1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nó, Anh và Mưa...!
    [​IMG]

    Nó là một con nhỏ ngang bướng, phớt đời và có phần gàn dở. Nó có thật nhiều bạn bè và hàng đống vệ tinh, vì vậy nó luôn vênh mặt tự kiêu rằng mình là kẻ có sức hút. Nó yêu mưa, nên thường thì thầm với mưa: "Mưa ơi! Ta đây sẽ chẳng bao giờ yêu, mưa ơi!, tại sao ta ăn nói cộc lốc vậy mà...". Và trí tưởng tượng của Nó chính là câu trả lời của mưa. Như bao đứa bạn cùng lớp Nó cũng là một chatter chuyên nghiệp với một cái nick quá ưh là tình cảm: "nuthantinhyeu". Vậy mà những ai hỏi Nó về chuyện yêu thì y như rằng Nó sẽ gạt phắt qua một bên bằng những lời ngang bướng dí dỏm hay là chiết lý, ai cũng kêu Nó khó tính, cộng thêm cái vẻ phớt đốiN được các chatter đính cho cái mác "cá tính" (may sao Nó bù lại được là nói cười luôn miệng).
    Hôm đó Nó hứng chí với mọi thứ chuyện trên đời, nói tóm lại là Nó vui vẻ, "hiepsilongem" một cái nick mà thường ngày Nó kêu ầm lên là "chuối'' và sẽ chẳng thèm lướt cặp mắt qua để soi cái lời chào. "Hôm nay ta phá lệ, thử xem sao". Sau một hồi nói chuyện, Nó thấy khá thú vị, cái chàng hiệp sĩ kia đã cắm được trong đầu Nó một từ "Anh" đầy thiện cảm. Vâng, Anh là người đầu tiên sau khi chat một lúc Nó đã thò ra số điện thoại của mình - "mưa ơi, tại hôm nay ta vui dúng ko??????".
    Anh gọi điện cho Nó vào đúng cái hôm Nó đang đợi điện thoại của thằng bạn thân đi du học mới về - hic, vậy là khi chuông reo, Nó nhấc máy lên và tuôn một hơi dài mắng thằng bạn bỏ quên không thèm liên lạc với Nó mấy tháng nay. Anh cứ nghe, ko nói một lời. Nó thấy lạ vì chưa bao giờ bạn Nó lại hiền vậy, nghe Nó nói, Nó quát mà chẳng chịu phản hồi. Nó ngừng nói, đưa tai nghe ngóng, úi giời, có tiếng cười và một giọng nói khác hẳn với thằng bạn trời đánh kia. Giọng nói này ấm áp hơn, ngọt ngào hơn:
    - Em, sao ko nói nữa, anh vẫn đang nghe mà
    - Giọng Nó hiền hiền - Hèy, nhầm người rùi, anh nào đấy ạ.
    - Sao bây giờ giọng em hiền thế, chẳng giống lúc nãy tẹo nào.
    - Vẫn là em đây, chỉ có khác khi em tức giân, với khi em giả nai thôi - Rồi Nó lại dí dỏm như thường - Anh cười.
    Cứ như vậy mỗi ngày Anh lại gọi cho Nó vài lần, còn Nó thì ngồi ngóng điện thoại của Anh. Nó thấy mình thay đổi, mà ko chỉ thay đổi với Anh thôi. Phải rồi , mỗi khi nghe giọng Anh Nó chẳng biết nói gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu (nhưng Nó vẫn thừa khả năng để ba hoa). Có hôm Anh gọi điện đến chỉ để nghe Nó nói, điều đó làm Nó vui vẻ hót vào tai Anh như một đứa trẻ. Hơn một tháng rồi, Anh và Nó ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Sáng Anh gọi, chiều gặp Anh trên mạng, và tối lại nghe giọng Anh. Sự có mặt của Anh trong ngày của Nó được nâng cao hơn. Anh nói là Anh yêu Nó, Nó cười, gạt phắt đi, rồi lại xoay chuyện qua một chủ đề khác. Nó gửi cho Anh một loạt hình ảnh mà Nó đưa lên mạng, Anh khen Nó dễ thương như chính cái giọng nói của Nó vậy. Mặc dù được khen khá nhiều rồi, nhưng Nó vẫn thích lời khen của Anh - Mưa ơi! Hôm nay ta hạnh phúc - Nó vui. Rồi Anh hỏi Nó có muốn gặp anh ko?? Nó cầm trên tay cái điện thoại mà lắc đầu quầy quậy như là đang đứng trước mặt Anh vậy.
