1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PacificO

    PacificO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    @ ca nha: hihih ngay nao cung nhu ngay hom nay nhi, vui nhi tet.......
    hihi lau lam roi em khong duoc ngu buoi chieu, hat ho nua chu.....
    Chuc ca nha ngu say.... hih om chan ma van thay lanh qua..z z z
  2. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Em đi chơi giờ mới về các bác ạ! phải nói hôm nay quá đã. Ăn cũng đã mà chơi cũng đã!
    Thực sự nếu ko phải vì anh em, ko phải vì CBT chắc bác Kim ko chứa chấp nổi mấy thằng giặc đâu nhỉ? Rượu uống cả vò thịt chén cả cân. No say xong lại còn dững mỡ hát ông ổng. Hôn nay anh em cho cả nhà bác và hàng xóm thưởng thức chương trình ca nhạc " Yêu cầu phải nghe ".
    Nhờ về nghĩ lại thấy ngại quá nhưng mà hơ hơ đã thì cứ phải biết!
  3. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ như ngày hôm qua.
  4. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà phải ngại ,nhà Lão là một phần của CLB CB125T mà ,Cứ đến đi ,Cửa nhà lúc nào cũng rộng mở chào đón các bạn .Chỉ có năng đến các ban mới cảm nhận được bao niềm đam mê trong con người Lão ,và cũng từ đó được truyền tải một phần đến các bạn .Đến ngày nào đó không xa tự các ban sẽ thấy mình gắn bó với CLB ,với CBT và,có rất nhiều kỷ niệm ,trong vô vàn kỷ niệm đó thế nào chả có một vài kỷ niệm gắn với ngôi nhà của Lão
  5. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Có gì mà phải ngại ,nhà Lão là một phần của CLB CB125T mà ,Cứ đến đi ,Cửa nhà lúc nào cũng rộng mở chào đón các bạn .Chỉ có năng đến các ban mới cảm nhận được bao niềm đam mê trong con người Lão ,và cũng từ đó được truyền tải một phần đến các bạn .Đến ngày nào đó không xa tự các ban sẽ thấy mình gắn bó với CLB ,với CBT và,có rất nhiều kỷ niệm ,trong vô vàn kỷ niệm đó thế nào chả có một vài kỷ niệm gắn với ngôi nhà của Lão
    [/quote]

  6. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời Bác Kim nhé.
    Đừng ngại, vì tình yêu và niềm đam mê đối với CBT của mỗi người là bản năng, là hết sức tự nhiên (tự nhiên như hơi thở của con người vậy). CLB CBT và một phần của CLB CBT là nhà Bác Kim luôn rộng mở chào đón tất cả mọi người.
    Hãy xóa bỏ ngay cảm giác ngại ngùng, vì nếu còn ngại ngùng thì có nghĩa là bạn còn chưa thật sự có tình yêu, niềm đam mê đối với CBT. Chưa sẵn sàng để đi xe CBT.
    Cũng hãy thử hình dung là nếu hát mà phải sợ làm phiền hàng xóm thì làm sao mà có thể hát hay được? Nếu uống rượu mà sợ say, sợ fun ra thì làm sao mà cảm nhận được sự nồng say của rượu ngon?
    Một điều hết sức quan trọng là nếu sợ bị phiền lụy thì gia chủ đã không mời khách đến. Nhất là đối với những người có sự trải nghiệm như Bác Kim thì hoàn toàn có thể tiên liệu trước được "hậu quả" của những cuộc ăn nhậu, vui chơi. Đam mê là nó phải như thế.
    Hãy đến với CBT và đừng ngại. Và nếu ngại thì tốt nhất hãy đừng đi xe CBT nữa (hãy bán CBT đi)!
    Với tư cách là một người đang sở hữu 2 chiếc CB125T, thay mặt anh em nhà CBT xin được cảm ơn Bác Kim và toàn thể gia đình.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 11/01/2009
  7. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Vừa đi họp tổ tam tam về ,Thực ra là 4 người được nhóm họp bởi ngoài CBT ,khởi nguồn mọi đam mê,họ còn chung chữ SƯ,và nhiều sở thích khác như,ra sân lăn cùng trái bóng (Cả đá lẫn xem ),họ là những nhân tố ban đầu ,cho sự hình thành một đội bóng mi ni trong năm tới .mới nghĩ đã thấy sướng run lên khi sắc áo ghi trắng đỏ (mầu chủ đạo của CBT)như những nghệ sĩ cán lướt trên sân cỏ những buổi chiều trên sân thủy lợi nhưng cũng rất lãng tử vi vu trên những cung đường Ghi nhận một ngày đáng nhớ với CLB - CB125T - HA NOI

  8. kotex_kt

    kotex_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh trong hội . Em đang cần mua 1 đôi vành của HonDa CB 125T . Bác hay anh nào có thừa 1 đôi thì có thể allo cho em . ( Cường . 0902073610 ) . .
  9. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Thừa vành xe thì chắc chắn là không có ai thừa rồi, vì sẽ chẳng có ai đi xe CBT mà lại mua vành để dự trữ cả (Vành CBT được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt rất bền về mặt cơ học và hầu như chư bao giờ thấy ai bị gãy vành cả).
    Tuy nhiên, mọi người ở CLB CB125T đều biết có một chỗ bán vành xe CBT.
    Người anh em có thể liên hệ trực tiếp với số máy: 0912. 494. 824 (Mr Hiên) để có thể có được một đôi vành như ý muốn.
    Chúc người anh em sớm tìm được đôi vành xe ưng ý để hoàn thiện cho chiếc CBT yêu quý của mình.
    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 11/01/2009
  10. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Thừa vành xe thì chắc chắn là không có ai thừa rồi, vì sẽ chẳng có ai đi xe CBT mà lại mua vành để dự trữ cả (Vành CBT được chế tạo từ một loại hợp kim đặc biệt rất bền về mặt cơ học và hầu như chư bao giờ thấy ai bị hỏng vành cả).
    Chu Tô nói thế là chưa chuẩn ,trong nhà CBT cũng có người vành , bị đảo đang tìm chỗ ép ,nắn cân lại
    Bạn muốn tìm mua qua thử chỗ ông HIÊN khu lăng Hoàng cao Khải hỏi thử ,ở dấy chuyên mua xe cũ về giã đồ ,AE nhà CBT cũng hay đảo qua đó mua đèn ,mua chế
    Chúc bạn sớm mua được đồ ưng ý
    [

Chia sẻ trang này