1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cây vĩ cầm ba dây

Chủ đề trong 'Văn học' bởi chuotlang, 03/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác chuotlang đâu rồi nhỉ? Xin bác tiếp tục cái "tản mạn" của mình đi chứ, cứ coi như là mọi người chưa biết bác là ai nhỉ (thú thực đây là lần đầu tiên tôi được nghe tên bác đấy ). Vấn đề về nhà văn này cũng rất thú vị và có lẽ nhiều người cũng muốn thảo luận, hay là bác moderator chuyển sang bên "Thảo luận" chứ rơi vào quên lãng như này cũng uổng lắm.
    Tomorrow never dies
  2. chuotlang

    chuotlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Paladin đã nhắc nhở. Mấy hôm nay phải làm nhiều việc để kiếm tiền quá nên chưa nhúc nhắc chuyện Tản mạn được, nhưng sẽ làm ngay khi có tý thời gian rảnh
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Chào bác chuotlang, hỏi người quen hoá ra cũng nhiều người em quen quen bác, em đang ở Berlin, chắc là bác cũng quen nhiều người ở Berlin đấy nhỉ .
    Em thấy bài này cứ để đây đi bác ơi, cái chỗ Thảo luận như cái ga Hàng Cỏ ấy; hoặc vào Phổ biến kiến thức/ Giáo dục đào tạo cũng có khi hay.
    The sun is gone but I have a light
  4. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hehe, bác Don Quixote nhận xét đúng ghê. Vào Thảo luận bây giờ hoa hết cả mắt, hành khách đến rồi lại đi cứ ào ào. Bác chuotlang lớ ngớ vào đó không khéo chưa kịp ngồi yên đã bị cuốn trôi đi đâu mất, cứ ở cái Phổ biến kiến thức lại hay, đảm bảo tớ với Don Quixote sẽ pha trà tiếp bác ngay, bác Sốt nhể?
    Tomorrow never dies
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, hị hị bác Paladin. Dạo này anh chị em đi chơi xuân hết cả hay sao mà cái chỗ ấy nó hoang tàn đến thế.
    The sun is gone but I have a light
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì, tớ vừa được TW chỉ thị phát triển nền khoa học công nghệ tiên tiến, nền giáo dục lành mạnh để công nghiệp hoá hiện đại hoá, đi tắt đón đầu xây dựng ... TTVNOL. Bác Sốt nghĩ kiếm thêm nhân tài về nhé, tớ ngồi nhà pha trà giùm cho À, mấy cái gì bên "Phương trình" của bác cũng hay ho đấy - giao lưu tí đê.
    Hì, off topic - sozzi các bác mod nhá.
    Tomorrow never dies
  7. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Chuọt Lang, tôi có vài ý kiến:
    Anh nói đúng về việc nhà văn trẻ của chúng ta thiếu ý thức sáng tạo , Nhưng chẳng nhẽ chúngt ta lại chấp nhận những sự phá cách chỉ để mà phá cách, trong đó không ít người đã có sự mạ lại và xào nấu cách viết từ phương Tây. Trong đó có cả những cách viết đã không còn phù hợp, như của cá nhà văn chủ nghĩa hiện sinh chẳng hạn
    Nhà văn Hữu Thỉnh đã nói: Cơ may lớn nhất của các bạn chính là sự chân thành. Chúng ta nên có sự tìm tòi, khám phá về hiện thực cuộc sống chứ không nên sa vào chủ nghĩa hình thức.
    Xin cảm ơn anh rất nhiều
  8. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    sorry các bác, em lạc đề .
    chịu thôi bác Paladin, em sắp vào giai đoạn thi cử, kày này em hơi bị nhiều môn mà thời gian rồi mải làm mạng nên bê trễ cũng nhiều, vừa rồi lại có bác Quý vào phổ biến kiến thức rồi thôi em xin tiến cử bác Quý vào làm thủ lĩnh bộ phận giáo dục đào tạo của các bác, em chỉ nằm khoèo ở góc nhà em tiếp tục cãi cọ với mấy đại ca em vừa vào thôi. Thỉnh thoảng các bác có ý tưởng rì đặc biệt điên thì nhào vô chỗ em. Đại loại tại sao người ta không xây dựng một hệ qui chiếu -hệ toạ độ mà một trục của nó là hình Sin ( Sinus ) để có thể qui mọi hàm tuần hoàn về dạng "phẳng( có thể thôi ) nhỉ ??
    ( Đấy là ví dụ, bác nào có hứng cãi nhau với em về những cái tương tự như vậy thì xin đến chỗ em, ở đây tai vách mạch rừng, nói,thiên hạ lại bảo em khoác lác. )
    The sun is gone but I have a light
  9. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Cũng xin lỗi các bác hơi lạc đề cái. Sốt dạo này lười quá, có vẻ thần tượng đại ca Thọ gì đó - đúng không? Còn ý tưởng ví dụ mà Sốt vừa nói tớ tưởng người ta dùng từ lâu rồi chứ, không thế thì làm gì có Fourier với các bộ DSP để chúng ta có mobile phone rùi computer như hiện nay. Sốt thử tìm đọc mấy tài liệu về Signal Space và Orthogonal Set xem sao nhé.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 19/01/2002 21:05
  10. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị ok, thank kiu bác em đi tìm xem về cái đó.
    Bác Thọ là bạn mama em , hị hị, mà bác nghĩ là em lại có thể thần tượng một ai đó à ? . Rờ thì thần tượng của em là cái rì không phải là em nằm trong em thôi.
    The sun is gone but I have a light

Chia sẻ trang này