1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CBC - Chiếu 2 - Quy tụ nhân tài !!!! Chi tiết offline trang 95

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zfzola, 28/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Em dạo nì đang uống thuốc chữa gan bác ạ
    Quát: VC nha? Sen .... co?n chơ? đợi gi? ma? không nộp tiê?n hô?
    P/S: Dạo na?y có con cún con nó đi ri?nh cắn trộm nên pha?i chơi thế na?y
    Được cowboy_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 30/08/2007
  2. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    @Cow : anh biết Bao Công đập bàn quát gì không ?
  3. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Sau cái câu " em phải uống thuốc gan" của anh thì Bao Công đập bàn quát " Hoang đường ! " =))
  4. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bao đại nhân đập đùi quát "Điêu dân to gan, đến ****** còn chưa dám uống mà mày dám uống thuốc à?!"...Sau ấy " Bãi chầu...Ông về uống thuốc."...
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Theo tin từ Bộ ngoại giao CC ... Phiến quân Hồi záo đã chấpnhận thả 120 con tin của CC trong ngày hôm nay !
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    CC là? cài gì? hà? bàc Loa, con vìt Càc Càc à?
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị thầy nói tiếng Việt cho rõ ràng , k thì tiếng Lào cũng đc . Tự dưng thả 1 câu k chủ k tớ vô duyên ra giữa forum , để bà con đoán già đoán non . Làm mod (..) mà k gương mẫu , chuyên môn đi spam linh tinh câu bài này nọ
    Thế cuối cùng là thầy có định post bài cho đàng hoàng k lào ?
    =============> nổi tiếng he he he !
  8. future08

    future08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa toàn thể các đồng chí gần xa , thân bằng cố hữu cũng như toàn thể Ban chấp hành Hội .
    Ngày hnay 30/8/2007 . Nhân 1 ngày đẹp trời với 1 sự tình cờ hết sức bất ngờ Tôi đây được biết đến cái hội hay ho này . Tự xét bản thân thấy đáp ứng được 99% các yêu cầu, nội quy của hội.. Tôi mạo muội đăng ký thành viên của cờ lắp . Với môn sở trường là tá lả và thỉnh thoảng thì nhẩy sang ba cây . Tôi tự nhận thấy ở mình có 1 tiềm năng ghê gớm . Kính mong toàn thể Ban chấp hành cũng như thành viên của hội đón chào tôi 1 cách nhiệt liệt.
    - Vài dòng tự sự :
    Tôi sinh ra và lớn lên ở HN . Năm nay đã quá lứa lỡ thì nhưng vẫn chưa có chàng nào để mắt đến . Thời gian rảnh là vô biên nên lúc nào cũng ready để tụ tập nâng cao trình độ .
    Với mong ước dạt dào được là 1 phần của Cờ Bạc Club, được hòa mình vào không khí đầy kịch tính và sôi động ..
    Kính mong toàn thể các em, các anh, các bác, các chú chấp nhận ...
    Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào .
    Được future08 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 30/08/2007
  9. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ câu lạc bộ cho em tham gia với, em mới vào TTVN, có gì anh chị chỉ bảo nhé.
    Tết ở nàh em thường có các anh chị lớn tụ tập nên em cũgn có biết chơi tá lả. Em biết chơi tấn nữa. Còn lại không biết.
    Có gì mong các anh chị chỉ giáo, he he. Em kém nhưng mà máu
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ............... Sau những xét nghiệm cần thiết, tôi ngủ một giấc ngủ êm dịu vì đã được tiêm thuốc. Tỉnh dậy, tôi đã thấy Dũng ở bên tôi. Anh quay đầu qua cửa sổ, bờ vai thân thương của anh hơi nghiêng về phía tôi. Gương mặt thoáng đăm chiêu. Anh đang nghĩ gì thế, người yêu của tôi, ước gì tôi có thể chiếm lĩnh hết thảy suy nghĩ của anh.
    Lay nhẹ cánh tay Dũng, anh quay qua , kéo tấm chăn mỏng trùm lên lên ngực tôi : ?o Em dậy rồi hả Vân? Em tỉnh hẳn chưa? Em thấy trong người thế nào??. ?o Em đỡ rồi anh ạ. Em không còn mệt nhiều nữa?. Tôi mỉm cười, nhưng lạ thay khi ngước nhìn lên nhạy cảm giúp tôi nhận ra sự bối rối dâng tràn trong đôi mắt Dũng. Hình như anh muốn nói điều gì đó cùng tôi . ?o Uống nước đi em!?. Dũng quàng tay đỡ tôi dậy, anh kề miệng tôi ly nước. Xong xuôi, anh lấy ghế, ngồi đối diện tôi :? Vân, em nghe anh nói đây!?. ?oVâng anh nói đi, anh làm em hồi hộp quá đấy?. Tôi hơi nheo mắt nhìn Dũng. Không biết anh sẽ nói gì vì thi thoảng tôi vẫn hay đón nhận những bất ngờ từ phía anh. ?o Hơn ai hết em cần phải biết tình trạng sức khỏe của em, bác sỹ vừa nói với anh rằng, em có thai...?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này