1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CB125T Khởi đầu mọi đam mê

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi freakeh, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn Cậu Mã và Chú Chê đã có ý kiến về địa điểm Tất niêm. Tập thể rất cần những con người nhiệt tình đóng góp ý kiến như vậy để mọi quyết định khi đưa ra được đúng đắn nhất. Tuy nhiên, có một số lý do để chọn nhà Bác Kim làm nơi Tất Niên:
    1 - Trước hết phải nói đến thịnh tình của Bác Kim. Không biết nói gì hơn ngoài từ "Vô cùng cảm ơn Bác".
    2 - Đây là buổi Tất niên, là thời điểm mà mọi người sau một năm bộn bề lo toan cuộc sống trở về ngôi nhà đầm ấm của mình để xum họp chia sẻ những vất vả, khó khăn với những người thân yêu. Chúng ta - CB125T Club là một gia đình, có nơi có chốn, có nhà có cửa. có nơi để đoàn tụ vào dịp cuối năm , để cùng nâng ly tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới.
    3 - Việc ăn uống ở ngoài có thể tiện lợi hơn nhưng nếu chọn nơi ít người thì đồ ăn không ngon, nơi đồ ăn ngon thì lại đông người, ồn ào. Là nơi chỉ dành cho những kẻ "không gia đình"
    4 - Chúng ta có một buổi sáng để uống Càfê ở ngoài, một buổi trưa Tất niên ở nhà, rồi lại một buổi chiều hát Karaoke ở ngoài. Đó là một hy vọng cho một năm mới trọn vẹn cả đối nội và đối ngoại.
    5 - Đa số ae đều nhất trí Tất niên tại gia.
    6 - Hôm nay đã là Thứ 6, mọi chương trình đã được thông báo và Fixed nên nếu thay đổi e rằng không kịp.
    Với những lý do trên nên chúng ta (mặc dù ai cũng có ý đúng) nhưng hãy quyết định tổ chức Tất niên tại nhà Bác Kim - Ngôi nhà của CB125T nhé..
    Để đảm bảo buổi Tất niên được trọn vẹn, yêu cầu anh em đăng ký số lượng với TRU Chủ tịch trong ngày hôm nay để tôi thông báo lại cho Bác Kim chuẩn bị được chu đáo.
    Xin cảm ơn taòn thể ae.
    TRU Chủ tịch
  2. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Welcome ... welcome ... welcome
    (Tuy nhiên không được TUXI)
  3. master_pine

    master_pine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có ý kiến ngắn gọn cuối cùng về địa điểm tất niên:
    Ở đây cần phải phân biệt rõ từ "nhà" các bác ạ: nhà của tôi nhà của anh và nhà của chung ???
    ( Ồn ào. Là nơi chỉ dành cho những kẻ "không gia đình") Bác xem có nắn lại câu này được không ạ. Em nhớ không nhầm là anh em đã mất khá nhiều công sức đề lấy lại hòa khí với một club khác vì một phát biểu động chạm tương tự rồi đấy ạ!
    Chờ đến ngày mai để được
  4. TRUCTOR

    TRUCTOR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cũng có thể dễ hiểu lầm, nhưng "không gia đình" là họ không tham gia một Club nào cả vì mỗi club là một gia đình rồi.
  5. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiều lời quá đi. Nói tóm lại là anh hay tôi có đi được ko chứ còn những chuyện như địa điểm nào, ăn đồ thế nào thì chúng ta ko nên quan tâm nhiều. Bác Kim đã có nhã ý mời ae đến nhà rồi thì còn gì phải bàn cãi nhiều, mà vấn đề này hôm trước B đã có câu trả lời rồi còn gì nữa Cậu MÃ. Nhiều lần chúng ta gặp nhau rồi phát sinh làm vài chén, những lần tự nhiên hoá ra lại hay hơn là sắp đặt trước.
    Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ ?oĂN?:
    Khi còn bé thì ?oĂN HỌC?
    Lớn thêm chút nữa thì ?oĂN CHƠI?
    Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách ?oĂN THỊT?.
    Ăn thịt xong thì phải ?oĂN HỎI?
    Hỏi xong mấy ngày rồi ?oĂN CƯỚI?.
    Cưới về phải tiến hành ?oĂN NẰM?.
    Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải ?oĂN CHAY?.
    Sau khi vợ sinh em bé thì phải ?oĂN KIÊNG?.
    Chán chê thì lại thèm "ĂN PHỞ"
    Đến chốn công sở "ĂN CHẢ, ĂN NEM"
    Một nhóm tụ tập nhau để mà " ĂN NHẬU "
    Về già rụng răng phải ?oĂN CHÁO?.
    Xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà ?oĂN XÔI"
    Âu cũng là hết một đời ăn mà sống rồi sống để ăn.
  6. kimkenguquy5

