1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CC ổ^?ồ'~ổ-Ơốđ? - Viỏ??t tiỏ??p nhỏằ?ng trang nhỏ?ưt k?ẵùẳ?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới đọc được cái giọng văn này. Chẳng trách thằng cu Hôm . . .. Kêu gào gì nhỉ? Mi không nghỉ nhưng người ta phải nghỉ và phải lao động chớ không không rồi rồi thế nào được. Bốn đoàn hai cuốc, thế là có thể phé được cả đôi tháng chẳng phải lo ngửa tay xin tiền bà vợ già xấu xí về khoản thuốc lào. Âu cũng là cái nghiệp.
    Đi ngủ đã vậy.
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Quạ và Cáo thời hiện đại
    Tặng Ông Anh yêu quý
    Một hôm Quạ lại ngậm miếng fomat đậu trên cành cây. Vừa chợt nhìn thấy Cáo uốn éo tiến lại, Quạ ngậm thật chặt miếng fomat từ từ nói qua kẽ răng:
    - Này đừng có tưởng bở, tao không phải là Quạ của La Fonten (1) đâu.
    - Là em chỉ đáo qua thăm Anh Quạ thôi mà. Thấy Anh vẫn đẹp như xưa là em mừng lắm.
    Quạ ưỡn người, cong đuôi ra chiều sung sướng lắm. Cáo bỏ đi, một chốc rồi hớt hơ hớt hải chạy lại:
    - Anh Quạ ơi, Anh Quạ. Không xong rồi! Vợ Anh,... vợ Anh nó đang ngủ với thằng khác.
    - Hả ?! - Quạ kêu lên và miếng fomat rơi xuống đất ...
    GIẢI NGHĨA
    (1) La Fonten (Jean de La Fontaine): Nhà văn Pháp ?" Ý gì đó, tác giả rất nhiều chuyện ngụ ngôn.
    (2) Chuyện gin là Quạ được Cáo khen đẹp giai, chắc là hót hay, Quạ cất tiếng hót, rơi mất fomat
    Những người bạn online
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 13/10/2006
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    LỜI BÀN
    Lời bình thứ nhất: Vợ là một món của thằng đàn ông, mà không thể để mất vào tay thằng khác được.
    Lời bình thứ hai : Có rút kinh nghiệm đến mấy thì vẫn bị thằng khôn nó lừa.
    Lời bình thứ ba: Ngu không để đâu cho hết ngu. Có miếng fomat thì sực luôn đi cho xong, hoặc là đem về mà tặng vợ. Sao cứ phải ngậm trêu ngươi thằng khác.
    Lời bình nghiêm túc nhất: Không nên vì mải mê ngậm cái miếng fomat (như công danh, địa vị , ...) mà để mất cả cái quý nhất là vợ. Đã mất vợ rồi thì trên đời liệu có còn cái gì có nghĩa nữa không ? Cái miếng fomat có bị Cáo ăn hay Hổ ăn cũng kệ thôi.
    Lời bình phong cách online: Quạ lên mạng, ngậm miếng fomat ?" tri thức, Cáo không biết nên uốn éo thế nào để con Quạ kia nó nhả ra. Bảo vợ nó ... thì nó off chạy về mất. Võ gì đây ?
    Lời bình thứ.... Còn gì nữa chăng ?
    Những người bạn online
  4. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Quạ đứng trên cành cây, miệng ngậm miếng pho-mát mang nhãn hiệu Dự án. Cáo đi ngang qua, thấy thế dừng lại nói: - Chị Quạ ơi, chị thật là xinh. Bộ lông chị mới đẹp làm sao, còn giọng ca của chị thế nào?
    Quạ bèn há miệng ra để ca thì miếng pho-mát hiệu Dự án rơi xuống đất, Cáo vồ ngay lấy và tha đi. Tội nghiệp Quạ, sau việc đó nó bị kỷ luật mức khiển trách với lý do ?oTrình độ hạn chế gây thất thoát?.
    Hôm sau, Quạ gặp Cáo ở quán Hải Xồm, Cáo đưa Quạ một miếng pho-mát và nói: ?oĐây là phần em lại quả cho bác, lần sau có công trình gì bác lại nhớ... đậu cành cây nhé!?. Quạ và Cáo cười và cùng nâng cốc hô: ?oDzô, dzô...!?.
    ---------------
    Nhân đi tìm xem ông La Fonten là người nước nào. Tìm thêm được một dị bản nữa, mời anh chị em tiếp tục lãm nhân dịp cuối tuần
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ối, ai thiết kế cách bày mấy cái mặt mẹt ra ngoài cửa câu lạc bộ, đi vào choáng quá!
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Mệt mỏi
    Hôm nay thì nhịn không được nữa rồi. Mệt mỏi thực sự. Chỉ muốn được về ngay nhà kềnh 1 giấc cho thật đã rồi đến đâu thì đến. Cả tuần giời di chuyển như thể chạy loạn, ngày nào cũng đi bộ cả mươi cây số quanh các sạp hàng chứ không bỡn, nào mặc cả, nào điện thoại , nào khách hàng, nào đối tác lại thêm món tiếng bạch nữa chứ!!! Ôi mumy ơi!!! Hôm nay ngồi trong khách sạn làm giấy tờ mà mệt mỏi không chịu được, đã thế lại còn bị tra tấn tinh thần bằng cái thói dở hơi của nàng. Khốn thật!! Không được!! Phải đi kềnh một cái mới được!!
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hai năm nay mình không có dịp mở mồm nói tiếng Trung nữa rồi, nghe nói èo hẳn! Nhớ quá
  8. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0

    Ooooooooa, 1 ngày tuyệt vời khi được làm new member tại đây. Một niềm không thể tưởng tượng nổi là vô đây đã phát hiện ra thần tượng của mình cũng là member mà lại là 1 member có thâm niên nữa chứ.
    Vậy xin ra mắt pà kon, Chúc pà kon mọi sự tốt lành
  9. Zin84

    Zin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. Zin84

    Zin84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này