1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên đến với Anh kô nhỉ, câu hỏi cứ mãi thôi thúc... Mình còn trẻ và tương lai còn rộng lắm. Mình kô muốn vướng bận bất cứ chuyện tình cảm nào để rồi lại bị phân tâm. Anh vẫn trách mình, sao Em lạnh lùng thế? Mình là người như vậy sao??? Quen nhau là Duyên số, còn có bước tiếp cùng nhau được hết con đường tương lai kô thì lại là Duyên phận. Mình kô chê Anh điều gì cả, anh tốt bụng, tình cảm, sâu sắc, đôi khi Anh thể hiện tình cảm 1 cách rất cảm xúc và trẻ con nhưng bên Anh mình thấy vui vẻ. Tình Yêu là 1thứ đồ xa xỉ phẩm mà Mình bắt đầu cảm thấy sợ... Người ta nói rằng:" Giống nhau thì làm bạn còn khác nhau thì Yêu nhau". Mình và Anh có cách Yêu giống nhau, thế thì chỉ có thể làm bạn thôi phải kô?
    Anh vẫn hay đùa, Anh 26 tuổi rồi thế mà còn để Em mắng là trẻ con. Ôi Anh!!!
    Hãy để cái gì đến nó tự đến... Còn hiện tại, Anh với Mình vẫn là 1khoảng cách... Xa Lắm!
  2. huajianlei

    huajianlei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi! bên TQ nó gọi chung là s'~, ai lại dịch thuần việt thế kia - ^'~
    Cũng giống như hỏi mấy giáo viên quả Thanh Long là gì thì lại bảo là 'T :))
    Được huajianlei sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 08/08/2007
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Yuánliàng
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mình và anh cứ như vậy! chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu! 2 đưa đều ngang ngạnh như nhau! chẳng đưa nào chịu đưa nào cả ! mệt mỏi .........đôi khi thấy yêu anh nhiều nhưng đôi khi chẳng thấy gì cả ........
    con người ta cứ cần những thứ vật chất để sống sao......mệt mỏi thật đấy..
    người yêu bạn bè có ô tô có xe đẹp , còn mình thì cứ lọc cọc cái xe hoài , cũng biết chẳng có gì cả nhưng sao cứ tủi lòng
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bàn phím ở chỗ này như chim. Đã bẩn lại còn mờ hết chữ. Nhớ Bu và Box quá. TV thấy báo bão tùm lum cả. Nhân dân thì bị lũ lụt đâu đâu. Thía mà đây vẫn nắng đẹp. Vẫn bơi được như cá kình biển Đông.
  6. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày bắt đầu 1cuộc tình và cũng kết thúc 1cuộc tình... Nhảm nhí quá!!!..................
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    mai là sinh nhật . cũng chẳng biết nói thế nào nữa , mọi năm mình rất thích sn , nhưng năm nay thì không , buồn tẻ , chán , bố hứa tặng 1 cái canon , hix .........nghĩ lại thấy thương bố , hix ,,,,,,,,,có bao nhiêu tiền hết mua laptop cho con rồi đến vé máy bay rồi máy ảnh , khổ thật đấy, mình cũng chẳng muốn xin tiền làm sn nữa , làm thì giải quyết vấn đề gì chứ , , mệt mỏi , muốn chết vô cùng
  8. imthafnh

    imthafnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HEHHÊ
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư, mấy hôm nay khắp trời Bắc Bình lượn bay những bông tuyết, người ta gọi đó là tuyết mùa hạ.....
    Tháng ba, mùa xuân đương trở lại đất Bắc, cây cối như bừng tỉnh dậy sau một mùa đông giá rét. Những nhành lộc non đua nhau đâm chồi, và hoa sặc sỡ muôn màu khắp nơi. Nơi đây chỉ còn thấy sức sống mơn mởn đương trở lại. Từ vòng 2, dọc đường Trường An, trên đường đến công ty hay xuyên qua công viên đâu đâu cũng chỉ thấy hoa nở. Hoa của mùa xuân.Cây thay lá mới, trời thay váy mới. Những đám mây đen u ám bao trùm suốt cả mùa đông chẳng hiểu rủ nhau đi đâu hết chỉ còn lại một màu xanh, xanh ngắt đến tận chân trời và nắng, nắng ấm đương trở lại xua đi những ngày đông buốt giá. Giờ đây mỗi buổi sáng mình phải dậy sớm hơn bởi cứ bảy giờ sáng nắng đã ùa vào tràn ngập phòng và bởi lý do chỉ có mình mới hiểu được ....
    Tháng tư, mấy hôm nay khắp trời Bắc Bình lượn bay những bông tuyết, người ta gọi đó là tuyết mùa hạ. Những bông tuyết theo từng làn gió lượn bay khắp trời. Những cây phong, cây dương được mẹ mùa xuân ban cho hơi ấm đã vô tư nhả ra những bông tuyết ấy. Tuyết chính là những chùm nhuỵ hoa của cây phong cây dương và mẹ mùa xuân mang lại để nhân giống, cô gió chính là bà mối vô tư đem những hạt mầm đi rắc khắp nhân gian. Tuyết đẹp đấy nhưng bạn hãy cẩn thận kẻo dị ứng, những chùm tuyết hoà trong gió cuộn thêm cát bụi rất có thể sẽ là nguyên nhân phải vào đây, nằm lại dưới sự chăm sóc của những thiên thần mặc blu trắng và chỉ có thể ngắm những bông tuyết mùa hạ từ chấn song cửa sổ như tôi bây giờ . . . .
    Chào bạn nhé - tuyết mùa hạ!


  10. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mercury ngốc à, không biết có nhận ra chị không.Không được chán nản thế này đâu nhé. Ai cũng có lúc mệt mỏi ,nhưng không thể vì thế mà muốn ngã gục ngay được.Hôm họp CLB em là 1 cô bé rất đáng yêu. Đi TQ rồi, khi nào có dịp thì về Hn nhé, chờ em đi ăn chân gà nướng tiếp đó.
    Được slowwind sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này