1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB-Club Tầng 3. Hội tụ anh tài cờ bạc, tay vịn, la liếm, phét lác...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mininova, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Lại 1ngày thứ 7, chán như con gián.
    Việc ngập đầu ngập cổ
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Up lên cho mọi người dễ đọc dễ xem, tụt sâu quá
  3. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần hôm nay như thế mọi người đánh giá rất nà tốt, anh nghĩ chúng ta cần tạo nhiều điều kiện và cơ hội hơn nữa để lãng tử có dịp đánh đu với mĩ nhân. Các chú nhở?
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tội lỗi, tội lỗi
  5. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tội nào mà lỗi, chú chỉ được cái linh tinh...Phải ủng hộ nhiệt tình vào chứ lại. Như anh nài.
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ôi giồi ... Dù gì thì dù, cháu vote cho anh Guma 1 phiếu siêu "dũng cảm"!
    Tiện thể xin giải thích cho bạn Cá hiểu!
    Đó là vì anh Guma đã vượt qua mọi giới hạn chịu đựng của "đàn ông", đặc biệt là ngoảnh tai làm ngơ trước những dư luận xã hội, nhắm mắt trước những hiện thực tàn khốc để tiếp tục đánh đu với người đẹp!
    Dù ko bị hành hạ về thể xác nhưng nói chung là bầm dập tan nát về tinh thần!
    Và anh ấy vẫn tiếp tục "kiên cố" --> ( kiên trì + cố chấp ) hoặc là ( kiên quyết + cố quá ) !
    Ồ, thật là đáng khâm phục bít bao! Đáng ngưỡng mộ bít bao!
    Bis bis Lãng tử Guma!!!!!!
    ( cả nhà cho trành pháo tay ! )
  7. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Đảng, Nhà nước cùng tòan thể gia đình và thành viên CB Club (tức Cờ Bạc Cờ lắp) chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến BQT tê tê vê lờ ô nờ đọt côm vì đã tạo điều kiện, môi trường, xúc tác để lãng tử và mĩ nhưn gặp nhau.
    Xin chân thành cảm ơn TW Cờ Bạc đã tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu và phối hợp (chỗ này tôi tránh nói tắt như cháu tôi) cho lãng đại ca và mo mĩ nhân.
    Nhân dịp trăng thanh gió mát tôi vào bốt một bài cảm ơn gọi là, kèm thêm đây tôi xin vỗ tạm hai chân cổ vũ cho cháu tôi vì hai tay tôi bận gõ phím. Vầng, một lần nữa xin cảm ơn các đồng chí và các bạn đã tranh thủ đọc hết đoạn bốt phía trên.
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Chú Su của mình lại phát biểu trên tình thần "lãnh tụ" roài! =))
    Thôi Đảng và Nhà nước chỉ đề nghị mỗi 1 điều là đừng để ... xảy ra án mạng!
    Quay lại trang 2 thấy anh Guma bẩu là anh ý có thể chết vì 1 nụ hôn với 1 vòng tay!
    Hờ hờ ... Lan giải lan giải quớ!!!
    Được glassheart07 sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 01/06/2009
  9. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sao ma coo nhieu dua xung fong lam con ngan the nho ho ho
    thiet na ra man
  10. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Em xung phong xin kể 1 câu chuyện thế nài:
    Chuyện là chuyện tối nay nhá!
    Chuyện là chuyện xuyên lục địa từ chiếu các anh qua xới các em ...
    Chuyện bắt đầu khi chú Su trầm ngâm hát:
    ---> " Một đêm trong rừng vắng, có anh du kích miệng cười khúc khích bắt cô sơn nữ ... tình tình tang tang ..."
    Thì ngay sau đó, cháu cũng chả may "buột miệng":
    ---> "Rồi người thợ săn âm thầm mang súng ... ôm ... chim trở về ..."
    Giả thiết đưa ra là : anh du kích = người thợ săn
    Thế thì ....-->>> há há há =))
    Cả nhà ai hiểu thì cho tràng pháo tay, ai ko hiểu tự cù nhá!!!

Chia sẻ trang này