1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây và mầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emonster, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 5/6/2006
    Con gái của bố,
    Dạo này con gái của bố vẫn gầy quá mặc dù con cao hẳn lên, trời lại nóng con gái bố vốn nóng trong nên hay gãi khiến chân tay mặt mũi cứ bị xước xát. Nhìn con gái mà bố mẹ xót quá. Dạo này ban đêm trời nóng bố phải bật điều hòa để con ngủ cho ngon. Bố mẹ thì thấy lạnh phải đắp chăn đơn nên đắp cho con nhưng cứ đắp là con lại đạp tung ra. Mẹ con cũng tìm đủ cách thay đủ món ăn để cho con tăng cân nhưng con vẫn không tăng. Con gái bố có khi lại giống bố rồi, hồi bé bố cũng gầy lẳng nhẳng chỉ được mỗi cái cao. Con gái bố bây giờ chỉ cần tăng cân một chút là bố mẹ thấy hạnh phúc lắm rồi. Bố mẹ nào cũng vậy thôi, nếu thấy con mình mạnh khỏe ngoan ngoãn là không còn gì mong đợi hơn. Chính vì tâm lý của các bố mẹ đều như thế nên có những kẻ bất lương lợi dụng điều đó để những làm điều ác vô nhân tính. Con gái của bố ạ, mới đây báo chí đưa tin về một nhà trẻ tư thục chỉ vì muốn lôi kéo học sinh đã trộn thuốc kích thích tăng trọng vào thức ăn của trẻ con mà bất chấp những hậu quả do thuốc gây ra, lúc đọc được tin này bố không thể tin được đó là sự thật. Cách đây ít lâu ở Trung Quốc có những kẻ táng tận lương tâm vì lợi nhuận đã đang tâm kinh doanh sữa giả khiến cho nhiều trẻ sơ sinh bị chết. Xem những bức ảnh chụp những em bé là nạn nhân của sữa giả những ai có lương tâm đều không tránh khỏi rùng mình trước một tội ác như vậy. "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan", "nhân chi sơ tính bản thiện", tại sao những em bé đó lại phải trở thành nạn nhân của lòng tham ??? Những kẻ đó có là cha là mẹ không mà lại nhẫn tâm gây nên một tội ác như vậy. Trong cuốn sách yêu thích của bố "Daghestan của tôi" có kể là ngày xưa khi Samin lãnh đạo những người dân miền núi chống lại Sa hoàng, có một thành phố nhỏ bị quân của Sa Hoàng vây hãm, cứ chiều chiều trận đánh lại ngừng lại để những người phụ nữ miền núi đi lấy nước. Viên đại tá của Sa Hoàng vì quá nôn nóng mới đề nghị bắn vào những người phụ nữ vì nếu làm như thế những người trogn thành sẽ chết khát và trận chiến sẽ kết thúc. Thế nhưng vị phó của viên đại tá trả lời tôi không thể ra lệnh cho lính làm thế vì nếu ngài làm thế những người dân miền núi sẽ đời đời nguyền rủa ngài. Những kẻ bất lương gây nên những tội ác với những em bé kia cũng đáng chịu hình phạt như vậy hãy đề chúng đời đời bị nguyền rủa vì tội ác không mang tính người của chúng. Cũng trong cuốn truyện trên, có một câu nói "Người miền núi chỉ cúi mình khi uống nước và khi hái hoa", theo bố cần phải thêm vào là con người cần phải cúi mình trước trẻ thơ. Con gái bố thích xem chương trình "Thế giới động vật" hay xem kênh Animal Planet con có thấy loài nào cũng thế những con thú nhỏ luôn được ưu tiên bảo vệ, đàn bò rừng hay đàn voi lúc di chuyển thì con đực luôn đi ở phía ngoài còn con cái và những con con đi ở giữa để được bảo vệ. Đó chính là đặc tính tự nhiên của sinh vật, loài