    - Em hông quan trọng hình thức đâu, anh thế nào cũng đựoc mà.
    Anh vu vơ hát:
    - Cơn gió nào bêntai thì thầm, nói với em rằng tôi rất xấu...
    Nó khúc khích cười và triết lý:
    - Úi giời, xấu hay đẹp thì được gì hỡi anh??? Em thích và quý anh khi anh là một người đang ngồi nói chuyện với em kia mà.
    Nó nói với Anh là Nó yêu mưa, Anh lại cứ khăng khăng là thích nhìn Nó ngoài đời, Nó đồng ý...
    Trời mưa tầm tã, Nó đang chuẩn bị để đi chơi như Nó vẫn làm khi trời mưa. Anh gọi đến, Anh nói Anh đang đứng ở gần nhà Nó, Nó chỉ kịp nói một câu bảo Anh đợi rồi chạy như bay ra chỗ ANh. Mắt Nó sáng lên, chắc là Anh kia rồi, ANh cũng đang đứng dưới mưa đợi Nó. Đúng, Anh ko đẹp trai, nhưng ở Anh Nó thấy thoát ra sự tin tưởng. Nó ko thất vọng.
    Nó và Anh đi dạo, nói chuyện với nhau đến khi hết mưa. Anh đưa Nó về và nói: "Anh chưa chúc em ngủ ngon đâu, phải ngồi đợi điện thoại của anh nhá". Nó gật đầu hiền lành. Anh vừa đi thì trời lại đổ mưa, Nó ra ban công đứng thì thầm với mưa: "Mưa ơi, hôm nay ta thật lạ nhỉ? Chưa bao giờ ta lại hiền như thế mưa ạ, mưa thấy Anh thế nào? Ta vẫn quý Anh lắm." Nó cứ đứng như vậy với vô vàn những câu hỏi, khi thì thừ người ra khi lại cười mỉm. Chỉ khi chuông điện thoại reo, cái cuộc trò chuyện của Nó với mưa mới bị đứt quãng. Vội vàng, Nó chạy vào nhắc máy lên:
    - Anh nè, anh vừa về đến nhà đây, mưa to quá làm anh lạnh phát run người, còn chưa kịp tắm luôn.
    Nó reo lên: "Em cũng thế cơ, em đã đi tắm đâu"
    - Em cứ để người như thế nhỡ ốm thì sao? Đi tắm đi nào, anh cũng thế đây, 15'' nữa em nhé.
    Xong, cả hai người lại ngồi nói chuyện với nhau mãi. Nó nói, Anh cười còn mưa thì vui...
  2. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay BJ nổi gió to, trời lạnh như chuẩn bị mùa đông quay trở lai. Bụi qua... Hình như mình ốm rồi
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em CC lại ốm sao ấy nhỉ. Hà Nội mấy ngày nay mưa dầm dề, người cũng còn khặc khừ nữa là Em.
  4. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu chuyện thật hồn nhiên của KitC nhé! Không biết mưa đối với ...nó và anh....trong câu chuyện có là ...bà mai khéo hay không? Nhưng nếu...nó và anh...kia tìm người mối là vầng trăng có lẽ sẽ khá hơn nhiều. Chẳng thế mà người ta hay gọi là ...Ông Tơ, Bà Nguyệt đó mà!
    Bởi vì mưa thì chỗ có, chỗ không. Còn trăng thì khi đã lên, một nửa địa cầu đều có thể thấy. Chính vì vậy mà người ta có câu:
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường...
    Tuy rằng:
    Một người lạc lõng trên giường
    Một người đơn lẻ trên đường xa xôi...
    Nhưng dẫu sao họ cũng có thể nhìn thấy trăng mà cùng nhau gởi gắm tâm hồn cho nhau...
    Nhưng dẫu sao mưa cũng có cái hay của nó. Vì nó có thể làm cho người ta động lòng. Nhất là đối với những người mới yêu nhau. Chính vì vậy mà người ta có câu:
    Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
    Nhưng mưa vốn vẫn là nước. Mà nước có thể nâng thuyền cũng có thể làm đắm thuyền, thì mưa nếu như có thể đưa người ta đến với nhau...Thẹn thùng lệ ướt hoen mi, chắc chắn cũng thừa khả năng để khiến ....Người đi, kẻ ở, lâm li lệ nhòa....
