1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị ốm, híc, mệt quá, vừa sụt sịt vừa mệt. Hôm qua có thằng bạn đến rủ đi ăn nem chua, trên đường đi nó bảo, thế đã nghe chuyện giật gân về nó chưa? Mình bảo là chưa, với lại dạo này toàn nghe chuyện giật gân thôi, thêm một chuyện nữa cũng có sao, trong bụng thì thầm nghĩ giật gân quá lắm là cậu cưới vợ chứ gì. Thế là hai đứa vào quán chè lộc tài, nó bảo chuyện giật gân là hai tuần nữa nó ...đi lấy vợ, híc. Giật gân thật, giật mình một cái rồi lại ăn ngon hơn vì nó bảo ăn gì thì ăn, ăn nhiều vào, kẻo sau này nó lấy vợ rồi nó không đưa đi ăn được đâu. Rồi nó lo cho mình, nó bảo " Còn cô nữa, cô thế nào rồi? " . Kệ tôi chứ việc gì đến nhà cậu. Đi uống nước ở trung tự cái quán đó lại mở đĩa hài thế là khỏi phải nói chuyện, ngồi vừa uống nước vừa cười đến đau cả bụng. Vậy là hết một buổi tối buồn bã. Về nhà ngủ, xong. Nếu không chắc lại nằm nghĩ.
    Nghĩ làm cái quái gì, nghĩ nhiều vẫn phải sống, sống thì lại không theo những gì mình nghĩ, rút cục nghĩ làm gì. Nó nói đúng đấy, mình lẩn thẩn rồi. Cả những người quanh mình cũng lẩn thẩn. Cái gì mà cay cú thì cứ dai dẳng mãi. Thế mới chán.
    Dạo này cái tiếng trung của mình cũng củ chuối rồi. Lâu quá không sử dụng mà. Lâu lâu vắng những câu chuyện cảm động thấy cuộc sống cũng hết cảm động luôn. Sao mình cứ thế? Sao cứ bị phụ thuộc nhiều như thế chứ?
    Được narcissus_1981 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/05/2006
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
  3. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    NGÀY KHÔNG ANH
    Thay lời chia tay
    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời, ai mà chả có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin
    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ ?ohối hận? em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.

  4. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ngày Xanh​
    Lối em về ngày thênh thang rộng
    Ngày xanh đàn **** lượn qua cánh đồng
    Tháng giao mùa ngày mưa đến xanh thêm đêm hồng

    ? Đã lâu rồi mới lại được đón vào lòng cái cảm giác trong vắt và mịn màng của một buổi chiều ươm đầy nắng và gió? Nắng vàng ngọt, tham lam hứng đầy tay rồi lại vô tình làm rớt ra những giọt dài lăn theo gió - thứ gió mềm mượt nuột nà đến lạ lùng? Có nhiều đâu những khoảnh khắc như thế?khi thấy lòng mình trôi êm trong phút yên ả và bình lặng? Đâu phải bụi bặm và loang lổ đã kịp xoá hết vết dấu?nhưng khi ta đã biết cách gấp gọn phẳng phiu kí ức thành một con hạc giấy, để khi có tròn đủ con số 1000, ta lại đem về cho mình một niềm hy vọng khác, xanh trong hơn? Hay đơn giản chỉ cần vuốt nhẹ kí ức để thành một tờ giấy vuông vắn, không tì vết, rồi khẽ nhẹ xếp vào một ngăn trong tim?sẽ thấy lòng mình bớt đi những yêu ghét vô lối, những toan tính, những lo âu và cả những nỗi buồn không tên?
    Em về hát mùa xanh tóc, ngực trầm ấu thơ
    Em về hát mùa sao rơi, hái sao vào lòng tinh khôi

    Cho ta đưa em qua ngày gió mưa
    Đón nắng hiền hòa, đón nắng kiêu sa
    Xanh tóc
    Ngày vui tươi mới

    ? Khi nhận viết bài lần đầu tiên, cái cảm giác có thể miêu tả lúc ấy là hào hứng, đầy quyết tâm và kỳ vọng rất nhiều. Cứ ngỡ cái ?ongày vui tươi mới? đang sắp đến thật gần?Nhưng ? thất bại, bài không được đăng! Ý tứ và ngôn từ tốt nhưng nội dung lại chưa hoàn chỉnh. Nhưng dù sao đây cũng là bước ngoặt cho một hướng đi mới để cố gắng? Và nhiều hơn cả, là biết khả năng của mình ra sao? Nếu cứ chấp nhận với những đơn giản hiện tại, ngại thay đổi, sợ thất bại? có lẽ sẽ không đạt được bất kỳ một điều gì trong thời gian sắp tới?

