1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm tuyệt vời trên thánh địa của sư tử Singapore, Tuyển VN đã vượt qua - Singapore bằng một tinh thần thi đấu quyết chiến.
    Đúng mười năm sau kể từ trận thua ấm ức ở Tiger Cup 98, Tuyển Việt Nam đã trả được món nợ một cách ngọt ngào. Cầu thủ ghi bàn cho VN cũng đeo số 13 giống như Sasi Fuma ngày nào, nhưng bàn thắng của tuyển VN hôm nay quyến rũ và thuyết phục hơn.
    Có thể ai đó lạc quan cho rằng Việt Nam chiến thắng là do tài cầm quân của Phù Thủy Calisto và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ! Riêng chúng tôi tin rằng Tuyển Việt Nam chiến thắng là do ở quê nhà có hàng triệu con tim đang dõi theo từng bước chạy của các anh và có một thầy phù thủy Tô khác ở CLB CBT đã đốt vía.
    _____________________________________________________________
    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, mọi ngả đường đổ ra hồ Gươm đều rợp cờ hoa và vang tiếng hò reo "Việt Nam Vô Địch". Đã lâu lắm rồi Hà Nội lại có một đêm không ngủ!
    Tôi lại vội vác máy ảnh phóng xe hòa cùng dòng người để kịp ghi lại không khí ăn mừng chiến thắng của người dân Thủ đô:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặc dù đang cùng người yêu ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Nhưng cô gái vẫn ngoái đầu nhìn chiếc CBT đang đỗ ven đường với ánh mắt ngưỡng mộ
    [​IMG]
    Giữa biển người hò reo, hàng ngàn chiếc xe đắt tiền bấm còi inh ỏi, nhưng chiếc CBT dũng mãnh, lặng lẽ đỗ ven đường vẫn gấy được sự chú ý của nhiều người
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 22/12/2008
  2. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cái Cậu Mã này ăn mảnh thật đấy, trong khi 6 ae nhà CBT ngồi ở Quán Khách xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam thì không biết cậu ngồi xem ở đâu?
    Lúc cậu dựng xe bên lề đường đoạn Bờ Hồ thì chúng tôi diễu qua cũng nhìn thấy, nhưng chúng tôi không kịp gọi vì thấy cậu đang quá say sưa chụp ảnh và cái chính là chúng tôi cũng bị dòng người cuốn đi.
    Tôi khẳng định, lúc ấy cô gái mà cậu chụp trong ảnh đang ngoái sang nhìn chúng tôi chứ không phải nhìn xe của cậu vì xe chúng tôi đi một đoàn, mũ áo chỉnh tề lại có những chiếc khăn rằn vắt qua 2 gương trông rất hoành tráng.
    Chúng tôi cũng vừa về đến nhà, không khí đúng là cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt.
    Thật tiếc cho những ai không ra đường khi trận đấu kết thúc vì đó là những khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi của đời người.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 22/12/2008
  3. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nào em có được xem từ đầu đến cuối đâu chú Tô. Phải đến nhà thầy, khi về nhà thì đúng lúc VN ghi bàn xem tiếp đến 10 phút nữa biết chắc VN thắng em mới sách xe ra đường lượn, tốt về mở mạng mới biết là bác và các chú có hẹn nhau và có chú Tô đốt vía nên đội nhà mới thắng!
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 22/12/2008
  4. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam !!!Trong niềm vui đó của cả đất nước chắc không quên nhắc đến anh em CBT đã lên kế hoạch hàng tuần nay và đã đốt được vía đen của tuyển Việt NAm !!!!
    Chúc anh em một ngày đầu tuần vui vẻ !!!
  5. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt sờ lờ vời,cuối cùng Việt Nam đã chiến thắng,1 kịch bản y chang như đã từng xảy ra chỉ khác là như cậu Mã nói bàn thắng của chúng ta đẹp và thuyết phục hơn rất rất nhiều.
    Cám ơn phù thủy Tô đã có những chỉ đạo hợp lý,cám ơn 1 ông phù thủy Tô khác đã đốt vía kịp thời,cám ơn tinh thần chiến đấu của các chiến binh VN và cuối cùng xin cám ơn những người hâm mộ bóng đá VN đã thắp lên ngọn lửa trong tận cùng trái tim mình đặc biệt là CBT HN Club,những người đã theo sát đội tuyển qua từng trận đấu xin cám ơn tất cả.
    P/s: Xin lỗi cả nhà vì hôm qua E không ra chung vui với các bác được,cả nhà tha lỗi cho E.
    @ Chú Tô: Chú cầm khăn cho E rồi chứ,E cám ơn Chú nhiều.
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
  6. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Một Buổi Tối Tuyệt Vời.....
    Bế tắc,... chịu vô vàn sức ép từ việc fải đá trên sân của Sin cũng như việc đã bị Sin cầm hoà ở trận lượt đi trên sân nhà, chiều qua các cầu thủ VN đã có 1 trận Chiến thực sự với những cầu thủ LIÊN HỢP QUỐC của đội chủ nhà, cả 1 hiệp 1 cũng như đến gần hết hiệp 2 bị tự bọn da trắng, đến da đen đến đủ hết cá màu da thay nhau "hành hạ"......
    Bắt đầu vào Hiệp 2, ko thể chần chờ đc nữa, vượt qua mọi lời chỉ trích cũng như tuyên bố cấm cửa của TTK liên đoàn bóng đá nhà CBT, 2 chuyên gia lão luyện là Chú Hô và Chú Chê đã kịp thời có mặt tại Băng ghế Điều khiển, và rồi với những sự thay người có thể nói là KO CÒN GÌ HỢP LÝ HƠN, cái mà cả triệuu triệu người VN tối qua mong đợi đã tới, phút thứ 75 CÚ ĐẤM QUYẾT ĐỊNH đã đc tung ra và trúng đích tuyệt đối, vaoooooooooooooo 1 : 0 ..., và kết quả này đã đc Đội tuyển của chúng ta bảo vệ thành công trong sự kháng cự Điên cuồng của Đội chủ nhà
    Vậy là,.... đưọc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng, đc sự ủng hộ của Dảng, Chính phủ, cũng như của toàn thể những người hâm mộ , và nhất là đc sự chỉ đạo vô cùng sáng suốt của 2 CHUYÊN GIA LÀ CHÚ CHÊ VÀ CHÚ HÔ VN đã chiến thắng xứng đáng và như Cậu Mã cũng đã nói "chúng ta đã trả đc món nợ ngày nào" đủ cả gốc lẫn lãi
    Phần đánh giá và Bình luận sau trận VN Vs Sin xin đc tạm dừng tại đây, Chân thành cảm ơn Quí Vị đã theo dõi phần BL của CBT Tv chúng tôi , sau đây là chuyên mục TÌM HIỂU VỀ "CHẾ" CBT..... chuyên mục đc phụ trách bởi Chú Hô
    -----------
    Tuyên dương Bác Kim đã thửa đc "hàng ngon" cho AE "móc vào cổ đúng là Hàng Ngon - Bổ - Rẻ (dù cũng đã kịp gửi gắm)
    Chúc cả Nhà 1 tuần làm việc mới vui vẻ nhé,
    E quên mất: Sắp tới nhà CBT chyúng ta dự kiến sẽ gắn Kỉ Niệm Chương cũng như Phong tước cho những Thành viên do bận rộn mà vẫn Thỉnh Thoảng bớt chút time đến với AE CBT, đề cử lần này sẽ là Chú Jong ... AE có ai có ý kiến gì thì giơ tay lên đi nhé
    -----
    @ Alô Bác Trương(cường): Bác vào đc mạng chưa Bác Trương ơi
  7. archihieu

    archihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chúc các bác ngày càng mạnh khỏe,vững tay lái trên các tuyến đường nhé
  8. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Này này, có hai lỗi nhé:
    1. Bình luận sai về mặt thời gian: "Chiều tối qua.." chứ không phải "chiều qua.." nhé.
    2. Gọi sai tên thành viên: "Chú Chương" chứ không phải "Bác Trương" nhé.
    (02 lỗi x 20k = 40k)
  9. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1

    Này này, có hai lỗi nhé:
    1. Bình luận sai về mặt thời gian: "Chiều tối qua.." chứ không phải "chiều qua.." nhé.
    2. Gọi sai tên thành viên: "Chú Chương" chứ không phải "Bác Trương" nhé.
    (02 lỗi x 20k = 40k)
    -----
    Này này E chẳng có lỗi nào cả nhé:
    1. "Chiều qua" và "Chiều tối qua" đều là khoảng tg ko xác định rõ ràng nhé, Tiếng anh nó đề là "evening" đó Bác ơi, Phần bình luận này là Phần BL Quốc tế lên lỗi Bác đưa ra ko "phủ lý"
    2. Bác Cường chưa phải là Member chính thức vì chưa có 1 tuyên bố chính thức nào đc đưa ra từ CLB đâu Chú Tô nhé, thế lên chuyện gọi sai tên chưa bị bắt lỗi với trường hợp của Bác Cường
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Về hai lỗi trên của chú, xin được giải thích như sau:
    1. Chú Chương đã chính thức trở thành thành viên thứ 11 của CLB Honda CB125T Hà Nội ngày 14/12/2008. Bàng chứng là tại buổi off hôm đó Tru Chủ tịch đã thu tiền quỹ của Chú Chương rồi (nếu là khách mời thì đã không thu tiền). Ngày hôm qua thì Chú Chương cũng đã được cấp khăn và mũ (đã dán logo) của CLB.
    2. Chiều và chiều tối là 2 khái niệm khác hẳn nhau. Tôi đưa ra 1 ví dụ để thấy chú thấy sự khác biệt và vô lý nhé: "Trân trọng kính mời tất cả mọi người đến dự bữa phạt lỗi của tôi vào chiều mai lúc 9h tối. Rất mong mọi người có mặt đầy đủ, đúng giờ".

Chia sẻ trang này