    Chắc hẳn các bạn nghĩ rằng TV đang lạc đề khi đang nói về mưa lại nói sang ...lệ?
    Xin thưa rằng ....hoàn toàn không lạc, bởi vì lệ vốn dĩ cũng là nước. Và đối với người hữu tâm thì lệ cũng là mưa đấy thôi! Phải không nào?
    Sẵn đây, TV xin kể cho KitC và mọi người một câu chuyện khác cũng liên quan đến mưa. Hy vọng rằng có thể giúp các bạn đang bị...mưa khóa chặt trong nhà...vẫn cảm thấy lòng mình bớt sự lạnh giá và cô đơn nhé!...
    ~~~ Tình Trong Mưa ~~~
    Ngày ấy mình bên nhau
    Mưa rơi rơi trên đầu
    Hai tay cùng nhau giữ
    Chiếc dù che mưa Ngâu...
    Anh chở em dạo phố
    Mặc trời mưa bao lâu
    Gió mưa tuy lạnh lẽo
    Nhưng tình càng đậm sâu...
    Trời thôi mưa ta vẫn
    Hai tay giữ chiếc dù
    Sợ đôi tay lạc lối,
    Hay sợ trời âm u ?...
    Em mĩm cười khẽ bảo:
    "Trời mưa thật là kỳ!
    Sao không mưa nhiều nữa,
    Để người ta đừng đi ..."
    Anh hỏi rằng:"Chi vậy?
    Mưa rơi sẽ ngập tràn,
    Người ta ngưng buôn bán
    Lấy cái gì mà ăn?..."
    Em bảo rằng:"Không biết!
    Miễn được mưa thật dai.
    Người ta không nhìn thấy,
    Để mình bên nhau hoài!..."
    Lòng anh như muốn nói
    "Em dễ thương vô cùng!"
    Nhưng thật là bối rối,
    Bởi em còn sau lưng...
    Tiếng lòng chưa muốn ngưng
    Mà sao mưa đã tắt
    Anh bây giờ hiu hắt
    Đắm chìm trong nhớ nhung...
    ~~~~~~~o0o~~~~~~~~
    Dòng thời gian trôi qua
    Bất chợt, mưa lại sa
    Anh bâng khuâng lạc lõng
    Trong gió mưa nhạt nhòa ...

    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  5. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Offline ngày mưa...
    [​IMG]
    Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: ?oDậy thôi, sáng rồi?. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ?Dậy rồi?... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: ?oNhìn anh offline ngộ hơn online nhiều?. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: ?oEm làm tràn cái offline list của anh đó?... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: ?oTuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em?. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.
  6. quanThLiem

    quanThLiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    ọá?ọáêổo^ồ^ố?ồZằọ?
    ồÔâùẳsồ^ỗêỗ"ảồ~ồ?ãọ?ùẳOồÔâổ"ọằSồạổo?ỗ,ạổ?êổ?êồ.Só?,ồfồƠọỗs"ồfổf.ọẳẳỗs"ó?,ồêọáố?ổĂổo?ồÔâổ"ộÂ"ổSƠùẳ>ùẳ?
    ộÊZùẳsổO,ọ?ùẳOỗ^ẵồắ-ọáốfẵồ?ỗ^ẵọ?ó?,
    ồÔêộ~ùẳsốđâổo^ồ"ọ?ùẳOộ~ồÔâồ~>ó?,ổ?'ồắ-ồ?ổƠó?,
    ọùẳsỗ~Ưọ?ùẳOỗọ?ùẳOố~ồọằƠồĐó?,ỗư?ồọ"ồãỗs"ổo^ồ"ồ?ỗZồĐó?,
    ốằó??ùẳôùẳâùẳó??ỗs"ổ..ọọ?ó?,ồổưÊồ~>ùẳOỗ"YổằồốTổãồưó?,ó?,ó?,ó?,ó?,ó?,
  7. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ọằọẵ>ồƯ,ồOọá?ồoổÂƯùẳO ổ^'ọằơồƯ,ổưÔỗYưổs,ỗs"ỗ>áộ?Âó?, ọẵồfọá?ộ~àổ~ƠộÊZốẵằốẵằổY"ổY"ồạồƯ,ổ^'ồfọáưó?, ố?OọằSọẵ.ồÔ"ổ~ọẵồắ?ổ-Ơỗs"ỗơ'ồđạùẳO ốđồ?ọáưộ,Êổãỗ?Yổ,?ỗs"ỗơ'ồđạó?,ó?,ó?,ó?, ọẵồỗYƠộ"ổ^'ỗ^ọẵùẳOổfọẵùẳOồàọẵùẳOổ?ăọẵùẳOổãổf.ổáọáồ~ùẳ ộsắộ"ọẵọáổ>ắồ>zồÔổfổfổ~ăổ-Ơỗs"ốê"ốă?ùẳY ồỗđ-ọẵỗ.Tổ
  8. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một bức họa thật đẹp, thật giống như minh họa cho bài thơ "Tình Trong Mưa". Chỉ tiếc là thiếu mất cái ...dù! Chắc tại đi xe nên qua cầu ...gió bay! :-) Dù sao cũng rất cảm ơn KitC cho xem bức họa nhé!
