1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CBC - Chiếu 2 - Quy tụ nhân tài !!!! Chi tiết offline trang 95

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zfzola, 28/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Trích từ Đài PT và TH Hà Nội ( http://hanoitv.org.vn/tintuc/vn/detail.asp?CatID=8&NewsID=10770 )
    ..... Vô thường tịch cốc
    ?oVô thường tịch cốc? là tên cơ sở 2 của Lư trà quán do con trai ông Lư - Kiều Quốc Khánh ?ođiều hành? tại 456 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. ?oĐại bản doanh? của Vô thường tịch cốc là một khu vườn chừng 500m2 với nhiều loại cây hoa quả khiến khách như lạc vào nơi khác tránh xa cái thế giới ầm ĩ, xô bồ của cuộc sống hiện đại bên ngoài. Những tiếng nhạc truyền thống, nhạc Trịnh Công Sơn nhè nhẹ, nhâm nhi ngụm trà, vài thanh kẹo lạc, ít hạt dưa quả thật là tuyệt thú. Về các loại trà, lịch thưởng trà cũng như Lư trà quán và ?oGiám đốc điều hành? - cái tên thân mật của khách hàng đặt cho Kiều Quốc Khánh cũng sẵn lòng giải đáp những kiến thức về văn hóa và nghệ thuật uống chè anh học được của cha mình.
    Đặc biệt, ở Vô thường tịch cốc còn quy tụ được những tay uýnh bạc có tiếng ở miền Bắc, có những người đã từng đạt được giải thưởng tại cuộc thi ?oTài năng trẻ Tá lả? như Lâm Zô- la , Sờ quá lâu ... và họ lập ra " Cờ bạc cờ nắp " hoạt động thường xuyên trong quán với mục đích quảng bá và phát triển CBCL . Nhóm thường xuyên có những buổi giảng dạy miễn phí cho những bạn trẻ, những người muốn học hay tìm hiểu về cờ bạc nhằm góp phần nâng cao kiến thức về cờ bạc cho họ, con số thành viên theo học ngày một tăng.
    Vô thường tịch quán là một nơi lý tưởng của những cuộc gặp gỡ trong giới văn nghệ sĩ. Nhóm ?oCờ bạc cờ nắp ? cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu gặp gỡ, hợp tác trên nhiều phương diện vớí các bang nhóm hội khác của TTVNOL hay hội ?oUnesco Cờ bạc Việt Nam.

  2. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí ĐờLoa chú tâm hơn vào việc promote cho club, đồng chí bỏ bễ chương trình quá nhiều nên phong trào suy giảm trông thấy, TW đã ra chỉ thị là nếu đồng chí không nâng được nó lên thì TW sẽ tặng đồng chí một cái cọc. Múa cọc chứ không phải múa cột nhé.
    @all: Các đồng chí khác chú ý! Về việc chân bò nướng hay chân người nướng gì ấy của đồng chí Sờ nhanh thế vẫn đang trong tình trạng pending. Tôi đề nghị các đồng chí khác đưa ý kiến để chọn người tiếp quản vấn đề trên. Và đương nhiên, hạng mục công trình và chủ đầu tư là không thay đổi. Các đồng chí cứ thả côn mà gặm, nhá.
    @Vàng thị Sén: Tao lại bình thường rồi, dạo này có tuổi đâm ra khó ở. Dễ cáu gắt, nhõng nhẽo như gái lỡ thì ấy mà. Thế mày đã hết ghẻ chưa thì lên uống trà đá với tao.
    @Dịp thị ố Sèn: Mua thêm ít thuốc chuột cho a nhé, với đứa nào chứ với con Sén là phải liều cao. Mặt thì như cái đĩa tây người gầy như cá mắm. =))
    @Sờlâu: Anh phê bình em nhé, không công khai đâu nên thôi chúng mình rủ nhau đi đâu ấy phê và tự phê cho nó nhanh tiến bộ. Em nhề!
  3. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    @Xu : mày mới bị ghẻ phải đốt hết "Tóc" ở chân rồi à ? Tối nay tao mang DEP lên cho mày nhé . Hay xin em Bi của thằng Lâm mà bôi tạm đi . Chăm tắm như em Ly hay em Bi có phải là đỡ khổ k ? Để con Hoa nó phải đốt "tóc" đi , nhục thế k biết
    @Em iu : tối nay em có lên đc k ? Cứ tụ tập đã rồi nếu giải quyết được tăng 2 thì giải quyết em nhé , sợ để đến cuối tuần tình hình ......thèm nó dâng trào
    @Lâm bưu : mấy hôm nay mày lặn đi đâu thế ? blog cũng đóng cửa ? Em Bi dỗi à ?