    Em xây cho ta khu vườn nhân tình
    Cho ta là ta, là khiến ta vui rồi
    Ngày xanh yêu dấu

    ? Em ngốc nghếch hỏi anh: ?oMình thử làm người yêu một ngày đi!?? Anh đồng ý. Nhưng rồi anh lập tức hỏi em: ?oNhưng anh phải làm những gì vì chỉ yêu nhau trong có một ngày thôi ??? Em cười không nói gì nữa?? ?Em chỉ cần ở bên anh, có anh yêu thương chăm sóc, có anh lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của em, hỏi han những câu ân cần về gia đình em, mua cho em một bó hoa hồng vàng vô tình gặp hàng rong trên đường. Vậy thôi! Nhưng ai yêu mà chả ước mong giống em nhỉ? Con gái đôi khi lãng mạn, viển vông quá..?.Xa vời quá??

    Đón em vào ngày bao la tình
    Ngày xinh ngày gió nhởn nhơ quanh mình

    Chập chờn và bấp bênh của ngày cũ qua đi? Em khóc, nhẹ nhàng, để gió lau khô, vậy rồi thôi? Hít căng tràn ***g ngực mùi hương mới ngai ngái của những bông sen non mát dịu và tinh khiết, của mùi hoa phượng đầu hè còn lạ lẫm lắm? em biết rằng, còn nhiều điều mới mẻ, còn nhiều những yêu thương đang chờ em phía trước??