    ...Lần này trong câu chuyện em đã khóc... Không biết anh đã về đâu?... Càng không biết anh có biết được có người đã khóc vì mình hay không?...Chỉ biết rằng những giọt mưa lệ này lại làm cho TV liên tưởng đến một kỷ niệm khác ...cũng trong mưa....
    ~*~ KỶ NIỆM TRÀO DÂNG GIỮA CƠN MƯA ~*~
    Hôm nào dù cũng cầm trong tay
    Trời mưa ta vẫn bước vui vầy
    Em muốn cho anh không bị ướt
    Nên cứ âm thầm xa cánh tay ...
    Nhưng anh đâu dễ cho em dầm
    Nước lạnh, mình anh, mặc nó thâm
    Nghiêng chiếc dù qua che em cả
    Bảo rằng:"Trời cũng chỉ lâm râm!..."
    Thế là hai đứa đều ướt nhem
    Năn nỉ, nhưng em cũng không thèm
    "Ai bảo anh khôn...che em vậy?
    Để ướt cả rồi....anh ngó xem!"
    "Anh biết rằng anh đã sai rồi!
    Bởi vì anh dại quá đó thôi!
    Không ấy để cho anh tự phạt
    Tiếp tục dầm mưa cho em nguôi!"
    "Không đâu! Anh phải phạt như vầy
    Lúc nào đi cũng sát em đây!
    Vì anh mưa ướt, em thêm lạnh
    Anh lạnh, mi em lệ lại đầy..."
    Trời hỡi, người chi...khéo dễ thương!
    Cả dầm mưa ướt cũng chẳng nhường
    Nên khiến cho anh càng say đắm
    Trong dạ hoài luôn nghe vấn vương ...
    Bây giờ trời cũng lại mưa tuôn
    Mưa rơi ướt đẫm cả mặt đường
    Anh có dầm đâu, sao vẫn lạnh?
    Lạnh cả tâm hồn, lạnh thấu xương ...
    ....
    Bây giờ mưa cũng lại rơi rơi
    Nhớ em, anh nói chẳng nên lời
    Đôi dòng mưa ấm tuôn trên má
    Nhạt nhòa, anh khẽ gọi ...em ơi !...

    -Thiên Vương-
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    giời nóng nực.khó chịu quá.
  10. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, hơ hơ, chỗ này cũng lạnh, chỗ kia cũng lạnh... hix hix dở hơi...
    Mở điều hoà 16độ đương nhiên lạnh rồi.
    Đêm, thức đến 3h sáng để học, nhồi nhét 1đống các chữ loằn ngoằn, này thì pian, này thì huanghua, này thì jishi, này thì v...v... Mệt chết được.
    Sắp thi rồi mà tinh thần bị nắng nóng oặt ẹo quá. Sáng sớm dậy đi học, riêng khoản nghĩ hôm nay mặc cái gì cũng đủ nóng điên cả người ... kekè
    Nhớ nhà quá đi mất, khi buồn mình hay lên Blog. Nhưng vào blog mãi cũng chán, lảm nhảm 1hồi lại chạy sang đây lảm nhảm tiếp. ... Hôm nay buổi sáng gặp chuyện dở hơi ăn cám lợn nhưng mà nhận được mes lại nguôi ngoai. Mình dễ dụ thật đấy...
    Suy cho cùng đang bận rộn thế này, thậm chí đến cái Yahoo còn kô OL đc thì lấy đâu ra thời gian để mà khẩu chiến cơ chứ. Đợi chừng nào rảnh thì giải quyết vấn đề 1thể... hờ hờ. Học tiếp đây rồi còn đi ngủ, kô chết vì thiếu ngủ

Chia sẻ trang này