại ý là hãy để trẻ con là trẻ con, đừng bắt chúng mang những ước vọng của người lớn. Sau này con gái của bố lớn lên đừng bao giờ con mang mặc cảm tự ti con không làm được điều này điều kia chỉ vì con là con gái. Phụ nữ hay đàn ông thì cũng có điểm mạnh, điểm yếu không có giới tính nào là "giới tính thứ nhất *" hay là "giới tính thứ hai *", chúng ta đều bình đẳng. Con hãy luôn tự hào con là con gái con nhé.
    * tên Tác phẩm về quyền phụ nữ và quyền đàn ông
  8. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Mình trải qua tuổi thơ với sự kỳ thị nam nữ rất rõ ràng của ông bà nội. Chưa bao giờ biết được sự yêu thương nào ngòai bố mẹ và bà ngoại. Cái đầu óc non nớt lúc đó chỉ có thể hiểu được rằng, bà nội quí các anh con bác gái hơn mình, và chẳng hiểu tại sao khi bà nội lấy cơm với thịt cho các anh ăn, còn mình xin thức ăn bà lại bảo hết.
    Đôi lúc thấy cay cay sống mũi khi mẹ mình bị phân biệt đối xử khi chỉ sinh ra tòan con gái.
    Đọc bài của bác lại thấy cay cay sống mũi, cho dù .... bây giờ....với mình... những cái đó là của ngày xưa.
  9. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 19/5/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Hôm nay bố sẽ không kể với con một câu chuyện gì, bố sẽ dùng những dòng nhật ký này để kêu gọi những ai đọc nhật ký của bố con mình ủng hộ giúp đỡ những trẻ em bị bệnh teo cơ delta.
    Các bạn thân mến, cám ơn các bạn những người quan tâm đến những dòng tâm sự của bố con tôi. Hôm nay tôi muốn chuyển tải đến các bạn lời kêu gọi giúp đỡ các trẻ em cần giúp đỡ để mổ chữa bệnh teo cơ delta. Chi phí để mổ một ca bệnh này khaỏng từ 600.000 - 1 triệu VNĐ. Nếu các bạn có khả năng xin hãy cùng góp sức với báo Tuổi trẻ để giúp đỡ những trẻ em bị bệnh. Xin cám ơn các bạn.
    Ngoài địa chỉ đóng góp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện Tuổi Trẻ ở tỉnh, bạn đọc có thể gửi tiền qua ngân hàng đến tài khoản của báo Tuổi Trẻ như sau:
    1. NH Công thương CN 3 TP.HCM
    VNĐ: 102010000118248
    2. NH Ngoại thương TP.HCM
    VNĐ: 007.100.0077.650
    USD: 007.137.0195.845
    EUR: 007.114.0373.054
    JPY: 007.141.0300.099
    Nếu chuyển tiền từ nước ngoài về theo tài khoản:
    TUOI TRE NEWSPAPER
    VIETCOMBANK, HO CHI MINH CITY
    SWIFT CODE: STVVNVX007
    STK: 007.137.0195.845
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nâng những cánh tay
    TT - Hình ảnh những trẻ em bị xơ hóa cơ Delta hay còn gọi là ?ochim sệ cánh? với đôi vai co rút, hai cánh tay không thể khép được vào sát người, cũng không thể giơ cao khỏi đầu khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, xót xa. Hậu quả mà các em và những người thân trong gia đình đang phải gánh chịu hết sức nặng nề.
    Số bệnh nhân, phần lớn là trẻ em, ghi nhận được trên cả nước ngày càng nhiều, đến nay đã hơn 2.000 ca và chắc chắn không dừng lại ở con số đó. Trong khi chờ xác định chính thức nguyên nhân thì việc mổ để phục hồi vận động cho các em bị bệnh là một giải pháp khả thi, ít tốn kém. Chỉ cần hơn 600.000 đồng là có thể tiến hành một ca mổ nhưng với người nghèo thì đó là cả một tài sản lớn không dễ có.
    Ban biên tập báo Tuổi Trẻ cùng với đồng nghiệp báo Thanh Niên mở cuộc vận động quyên góp và sẽ phối hợp với các hội đoàn, cơ sở y tế tổ chức phẫu thuật cho các em, góp phần trả các em về cuộc sống bình thường.
    Tuổi Trẻ rất mong sự góp tay ủng hộ của quí bạn đọc, của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm (tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ và các văn phòng đại diện trong toàn quốc) - như những tấm lòng vàng sẻ chia cùng các em thơ của chúng ta ở những miền quê xa.
    Để tiện cho bạn đọc chuyển tiền đóng góp, chúng tôi xin niêm yết thông tin về tài khoản ngân hàng trung gian:
    Mã số thuế - Tài khoản ngân hàng của báo Tuổi Trẻ
    Mã số thuế: 0301465256
    STT
    Tên ngân hàng
    Tiền
    Số tài khoản
    1
    NH Công thương CN 3 TPHCM VNĐ 102010000118248
    2
    NH Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Q.Phú Nhuận VNĐ 1604.2010.12331
    3
    NH Ngoại thương TP.HCM VNĐ 007.100.0077.650
    NH Ngoại thương TP.HCM USD 007.137.0195.845
    NH Ngoại thương TP.HCM EUR 007.114.0373.054
    NH Ngoại thương TP.HCM JPY 007.141.0300.099
    Chuyển tiền từ nước ngoài về theo tài khoản sau:
    TUOI TRE NEWSPAPER
    VIETCOMBANK, HO CHI MINH CITY
    SWIFT CODE: BSTVVNVX007
    STK: 007.137.0195.845


Chia sẻ trang này