người tự cho mình là cao hơn mọi loài khác thế nhưng có những kẻ lại hành động không bằng cả loài vật. Con gái bố sau này đi học, con sẽ được cô giáo thay bố mẹ chăm sóc, con gái bố vẫn bi bô tập hát cô giáo như mẹ hiền thế nhưng bố mẹ làm sao có thể an tâm được khi biết rằng vì chữ lợi nhuận các nhà trẻ mẫu giáo sẵn sàng cho trẻ uống siro an thần để trẻ lờ đờ đỡ quấy cô, trộn mỡ với đường vào thức ăn để cho trẻ béo phì tăng cân nhanh, đánh vào gan bàn chân, bàn tay trẻ khi trẻ mắc lỗi để cho bố mẹ trẻ không biết... Bố được dậy là gieo nhân nào thì gặt quả đó và ở hiền gặp lành thế nhưng nhiều lúc bố cũng phải nghi ngờ vào những điều đó. "Hổ dữ không ăn thịt con" nhưng người dữ thì lại gây tội ác với trẻ con. Con gái của bố còn bé quá con cũng như các bạn con là những mầm cây nhỏ cần được người nâng niu chăm sóc, bảo vệ để có thể trở thành những cây cao. Hãy ngủ ngon con gái nhé, đã có bố mẹ luôn ở bên con.
  2. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 6/6/2005
    Con gái yêu quý của bố,
    Con gái của bố mấy hôm nay cứ ê a bài "bà ơi bà cháu yêu bà lắm..." cứ như đọc thơ, lời thì thuộc nhưng nhạc đi đâu hết. Bố cũng không có năng khiếu gì lắm trong khoản hát hò lắm nếu không muốn nói là hoàn toàn không có hy vọng gì. Con gái bố không biết có năng khiếu gì nhỉ. Con thuận tay trái mà người ta nói người thuận tay trái thì thường có năng khiếu. Bố cũng không tin lắm vào điều đó. Mọi người thì khuyên bố là tập cho con tay phải nhưng bố không muốn làm thế mà muốn để con tự nhiên. Ở phương Tây số người thuận tay trái hoặc viết bằng tay trái cũng khá nhiều và người ta luôn để tự nhiên còn ở VN không hiểu sao xã hộiluôn muốn ép những người thuận tay trái thành thuận tay phải? Bàn tay của con gái bé xíu xinh xinh đặt trong lòng bàn tay to đùng như nải chuối của bố như là một thứ đồ chơi xinh xắn vậy. Bố chưa xem được tay con gái có hoa tay nào không. Không biết con gái có giống bố không, tay bố có 10 hoa tay, có lẽ có 10 hoa tay nên bố cũng có một chút khả năng này nọ. Thế nhưng những cái bố biết nó chỉ là một chút năng khiếu thôi. Hồi còn bé bố và các bạn thường chơi trò chơi xem chỉ tay, bàn tay bố có mỗi đường sống là dài và rõ nét nên bố thường đùa là bố sống rất lâu. Bố không tin vào bói toán, bố là một người vô thần, bố không có niềm tin tín ngưỡng nào cả. Bố không tin là số phận của một con người lại phụ thuộc vào những điều rất vớ vẩn như là nét gạch trên bàn tay. Giả sử nếu ai đó biết trước được tương lai cuộc đời của mình thì sẽ làm gì, phấn đấu để đạt được tương lai đó hay là chờ đợi nó đến với mình. Người đó sẽ làm sao nêú mà cái dự đoán đó hoá ra lại là không chính xác. Bố đã xem một bộ phim trong đó có một câu nói "Người ta không còn tương lai nữa nếu biết trước được tương lai". Bố không biết con gái bố lớn lên sẽ như thế nào, bây giờ mặc dù là con gái nhưng con chỉ thích chơi ô tô nhưng liệu con gái của bố có phù hợp với kỹ thuật không hay con thiên về nghệ thuật? Bây giờ ở HN đã có dịch vụ dùng phần mềm xem chỉ tay để định hướng cho trẻ em. Việc đó giống như sử dụng