  4. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, ta ăn ở hiền lành phúc đức, luôn lấy tình nhân ái để cư xử với vạn vật. cả đời chỉ biết lấy câu cá làm thú vui tao nhã, chứ k như thiên hạ cứ thik xiên dọc xiên ngang, chọi bò, chọi vịt dã man thay
    thôi thì hận thù nên hoá giải, để thiên hạ được thái bình chứ gà vịt húc nhau ta trông mà lấy làm khổ tâm lắm A MEN!!
  5. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mô phật!
    Đêm qua khi ngó lên trời thấy thiên tượng u ám, mây đen che kín mặt giời bần tăng bấm bụng đóan có sự chẳng lành sáng ra vội logon vào máy, load ngay ttvn. Đọc bốt hai thí chủ mà thấy lòng day dứt lắm thay, chúng sinh phen này khó thoát khỏi cảnh gió canh mưa cháo, à gió tanh mưa máu. Ở quên bần tăng nói thế này là đánh nhau to rồi ấy.
    Bần tăng vẫn tới bữa quen ăn, nửa đêm gác gối mà ruột đau như cắt, nước mắt tràn trề. Phẫn uất khi xưa không trọng tấm thân tàn mà đến nay xem tử vi thân bần tăng khổ về đường tiêu hoá. Đọc hai bốt của hai thí chủ mà nghẹn ngào không nói nên lời. Thật không có cái lý sát na vô thường chi cả. Phật đêm đêm có nhủ, làm người phải biết lấy lẽ thương yêu nhau làm trọng, làm người đ3ó ai lại làm thế..." bần tăng cho là phải lắm. Nay thấy các thí chủ lấy mặn giả chay, lấy bài tây mà giả làm tam cúc bần tăng lo nghĩ lắm thay.
    Tín chủ Vàng A Sén, Dị ô Sèn có thấu cái thiện tâm của phật gia thì mau mau xuống tóc mà ăn năn hối lỗi. Bần tăng nguyện sáng sáng ra cơ quan sẽ nhai hai cái coolair đặng cầu cho hai thí chủ nhẹ bớt nghiệp quả hồng trần. Bữa nay thấy người khó ở nên bần tăng chỉ nhắn nhủ đôi lời làm vậy, mong các thí chủ tự soi mình mà biết lý khuyên răn. Tiểu thừa thì nên phấn đấu cho thành ruột thừa. Nhé!
    Thân yêu hôn chúng sinh chùn chụt.
    Bản chùa kính bút.
  6. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu cực kì, thâm thuý lắm thay!!!
    Sau 1 hồi nháy con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, ta đã cố lĩnh hội những cái đẹp của lối viết văn trìu tượng, fân loại nó thành những j dễ hiểu để truyền lại cho con cháu đời sau biết đường mà chăn đàn gia cầm. Nhưng bí kíp trên còn 1 điểm ta chưa thấu, mong vịt giáo chủ giảng giải hộ: cuối cùng thì sẳn phẩm mà thí chủ đang dùng máu thịt của mình bào chế là chai màu xanh hương bạc hà hay chai màu tím duck pro ạh? và cái nào thì k gây fản ứng fụ với làn da trâu á của bạn Sen ạ
    câu trả lời và mẫu dùng thử xin chuyển thằng cho cờbạcer mẫu mực có thâm niên cho ăn chốt: A Sen.
    Toàn bộ số tiền thanh toán sẽ được chuyển thẳng tới địa chỉ Suduckpro a gù răng hô.com của vịt giáo chủ
    bong!! hôm nay ta làm người tốt
  7. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Voi đại tiểu thư cứ quá lời thế bản chùa ngại lắm thay.
  8. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung khi xưa vốn là đệ của anh , giờ thì các cháu con lắt nhắt Zuxin , hái Hoa , Lâm tặc lại lẽo đẽo theo bước chân Kim Dung .
    Chiều nay thế đ nào mà dở hơi thế
  9. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong đảng ủy và hội đồng viết bài dài ơi là đài.
    Đọc xong em chẳng hiểu gì cả.
    Nhưng dạo này tinh thần cờ bạc là đến mức báo động rồi đấy.
    Em là em cứ khuyến cáo thế.
    Các bác trực thuộc các bộ ban ngành và nhân dân phải xem thế nào đi chứ.
    Làm ăn thế này chết, lần sau nhân dân ai dám bầu các đồng chí nữa.
    Yêu cầu các đồng chí phải nghiêm khắc tự kiểm điểm đi.
  10. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cái lỗi chết người của giới trẻ bây giờ là không để thời gian đọc hiểu. Cứ nhăm nhăm nhìn lốp mí cả mặt tiền thì còn hiểu thế đ3ó nào được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này