1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu hết cả rồi thế này?
    Tru Chủ tich, Bác Kim và Anh Pắc, post ảnh lên đi chứ.
  2. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Hi anh em CBT, các bác cố gắng thứ 4 này cho bọn em danh sách dự SN sơ bộ để em báo lên Ban Tổ Chim của 67 nhé.
  3. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Vài nét giới thiệu về đình Chèm
    Đình Chèm là một trong những ngôi đình được coi là cổ nhất nước Việt Nam . Từ ngàn năm nay, đình Chèm là nơi thờ cúng tín ngưỡng của người dân ba làng: làng Hoàng, làng Mạc và làng Chèm của xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đình Chèm là nơi thờ Đức thánh Chèm.
    Chèm là từ Việt cổ, gốc là T?Tlem, cũng là tên của huyện Từ Liêm được lập năm 621.
    Làng Chèm là quê của Lý Ông Trọng, tên thật là Lý Thân, nhân vật có dáng vóc khổng lồ, sức khỏe phi thường, nổi tiếng nước Nam thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Theo lưu truyền dân gian, ông từng giúp An Dương Vuơng đánh thắng quân xâm lược.
    Sau khi Lý Thân mất, dân làng lập đền thờ ông, sau sửa thành đình. Tương truyền, đình Chèm được dựng từ năm 715, khi đó gọi là đền. Năm 866, đình được tu sửa và có thêm tượng Lý Ông Trọng bằng gỗ trầm hương. Sau đó, đình qua nhiều lần tu sửa, vào các năm: 1631, 1773, 1792, 1885, 1902, 1913. Vào năm 1902, đình được kiệu lên độ cao hơn hai mét bằng phương pháp thủ công để tránh nước lụt. Đình là công trình kiến trúc, là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, kiến trúc hiện tại theo kiểu ?onội công ngoại quốc? trên khu đất rộng ba mẫu. Nổi bật nhất là cổng tam quan ngoài, có bốn cột đồng trụ cao vút trên bờ sông Hồng. Bên trong đình, các cột, mái được chạm trổ tinh vi; gian trong cùng của ngôi đình có hai bức tượng: tượng Thượng Đẳng Thiên Vương cao 2 trượng và bức tượng công chúa nước Tần - Hoàng phi Bạch Tỉnh Cung cao trượng 8 có dư. Hiện ở đình Chèm vẫn còn lưu giữ chiếc lư hương ngàn năm tuổi rất quý hiếm.
    Hàng năm, hội Chèm diễn ra từ 15 đến 17 tháng Năm âm lịch, với sự tham gia của ba làng kết nghĩa: Chèm (anh cả), Hoàng Xá (anh hai) và Mạc Xá (anh ba). Tục kết nghĩa này có gốc từ việc Nguyễn Văn Chất (Thành hoàng làng Hoàng Xá) từng đi sứ cùng Lý Thân và làm quản mã cho đoàn sứ bộ; còn làng Mạc Xá thờ vọng Lý Thân. Mở đầu là lễ lấy nước: trai đinh ba làng đi ba chiếc thuyền thoi, từ bến đình Chèm lên quãng sông làng Mạc Xá để lấy nước về cúng tế. Sau đó là rước, tế, các trò vui, trong đó có thả chim bồ câu. Trong hội, cả ba làng đều sửa lễ bằng trâu, lợn (tự nuôi), làm bánh hết 20 thúng gạo nếp và 40 kg mật để thờ. Tục lệ này giúp cho người nông dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi.
    Nguồn Báo ảnh Việt Nam
    Đường tới đình Chèm
    Đình Chèm thuộc xã Thuỵ Phương,huỵện Từ Liêm,Hà Nội,cách trung tâm Thủ Đô khoảng 12km về hướng tây bắc.
    Từ trung tâm Hà Nội, bạn đi theo trục đường Kim Mã-Cầu Giấy,rồi rẽ phải theo đường Thăng Long-Nội Bài. Đến Đông Ngạc chúng ta không theo đường lên cầu,mà rẽ trái theo đường đê, đi chừng 800m thì đến Đình Chèm.
    Có một lối đi khác là chúng ta đi theo đường Cổ Ngư xưa,lên đê Yên Phụ rồi rẽ trái ,cứ theo con đường đê đó cũng dẫn tới cầu Thăng Long, để đến đình Chèm.
    Vài bức ảnh về chuyến đi
    Trước giờ xuất phát
    [​IMG]
    Người đẹp CBT và bò
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 15/12/2008
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 15/12/2008
  4. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Tiếp ảnh nào
    CHĂN BÒ TÓT kết hợp nuôi bò nhà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời xa vắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 15/12/2008
  5. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nào
    Ối anh xung phong làm bò để được dắt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kimkenguquy5 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 15/12/2008
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Lựa một số ẢNH trình AE xem trước nhằm giảm cơn đói hình đã chờ ngay từ khi mới chớp xong.
    Có xem mới thấy cảnh đẹp ko phải đâu xa mà nó hiện hữu ngay quanh ta ,như dòng sông Hồng quận đỏ phù sa ...Để nghe chuông chiều xa vắng ... để rồi cùng ngất ngây ,cùng say đắm ... lại đi bên em bình yên ,bình yên trên những thảm cỏ nơi chốn quê nhà ./..
    Nghe nhạc Phú Quang ,Ngắm những bức Ảnh AE nhà CB125T chụp trong thời gian qua thoáng nghĩ làm chơi vài cuốn lịch năm 09 để nhớ những gì mình đã có ,ghi lại những phút thăng hoa mà ko phải với ai cũng có được
  7. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Hihihi ảnh đẹp quá, thoả mãn cơn đói cả ngày....
    @ Bác Kim: em cũng xin cưa sừng làm nghé..hiihihi
    tìm nhạc Phú Quang nghe cái nào
  8. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
  9. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá chẹp chẹp,nhưng E vưỡn chưa thấy con xe đẹp nhất CLB đâu cả he he
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con xe đẹp nhất CLB chủ nhân của nó làm sao dám đưa đến những chỗ ...toàn bò, tre và cỏ thế này?
    Đúng là yêu xe hơn cả ...vợ cả, thật đáng khâm phục!

Chia sẻ trang này