1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi hôm qua xem đá bóng vui quá, hò hét thoải mái, cả nhà mình lại đông vui nữa chứ.....hì hì hôm qua em đã tự hứa là VN mà thắng thì sẽ bỏ thuốc....về nhà vò nát bao thuốc rồi, ca ngày hôm nay điếu nào hihihi
    Chúc cả nhà tối vui vẻ bên
  2. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    LÃO XIN PHẠT, XIN ĐƯỢC PHẠT THƯỜNG XUYÊN
    Đến khi nào AE và Tru Chủ tịch đồng ý đổi tên Chú Chê thành chú NINH XƯƠNG chỉ tên này mói thật sự là đắc ý
    AE nào cùng cảm nhận ứng cho hòn đá
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    NINH XƯƠNG! NINH XƯƠNG!
    Đổi tên Chú Chê thành NINH XƯƠNG đi!
    Đề nghị Tru Chủ tịch nhận tiền phạt của tôi và phê chuẩn.
  4. hondacbt

    hondacbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chú Chê thường ngày vẫn ko khoái cái tên chú Chê cho lắm.
    Nay nhân có Bác Kim và Chú Tô đề nghị dùng cái tên Ninh Xương, vậy thì Hô này cũng xin hưởng ứng.
    Ninh Xương nghe cũng hay ra phết cả nhà nhỉ
  5. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thôi Chú Ninh Xương ơi nộp phạt đi chứ em thấy cái tên Chú Chê nó hay hơn đấy. Chú Ninh Xương ko xem bài em viết có cả ảnh hôm trao khăn đấy còn gì nữa mà vẫn còn thắng cố.
  6. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    -----
    [r23)] Các Bác làm thế là Ép CHÊ E hơi quá rùi nhé
    Các Bác fải làm thế nào cho E TÂM PHỤC KHẨU PHỤC chứ, ai lại ĐÁNH HỘI ĐỒNG THẾ
    Thôi đc rùi,Máy tính sắp hết pin, PHẠT chứ gì, PHẠT THÌ PHẠT, các Bác mãn nguyện và thanh thản chưa
    Chê e chịu phạt 20k
  7. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Em xin Chào cả nhà CBT ! ............
    @Chú Đại à; hôm nay cháu đi đám cưới đồng chí Thảo Dân bên cháu cả ngày nên ko đến cơ quan. Hình như chú có món quà gì giành cho cháu thì phải, mai cháu đi làm buổi trưa cháu mời chú uống Trà đá ở cổng công ty chú để nhận và cảm ơn chú nhé.....
  8. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bận chuyển cơ quan nên không có nhiều thời gian về thăm nhà. Lướt qua mấy trang thấy ae ta bàn bạc sôi nổi trận thắng của VN trước Singapore thấy vui quá. Nhưng khi đọc kỹ thì TRU Chủ tịch cảm thấy có gì đó không hay đang phảng phất quanh nhà ta. Thấy anh em trách móc, tranh luận hơi nhiều một số vấn đề mà theo TRU chủ tịch sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm, mất đoàn kết.
    Ae hãy nhớ rằng chúng ta là "..những người xa lạ, bốn phương trời chẳng hẹn quen nhau..." Chúng ta có công việc khác nhau, tuổi đời khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau, sở thích khác nhau (trừ TY với CB125T), .... Nhưng đã tìm đến với nhau bởi một điểm chung duy nhất -Tình yêu với CB125T. Ae đã cùng nhau xây nên ngôi nhà CB125T, đó là ngôi nhà chung, không của riêng ai cả, không ai - kể cả tôi có quyền áp đặt người khác. Tuy nhiên dù gì thì gì thì vẫn có từ "Câu lạc bộ", nghĩa là có tính chất tập thể trong đó. Chính vì vậy mỗi cá nhân ngoài quyền lợi đều phải có trách nhiệm với ngôi nhà chung này. Tập thể đánh giá rất cao tính tự giác, cố gắng của mỗi thành viên.
    Xây nên ngôi nhà chung CB125T trước là để chia sẻ kinh nghiệm về xe, và cái mong đợi hơn nữa là có nơi để ae chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau trong cuộc sống/. Đó mới chính là mục đích cao đẹp của chúng ta phải không anh em!
    Quay lại nội dung một số bài trên, tôi thiết nghĩ trên diễn đàn do không nói trực tiếp, mọi lời nói đều được ghi lại nên rất dễ hiểu lầm, mong ae hết sức lưu ý. Cần góp ý gì hãy để đến khi gặp nhau (chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau mà).
    Về một số vấn đề anh em đang tranh luận; với tư cách của mình, tôi xin chốt lại một số vấn đề sau:
    1 - Chú Chương (Mr. Cường) đã chính thức là thành viên của CLB CB125T của chúng ta kể từ ngày 14/12/2008 (từ giờ chúng ta sẽ gọi là Chú Chương nhé).
    2 - Chú Chê (tôi thấy tên đó rất đẹp) vẫn sẽ không đổi tên. Vụ phạt thì Chú Chê cũng có lý của mình, chúng ta sẽ không truy cứu nữa.
    3 - Do CLB của chúng ta còn mới nên mấy tháng qua chính là khoảng thời gian để ae bộc lộ hết tính cách của mình, qua đó việc định hướng hoạt động cho CLB trong năm tới sẽ phù hợp hơn. Nay thời điểm đã thích hợp, để mọi việc đi vào nền nếp, sắp tới chúng ta sẽ họp để đưa ra phương hướng hoạt động trong năm tới. Tất nhiên rất cần ý kiến đóng góp và sự nhất trí đồng lòng của tập thể.
    Vài lời tâm sự gửi tới anh em. Hy vọng rằng sau bài viết này ae ta sẽ lưu ý hơn khi post bài và trang CB125T của chúng ta sẽ thực sự là một "ngôi nhà vui vẻ" với đầy niềm vui và tình bạn cao đẹp.
    Xin cảm ơn tất cả anh em.
    TRU Chủ tịch.
  9. thichkhieuvu

    thichkhieuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bác CB125T, các bác làm gì mà căng thẳng thế?
    Được thichkhieuvu sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 23/12/2008
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, Tru Chủ tịch lại hơi nghiêm trọng hoá vấn đề mất rồi.
    Thực ra, có vô tư với nhau thì mới tìm cách bắt lỗi nhau, trêu nhau, đó chính là 1 sự quan tâm đến nhau. Còn để đến lúc mà chẳng ai buồn nói đến mình nữa thì có nghĩa là mình đã không còn chỗ đứng trong CLB rồi đấy.
    Việc Chú Chê biện bạch rằng, Chú Chương (bác Cường) chưa phải là thành viên chính thức của CLB để tránh lỗi cho mình là một nhận định không suy nghĩ và cần phải rút kinh nghiệm. Đơn giản là bởi vì nếu Chú Chê tự đặt địa vị của mình vào Chú Chương thì chắc chắn Chú Chê sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó.
    Chúng ta cũng không nên đồng nhất hai khái niệm: CLB và diễn đàn, Bởi vì đã gọi là diễn đàn thì đương nhiên phải là nơi để tranh luận, và đã là tranh luận thì hiển nhiên là các quan điểm phải trái chiều nhau. Hãy thử hình dung, nếu diễn đàn mà ko có tranh luận thì ta không nên gọi nó là diễn đàn nữa mà hãy gọi nó bằng 1 cái tên khác thì hợp lý hơn: Báo tường, Blog, Email...chẳng hạn.
    Có một câu danh ngôn rất hay và cực kỳ đúng, đó là : " Chân lý chỉ thực sự hé mở khi nó được cọ sát bởi những luồng tư tưởng trái ngược nhau". Vậy thì tại sao chúng ta lại không tiếp tục tranh luận? Nếu để hé mở chân lý về một phong cách riêng của CB125T Club thì kể cả việc tranh luận có gay gắt, có nảy lửa đến thế nào đi chăng nữa (tranh luận chứ không phải áp đặt)cũng là việc hết sức nên làm và đừng bao giờ xê xoa, né tránh.
    CLB CB125T sẽ vẫn mãi là ngôi nhà chung yêu quý của tất cả chúng ta - Những người có cùng sở thích và niềm đam mê đối với dòng xe CB125T từng vang bóng một thời!

Chia sẻ trang này