    kimkenguquy5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    1
    Xin giới thiệu và bí quyết để anh em trong tuần văn hoá nhậu, vui rượu nhung không quên nhiệm vụ

    Bí kíp giữ sức cho "cậu nhỏ? khi có hơi men
    ?oVốn liếng? trời cho của các quý ông vào những ngày giáp Tết thường bị tiêu hao bởi những buổi tiệc tùng. Chuyện ?oân ái? bị trì hoãn dài ngày do hơi men quá đà sẽ khiến quý bà nổi giận, không khí gia đình đầu xuân căng thẳng.
    Cách uống rượu đỡ say
    Nhiều nam giới sợ bia rượu, nhất là những ngày cuối năm, nhưng không thể tránh nên chuyện về nhà muộn làm mất lòng vợ là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, khi trò chuyện với các ?olão làng? về rượu, chúng tôi thu nhận được một số bí kíp nho nhỏ giúp uống rượu đỡ say.
    Anh Vũ Hồng Hà, Trưởng phòng Hoá chất của một viện nghiên cứu, cho biết: ?oVào những ngày này, tôi thường thủ vài ba quả chanh trong túi. Gần đến giờ phải đi dự tiệc là cắt ra, hoà với một cốc nước là uống sẽ đỡ say. Vì rượu là Bazơ, chanh là axit (AX+BZ = muối + nước..), nó hòa tan nhau.
    Hoặc nếu người hôm đó khoẻ khoắn lại đang ở nhà buộc phải đến một bữa nhậu, tôi uống một ly nhỏ dầu ăn. Lớp dầu này sẽ phủ toàn bộ lớp lông trong dạ dày, rượu không thấm qua được, nếu thấm cũng rất ít.
    Còn khi đã say nên uống cốc nước mía hoặc chai ?onước khoáng mặn? cho vài quả chanh vào, thêm chút muối, có đá càng tốt sẽ rất mau tỉnh lại?.
    Cách của anh Hoàng Minh Tuấn, Phụ trách đối ngoại, Cty Du lịch Bình Minh có vẻ đơn giản hơn. Anh Tuấn cho biết: ?oTrong lúc uống, cố gắng nói nhiều và cười nhiều vừa tạo không khí vui vẻ, vừa bay bớt hơi rượu. Nếu trong trường hợp quá chén khi về nhà không được nằm liền vì nằm mọi thứ sẽ dốc ngược lên rất dễ ói. Nên cho dù hơi mệt cũng chịu khó đi lại đâu đó cho thoải mái, vài giờ là tỉnh rượu?.
    Bên cạnh đó, một bí kíp để uống rưỡu đỡ say được các ?ochuyên gia? giải rượu bật mí là khi uống tuyệt đối không uống nhiều liền một lúc, nghĩa là không liên tục cạn ly 100%. Vì bia, rượu hấp thụ rất nhanh, 90% qua màng ruột mà không cần tiêu hoá, nên sẽ có tác dụng ngay sau khi uống 10 phút. Do đó, tuyệt đối không nên uống rượu lúc dạ dày đang trống, uống là phải ăn, không được uống ?ochay?.
    Ma men tiêu hao ?ovốn liếng?
    Thực tế trong nhiều quan hệ công việc, rượu bia là ?ochất bôi trơn? ban đầu khá lý tưởng với nhiều quý ông. Thậm chí, việc thường xuyên nhậu ở nhà hàng còn trở thành tiêu chí đánh giá người đàn ông thành đạt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành y tế thì rượu là một trong những nguyên nhân chính gây tiêu hao ?ovốn liếng?. Ngay cả khi thời gian đầu mới uống rượu, nhiều quý ông tỏ ra dũng mãnh nhưng tình trạng này sẽ nhanh chóng qua đi. Do đó, phần lớn các bà vợ có chồng thường xuyên ngập trong hơi men thường ca thán chồng rất nhiều.
    Chị Trần Thị M, ngõ 250/12, phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ly hôn do bị chồng bạo hành khi có hơi men, tâm sự: ?oTrước đây, một tháng có đến 15 ngày tôi lo lắng khi thấy chồng về muộn vì chắc chắn anh ấy đi uống bia, rượu. Nhưng khi chồng về tôi lại sợ đến rúm người, mình mẩy lạnh ngắt. Có hơi của ?othần lưu linh? là anh ấy bắt tôi làm ?ochuyện ấy?. Trong khi chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là tôi buồn nôn. Nhiều lúc chán chường, tôi để mặc anh làm gì thì làm, khiến anh cho tôi là có người khác và lại ra sức hành hạ. Còn thời gian trước khi chúng tôi ly hôn, anh ấy không dở thói bạo dâm ra nữa nhưng uống rượu về là bắt tôi bóp chân, đấm lưng cho đến sáng... Sau khi tỉnh rượu lại ân hận, xin lỗi nhưng với tôi điều đó không còn ý nghĩa nữa?.
