1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Công việc cuối năm ,nhiều người bận .Ví như tôi hết họp giao ban ,báo cáo chính quyền ,công đoàn ,rồi lại cưới xin bận tối ngày .
    Cũng được biết :Cậu Mã đã đi Vinh chủ nhật tới mới về ,chiều gặp Chú Tô ở Hà nội 2 đang đôn đáo dồn tiền cho khách .Vậy là mỗi người một vẻ ,còn bận là khá rồi ,chứ ngồi ko là ốm .Ngay như Chú Jong mấy ngày này cũng dồn tâm vào việc bốc mộ việc vắng nhà là lẽ thường .Mới ba cái chuyện lìu tìu ,phải ngày ae vắng nhà ,thế cho là có chuyện lại nâng quan điểm nào để bụng ,nào nhạy cảm ...v.v và v.v.Nghĩ thì thế nào là việc của mỗi người ,nhưng viết ra thành lời thì phải cân nhắc, kẻo người khác ko hiểu lại suy diễn thì oan quá .
    Nhà cửa lúc đông ,lúc vắng ,thời tiết cũng có lúc nắng ,lúc mưa ,huống chi con người cũng có lúc thế này ,lúc thế khác ,rồi còn vui, buồn lẫn lộn,cứ cả nghĩ là khổ mình ,buồn lây sang ae .
    Tiêu chí ngôi nhà chung CB125T :tìm đến những niềm vui ,giành cho nhau những tháng ngày thoải mái ,cùng chia xẻ niềm đam mê chung. Vùa lên nhà mới ,mũ đẹp bao nhiêu người chúc mừng cả khen nữa can cớ gì phải buồn
    vài nhời gủi tới Chú Jong, Chú Fu cũng là chia sẻ cùng ae
    Nhắn Chú Chê nộp tiền phạt cho Tru Chủ tịch , Tội đẩy Chú Fu ,Chú Tô lên thành Bác
    Lão ra quán Khách ae đang đợi
  2. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Chú Fu,
    Tôi ghi nhận đây như một sự nhầm lẫn của chú. Ae luôn coi chú là một trong những thành viên sáng lập CLB.
    Hãy nhớ lại từ những lúc các thành viên chỉ có gặp nhau trên mạng, đến ngày hẹn gặp nhau lần đầu tiên. Gặp nhau chào chào hỏi hỏi, giới thiệu Nick, giới thiệu tên, cười nói rôm rả, hứa cùng nhau xây dựng nên tên tuổi CB125T.
    Đến nay, chỉ một thời gian ngắn, với nỗ lực của tất cả các thành viên, chúng ta đã từng bước xây được ngôi nhà chung để mọi người cùng tham gia. Hãy hình dung khi chú Tô đuổi theo một Chú Bò Tót hoang để mời về CLB; hãy xem vợ cả của chú Jong chụp hình một chiếc CBT khi đột nhiên thấy nó xuất hiện trên đường và bảo chồng xem đó là ai. Rồi một cô bạn của CLB cũng chụp hình một chiếc CBT lạ gửi cho chúng ta, ... và còn nhiều lắm những nỗ lực của mọi người để CLB có thêm được nhiều thành viên hơn, đồng nghĩa với việc phát triển mạnh hơn cả về lượng và chất.
    CLB CB12T Hà Nội là của tất cả chúng ta - của những người đam mê CB12T thực sự mà không phải của riêng một ai. Việc góp ý phê bình cũng là vì mục đích chung nhằn định hướng xây dựng một phong cách CB125T thực sự.
    Như đã nói ở trên, chúng ta đã hứa cùng nhau xây dựng một ngôi nhà CB125T cho tất cả các thành viên; vậy mà .....
    Chú Fu!
    Với tư cách là Chủ tịch CLB, tôi hy vọngyêu cầu chú hãy rút lại lời đề nghị trên. Hãy cùng các thành viên khác góp từng viên gạch để tiếp tục xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta, NGÔI NHÀ CB125T
    Thân
    TRUCTOR
  3. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    Nhà Bác Kim gần quán K có khác, đã thấy lên rùi
    Máy tính của e đã đi Spa về rùi, giờ hễ cứ có time là e sẽ lại vào trực ban ngay các Bác cứ yên tâm, Chê e các Bác vọi đi làm thì khó chứ đi nhậu với cafe thì e luôn Sẵn sàng
    Tối nay cứ thâys thiếu thiếu cái gì đó, hix trên đg về lạnh mới chợt nhớ ra là ... thiếu R thuốc của Bác Kim,
    he he hum nay e sẽ học lại thật thuộc tên của cả nhà, sẽ cố gắng tu dưỡng việc học hành để ko có lần sau nữa
    Chuíc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  4. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện RÙA - CÒ VÀ SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA LA - PHÔNG - TEN (LA FONTAINE):
    Rùa và Cò là hai loài vật ai cũng biết, nhưng sự thật về cái chết của La - phông - ten thì chắc hẳn nhiều người còn chưa biết.