một con dao hai lưỡi vậy nếu xác định đúng thì rất tốt cho việc phát triển của trẻ con nhưng nếu xác định sai thì cũng rất nguy hiểm. Có rất nhiều nhà thiên tài hồi bé đã bị nhìn nhận là ngu dốt thiếu khả năng, nếu Edison chỉ tin vào những nhận xét của người lớn dành cho mình thì ngày nay chắc gì đã có đèn điện, máy nghe nhạc, điện thoại, máy quay phim. Gần đây bố có đọc một tự truyện nhan đề là "Truyện của một thiên tài", truyện kể về một cậu bé có năng khiếu viêt lách nhưng nhà cậu đã cố ép cậu đi theo con đường mà hầu hết mọi người đã lựa chọn, vào đại học vào một trường tốt để sau này có công việc tốt. Cậu bé đã phản kháng bằng cách bỏ học để viết văn. Bố cũng không biết mình sẽ phaỉ làm thế nào khi mà trong nhà mình có một thiên tài, tìm mọi cách để giúp cho thiên tài phát triển hay là chọn cách mọi người vẫn làm??? Thế nhưng con gái của bố có cần biết đến điều đó đâu nhỉ, con chỉ biết là con đang ê a bài hát yêu thích của con "bà ơi bà chaú yêu bà lắm" với "ba thương con vì con giống mẹ". Thế thì con gái ơi con hãy cứ hát đi nhé.
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, bác sui lại nhầm lẫn thời gian ác chiến thế cơ à?
    2006 rồi bác ạ!
  4. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Già rồi nên lẫn cô sui ạ. Mà viết thế để tránh quỷ Sa tan.:D
    Hà Nội, 7/6/2006
    Con gái của bố,
    Hôm qua trời nóng quá, buổi tối bố mẹ cho con lên Vincom chơi, trời nóng nên Vincom đông đặc người và trẻ con những lúc như thế này mới thấy HN ít chỗ vui chơi giải trí quá. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba chỗ chỉ có quán bia là nhiều. Xem ra các ông bố vẫn được chăm sóc hơn là trẻ con. Trời nóng như thế này, kỳ nghỉ hè lại mới bắt đầu các ông bố bà mẹ lại chuẩn bị đưa con cái đi tránh nóng ở các địa điểm du lịch. Bố cũng chuẩn bị để đưa con gái đi nghỉ kỳ nghỉ hè đầu tiên của con. Giá như bố là bố ngày xưa nhỉ, bố chỉ việc khoác balô lên vai, xách theo máy ảnh, là có thể lê la khắp chốn, thật là đơn giản. Thế nhưng cuộc sống đôi không dễ dàng như chúng ta tưởng con gái ạ. Bố bây giờ đã có mẹ, có con, cuộc sống phaỉ tính toán lo toan chứ không vô tư được. Con gái của bố còn nhỏ bố không muốn con ở những khách sạn rẻ tiền vì sợ con đi chơi xa dễ ốm. Mẹ con thì không đi đưọc otô, đi tầu thì tốn thời gian đi máy bay thì tốn tiền. Cả nhà mình đi nghỉ bằng máy bay và ở khách sạn xịn thì cũng tốn khá tiền. Bố của con không phải là một ông bố giàu con gái ạ. Đối với bố tiền không phải là cái ý nghĩa nhất, bố đã từng kiếm ra nhiều tiền khi bố còn trẻ, bố đã làm những việc có thu nhập cao nhưng bố thực sự chưa bao giờ kiếm tiền với tất cả sự say mê. Cuộc sống đối với bố có nhiều thứ để khám phá và thưởng thức. Bố cũng không biết bố có là một ông bố tốt không. Có lẽ bố đã từng ích kỷ quá chăng. Bố chưa cho mẹ con và con được những gì mà con và mẹ đáng được có. Bố chưa kiếm được tiền để mua nhà cho con gái của bố khỏi phải sống cảnh thuê nhà. Bố chưa kiếm được tiền để mua xe otô để mỗi lần con gái và mẹ con về thăm ông bà ngoại khỏi phải đi xe khách. Bố không có đủ tiền để sau này cho con học những trường tốt nhất. Bố chỉ là một ông bố bình thường, có một việc làm để kiếm tiền đủ cho cuộc sống bình thường thôi. Bố rất muốn cho mẹ con đi chơi nước ngoài một chuyến vì bản thân bố đã từng đi nhiều rồi nhưng chưa có cơ hội để đưa mẹ con đi nhưng bố cũng không có đủ tiền. Bố muốn con gái của bố đi máy bay để xem con gái bố lần đầu đi máy bay sẽ ra sao. Liệu con gái bố có giống trong truyện Cha và con và máy bay không. Thế nhưng có lẽ bố cũng không kiếm đủ tiền để cho con đi nghỉ. Nhiều lúc bố tự hỏi liệu bố đã làm hết khả năng của mình chưa. Bố đã rất tiết kiệm, từ lúc có con bố đã dần dần bỏ các thú vui của bố để dành tiền cho cuộc sống gia đình. Nhiều lần bố đi trên đưòng thấy một cái xe Vespa đẹp mà đành quay đi vì không biết đến bao giờ bố lại có thể mua một cái. Bố cũng cố gắng kiếm tiền nhưng thực sự nếu bố chuyên tâm vào thì bố lại phải hy sinh thời gian dành cho gia đình và cho con.
    Thời gian, tiền bạc và gia đình như một cái bập bênh làm thế nào bố có thể cân bằng được mọi thứ. Cuộc sống của người lớn là như vậy đó con gái. Dù thế nào bố cũng mong con gái sau này sẽ hiểu là bố luôn cố gắng là một người bố tốt. Ngủ ngon nhé con gái.
  5. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @ Mới có blog mới:
    :D http://my.opera.com/big_daddy
    Hà Nội, 8/6/2006
    Con gái yêu của bố,
    Thế là cuối cùng bố đã đặt phòng và vé máy bay để cả nhà mình cùng đi nghỉ Hội An cuối tháng này. Con sẽ được tắm biển, con sẽ được chạy nhảy chơi đùa với nắng vàng, biển xanh, cát trắng. Bố sẽ dạy con chơi trò xây lâu đài trên cát. Bố sẽ dẫn con đi lại những nơi mà bố mẹ đã từng đi trong tuần trăng mật. Những nơi mà trước kia chỉ có bố và mẹ nay sẽ có thêm một đứa bé mắt tròn xoe đi cùng. Bố muốn dẫn con đến thăm chùa Cầu, một ngôi chùa mà được gắn liền với một sự tích về một con giao long đang ngủ yên. Bố sẽ dẫn con vào thăm những ngôi nhà cổ nơi mà khi bước vào ta tưởng như cảm nhận được thời gian vài trăm năm còn đang lắng đọng. Bố muốn đưa con đi thuyền trên sông Hoài, một con sông nuớc trong vắt với cái tên thật u buồn nhưng cũng thật da diết. Bố muốn dẫn con đi vào những con hẻm rất đặc trưng Hội An với những mảng tường rêu loang lổ. Và đêm đến bố sẽ bế con đi chơi trong muôn ánh sắc đèn ***g của đêm rằm phố cổ. Con gái của bố, bố muốn con lớn thật nhanh để con có thể kịp đi nhiều nơi, thấy nhiều thứ trước khi nó biến mất. Hội An là một nàng công chúa ngủ trong rừng, chính bởi ngủ quên mà nàng công chúa đó còn lưu giữ được vẻ đẹp của mình, nhưng khi nàng đã tỉnh dậy thì sắc đẹp đó sẽ phai mờ theo năm tháng. Bố có may mắn được đi nhiều nơi thấy nhiều thứ và được chứng kiến nhiều cảnh đẹp nhưng bố cũng từng xót xa rất nhiều lần khi chứng kiến những vẻ đẹp hoang sơ bị tàn phá bởi cái hiện đại. Hiện đại là tốt vì nó đem đến sự tiện nghi cho con người thế nhưng cái bể bơi của resort đâu có thể thay thế được vẻ đẹp của những bãi biển miền Trung. Cả nhà ta sẽ có một kỳ nghỉ thú vị con gái ạ. Bố và con hãy cùng mong ước để có thêm nhiều kỳ nghỉ như thế nhé.