    Đã thương thầm mùi tóc hương trầm, thắp đèn ta vào đêm
    Em về khẽ lời tình ta nồng nàn tim ta
    Em về níu ngày xanh thêm, mắt trong nhìn hồ xanh trong
    Cho ta hôn lên môi thơm nồng ướp hoa
    Sẽ thấy run run, sẽ biêt hôn mê
    Êm ái
    Tình vui thêm nhé
    Cho ta thương nhau qua mùa mưa nắng
    Chút tóc tơ nhung mà nối hết đêm sâu
    Ngày xanh yêu dấu (*)
    --------
    (*) Lời ca khúc ?oNgày xanh? ?" tác giả Tăng Nhật Tuệ
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi đi vài hôm mà nhộn nhịp quá. Bao nhiêu thứ để đọc. QuiQui với phong độ xưa rồi này !!! Chỉ có tay Ông Anh, chạy lung tung đâu không chịu sáng tác nốt Cảm nhận Nhật Bổn ???
    Lại được ngồi duỗi chân, duỗi tay cạnh Bu nghe Bu chuyện nọ chuyện kia. Không cần hiểu Bu nói gì, chỉ cần nghe thấy tiếng.
    Giờ nghe Nhọ cảm nhận này. Đi một lèo dọc theo các loại Tiền, Hậu Giang... đến tận Hà Tiên, chỉ thiếu một chút, đảo Phú quốc nữa là đến tận cùng đất nước. Sáng họp, trưa dzô, chiều lại say ôtô... Suốt mươi ngày liền được bồi dưỡng tiếng Miềng Nơm: ảnh, ẻm, ổng... Cứ phàm là ?oấy? là được thay bằng dấu hỏi... Chiều có hôm rỗi rãi bắt chú xe ôm người Khờ Me đen như củ súng, đi lòng dzòng xem sông nước, chú ấy hỏi: ?oỞ bển dzề làm gì ??. Hổng hỉu gì sất. Xong phải vận dụng tư duy chiết tự: Dấu hỏi = ?oấy?. Vậy là chiết ra được chú mày hỏi: ?oỞ bên ấy về làm gì ??. Hoá ra chú tưởng mình là Việt Kiều !!!
    Nếu biết mình từ HN vào sẽ phải hỏi là: ?oỞ ngoải dzô trỏng làm gì ??. ?oNgoải?!!!! Ấn tượng không ?
    Tóm lại cảm nhận gì?
    Người Nam sống khoáng đạt, vui tánh hơn người Bắc... Nhưng mình vẫn như sinh vật lạ, nhớ Bu và nhớ ... cả Box.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 22/05/2006
  6. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ngồi khoanh chân, chọn tư thế thật thoải mái, chuẩn bị nhâm nhi món khoái khẩu: 3 trang màn hình của QuiQui. Càng đọc càng thấy quen quen ... Hoá ra tay này ăn gian, cop bài cũ rích từ Box khác sang. Cú thật !!!!
    CÓ COPY THÌ COPY BÀI NÀY NÀY !!!
    Hờ hờ. Chả mấy khi được bôi xanh, bôi đỏ, lật tẩy bài của MOD.
    QQ không được mắng, không được phạt, cùng lắm là ... cười thôi.
    Thân Thương
    ( Viết tặng đồng đội những người đã cùng Charles vui buồn những ngày Tình Nguyện )
    Được thiết kế ở vị thế khá đẹp, chứng tỏ chủ nhà là một người khá đầu óc. Ven dòng suối sau hông nhà một cây khế sừng sững xoả bóng mát xuống phía hông bốn xung quanh nó, thoai thoải theo sườn dốc nó được đặt ngay dưới bóng khế um tùm ấy. Nối đi nhỏ qua chỗ này ngoặt hay ngoặt một sau cái giếng nước nhỏ xinh một ngoặt sau cái chuồng gà khá bề thế. Kín đáo đấy mà cũng lộ liễu đấy! Bốn xung quanh ngoài tán lá xum xuê của cây khế thân thương bên trên nó được thiết kế khá đập mắt. Hàng râm bụt ngăn với nhà bên trên dốc đồi ngoài những chùm hoa nắng đỏ ra dưới chân nhừng đám từng đám lá lốt xanh tươi mơn mởn mọc quanh. Ngày mới đến tụi con gái hý hửng suốt với đám lá lốt xanh um này từng đã thề phải vặt chụi để . . . băm chả . Trung tâm của nó là môt rãnh nhỏ đủ độ sâu thoai thoải về hướng bờ suối. Một cây gỗ được đẵn sẵn từ lâu đặt dọc chiếc rãnh nhỏ xinh nơi chứa lực. Ngày mới đến cả đoàn đều háo hức. Thằng còm hôm nào cũng thế cứ sau bữa cơm chiều là cũng cầm theo cây nến và tờ SVVN (bản cũ rất đẹp chứ không như bây giờ) ra đây đọc. Nhiều hôm thằng Cún cũng thích thú theo Anh ra đây , hai Anh Em vừa hàn huyên vừa tâm sự việc trường việc lớp và việc quê nữa. May mà nó chưa hứng chí đem đàn ra đây vậy. Sau hết một tuần ngày nào cũng qua đây thằng Còm thích thú báo cho Anh Em phát kiến vĩ đại của nó. Đó là từ chỗ nó đọc báo vành trăng dọi qua tán lá khế xum xuê xuống chỗ nó ngồi và thế là còn rặn ra vài vần thơ . . . con cóc. Anh Em ai cũng thích thú và tự hào lắm lắm. Mùa hè gió mát trăng thanh lại thêm tiếng suối vui nhộn bập bùng bên tai, dẫu cái nắng 40 độ của Hà Nội có phả vào nơi đây cũng không thể nào nóng lên được. Thằng còm luôn ước được thiết kế một cái ở ngay giữa lòng HN để ngày ngày được vui đùa thế này. Máy điều hoà nào lại được với chỗ mát mẻ này - Nó luôn tự hào khoe như thế !! Nhưng niềm vui cũng không thể nhắc đến những nỗi buồn và nỗi lo lắng. Hoà vào những tiếng cười tiếng nói tiếng đàn tiếng hát của anh em tràn ngập nhà, một hôm nghe tiếng thất thanh của con màu từ phía gốc khế. Anh Em đang đàn hát phải nhào ra ngay đó. Cây đèn pin trong tay nó vẫn còn nhưng cuộn pây pờ thì đã văng góc nào. Một thằng thiếu văn minh nào đó nhân lúc trời nhá nhem khi con màu ra ngắm trăng nơi gốc khế đã chĩa đèn pin . . . xem trộm. Thế là tức tốc sáng hôm sau gốc khế và hàng rào dâm bụt chân lát lốt được trạng bị thêm các lớp giấy bóng bao quanh. Thôi thì không cảm nhận được gió mát thì vẫn còn nguyên đó tiếng róc rách của dòng suối ánh trăng mảnh dẻ nơi chốc đầu, vẫn rô man tíc chán.
    Ngày lên đường về lại Hà Nội cả thằng còm thằng cún thằng chuột đều không nỡ dút chân nơi này. Chốn thân thương hàng ngày của nó, nơi nó ngắm trăng và cho ra những vần thơ con kóc nhớ đời : CHIẾC WC BẢN MUÔN THÂN YÊU .
    ( Nhớ Muôn Charles 13.05.2005)
    AQCHARLES : Hy vọng nhận được những bài có giá trị hơn thế này của bạn.
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 23/05/2006
  7. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghĩ trên đời này mình là đứa nhanh thích nhanh chán nhất, dễ dàng quên nhất. Không ngờ, còn gặp cao thủ hơn. Ôi nói cái gì mà cao siêu, con người ta chỉ nên nghĩ và làm những thứ thực tế. Ngay cả trên cái diễn đàn này cũng thế thôi. Nghe mọi lời khuyên, nghe thì sao mà cao thượng thế nhưng nếu mà phải là người ta, phải ảnh hưởng đến quyền lợi sát sườn của người ta thì lại chẳng nhạy dưng lên, rồi với một đống lý do rằng thì là mà...ý là mình làm vì bất đắc dĩ chứ thực ra mình cũng tử tế lắm đấy. Cũng may mà hôm đó người ta từ chối chứ nếu không mình cứ vấp hết sai lầm này đến sai lầm khác. Có gì đâu, nghĩ nhiều thì thấy nó gần, đừng nghĩ nữa hôm nay thấy nó xa thế. Xa thật rồi. Chẳng phải vì cái gì đâu, vì tình cảm hết rồi. Hết rồi thì làm sao mà gần nhau được. Dù có là nói lý do vì thế này nhưng thật sự nếu còn...một chút thì sẽ khác. Híc híc, sao mãi tận bây giờ mới hiểu. Muốn nói bậy một câu. Và thề rằng thề rằng là mình nguyền rủa hết cả.
    Thôi. Dạo này có lẽ bận bịu quá cho nên đầu óc không sáng suốt nữa rồi. Amen
  8. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lời nói muộn màng
    Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ.... - Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
    - Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản Cả hai im lặng một lúc lâu - Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
    - Trò chơi gì cơ???
    - Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
    - .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
    - Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
    - Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
    - Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.
    Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh...... Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước.... Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó.. Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm 1h23
    - Em khát quá_Linh nói
    - Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
    - Mua cho em 1 chai nước khoáng đi
    1h45
    Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:
    - Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ 11h51 trưa
    Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
    - Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy. Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!! 11h58
    Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh... Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
    Trò chơi?
  9. catrosehn

    catrosehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là thành viên của box, nhưng cho tớ viết ké vào đây một tý nhé.
    Tớ có một người bạn thân, một cô em yêu quý là thành viên của box. Nhưng dạo này chẳng hiểu sao người bạn ấy không nói với tớ một câu nào, và có vẻ rất giận tớ. Tớ không biết nguyên nhân tại sao nên càng phân vân và buồn hơn nhiều. Vì tớ rất trân trọng tình bạn này, và luôn coi cô bé ấy như người bạn thân, một cô em gái nhỏ dễ thương. Tớ không muốn vì bất kỳ lý do nào đó mà bọn tớ lại không yêu quý nhau như mọi khi. Tớ vẫn luôn dành rất nhiều tình cảm với người bạn ấy, vậy mà....
    Chắc tớ đã vô tình làm gì đó khiến bạn ý ghét tớ đến thế. hix.......... Tớ chưa bao giờ viết lên diễn đàn thế này cả, nhưng vì biết bạn ấy sinh hoạt thường xuyên ở đây nên tớ muốn bạn ấy đọc và giúp tớ hiểu có chuyện gì đang xảy ra vậy. Có gì tốt nhất hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau, đừng làm như thế này ấy ơi.........
    Tớ muốn nói nhiều lắm, viết nhiều lắm để nhắn nhủ bạn ấy, nhưng có lẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chỉ viết ở đây mà không trực tiếp gặp bạn ý. hix......... (Nhưng tớ đã thử rồi mà, bạn ý có thèm nói chuyện với tớ đâu...)
    Hy vọng vào một ngày nào đó tớ lại vào đây để được viết vài dòng nhật ký kể chuyện bọn tớ lại là bạn tốt của nhau, và mãi là như thế................
    Được catrosehn sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 25/05/2006
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    ộ?TốÊĂỗắồoăộfẵổ~ộTOỗ"YọùẳOổ^'ộ,Êọ>ổoọạYổ'ọằƠồ?ộ,Êộẳỗắồẵâó?,ồ-"ùẳOồƠẵọạ.ổ'ỗZâọáưổ-?ó?ốẵốêêốđ?ồôồãđồÔsùẳOổ?"ồạắồ?<ồư-ọạYổOỗó?,

Chia sẻ trang này