    Không căng thẳng đến tan vỡ gia đình nhưng chuyện đi nhậu của chồng cũng khiến chị Nguyễn Thuý Quỳnh, nhà A4 làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội hết sức khổ tâm. Chị Quỳnh thừa nhận: ?oAnh ấy có nết nhậu rất lành. Say là tự nguyện ra ghế salon ngủ cho vợ đỡ khó chịu. Nhưng cưới nhau gần 3 năm mà 2 vợ chồng không có con. Càng ngày anh ấy càng mập ra, quan hệ vợ chồng cũng thưa dần, nhiều khi chỉ là ?ochiếu lệ?.
    Không ít đức lang quân khi có hơi men người thường rơi vào trạng thái mềm như bún. Trong khi những ngày giáp Tết thường có bao nhiêu chuyện phải lo như công việc cơ quan bận bịu hơn, chuyện đối nội, đối ngoại, đi Tết thầy cô giáo cho các con, lo sắm Tết... các bà vợ phải gánh cả. Sự mệt mỏi trong công việc tăng lên trong khi chồng thường xuyên say xỉn, không thể làm đẹp lòng khiến ?omáu sư tử? của nhiều bà vợ nổi lên.
    Không ?oân ái? khi đã quá say
    Theo các chuyên gia y tế, mặt tích cực của rượu là làm thần kinh hưng phấn trong một chừng mực nhất định, nhưng nó cũng chính là tác nhân gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng. Nếu trước khi ?oân ái? cả hai cùng nhấp một chút rượu sẽ làm tăng hưng phấn khi ?onhập cuộc?. Nhưng nếu uống quá nhiều rượu có khả năng đi ngược với mong muốn của các quý ông. Trong đó, dễ xuất hiện tình trạng ?otrên bảo dưới không nghe?.
    Theo TS. Lê Vương Văn Vệ, GĐ Trung tâm Nam học và hiếm muộn Hà Nội, liệt dương thứ phát là tình trạng bệnh có liên quan đến việc uống rượu. Nếu không biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống, bệnh có thể phức tạp hơn. Do rượu có khả năng làm giảm mức testosteron - hormone sinh dục nam giúp duy trì đòi hỏi cảm xúc ?othăng hoa?. Nên rượu sẽ làm giảm hoặc mất đòi hỏi ******** thậm chí gây vô sinh, xuất hiện các triệu chứng như rối loạn cương, vô sinh nam và rối loạn ********* sớm.
    Mặt khác, nếu quan hệ ******** trong trạng thái say rượu có thể làm tổn thương về tình cảm hoặc có thể gây lãnh cảm cho ******** vì do lúc ?oân ái? có hơi men, tâm thần của đức lang quân thường không bình thường. Do đó, cách giữ ?ovốn? tốt nhất là tuyệt đối không nên ?ogiao lưu? khi đã quá say?.
    BS, chuyên gia tư vấn Nguyễn Minh Hạnh, Trung tâm tư vấn Sức khoẻ sinh sản Minh Hạnh cho biết thêm: ?oMột hệ quả khác của rượu làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống gia đình là uống rượu trong thời gian dài sẽ xuất hiện triệu chứng béo phì. Trong khi đó, các quý ông thường xuyên uống rượu vào buổi chiều, khi hết giờ làm việc hoặc tụ tập bạn bè uống vào buổi tối. Uống xong là về nhà ngủ ngay nên năng lượng dư thừa được tích trữ dưới dạng mỡ gây ra béo phì?.
    Cũng theo BS. Nguyễn Minh Hạnh, khi đã bị béo phì, quý ông thường thất bại trong chuyện ?oái ân?. Do lượng mỡ dư thừa quá nhiều khiến nội tiết tố nam giảm tới 1/3 và nội tiết tố nữ tăng gấp đôi dẫn đến việc suy giảm khả năng ********. Hơn nữa, rượu có khả năng gây ngộ độc thần kinh, gây căng thẳng kéo dài, giảm trí nhớ và làm rối loạn quá trình chuyển hoá mỡ của gan. Khi đó, lượng mỡ thừa sẽ lắng đọng rồi tràn vào máu, vào gan và cả bộ phận sinh dục, gây thiểu năng sinh lý. Thậm chí, ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản của vợ chồng.
    Theo Mai Hạnh
    http://dantri.com.vn/c7/s7-303467/bi-kip-giu-suc-cho-cau-nho-khi-co-hoi-men.htm
  7. CBTbychance