  6. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm mải mê với blog quá không viết được. Mời bà con ghé thăm blog.
    Hà Nội, 12/6/2006
    Con gái yêu quý của bố,
    Mấy hôm nay bố không viết nhật ký cho con gái bởi vì bố lo làm trang blog cho con gái nhân tiện bố dịch truyện của Andersen để post lên blog cho con. Bố làm thế đơn giản là vì bây giờ bố bắt đầu kể chuyện cổ tích cho con mỗi tối trước khi đi ngủ. Con gái của bố còn chưa đủ kiên nhẫn để nghe hết một chuyện dài, chỉ nghe một lát là con lại bầy trò nghịch thế nhưng hình như con cũng thích nghe. Hôm qua trước khi đi ngủ con cứ bi ba bi bô: "Chú lùn, chú lùn, chú lùn". Bố mới kể cho con nghe chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Hôm nọ bố đọc 1 tờ báo, thấy người ta kêu ca ngày càng ít những cái trong sáng cho trẻ con đọc bởi vì người lớn không còn giữ được cái tâm sáng để viết. Bố nhớ lại những quyển sách hồi nhỏ bố đọc, những Dế mèn phiêu lưu ký, chuyện hoa chuyện quả, Những tấm lòng cao cả... những quyển sách đó đã giúp bố nuôi dưỡng tâm hồn khi còn là một đứa trẻ. Sau này con gái lớn lên rồi con sẽ đọc những cuốn sách đó và cả những cuốn sách khác. Chúng rất bổ ích cho con. Bố không phải là một nhà văn hay nhà báo để có thể viết sách cho con gái bố được. Bố chỉ dám thử dịch ít chuyện cổ tích để sau này thử kể cho con nghe hằng đêm. Việc đó không dễ dàng đối với bố thế nhưng khi dịch cho con, bố đọc những câu văn trong trẻo đầy chất thơ của Andersen cũng là một cách để cho bố tìm lại những cảm giác ngày xưa, lúc bố còn là một cậu bé say mê với những câu truyện thần thoại. Việc bố làm có thể là vô nghĩa, có thể là quá sức bố thế nhưng bố vẫn muốn thử làm để có thể mỗi tối bố có thể kể cho con gái nghe. "Ngày xửa, ngày xưa..."
  7. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác thông gia!
    Tôi đã ngó qua blog. Nên có album ảnh con bé, để thấy nó nhớn dần lên thế nào.
    Tặng con dâu tôi cái này:
    http://minhtuan.name/fun4all/iLoveU.swf
  8. thatlahay

    thatlahay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giúp bà thông gia nhà bác Emon cái nào.Gớm ,quí con dâu thía.Còn nhạc nhẽo để trang sau nhé,trang này có Flash rồi


  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bố vợ chắc đang mải mê với blog. Mẹ chồng thì vẫn tiếc cái topic này bị trôi tuột xuống tít mù. Hôm nay có bài hát vui vui, đem vào tặng con dâu cái nào!
    Cảm ơn thatlahay!
    Thấy giúp thì cứ được dịp nhờ vả đây này. Nhờ đưa cái link này lên HTML nghe cho sướng nhá! Nghe giọng bọn trẻ con hát tự nhiên, trong trẻo mà kiểu rất chi là say sưa... yêu cực.
    Link đây này: http://store.keyvn.com/nhactuvan369/France/Les Poppys - Love, lioubov, amour.wma
    Được tu_ba_y2k sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 17/06/2006
  10. emonster

    emonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lau rồi ko vào đây. Từ mai sẽ up tiếp lên ở đây. Welcome.!

Chia sẻ trang này