1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ĐẢO ỐC:
    Anh em có bao giờ nghe nói đến đảo ốc chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ?
    Ngày xưa đã từng tồn tại đảo ốc rồi đấy, nhưng rồi chỉ vì một lý do rất không đáng có mà sau một thời gian tồn tại, đảo ốc đã vĩnh viễn không còn nữa. Quả là đáng tiếc phải không anh em.
    Tôi kể nhé:
    Xưa ở ngoài Đại Dương mênh mông, muôn loài cùng nhau sinh sống, trong đó có họ hàng nhà ốc.
    Một hôm, các con ốc tụ họp lại với nhau. Chúng thắc mắc: Ở biển có rất nhiều đảo, nào là đảo đá, đảo cát, đảo chim, đảo san hô...mà tại sao lại không có đảo ốc? Thế là sau một hồi bàn bạc, suy tính, họ hàng nhà ốc quyết định sẽ xây đảo ốc. Cách thức xây đảo là lần lượt, cứ con nọ chồng lên con kia, bắt đầu từ dưới đáy biển.
    Với một lòng quyết tâm cao và một niềm đam mê, khát khao cháy bỏng về một đảo ốc chung cho cả loài, chẳng bao lâu đảo ốc đã từ từ nhô lên khỏi mặt biển.
    Sự hiện diện giữa Đại Dương bao la khiến biết bao loài khác phải trầm trồ ngưỡng mộ và nghiêng mình thán phục vì sự hùng vĩ và vẻ đẹp lung linh, lộng lẫy của đảo ốc. Nhiều loài đã đến để chiêm ngưỡng và chúc mừng về sự thành công này.
    Tuy nhiên, có một vấn đề là chỉ những con ốc ở trên mặt biển mới được các loài khác nhìn thấy, còn những con khác ở dưới thì không ai nhìn thấy cả. Một số con ốc ở dưới bắt đầu ý thức được điều này và thế là vì tính ích kỷ và không chịu hy sinh, muốn mình phải được những loài khác nhìn thấy. Những con ốc này bắt đầu tách ra khỏi vị trí của mình để leo lên trên. Đảo ốc bắt đầu rung rinh, chòng chành rồi sụp dần xuống đáy biển.
    Từ đó không ai còn nhìn thấy đảo ốc nữa.
    Giá như những con ốc hãy biết hy sinh, sự hy sinh đó có thể là thầm lặng và không bao giờ ai biết đến, thì có phải loài ốc bây giờ đã có đảo rất to, rất đẹp và rất hoành tráng rồi không.
    Quả là quá đáng tiếc!
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/12/2008
  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hóa ra có bàn nhau vỏằƠ xÂy nhà ah, em chỏằ? thỏƠy hỏt 100 trang nên xÂy nhà mỏằ>i. PhỏĂm húy rỏằ"i.
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0

    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 04/12/2008
  4. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    @ Chú Tô : nhắc đến chuyện đảo ốc, em lại thèm ăn ốc quá hihiihiihii
    @ Chú Hô : hihi em Loan vừa gửi cho em tấm ảnh này, anh check nhé...hihi bò lạc
    [​IMG]
    @ Chúc cả nhà ngủ say
  5. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Chúc các Ae Bò tót một ngày vui vẻ và hạnh phúc !!!
    Mẫu logo áo mũ của các anh đẹp quá !!!
  6. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ.
    Mấy hôm nay E thấy nhà mình hơi bị buồn,E cũng biết là chuyện đó không ai muốn xảy ra,E cũng định không nói trên diễn đàn nhưng E thấy có vẻ không ổn.Theo em thì các bác cứ nói thẳng ra với nhau đi,để lần sau còn rút kinh nghiệm nếu cứ lõng bõng trong bụng thì mệt lắm,bỏ qua được thì bỏ qua không bỏ qua được cũng phải bỏ qua chúng ta còn trường kỳ kháng chiến mà các bác.Thế nhé các bác chúc cả nhà mãi vui.
    Chiều nay E phải về quê bốc mộ chắc chủ nhật mới lên được,E hy vọng khi E lên,nhà mình sẽ trở lại như xưa.
  7. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------
    Nguyện làm một con ốc dưới đáy Đại dương để cùng xây nên Đảo ốc
  8. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ là em đã làm ảnh hưởng đến các bác, cộng với thời gian này em vì công việc mà ít tham gia được các hoạt động với anh em. Em xin phép ra khỏi hội, trong thời gian này em cũng sẽ tu dưỡng bản thân khi nào thấy đầy đủ điều kiện sẽ xin phép ý kiến các bác để được tham gia lại nếu các bác đồng ý. Chúc anh em có thời gian vui vẻ!
  9. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC
  10. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    -------------
    Bác Fu ko lên nói vậy, ai chứ e là e ko đồng ý Bác làm vậy đâu, dù có bận thế nào thì với những quyết định vậy Bác cũng cần cân nhắc và tham khảo ý kiến ae chứ,
    Tiện đây e cũng xin nhắc lại luôn với ae, chúng ta tới vì niềm đam mê xe mà, thế lên ngoài xe ra thì tất cả những cái khác chỉ là vấn đề nhỏ nhặt,
    Bác Kim, Bác Tô, Cậu Mã, chú Chang đâu roài,
    Bác Tô dàn mũ xong cho e chưa, mũ bác cứ là lạ thế nào í
    Bận gì thì bận nhưng vẫn fải vào trông nhà đó mọi người nhé, hãy chăm chỉ và cần cù đắp từng viên gạch đi các bác ơi
    Thèm nhậu wá

Chia sẻ trang này