1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thử đi thử lại, ngồi mày mò mãi trong YM mà ko thể gõ đc tiếng Trung, mặc dù trong word gõ ầm ầm. Hỏi mọi người thì trả lời chung chung, ko hiểu cái gì cả! Hic chán ghê. Có chú jesse9362003 nhiệt tình chỉ bảo nhưng vẫn chưa được vì chú nói đến cái phông <" mà trong YM toàn phông tiếng Anh, chả thấy <" đâu cả. Thế là vẫn ngậm đắng nuốt cay. Dù sao chị cũng cám ơn chú nhá!
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Công việc! mình ạ. Dễ có đến nửa năm rồi tôi chưa lấy đâu ra khái niệm cuối tuần theo đúng nghĩa của nó. Vẫn thực hiện đúng mục tiêu năm đôi lần du lịch, vẫn có những cuối tuần với vodka và sassnuk nhưng tôi chẳng còn là tôi nữa. Ký lô tăng đến chóng mặt, thân hình phục phịch và đặc biệt là bị đồng tiền cứ mãi cuốn đi. Bụng luôn bảo dạ, dừng lại và làm 1 cái gì đó đi, hứa rồi, quyết tâm rồi thế mà em công việc vẫn cuốn phăng tất cả. Tối qua xem bài viết của mình bên TMG tôi cười thầm. Đã có lúc mình đã đi song song xe bên nhau, tình tứ gắp cho nhau bên mâm rươuk. Hay nhỉ? Vui đấy chớ!!!
    Mình ơi, cuối năm, ừ có lẽ là cuối năm sau mình nhé!!!!
    Sauna 1 cái rồi đi kềnh đây !!!!
  3. nlh_dqh2712

