1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CBC - Chiếu 2 - Quy tụ nhân tài !!!! Chi tiết offline trang 95

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zfzola, 28/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    ôi cái cờ lắp này k có thằng Lâm tặc hội trưởn nó bê tha tệ hại thế này cơ à ? .........3 hồn 7 vía thằng Lâm ở đâu thì về với hội đi cưng ! Mày định theo chồng bỏ cuộc chơi à ?
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chào Hà Nội ! Hẹn gặp lại !
  3. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, theo nguồn tin mới nhất của thông tấn xã Duckpro thì thằng L đang làm công tác tư tưởng cho bố mẹ nó về vấn đề lập gia đình, nó đang cố thuyết fục bố mẹ nó cho ra đây để tổ chức hôn lễ v thằng Bảo.
    Nếu có tin rì mới, e sẽ thông báo sau.
    Chúc cả nhà vui vẻ
  4. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tình hình TW khá là rối ren, hiện phải chống thù trong giặc ngòai tránh đổ vỡ guồng máy hiện tại của TW nên tình hình cờ bạc khá là ơ kìa. Giám đốc Alông đờ Loa cũng đang trong diện công tác theo yêu cầu của TW, thời gian tới nếu Cần Thơ cần tiếp viện TW sẽ đệ trình lên trên để đôn vợ chồng Đen Sần vào vực lại tinh thần cờ bạc của bến Ninh Kiều.
  5. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    @Hoa :mày vừa nói về hôn lễ của thằng Bảo bê c và thằng Lâm bưu hả ? Thế hoá ra thằng Bảo là thằng 2 fi à ? Nó đang tán em gái tao cơ mà ?
  6. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    ơ thế giờ mầy mới biết ah, nó mà k iu nhau đắm đuối con cá chuối thì làm sao nó lại tẩu vào SG húhí v nhau hở, h thằng L đang ở nhà, thằng B nó cũng đang ở v 1 thằng khác ấy.
    t đã nói rồi, đợt này là đồng chí Bảo bê ku nhất định nâng lever CVND của m lên 1 tầm cao mới, cả nhà cứ chờ xem
    (úi, e fải a hùng núp k thằng Bẩu nó oánh cho lòi mắt hehe vì cái tội nịnh nọt, khen ngợi nó trc quần...chúng (nó) )
    Được deeplyocean sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 30/09/2007
  7. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Hehe cám ơn mọi người đã ưu ái, nhưng thân tôi đấy tự thấy mình ko xứng đáng với danh hiệu mà mọi người đã ưu ái dành cho tôi.
    Nay tôi xin chuyển vịnh dự này cho người khác.
    Và về làm dân thường thôi,
  8. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    hehe biết ngay mà.theo TTX con heo, chàng zai đang cặp bồ v Bảobêku nói rằng "ăn xong a ấy fi ngay vào nhà vệ sinh, mà khổ, có ăn j nhiều đâu, có chăng là toàn đồ chua...oé ..thui chít roài, chít roài...rầm(đây là tiếng té xỉu của thằng vừa nói)"
    vậy là nguồn tin về hôn lễ bí mật của 2đồgn chí L&B tại hòn đảo xinh đẹp vinpearl càng đc khẳng định
    có j t sẽ tường thuật sau.đi oánh picachu đã
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ko nhầm đâu chị ạ, hum qua em còn chụp được ảnh Lâm và Bảo như thế này
    [​IMG]
    Ôi họ thật là tình củm biết bao
    Thiệp chúc mừng của em dành cho 2 người nè, trăm năm hạnh phúc
    [​IMG]
  10. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Các em ạ. Nay anh có vài dòng tâm sự, trong lòng thấy u uất, buồn bực lắm nhưng anh bế tắc trước hoàn cảnh rồi. Không ngờ cái số anh đường duyên lận đận đến vậy. Cũng chỉ có mấy anh em ở đây anh mới có người trút bầu tâm sự..
    Bao nhiêu năm đầu gối tay ấp, bao nhiêu kỉ niệm êm đềm, bao nhiêu tâm sự, thủ thỉ ...Thế mà em nỡ lòng lừa dối anh. Anh chẳng làm gì nên tội, cũng chẳng gây thù chuốc óan với ai mà sao em cư xử với anh vậy. Anh ngày ngày ở cơ quan chú tâm làm việc, đêm về mệt lử chỉ mong một giấc ngủ an lành không mộng mị, anh không gần em được vì nhiều điều. Bấy lâu nay anh không chăm sóc được em, không quan tâm được em thường xuyên như trước nhưng sao em không thông cảm cho hoàn cảnh công việc của anh hiện nay. Anh đi công tác ở nơi không mấy bóng người, đất đai cằn cỗi đến mức cây dứa còn chẳng tươi, chuối không có quả..Kham khổ như vậy..Đặt chân về đây có người nói với anh em không còn như trước. Họ nói em đi hát, đi uống bia "có tay vịn" hay cái gì ấy thô tục đại loại như vậy. Anh buồn lòng lắm.
    Đêm qua anh nằm trong tình trạng người sốt nóng, mệt mỏi và cố kéo một giấc ngủ chập chờn không có em. Tỉnh giấc trong sự đau nhức từ thể chất đến tinh thần mà lòng bế tắc, anh không biêt làm thế nào. Phải chăng em đã thay đổi? Anh đáng để em cư xử như vậy phải không?
    Anh không bíêt nói với ai, chẳng bíêt tâm sự với ai về những điều như thế này nên chỉ bíêt trút vào đây. Mong rằng ngày mai trời lại sáng, phải không em?
    Anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này