1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangmilky

    trangmilky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè....moị người đi học đc hơn 1 tuần rồi...nhưng...hôm nay mới thèm mò mặt lên lớp....vừa nhìn thấy mặt mình....cả lớp rú ầm hết cả lên...ngại chế chứ lị.....mà vốn dĩ....trong lớp....mình đâu có chơi nhiều đâu....thế mà chả hiểu sao hôm nay tụi nó lại...??? chẹp chẹp...
    hjx....lâu lắm rồi mới lại lên lớp...hjx hjx...ngồi 6 tiết....mỏi nhừ hết cả người....6 tiếng đồng hồ ngồi tụng cái môn Tâm Lý chết tiệt >"<...haiz....định cúp tiết về sớm...nhưng tụi bạn giữ lại...hôk cho vìa...tụi nó kêu : đã lười đi học thì chớ.... lại hay nghỉ tiết...nên tụi nó giữ lại....
    NHắc đến đây mới nhớ.....mai phải lên văn phòng khoa xem lại cái tờ tống kết điểm mới đc....chả biết chúng nó có xem nhầm điểm cho mình ko nữa....cứ tường kỳ vừa rồi phải rụng như sung mới đúng....bấm tay tính nhẩm òy...quả này....ra hè phải chuẩn bị tầm vài lít để chuẩn bị thi lại 4-5 môn + học lại 1 môn gì đó....ai dè....đang say giấc thì tụi bạn nt thông báo điểm....."mày qua hết rồi...chỉ thi lại có KTCT thôi ....ôi .....sướng....đúng là 1 cảm giác ....zô mốt...há há...
    Mấy kon bạn còn kêu hôm thông báo điểm....nhìn điểm mình cả lớp tròn xoe mắt....chả hỉu sao mình qua hết như thế....suốt ngày nghỉ học....1 tuần học 5ngày....thì đi đc có 2 ngày là nhìu...mà 2 ngày có bao h ngồi đủ tiết đâu....toàn đến muộn...ko thì cúp tiết cuối...Chuyên gia nghỉ học ko giấy tờ....ko phép tắc...cũng chả cần nhờ điểm danh hộ...rất vênh ^^(vì thật ra có nhờ cũng chả đứa nào dd hộ cả => bẩn bựa chưa từng có >"< )....nên cóc thèm nhờ....cũng chính vì thế....mà....bao nhiêu năm đi học....thì....đây là năm mình nổi bật nhất....đc làm VIP của lớp....sướng....Cái cảm giác nhắc đến tên mình ai cũng bít....nhưng mỗi lần nhắc đến tên đứa nào trong lớp mặt mình cũng ngẩn tò te "nó ngồi ở đâu "...hay..."nó học lớp mình áh...hay lớp B2? " ^0^....cái cảm giác này hay lắm é...he he...há há
    ........ ................... .............. .......................
    Pà chủ nhiệm cũng kêu mình bướng...hé hé....gọi 3 đứa xuống văn phòng khoa vì cái tội nghỉ học nhiều...trong đó mình là trường hợp đặc biệt...ko những nghỉ học nhiều....mà còn hôm nào lên lớp ngồi học là y như rằng có chuyện gì đấy....^^.....học 9 môn mà đến 8 môn nằm trong danh sách học lại ( Đi học đầy đủ mỗi môn tiếng Hoa ).........đấy....lắm tội thế mà ....khi đc triệu tập xuống văn phòng khoa cũng cóc thèm xuống ....kệ....nhìn mặt pà béo ghét ....hôk thèm xuống.....Đến kì nộp tiền học mới thèm vác mặt xuống...cứ tưởng lần này pà ý pải chửi cho 1 trận cơ...ai dè..."em đóng tiền học ạh"...."vâng ạh "...."ừh...đưa đây cho cô nào"....chết cười....pà nài cứ nhìn thấy tiền là mắt sáng như sao....hé hé hé .......
    ............................... ................................. ..........................
    Nhìn lại 1 năm....chả làm đc cái giè kạ...chán ! ! !
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Trung Quốc quá!
    Những ngày đầu thu của 6 năm về trước, khi lần đầu mình đặt chân lên đất TQ. Cảm giác đầu tiên vẫn in vết trong tâm trí về một đất nước rộng lớn, những chiếc xe bus nối nhau lao đi trên đường phố không một bóng xe máy, những quầy hàng ngồn ngộn, những bát cháo trắng lõng bõng cùng đĩa củ cải muối lạ lùng, mọi thứ đều kỳ quặc và xa lạ đến bàng hoàng.....
    Và giờ đây!
    Nhớ TQ quá, nhớ không chịu nổi. Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nơi đó, nhớ cả những lúc bị phong tỏa trong trường khi dịch Feidian xảy ra, nhớ cả con đường trước cổng KTX cứ mỗi độ thu về, sâu béo lại rụng lộp bộp xuống sân, dẫm vào cứ gọi là kêu lép bép.
    Bao nhiêu thứ muốn ăn, bao nhiêu chỗ muốn đến, bao nhiêu lần muốn sang....thế mà công việc cứ chồng lên nhau. Thêm một lần nữa hạ quyết tâm đi, chẳng biết là lần hạ thứ bao nhiu nữa.....
  3. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có những yêu thương ko thể hiện bằng lời chị ạ! Có thể em tỏ ra khó gần nhưng thực chất em đã coi chị như người nhà rồi! Em cũng thương khi chị ốm chứ, cũng biết chăm sóc chị đấy chứ. Có đôi khi em hay lạnh lùng thế thôi, chứ thật ra chả có j ghê ghớm đâu! Hì hì...
  4. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình sao thế nhỉ? Toàn là chán nản vớ vẩn!
    Muốn gào thét thật to, muốn khóc thật nhiều, muốn quăng chân động tay, ... Chán, chán, chán......
  5. shaphie

    shaphie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa tốt nghiệp đại học xong, đang muốn sang Đại học Vân Nam ở Côn Minh học thêm về tiếng khoảng 6 tháng đến 1 năm, có bạn nào đang học ở đó hoặc biết chi tiết về khóa học này cho mình thắc mắc với.
    - Học tự túc nên không biết có phải xin học trước không hay sang đấy người ta sắp xếp luôn cho?
    - Thời gian nào có khóa học hay sang bất kỳ lúc nào đều được?
    - Học phí và sinh hoạt khoảng bao nhiêu ạ :D? với cả được ở trong kí túc chứ ạ?
    - Sang đấy bằng cách nào thì hợp lý nhất ạ?
    Chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhiều :x
  6. HTshop

    HTshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình phải cố học tiếng Trung cho tốt ,làm sao học nốt 3 năm ở đây rrồi được đi beijing du học .Chán nản quá ,nhà thì chẳng bao giờ đủ tiền cho đi tự túc đâu .Điểm môn viết kì rồi lại thấp nữa chứ ,dù tổng kết cao ngoài tưởng tượng ,nhưng vẫn thấy buồn .Chẳng phải mình cầu toàn ,nhưng thấy kém hơn 1 người mình không thích ,thì cứ sao ấy ...

Chia sẻ trang này