    nlh_dqh2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    UI, 1 đêm ?s宵. Nhớ ông xã quá. hic hic, còn tới 43 ngày nữa mới được về vn cơ. Sắp thi cử đến nơi rùi, nhưng vẫn ngày ngày rung đùi lượn web. Nước đến chân thì nhảy, nước đến cổ thì bơi. Mình biết bơi mà, đâu sợ chết đuối. Mà bói rồi, sống cũng ngấp nghé đầu 7 mông chơi vơi cơ, nên chắc chắn ko chết đâu. Ô là lá. Toàn tự động viên mình lười học. Đời là 1 bể khổ.
    Học học nữa học mãi, học đến hộc máu mà chết!!!
  4. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ---&gt;
    Một ngày khởi đầu khá tốt đẹp, chắc là được ngủ dậy muộn nên mới vui đến thế hé hé... ngủ nhiều rồi lại béo quay ra chắc lúc đó hết thấy dễ chịu luôn! Nào, đi ăn cái đã.
  5. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Công việc!
    Lâu quá rồi không vào được TTVN chỉ vì cả ngày chẳng có nổi một phút để thở, chỉ ngồi nghe và trả lời điện thoại cũng đủ để cáu gắt rồi. Không hiểu bao giờ mọi thứ mới lại ổn. Hôm nay mình gọi cho một lão để đặt hàng lão ấy nói cái gì mà bên em iso ai dủng nghe mà tức chết đi được vẫn phải anh anh em em, sao mà ghét thế. Mệt mỏi, bị cúm rồi, sụt sịt cả chiều nay, người thì mệt ơi là mệt mà không dám về. Nhiều lúc tự hỏi cứ như vậy để làm gì? Chẳng có kế hoạch một năm du lịch đôi ba lần, cũng chẳng có rượu chè gì hết, vậy thì xả cái xì trét đi đâu? Muộn lắm mới về nhà, híc, may mà còn có con mèo ngoan ngoãn, cứ về là nó quấn lấy ( chắc tại đói, cả ngày không cho ăn mà)
    Tự nhủ và nhiều dự định, nhưng cứ về đến nhà nằm một lúc là chỉ muốn ngủ, chẩng thiết tha gì nữa.
  6. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại rồi, cuộc sống cũng thú vị đấy chứ, có nhàm chán quá đâu. Nhiều lúc thấy mình thật ngớ ngẩn, con người ta không chỉ bị mát dây trong 5` mà có lẽ nhiều hơn, có nên tính bằng tháng và năm? Xong rồi không hiểu tại sao mình lại thế? tại sao lúc ấy mình lại thế, vui thật. Có một câu mà nhẽ ra nên cho vao MFC với cái mục gì mà lời thoại hay nhất trong film, cái gì mà " con người phải dám đối diện với nỗi đau thì mới trưởng thành được" Đúng hay sai? Sai hay đúng?
    Chưa bao giờ mình lại thấy thoải mái như vậy, thầm nghĩ đã đến tháng 5 rồi đấy, nhanh quá, hình như có cái gì đó đôi lúc cũng thảng qua, vì sao phải có topic phút thật lòng, có phải vì người ta luôn tự dối lòng mình, không dám đối diện với sự thật, nó rõ ràng là như thế nhưng ko dám nghĩ mà cứ lái nó đi theo một hướng khác.
    Mặc kệ nó thôi, cũng tốt. Mà hình như... chưa bao giờ mình dám đối diện với con người mình. Mình luôn nghĩ, vẫn còn thời gian mà, vẫn còn nhiều thời gian, mình cứ hi vọng, nhưng một ngày mình chợt nhận ra mình đang sống trong vô vọng, mình thấy cái hi vọng của mình thật chẳng có cơ sở gì cả, chẳng có một chút gì gọi là có căn cứ hết. Càng cố gắng càng tồi tệ.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Khì......... nghe mình nhắc mâm rượu mà buồn cười. Vụ giới thiệu hôm đó mà cũng có người tin đến bây giờ ....... he.........he...... vui .
    Nghe mình kể thấy tình hình mình thê thảm quá, chăm chỉ tập thể dục đê, chứ mình càng ngày càng tròn ra là tôi không ưng mình đâu đấy. Mình bên đó bận rộn, còn tôi bên này rảnh rang quá cơ.
    He.......he......... năm sau mình về nhớ mang xiền xu về đổi cho tôi
    Chúc mình cuối tuần này được nghỉ nhé .
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    - Anh ơi Em nhớ Anh lắm !
    - Bố cô, đi đâu mà kiếm được cái ảnh này thế?
    xì xào . . .xì xào . . .
    .....
    - Dạo này thế nào? CV bận không?
    . . . .
    - À vẫn thế Anh ạ, ảnh Em chụp mới đi nghỉ ở Hoà Bình đấy Anh ạ. Đẹp không Anh?
    ....
    - Sao không chụp toàn thân? mặc bikini mà ngâm mình dưới nước chụp mỗi bên trên thì . . nước mịa gì?
    . . . .
    - Anh ơi Anh về đi . . . về rồi đi . . .
    Tám rưỡi, gã nhìn lên chiếc đồng hồ cáu bẩn trên tay và nhếch mép. Mịa khỉ thế này thì bao giờ mới khá khẩm lên được.
    - Em về đây Anh ơi, tối có hẹn với mấy đứa trong phòng đi ăn, thế nhé bi bi . .
    . . . .
    Đói rồi, ăn gì nhỉ?
    - Vào sứ quán xem ca nhạc không ? Hôm nay sứ quán gặp mặt và giao lưu với bà con có ca nhạc.
    - dạ ,để Em xem thế nào đã.
    Lào xào lào xào, lục cục lục cục. . . Gã trả lời qua quýt Sếp và vơ vội đám giấy tờ bừa bộn nhét lên các kệ và giá.
    Tiếng con bé vẫn lanh lảnh từ nãy trong đầu . . .anh về đi anh ơi . . . Gã muốn lắm chứ ! nhưng về thế nào?
    reng reng reng . . .
    - Đang làm gì đấy? chiều nhắn nhầm tin cho Em nào mà nhắn cho Anh à?
    - Ừ, định nhắn thử . Dạo này ông thế nào!
    . . .
    - Mấy Anh Em ở nhà có hay gặp nhau không? CV của chú thế nào?
    - Hôm rồi mấy đứa cũng có đi hát
    Giọng thằng còm mệt mỏi trong điện thoại.
    - Hôm sinh nhật thằng cún chứ gì? Nghe nói còn mất điện?
    - Ừ . . .
    Sinh nhật thằng cún đã cả tháng rồi còn gì, gã lắc đầu và gấp di động. . . . Anh ơi Anh về rồi đi . . . vẫn là tiếng văng văng của con bé. Đi? liệu có thời gian không chứ?
    - Em đang ở đâu đấy? sao dạo này chẳng thấy mặt trên mạng là thế nào?
    - Em vừa về xong vào Sài Gòn 2 tuần tạt qua Đà Nẵng vừa về xong. Mưa to quá Anh ạ. Anh dạo này thế nào?
    - . . . . .
    - Làm thế có được tăng lương hay thưởng thiếc gì không?
    - Làm gì có hả Anh, bọn tư bản nó chặt lắm !!
    . . . .
    - Mưa to vậy thì để xe đấy bắt taxi mà về. Giữ gìn sức khoẻ nhé !
    Cụp . . . . Vào toilet rửa cái mặt cái nào. gã tự nhủ và đẩy cửa .
    - Anh sẽ về vào ngày 20 tết . Mọi người lên kế hoạch đi đi trước tết 2 ngày địa điểm và thời gian cho mọi người chọn. Sapa, Huế, Đồng Mô hay Tam Đảo đều được.
    - Vâng
    - Vâng
    - Okie, Ông cứ mang kha khá về đây đi đâu chẳng được
    . . . .
    Câu chuyện cuối năm rồi lại hiện lên trong đầu gã. Vốc từng vốc nước rửa mặt và nhìn vào tấm gương đối diện. Thói quen chui vào toilet rửa mặt nhâm nhi nghỉ ngơi cho tỉnh táo từ hồi SV gã vẫn chưa bỏ được. . . . Anh ơi Anh về rồi đi . . . Có về thì cũng chẳng lấy đâu ra thời gian mà đi chứ ? Đứa nào cũng bận như quỷ ! đến bảo đem người yêu giới thiêrụ ra mắt hay cố giữ thói quen tụ tập cuối tuần ăn uống còn chẳng được nữa là . . Hứa lên hứa xuống. Chiến trường xưa nhớ lắm mà chưa về được. Lần nào cũng thế không đứa này thì đứa kia chưa bao giờ đi đông đủ cả ! Té nào. Đói quá !!
    Thời gian & CV cứ mãi cuốn đi những người đồng đội của tôi. Thật xin lỗi khi cứ mãi hứa mà vẫn chưa giành cho nhau được thời gian để bên nhau. Nhớ lắm muôn ơi !!

    PS : Đã một năm và lại sắp sinh nhật thằng cún rồi. Hình như . . . .

  9. strong_man_072005

    strong_man_072005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Anh không thể vượt qua cái tôi của bản thân, cái đạo mạo của chính mình, nó đã vượt lên trên cả tình yêu chăng?lắm lúc chỉ muốn có em bên cạnh và ôm thật chặt, anh lấy công việc để bù lấp vậy...
    strong man
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Thôi, quyết định là không trêu nữa ........ hì...........hì.........

Chia sẻ trang này