1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể nào quên được ngày 25.10.
    Ngày đó thật khủng khiếp.
    Nó làm tôi đau đớn.
    Tan nát.
    Làm cho hai chúng tôi lại trở về với con số không tròn trĩnh giống như thủa ban đầu.
    Ôm nhau khóc.
    Động viên nhau.
    Cười.
    Nhưng tôi biết,
    tôi và anh đều đang rất đau đớn.
    Sau những biến cố, chúng tôi gắn bó nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn và sống vị tha hơn trước.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Sao vậy chị. Đọc thấy có vẻ buồn buồn.
    Mừ sao còn để tít: biển, nỗi nhớ và anh.
    Lâu lắm không gặp chị, dạo này chắc Baby suốt ruột ra lắm rùi, chắc chị cũng chẳng đi đâu được. Mừ Đại hội TTVNOl lần 3 chị hứa đi rùi đấy nhé. Em online suốt mừ cũng ko thấy chị online mấy.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    To alex: địa chỉ blog của em: http://360.yahoo.com/dinhsontran
    Hi, trong Album có cả ảnh chị Alex và chị Ngọc. Không biết chị alex có đòi tiền bản quyền ko?
    Hi, 5/12 em sẽ cố gắng, nhưng nhớ năm ngoái có chị alex đâu nhỉ? Hii, bác buisuoi nói đúng, alex toàn đến ngày chính thì trốn thui. Mừ bác buisuoi có vẻ quan tâm đến chị alex phết đấy. Tết vừa rùi bác ấy ra , không gặp được chị alex, bác ấy bùn lắm.
  4. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chị sẽ đi mà. Home phải tin tưởng vào chị chứ
    Thế nhà tổ chức chuẩn bị đến đâu rồi? Ngày đàn đúm là vào ngày nào đấy nhỉ? Home nhắc chị cái nhé không chị quên.
    Dạo này chị ít online hơn. Bận hơn trước mà. Thông cảm nhé, cứ nhắn offline cho chị.
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Sao k buồn được???
    Người mà mình gặp nhiều nhất và nói chuyện nhiều nhất trong CC là Alex mà. Đi một quảng đường xa như vậy mà ra không gặp thì k buồn mới lạ..
    Ô hay dạo này sao nhiều người buồn thế nhỉ??? Uống một ly cho hết buồn đi...anh & em...
  6. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Uống mà giải quyết được vấn đề thì chắc mình cũng làm vài ly. Lạnh buốt! Chẳng hiểu phải dí nó vào đống lửa nào thì mới có thể nói ấm trở lại được.
    Mệt mỏi kinh khủng. Mâu thuẫn thế này đến bao giờ.
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Muốn tỏ mặt anh tài lòng muốn khóc mắt không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngậm nỗi nhớ thương?????
    Sao có vẻ buồn và bi quan như vậy hả Kitc????
    Hôm nay thứ 7, không biết có độ nhậu nào không???
    Cả tháng rồi kiêng cử rượu rồi, thèm quá!
    Nhưng trời ở đây nóng chỉ có uống bia ướp lạnh mới khoái...
    Có ai ở SG nếu sớm thì lên 324ĐBP, nếu khuya thì ngồi Paster làm mấy chai nhỉ .....
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Nhiều người cuối tuần kêu buồn thế hỉ? Ai đang ở Dương Thành thì đêm nay qua Quê mình làm dăm chén cuốc nhỉ??
    mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tối thứ 7 mừ thấy ai cũng online!
    Cứ tình trạng này thì...
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy TV vừa đưa tin có thanh niên còn online đến 86 tiếng liền, xong ngỏm luôn trên bàn máy (chết đứ đừ luôn ấy). Tý cái thứ bẩy đã ăn nhằm gì?
    Mà ra đường bây giờ toàn thấy các chú công an ăn mặc đủ màu sắc, đèn lập loè, chạy ngang dọc chứ có gì hay đâu. Mới lại...

Chia sẻ trang này