1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CBKKBC => Đố bạn là gì? (*_*)

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi tocboduoiga2005, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu là nghe nói có chị em là tỉnh ngay mà. Mấy hôm nay đi thẩm mỹ viện hay sao mà không tháy mặt mũi đâu cả. Thứ 7 này đi off chung với sẽ làm quen được ngày mờ.
  2. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi thẩm mí viện zìa rồi. Dạo này xinh dã man.. (ặc ặc...). Có biết ai đâu mà đi off chung. Thui để thứ 6 off cùng KBC đi. nhé?
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Bê đi ọp đi.. đừng giả vờ xấu hổ nữa. Làm tiếp quả đo đỏ đi đi mà....
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Gà cứ tinh tướng ăn khoai nướng đăng ký off roài chắc chả đi đâu (ghét xế )
  5. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bên KBC trả lời giúp hộ với, hồi nhỏ tôi rất thích truyện : Đội du kích thiếu niên Đình Bảng, trong cuốn truyện này tôi rất khâm phục tài năng và sự dũng cảm của đội trưởng Nguyễn Thạc Hoan. Nhưng số phận và cuộc đời của nhân vật này sau này như thế nào thì không rõ nữa. Các bạn trả lời giúp nhé. Thanks
    Được tieuvuongbackan sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 20/09/2006
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Quyển truyện ấy thiếu niên ham sách nào chả thích. Tớ đã từng đọc truyện đó say sưa và làm nồi cơm cháy khét. Kết quả, ăn 2 roi và 1 tuần không được đi chơi. Híc...
    Công nhận là cuốn này của Bác Xuân Sách viết hay, mộc mạc mà thấm đượm tình yêu thương, nêu bật được những gương chiến đấu nổi tiếng gan dạ, dũng cảm và mưu trí của các bạn nhỏ tuổi. Tớ đã học được nhiều điều ở tác phẩm này và từ các nhân vật trong truyện, ví dụ như Đội Trưởng Hoan - một thiếu niên anh dũng - Người sau này được thay mặt Đội dự Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tại chiến khu Việt Bắc.
    Tieuvuongbaccan hỏi về cuộc đời và số phận của nhân vật này ngoài đời ư? Một câu hỏi hay nhưng khó trả lời. Thiết nghĩ, cũng chính từ người thực việc thực mà các nhà văn viết nên được những câu chuyện thú vị. Tuy nhiên, hiện thực thế nào thì lại là một vấn đề cần bàn luận...
    Mời!
  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Híc.. eng chưa đọc chuyện đó bao giờ..... Ai kể đi!?
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Ra nhà sách mua đi Bê, đang tái bản lại đấy!
  9. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cố rành chút thời gian đọc đi, nhưng truyện này đọc khi còn cấp II là hợp nhất, Người Bắc Ninh nên đọc truyện này vì đó là một trong những niềm tự hào về quê hương và con người Bắc Ninh đấy. Bạn nào ở ĐÌnh Bảng trả lời giúp cái nhẩy.
  10. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 eng toàn đọc Đôrêmon, Bảy viên Ngọc Rồng, Thủy thủ mặt trăng.... thui, chưa đọc chuyện đó bao giờ....
    Eng ở Hà Nội... hị..hị... Nhưng cũng sẽ tìm mua cho bằng chị bằng anh... hị..hị...

Chia sẻ trang này