1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC măm măm tối thứ 6 ngày 22/11....

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi nooneknow, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế thành viên này được tham dự ko vậy??????????
    nhưng mà qua ngày2211 rồi...............
    [red]
    thuynga
  2. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tiếc lắm bạn ạ, không đi là dại ghê gớm. Hôm đấy chân gà nướng vừa ròn vừa dai, thơm phức, lại cả nước chấm ngọt ngọt cay cay. Giời thì lạnh, vừa ăn vừa uống bia, bù khú, tĩ tã...
    Gốc thiêng ấp ủ Nguồn rộng chảy
    Tâm tính sửa sang Đạo lớn sinh
    Tiền Kỳ Anh
  3. Manh_Le_Quan

    Manh_Le_Quan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    K đi được mà nghe kể lại thì thấy ấm ức hơn ấy chứ...hic lần sau cho em tham dự với nhé chứ đọc bài thế này cứ thấy nuốt nước bọt ừng ực thôi.
    Mạnh Lệ Quân[/size=4
  4. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tienkyanh toàn kể linh tinh. Đáng nhẽ ra không nên có khoản bia bọt ở đây. Mà muội về sớm nên ............... hơi phí. Tiếc quá, mới măm măm được có cái cánh gà. Huhuh, nghe kể lại thấy thèm.............
  5. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    Ai tường thuật lại đi

    The More I Study The More I Know _ The More I Know The More I Forget _ The More I Forget The Less I Know .....

  6. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Để mình tường thuật lại nhé :
    Lúc đầu, mọi người chạm cốc nhấp tí ti, ngồi huyên thuyên bịa đặt khoảng năm mười phút thì họ bưng ra một đĩa chân gà. Ực ực, đĩa chân thì bé tí, mà mọi người thò cả đống tay đen xì vào tranh nhau bốc. Nhìn cái Mèo Thuỷ nó xé cái chân gà nóng hổi ròn tan, bỏ vào mồm nhai rau ráu mà thấy thèm. Mình cũng thử, cầm miếng chân nóng bốc hơi nghi ngút lên, thơm phức, vừa định chấm vào bát nước sốt thì họ lại mang đĩa cánh ra. Hàng này làm ngon thật, nhìn đĩa cánh bốc khói từ xa, thấy họ nướng tẩm bằng gia vị dưới nước sốt đỏ au, chỉ muốn vồ lấy ăn nhồm nhoàm...
    Hic, càng nhớ lại càng thèm,...thôi không nhớ nữa.
    Mời các bạn học Tĩnh Khí Công dưỡng sinh.
    Tiền Kỳ Anh

Chia sẻ trang này