1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ốƯọáSốắọ?ùẳổ^'ọạYồƠẵọạ.ọ?ổĂỗ"ăọáưổ-?ùẳOốĐ?ồắ-ổ?ốưọạYồãđồÔsọ?ó?,ọáổfồãƠọẵoùẳOọáổfồsọằ?ọạ^ỗs"ó?,õ?oồƯ,ổzoổo?ọá?ồÔâùẳOổ^'ọằơồ?ốĐộÂổ-ảộ-ọẳsọáọẳsồ?'ộ??ọá?ỗ,ạ õ? ọáọẳsồĐùẳOổ^'ọạYọáổfổ-ảộ-ồ?'ộ??ỗs"ó?,ốTẵỗ"ảỗZồoăọá?ỗ,ạộfẵọáốẵằổắùẳOổozỗư"ùẳYọáỗYƠộ"ó?,
    ồãƠọẵoỗÂộ'?ồưùẳOọạYọáổfộ-độ-đổY"ổY"ốĐÊồ?ọ?ùẳOố"ắổ"ọạYồãđồÔsọ?ùẳOồSăọá?ồSăồỗ"Yổ"ùẳOồồ'ố"ắổ"ùẳOồổưằọ?
    Được narcissus_1981 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 25/05/2006
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Vãn
    Đề tiền cung hạc
    Kinh
    Tam Lý Đồn
    Tam cá nhân : Nhị vị đồng sự
    Ham 1, Salas 1, Soup1, Sanwich 3, Tsing tao 3 - a romanticday!!
    Định viết một cái gì đấy nhưng nghĩ là thôi. Chị nhỉ??
  3. loarererere

    loarererere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết khó chịu thế nhỉ? Hôm qua bị xơi 1 viên thuốc đau đầu, thế mới tức vì mình ghét uống thuốc mà. Hôm nay lại bị bắt ăn trứng tráng ngải cứu, trời ơi trời! Sắp thi rồi, phải cố gắng một chút mới được. Nào, CỐ LÊN!!!!!!!!!!!
  4. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em thật sự không biết nói thế nào bây giờ.....
    Mệt mỏi cả ngày rồi.... đ nghỉ sớm đi chị.... mà chắc là chị cũng không ngủ được.... thật sự cảm ơn chị vì tất cả....
  5. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    1/6.......hội ABC...........
    Trời ui hum nay thậtlà 1 ngày vui vẻ...chưa bao h vui thế...heheh
    3 ngày mình lên La Place tận 3 lần, hic...fát ngán roài
    Tập 1 lên với em Minh xinh đẹp, trời đẹp 2 con đi ăn nem chua rồi lên đấy ngồi, hic khổ nỗi lúc í trên t2 có 3 đôi, dc 1 lúc thì 2 đôi về...còn 1 đôi và 2 con, vẫn là chốn công cộng mà seo đôi này "tự nhiên như cô tiên" thế ko bit, hay là đi oversea về nên thế nhỉ...
    Tập 2 hum wa lên làm research với upa, hix...đag làm tự dưng đùng đùng về nhà để lấy cái quyển vở j j, làm mình ngồi 1 mình ở chỗ đấy, 1 mình 1 tầng lun chẳng có ai chẳng bit làm j đành ngồi ...nháy máy với chụp ảnh...
    Tập 3 hum nay lại lên với hội ABC(mình, PP iu quý & Mihani)...hichic, trời nắng rõ đẹp, chụp ảnh đẹp dã man, sướng ko chịu đc...ngồi chán rồi đi lượn hồ, đag vui vẻ trẻ khỏe thì trời mưa...huhu tiếc thía...dc cái mình rất ăn ảnh...heheh...mùng 1/6 mình cũng có quà nhưng chưa đc nhận vì ông anh quên mang đi...hichic...tối đag rửa bát thì Ngọc đến rủ...đi chơi với 1 lũ trẻ con...hahah đi chơi vui fết, mình mua đc cái bút "tàng hình".bút đấy nó có cái đèn ở cái nắp, vít thì ko nhìn thấy j, fải chiếu cái đèn vào mới nhìn dc nét chữ...thấy Ngọc bảo là mua về mà vít tên ng iu..hôhô...vit vào đâu bi h nhỉ...có khi vit lên tường để đêm đi ngủ nằm chiếu đèn xem...hơ mà mình đã có ng iu dek đâu...
    Ức chế quá đang save & share ảnh thí mạng lại đơ, ko vào dc ..huhu...chả hỉu sao 3 hn cứ đến 10h là ko vào đc ...huhu sao lại thế????
  6. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn hết cả, từ công việc đến cuộc sống! Sao không bao giờ mình chịu làm cái gì đó cho cẩn thận chứ? Sao luôn luôn lơ đễnh đến vậy.