    CBTbychance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay đấy, đáng tham khảo. Cảm ơn Bác Kim.
    Bác Kim đúng là tuyệt vời. Ko chỉ là chủ nhà hiếu khách mà còn lo cho cả sức khỏe của AE.
  8. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửavắng tanh thế này nhỉ các Bác các Chú các Cậu các Anh đâu hết cả rồi. Mai tất niên rồi mà chẳng thấy ai về nhà dọn dẹp chuẩn bị thế nhỉ. Nhà tụt tận vào trong hẻm thế nay thì làm sao mà khách khứa biết mà tìm đến.
  9. CBT2PO

    CBT2PO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ từ tối qua đến giờ này ko có 1 ai về nhà cả. Mọi người đi ăn tất niên từ tối qua hay sao vậy.
    Ra 23 ĐBP thôi. Em ra muộn 1 tý vì còn chậu quần áo to vật hihihi
  10. toiyeuhonda

    toiyeuhonda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Bác Kim, em và Anh Chang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bác giao là tháp tùng Cậu Mã về tận nhà. Nhà Cậu mã ở khu tập thể Bộ Đại học GTVT trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nói chung khi về đến nhà, tinh thần của Cậu Mã khá tỉnh táo. Có cảm giác là tối nay cậu ấy lại có thể tiếp tục làm một chầu rượu ốc ở Quán Hưng nữa rồi.
    Buổi tất niên hôm nay của đại gia đình CB125T thật vui vẻ và đầm ấm, đầy đủ cả 12 thành viên và 1 số phu nhân.
    Cám ơn thịnh tình của vợ chồng Bác Kim đã dành cho anh em nhà CBT. Anh em sẽ nguyện cùng bác cháy mãi niềm đam mê bất tận vốn có (chắc chắn là sẽ rủ rê, lôi kéo bác đi chơi nhiều hơn nữa).
    Hơi tiếc cho Cậu Mã vì do không được tỉnh táo nên đã để tuột mất giải GIỌNG CA VÀNG vào tay Chú Jong. Cũng phải công nhận là Chú Jong hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu này. Đây có thể được xem như một phát hiện mới của CLB CB125T. Với chất giọng TE-NO của mình, nếuđược đào tạo bài bản, chính quy thì giọng hát của chú có thể sánh ngang với ca sĩ người Quảng NinhTuấn Anh (Từng đoạt giải nhất SAO MAI ĐIỂM HẸN).
    Cám ơn tất cả các vị khách đã đến dự buổi Tất niên với CLB Honda CB125T Hà Nội.

    Được toiyeuhonda sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 17/01/2009

Chia sẻ trang này