1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CBC - Chiếu 2 - Quy tụ nhân tài !!!! Chi tiết offline trang 95

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zfzola, 28/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong t vô cùng thông cảm cho số fận hẩm hiu của kẻ bị bội bạc.Nhưng các cụ đã nói "có khói mới có lửa"
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân...é hèm...
    để t thay mặt cơ quan quán vỉa hè buôn dưa cho các đồng chí thưởng thức.
    Sau 1 thời gian thuê thám tử theo dõi, đồng chí Bảobk đã đc biết là trong thời gian công tác ở buôn sữa chua, bản conbovang, đồgn chí telefonica đã fản bội lại tình yêu và lòng tin của gn vợ thuỷ chung trước sau như k 1 của mình.Đêm đó, đã léng féng với rất nhiều người khác, theo nhận dạng ảnh chụp từ vệ tinh conbo thì chúng gồm hơn chục tên tù mới vượt ngục, còn mặc quần áo vằn của tù nhân, zai có, gái có
    sau khi khám nghiệm hiện trường, đồng chí huếnh đã k thể chối cãi do tàn tích của cuộc vui vẻ còn đọng lại khắp nơi nơi..
    @BBK: t rất thôgn cảm cho đồng chí.t sẽ thay mặt công LÝ bảo vệ đồgn chí đến cùng
  2. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Anh đang buồn mà em cứ trêu anh là sao? Anh đi công tác luôn luôn có chứng cứ ngoại phạm hợp pháp, thậm chí có đủ ba nhân chứng đặt bút kí anh hòan tòan trong sạch. Đủ chưa?
  3. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    @Zu xin : viết cho tao chưa cưng ? Tối mai mày có trên quán k ? Để tao còn lên . Cả cái hái Hoa nữa , mày có lên k ?
    Tao thấy 1 điều vô cùng rõ ràng đó là : Cờ bạc cờ lắp k thể thiếu CV của nhân dân- Bảo bê c ; cũng như Lâm nghẹo , bọn mày có thấy thế k ?
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Do có 1 số chuyện xảy ra đột ngột quá, nên em đã ẩn cư trong hơn 1 tuần vừa qua, à mà cũng vì cái bạn smod UN bên f69 nhiệt tình quá, cho em leo cây đến hôm nay mới đc thả, ko vào thông báo tình hình đc Tình hình nhà mình xuống dốc quá nhỉ, hy vọng trong thời gian tới sẽ khá khẩm hơn Mong đc gặp lại mọi người sớm nhất có thể, nhớ mọi người quá cơ
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    khổ thân em chị . Đã bị ốm còn bị UN treo nick à ? bảo nó vào đây mình úp sọt nó em ạ . Mai rảnh k em ? tụ tập nhỉ . Cho vợ chồng thằng Bảo - Lâm nó thèm từ SG thèm ra
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mùa dần trôi vào quên lãng ... Hà nội giờ này ai còn ai mất?
  7. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    @Zu xin + hái Hoa : tối nay chúng mày có lên quán k ? Hay lại cafe Voi Vịt tiếp
  8. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    hehehe mày lại mạo vào cái fạm đê.
    t thì chưa biết vì còn fải xem tình hình thời tiết m ạh, chứ đang bão, t sợ cái vụ như hnọ lắm, cả lũ kẹt trên quán, tí nữa thì bị đuổi khỏi nhà đấy hehe
  9. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    uh , tao cũng sợ , nhưng buổi tối k ra khỏi nhà thì k biết làm gì . Mạng nhà tao đang chết . Mà ở nhà mẹ tao lại bận buổi tối k ai chơi với tao cả
  10. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Theo lệnh điều động của trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và theo công điện khẩn của mẫu phu nhân các đồng chí thường trực thuộc Cờ bạc Club đang trên đường công tác vào vùng bão. Cầu chúa cho chúng mình tòan mạng đi là vừa. Mô phật. Bão thế này thì còn đ3ó gì cái mảnh tình quê của mình nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này