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại sinh nhật một thằng cu cùng lớp. Gọi điện cho nó nó nhìn thấy số lạ lại tưởng là thằng nào gọi điện đòi nợ hay sao ấy đem di động tắt cái cụp. Tiên sư, nó chắc cũng không nhớ là có khi mình nhớ sinh nhật nó mà nó đếch nhớ sinh nhật mình. Nhớ tới nhớ lui mới nhớ ra rằng mới ra trường có dăm năm mà loạn hết cả. Ngày mới tháng chẳng có nhớ chi sất đâm chẳng trách ai được. Thằng Nhị về Bắc Giang làm nhà nước, thằng Dương dê về quê dạy cấp hai đã 1 vợ 1 con, thằng Trần Huy Sáng bảo nghe đâu vợ nó mang bầu rồi. Đâu lão Hiến làm cả dăm năm buôn lậu chán giờ lại chui đi làm XK LĐ nhà nước. Bó tay !!! Đấy thông tin ở ngay thủ đô mà cúng chẳng biết chi hết cả. Chúng nó lấy vợ có con rồi mới biết. Đến cũng chịu, chẳng trách sinh nhật mình chẳng có đứa ma nào nhớ. Cũng thiệt là khổ. Chẹp. Tam thập nhi lập mà hai tay vẫn trắng. Tiên sư nó chứ quần áo complê vestông cả ngày, Phong Điền Uy trì (Toyota Vios) thì lái dọc ngang Hà thành mà nó bảo chưa có gì. Thế là có gì nhỉ? Thôi chẳng trách ai được bác AQ nhỉ??? Cung hạc cung hạc vậy !!!!
  8. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè bao giờ cũng thế, mưa và nắng cứ đến lúc nào chẳng ai đoán trước được cả"Nắng mưa là bệnh của trời" mà!!!
    Hôm nay lại là thứ mấy rồi nhỉ , sao thời gian vẫn cứ trôi nhanh đến thế nhỉ, để bao nhiêu lần mình phải nói như thế ...
    Bây giờ đang là mùa thi, cả bọn bạn ở nhà cũng đang cắm đầu vào học thi nữa, thế mà vẫn cứ gặp nhau hoài trên net thôi
    Đêm qua nằm nghe FM ngủ lúc nào ko biết, tỉnh dậy đã là 9h sáng rồi, lâu lắm rồi mới được ngủ 1 ngày đủ 8h như thế( simple happiness!)
    Chỉ được 1 đêm như thế thôi, đêm nay mình lại chưa ngủ . . . .
  9. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, tôi đã bóc gói quà đó, gói quà màu xanh có chiếc nơ màu tím nhạt. Gói quà mà tôi đã cất kín trong 2 tháng nay. Mỗi lần mở tủ ra tôi lại nhìn thấy nó, mình lại nhớ đến khuôn mặt háo hức của mình khi đi chọn mua. Hôm đó là ngày Valentin có rất đông, rất đông người vào mua hàng, mình cũng muốn mua một món quà cho cái ngày đặc biệt đó, mình đã đắn đo rất nhiều, có khi chọn đồ cho mình thì cũng loáng thoáng là xong. Nhưng mình đã chọn từ giấy gói hộp màu xanh cho đến cái nơ màu tím nhạt, một chiếc cốc hình chú mèo ngộ nghĩnh với hai cái chân nhỏ xíu phần nắp cốc. Mình đã tưởng tượng phải mua một thứ mà khi dùng ở văn phòng sẽ không bị các đồng nghiệp nữ chê là con gái, mua một thứ mà mỗi lần nhìn sẽ nhớ đến mình. Thế nhưng, gói quà đó như những lần lỡ hẹn của người đó, đã không đến được tay chủ nhân.
    Và tối qua mình đã quyết định bóc nó ra, khi mà nhìn thấy nó trái tim không còn nhói lên nữa, thì phải bóc nó ra, cũng như phải mở rộng cánh cửa tâm hồn ra, nếu không sẽ chết ngộp. Con mèo tội nghiệp đó có lẽ cũng đã ngột thở cả hai tháng rồi ,không phải bởi vì không khí trong hộp mà là vì tâm trạng nặng nề của người mua nó.
    Nắng vẫn lung linh ngoài cửa sổ!
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Rồi cũng được gia nhập CLB ngàn điểm của TTVN. Không biết gia nhập ngày nào chỉ nhớ bám chân cụ Vô Công, Thày Rổ, Thày Loa lên net để tìm lạc thú (乐趣thú vui nhá). Nhớ xưa cánh CC 7 hữu ai nấy đều hăm hở vỗ ngực với thế giới TTVN được gia nhập CLB này. Mình cũng thừa ngàn điểm rồi nhưng những cái cóp nhặt được thì lại ít hơn thì phải. Các cụ nhểy? ?, ?, ?,'oZ!!!

Chia sẻ trang này