    Tôi lại kể nhé:
    Rùa và cò tuy một kẻ bay trên trời, một kẻ bò dưới đất nhưng lại vốn là đôi bạn chơi rất thân với nhau. Một hôm, cò rủ rùa cùng đi chơi một chuyến xa. Rùa nhận lời nhưng phân vân: Tôi bò chậm thế này, anh bay nhanh như thế làm sao tôi đi kịp anh được? Cò liền bảo: Anh cứ ngậm chặt vào hai chân của tôi, tôi sẽ bay và đưa anh đi. Trước khi đi cò dặn: Trong lúc tôi bay, dù thế nào anh cũng phải nhớ là không được mở miệng ra đâu đấy. Nói rồi, cò bắt đầu đưa rùa đi. Khi cò đưa rùa bay qua một cánh rừng, thì đúng lúc La - phông - ten đang đi dạo ở phía dưới. Vốn tính hay châm trọc nên khi thấy cò và rùa trên không, La - phông - ten bèn nói vọng lên: A, con cò đang cắp một con chuột! Nghe thấy vậy, rùa vô cùng bất bình. Trong lúc tức giận, rùa quên mất lời cò dặn và liền mở miệng quát lại: Mù...(à!). Kết cục là rùa bị rơi xuống. Nhưng điều hết sức chớ trêu là rùa đã rơi trúng đầu của La - phông -ten. Thế là, rùa thì chết vì vỡ mai, còn La -phông - ten thì chết vì vỡ đầu.
    Thế đấy, đúng là "sinh nghề, tử nghiệp" phải không anh em?
  5. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Bác Kim nói rất đúng, em xin tiếp lời nhé:
    Con người ta có lúc buồn, lúc vui, lúc khỏe, lúc yếu. Thời tiết có lúc nắng, lúc mưa. Thiên nhiên luôn thay đổi theo bốn mùa. Nhưng mà không lúc nào là chúng ta không nghĩ đến ngôi nhà CB125T yêu quý của chúng ta.
    Đúng thế, trong ý niệm của chúng ta lúc nào cũng nhớ đến CLB CB125T.
    CLB CB125T là nơi chúng ta trao gửi tình cảm đặc biệt nhất!
  6. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
  7. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
  8. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ
    Như vậy quỹ nhà đã tăng đáng kể trong ngày qua :
    Chú Chê 03 lỗi X 20 k = ...
    Tru chủ tịch 04 lỗi x20k = ...
    '''' Diễn dải sau : Chú Hô làm ko được ghi nhận lại nhầm sang Chú Tô (01 lỗi ) -Chú tô kô làm lại ghi nhận là làm (01 lỗi )
    Vợ Chú Jong ko chụp ảnh lại vu cho là chụp (01 lỗi )
    Vợ Anh Chang xuất thần chụp được ảnh tư liệu ko được ghi công
    Nhũng việc trên tưởng đơn giản cho là nhầm lẫn xong sẽ ko khuyến khich được thêm người tích cực
    Tru Chủ tịch thò tay vào túi nhà móc xìn bỏ vào quỹ CLB giúp cho 19h30 có trận bóng đá tuyển VN -TL ae râcnhj quán K xem cổ vũ đội nhà ,làm tí cá cược ,Được thua cho ra rượu ốc Hưnh luôn .Ai hưởng ứng ném cho hòn đá
  9. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Tru Chủ tịch ơi viết sai tên ,phạt vạ 20k
    Đằng này Tru Chủ tịch gọi Chú Hô là Chú Tô,( có ai chót dại hớ hênh để hở cái''''; CỦA QUÝ '''' lộ thiên ra thì người trông thấy đành quay mặt ,cất mắt đi rồi quen miệng mà nói :gớm quá nom cứ TÔ HÔ cả ra )
    Chơi bời tụ bạ nghiêm chỉnh thì được ,chứ theo cách nghĩ mà viết ra nhời '''' Vợ Anh Chang qua Gia lâm làm vợ Chú Jong thì ko ổn tí nào ,ae nể là TRU Chủ tịch nên ko kiện là may rồi ,phạt vạ thế là áp dụng khung hình quá nhẹ rồi .Mong Tru Chủ tịch sớm vỡ nhẽ ,mau nộp phạt để ae khác noi gương
    Nhắc lại : 19h30 tối nay có trận bóng đá sinh tử giữa tuyển QGVIỆT NAM - tuyển QG THÁI LAN để cổ vũ đội nhà và cũng là sốc lại tinh thần ae trong những ngày thiếu rượu ,Bác Kim sẽ xuất một chai xịn vừa xem vừa nhâm nhi ,thêm tí cá cược ,được thua cho vào ỐC HƯNG thêm chai rượu thuốc lão gia phi
    Địa điểm xem , CẠNH quán KHÁCH nơi có màn hình to xem cho máu ,có đến cả tuần rồi chưa gặp nhau đông đủ ,đây cũng là dịp kiếm cớ có lý để những người ham vui tụ tập
    Chú Tô ,Chú Hô , Anh Chang ,Anh Pắc Cậu Mã ,Chú Chê,những thành viên tích cực ,nghe tiếng gọi là lên đường
    Rất tiếc còn một số ae vì đi công tác ,bận việc nhà ko ra được ,hẹn dịp khác .Tru Chủ tịch cố hư thêm một chút nữa xem sao
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ngôi nhà của chúng ta là "khởi đầu mọi đam mê" cơ mà, làm sao mà thiếu bóng đá được.
    Đúng 19h15 phải có mặt, ai đến muộn thì nhớ bỏ thêm vào 20k nhé.
    Chú Hô nhớ thu xếp hoãn trận bóng chuyền lại để đến xem bóng đá nhé.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 06/12/2008

Chia sẻ trang này