1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
  2. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bonghoa.
  3. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 1/6/2005
    Con gái yêu của bố,
    Chúc mừng con ngày nhân ngày quốc tế Thiếu nhi. Ngày này năm ngoái con gái của bố mới biết bò, bây giờ con đã chạy nhảy như con chim chích bông và hát hò inh ỏi suốt ngày như con vẹt. Hồi con gái của bố mới biết nói, con nói suốt ngày không biết chán, cả nhà mới gọi con là con vẹt con. Con gái của bố nghe mọi người gọi con như thế liền gọi bố là bố vẹt con, gọi mẹ là mẹ vẹt con, gọi bà là bà vẹt con, gọi ông là ông vẹt con làm cả nhà buồn cười. Ngày hôm qua, con gái bố lần đầu tiên hát từ đầu đến cuối hai bài hát "Cả nhà thương nhau" và "Cháu yêu bà". Đang ngồi chơi một mình tự nhiên con lẩm bẩm hát một mình làm cả nhà ngạc nhiên. Con còn chưa biết hát đúng nhạc mà chỉ đọc thuộc lời, cả nhà đều buồn cười vì cái giọng dễ thương của con. Không biết con học thuộc từ lúc nào. Đĩa ca nhạc 5 ngón tay ngoan là đĩa nhạc ưa thích của con, lúc nào con cũng đòi bật để xem anh Phong ( ca sĩ mầm non chính của đĩa). Con xem nhiều đến thuộc hết từng bài, từng đoạn của đĩa. Mỗi lần đến lúc chữ chạy ra là con đã nói ngay là bài gì như thể là đã biết đọc. Bố có thói quen chụp ảnh con mỗi tháng một lần, thỉnh thoảng ngồi nhìn lại mới thấy con gái bố lớn thật nhanh, mới ngày nào còn tập lẫy giờ đã ra dáng bé gái lắm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào bố còn là một cậu bé trông chờ đến ngày 1/6 để được lên cơ quan bố mẹ xem phim để được tặng quà. Thế mà bây giờ bố đã phải lo tặng quà cho con gái mình rồi. Mua quà cho con gái thật khó vì con không thích búp bê, không thích thú nhồi bông mà chỉ thích ô tô như là con trai. Bố muốn mua cho con thứ gì của con gái nhưng chỉ sợ con không thích chơi. Có lẽ bố sẽ mua một chiếc ô tô điều khiển từ xa cho con vậy. Con gái bố hãy chơi vui vẻ nhé.
    Được emonster sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 01/06/2006
  4. entrap

    entrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... vào chúc mừng ngày của thiếu nhi nào.
    Mẹ chồng chẳng biết chúc gì, làm cái này tặng 2 bố con nhé!
    [​IMG]
  5. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá. Cám ơn cô sui nhé. :D.
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 2/6/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Dưới đây là bức thư của một em bé người Nga viết cho tổng thống Putin nhân ngày 1/6/2006.
    "Cháu viết cho tổng thống khi cha cháu đang ngủ. Ông thường say và gây gổ. Mỗi lần như thế, cháu lấy bài vở ra học để ông không có cớ la cháu. Nhưng em trai cháu Lyoshka thì rất tội: cha cháu nắm hai chân nó, treo ngược nó lên bằng dây lưng. Hồi nhỏ cháu cũng bị như thế nhưng nay cháu đã 12 tuổi, khá nặng nên cha không làm thế được. Mẹ cháu từ khi mất việc ở nông trang cũng bắt đầu uống rượu. Cô giáo bảo ngài đã ra lệnh giúp tiền cho các gia đình để họ sinh thêm nhiều con. Nhưng tiền sẽ không giúp được cha mẹ cháu. Họ cần công việc. Họ không say xỉn khi còn làm việc ở nông trang. Chào tạm biệt. Cha cháu sắp tỉnh dậy rồi".
    Nhân ngày 1/6 đã có rất nhiều em nhỏ viết thư gửi cho tổng thống để nói lên ước nguyện cũng như mối quan tâm lo lắng của mình. Đọc những bức thư của những em nhỏ đó, người lớn mới giật mình về những điều các em suy nghĩ không hề nhỏ chút nào. Con gái ạ, nhiều khi người lớn không hề để ý xem trẻ con muốn gì mà chỉ áp đặt điều người lớn muốn. Gần đây trong kỳ họp Quốc hội của nước ta, người ta lại lôi ra bàn tán về cách dạy và học trong nhà trường. Chỉ ít lâu thôi con gái của bố sẽ phải đối diện với cách giáo dục đó khi con đi nhà trẻ. Bố còn nhớ cảm giác của bố về trường mẫu giáo. Hồi nhỏ do thường xuyên phải thay đổi chỗ ở nên bố trải qua rất nhiều trường mẫu giáo nên bố không có ấn tượng gì mấy, bố chỉ nhớ có một lần bố đến học ở trường mới do không được học thường xuyên như các bạn nên bố không được biết một số điều và thay vì bảo bố cô giáo đã bảo cả lớp lêu lêu bêu xấu bố. Bố vẫn còn nhớ cảm giác tủi thân ấm ức của một đứa trẻ 3 tuổi khi bị cô lập ra khỏi tập thể và từ đó đến nay mỗi lần bố nhớ đến thời mẫu giáo đều là những ấn tượng rất xấu. Lớn lên một chút thì bố đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bố đã từng trải qua một số trường chuyên lớp chọn đỉnh cao của hệ thống giáo dục. Thế nhưng cách dạy thì cũng hoàn toàn giống nhau, thầy cô bảo sao trò làm thế, thầy cô luyện trò thành những con gà nòi, học sinh trở thành những cái máy học thụ động không dám phản bác lại thầy cô, không tự tìm hiểu thắc mắc. Giả sử có những người dám đi ngược lại cách giáo dục đó thì họ sẽ bị cô lập, sẽ bị đối xử y như cách người ta đối xử với trẻ con mẫu giáo. Cách giáo dục đó làm cho nhiều người ngay cả bố tạo thành thói quen luôn lẫn vào đám đông, luôn ngại ngùng không dám nói lên chính kiến của mình, luôn e sợ rụt rè rằng mình sẽ làm điều gì sai trái. Chính nền giáo dục đó làm con người ta tự ti, không dám tin vào bản thân mình, không dám tự mình đột phá bứt phá. Chính vì thế bố rất mong muốn con gái bố sau này lớn lên sẽ có một nền giáo dục tốt hơn. Bố đã từng đọc ở đâu đó, thầy cô giáo nên là những nguồn sáng để thắp sáng lên ngọn lửa ở mỗi học sinh. Bố mong là con gái của bố sẽ được thắp sáng để tự mình toả ánh sáng. Hãy ngủ ngon nhé con gái.
  7. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cho dù cuộc đời là một cuộc giao dịch đi chăng nữa thì có 2 thứ chúng ta ko thể bán, đó là con cái và đất nước chúng ta
  8. entrap

    entrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục à? Một câu chuyện dài... nhở bác thông gia nhở!
    Thôi thì cũng chỉ biết hướng tới tương lai với niềm tin yêu hy vọng là nó sẽ khá khẩm hơn thôi. Bác cứ làm thế nào cho con dâu tôi lớn lên khoẻ mạnh, biết yêu cái đẹp, biết phân biệt tốt xấu, thích những trò động não, thế là tôi mừng lắm rồi.
    Có tấm ảnh chụp 2 đứa "mầm" từ năm ngoái, cất nhờ vào khoảnh đất này với bác nhé. Chất ảnh hơi "nát", như tôi thích vị bọn nó tự nhiên và có chữ "VÌ HOÀ BÌNH".
    [​IMG]
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,chị cún là nhìu mầm lắm lắm ...Hôm nọ xem các mầm nhà chị cún rồi.Nhìu nhóc iu thật...
    He...Mọi người khoe ,em cũng tí tớn khoe 1 tẹo.Dạ mầm của em đây ạ.hôm nay cháu nó tròn 1 tuổi.Nhanh thật ,mới thế mà đã 1 tuổi rồi.Trông hơi già các bác nhỉ.Mới 1 tuổi mà có tận 10 cái răng.Nhưng khôn và đáo để kinh khủng.Khổ thân sinh nhật lại bị ốm chứ.Chị cún thấy thế nào ,tuyển trọn con dâu chớ ...E hèm ,nhóc nhà em cạnh tranh lành mạnh với nhóc nhà bác emon nhé...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 04/06/2006
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhóc trông yêu thật, nhóc nhà mình hồi 1 tuổi cũng có cả chục cái răng :D

Chia sẻ trang này