1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Tru Chủ tịch khách khứa lu bù ,nhà cửa chả đoái hoài đến ,bữa trưa Chú Fu về, trình nhà chữ ký đã đổi HỘI thành NỘI
    Nom nhuận sắc hơn bởi tâm tưởng tươi tốt ,tinh thần thoải mái ,miệng huýt sáo vang ,lại còn phởn nên mắc ngay 01lỗi gọi Tru Chủ tịch là Chính ủy ,phạt 20k nhắc Chú Fu gặp Chú Tô lấy LOGO dán mũ
    Ae cũng trốn biệt ,à có Chú Hô đăng tin mời ra CÀ FÊ ĐBP mừng vợ hai thay dạ dầy đôi đợi cả sáng ko biết có ai ra chung vui mà chả thấy nói gì .Cậu Mã đi Vinh đã ra chưa ,Lúc nào đi SG phải báo trước để Chú Hô chuẩn bị quà ,nhớ phải có bữa rượu ốc chia tay
    Chúc tối Chủ nhật vui vẻ

  2. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Vậy là "Tiếng gọi nơi hoang dã" lại kéo một Chú Bò Tót định tách đàn nay lại trở về với đồng loại. Chỉ có ở đó nó mới được sống hết mình, được vui, buồn, giận, dỗi. Chỉ có ở đó nó mới được yêu thương, được cùng đồng loại dong duổi trên mọi nẻo đường xa..
    Ngôi nhà chung đầy ắp những tiếng cười luôn mở rộng vòng tay để đón những tâm hồn đồng điệu.
    Hãy sống như những gì mình mong muốn.
    Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy là chính mình.
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc toàn thể mọi người một buổi tối CN vui vẻ và một tuần làm việc mới đầy hứng khởi, may mắn và hiệu quả!
    Anh em ạ, có lẽ tôi phải chuyển sang nghề chữa xe máy thôi. Tôi vừa chỉnh lại quả chế đôi cho xe Chú Hô, cực ngon rồi, có khi bây giờ xe chú ấy chỉ ăn hết khoảng 2,9 lít/100km thôi.
    Lúc sáng may mà không có anh em nào đi uống cafe Chú Hô mời, nếu ai đi chắc chắn là khi uống xong cafe phải đẩy xe cho chú ấy ra hiệu sửa rồi.
    Nhà Bác Kim dạo này đặt máy phá sóng hay sao mà gọi cho bác toàn không được thế ạ.
  4. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông trời tối nhanh ,ngày nghi cơm nước sớm ,lượn vài vòng quanh khu lão ở ,thể dục cho xe ,bỗng giật mình nhận ra chú bò tót bạc của Chú Tô đang nghiêng mình nghỉ chân bên đám bạn, chờ chủ nhân của chúng đang say sưa với các điệu nhẩy trong buổi tập cuối tuần
    Chú Tô làm lắm nghề quá : luật sư ,thợ sửa xe ,nay lai sắp thành danh trên sàn nhẩy ,ấy rủ đi cà fe thì khó ,gớm vào vũ trường sớm thế .Mắt kém ngó vào ko tìm thấy Chú Tô đâu ,nghĩ bụng hay Chú Tô và Chú Hô lại có âm mưu gì đây lại đổi bò tót giữa đường
    Vợ gọi điện bảo gặp CBT mầu bạc đèo em nào phóng vù vù ko nhìn rõ mặt trên khu bồ hồ
    Gọi điện cho Chú Hô ko được ,chắc ở nhà với vợ con ngại ko dám đi
    Chú Tô sớm giải trình vụ này ko lão alo toáng lên là ốm
  5. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    A lô! a lô!
    Anh Pắc vừa gọi điện rất thảng thốt cho tôi bảo ra ngay quán Hưng. Nghe nói là Bác Kim nhà ta bị sái tay vì bê bình rượu thuốc nặng quá. Có anh em ở gần đấy thì ra trước xem tình hình Bác Kim thế nào nhé. Tôi sẽ ra ngay.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 07/12/2008
  6. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày tuyệt vời khác trôi qua! Ốc béo giòn, nước chấm cay thơm, ngô ngọt lịm. 3 lít rượu được rót hết, mấy AE cũng lâng lâng, ko biết là người uống rượu hay rượu uống người!
    Phàm đã ăn ốc thì cứ phải tay năm tay mười. Bốc đầy lòng bàn tay trái, tay phải cầm cái gai, cứ thế mà nhể. Vỏ ốc rơi lả tả thành một đùm con dưới chân. Thỉnh thoảng điểm thêm một ngụm nước mắm húp cái xoạt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết lại bốc đầy một lòng bàn tay. Húp bát nước ốc như đặt một dấu chấm hết, mọi người chia tay nhau về với tổ ấm của riêng mình. Mùa đông Hà nội tuyệt vời quá! CB125T dũng mãnh quá! hic đêm nay vợ em khen rượu ngon các bác ợ!
    Được master_pine sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 08/12/2008
  7. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Vừa ở quán Hưng (Lương Đình Của) về. Rất may là Bác Kim nhà ta chỉ bị chệch khớp tay một chút thôi. Sau khi được Chú Chê, anh Pắc và Cậu Mã giật cho mấy cái thì khớp tay lại trở về vị trí cũ. Từ sau Bác Kim rút kinh nghiệm bê ít rượu thôi nhé, bác có tuổi rồi làm sao cố được như anh em bọn em.
    Thế là cuối cùng nhà CB125T chúng ta vẫn có phúc, Bác Kim thì "tai qua, nạn khỏi", còn Chú Fu thì đã trở về.
    Đúng là CB125T ở hiền nên được trời đất phù hộ.
  8. ninhcd

    ninhcd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    1
    hx, Rượu Ngon có thêm Bạn hiền, đời ko còn gì vui hơn nữa, tối qua về ngủ ngon quá các Bác àh,
    E mừng là nhà chúng ta vẫn đang ngày càng phát triển tốt đẹp hơn,
    Chúc cả nhà 1 tuần làm việc hiệu quả,
    Chúc Cậu Mã có chuyến đi SG thành công

  9. youngspirit

    youngspirit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.
    @ Chú Fu: Chú phải như thế chứ, đừng có nóng vội nữa nhé E rất vui khi Chú suy nghĩ lại.
    @ All: Tối qua lại rượu à, cứ tình hình này thì mấy hôm nữa nhà máy rượu Hà nội chuyển bố về Phạm Ngọc Thạch mất.
  10. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Điện thoại đặt chế độ rung, để ở quần, quần lại không mặc trên người nên không biết Bác Kim và ae gọi điện. Sáng ra mới thấy 2 cuộc gọi nhỡ.... Xin lỗi Bác Kim nhiều nhiều.
    Tết nhất đến nơi, tranh thủ cuối tuần thăm nom bạn bè, họ hàng, cưới xin, giỗ chạp .... lu hết cả bù..
    Phong độ nhà ta dạo này có vẻ ổn nhỉ. . Mong ae tiếp tục phát huy.
    Không biết Chú Fu đã dán xong mũ chưa nhỉ. Công việc làm ăn cứ bận rộn là ae mừng cho chú nhưng hãy dành thời gian để em CB12T của chú có dịp gặp gỡ ae của nó nhé.
    Chúc cả nhà một tuần mới với những niềm vui mới.

Chia sẻ trang này