1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ccc

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chu cung hi vong sẽ đi được.Chỉ sợ đôi khi công ty có việc đột suất thôi. Chú cũng hỏi ông Đỗ về việc xuất bản rồi.Hi vong nếu cháu ở lại mua giúp cho chú 1quyển, hehe.Alô lại sau nhé.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn hỏi nên em thông báo như cũ: Thứ 7 chiều ở Queen vẫn giao lưu bình thường nhé.
    À, em đề nghị lần sau mọi người chia theo bàn uống nước để trả money nhé. Chúng mình hơi đông nên hơi khó nếu gộp lại cả.
  3. AfonTTS

    AfonTTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt đầy ấn tượng (quân số) thứ 7 trước của CLB tôi thấy rất vui, rất muốn tham gia nhưng ... nên chưa tiện, hi vong dịp nào đó sẽ tham gia. Tuy nhiên tôi thấy cần có sự tổ chức hơn (cũng ko biết phải làm ntn) để đỡ lộn sộn và ko có người phải ngồi cả buổi. Ý tưởng gặp gỡ nhau ở đâu đó để bồi dưỡng, nâng cao trình độ của nghesilangthang cũng hay đó, tôi tán thành ý tưởng này.
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Gần 5 h mình mới đến. Thấy đông vui thật. Thiệt thòi chiều cao buồn ghê.
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thanhks. Ai ở đây dám khẳng định trình độ mình là cao nhất? Mà dù có vậy, dao sắc không mài dũa, cũng cùn đi thôi. Mà đâu phải bỏ buổi offline thường kì, vì mỗi khi có cơ hội gặp nhau tụ tập đông đủ là ngon rùi.hehe, tại vì tui trình kém nên rất muốn học hỏi, vì bao nhiêu năm không đc cập nhật rùi, tất cả trở nên out of date.Mong sự chỉ giáo của quí vị.
  6. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    thôi thì t7 này cố gắng đi vậy
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Lâu lâu mới có dịp tụ tập với hội LF, xin có mấy lời dành riêng cho 01 số bác nam chuyên ngồi trong xó. Các bác ợ, các bác đến thì các bác thấy rồi, hội này 10 thằng thì hết 9 thằng nhảy nhót phọt phẹt, thế mà chúng nó vẫn cứ ra ầm ầm, mời chị em ầm ầm, chị em cũng gật đầu với chúng nó ầm ầm.
    Chị em người ta cũng biết tỏng trình độ các bác chỉ đến thế thôi, vừa mới học thì thành cao thủ thế quái nào được, cái quan trọng là "tinh thần phục vụ", trình độ rồi từ từ nó sẽ lên. Trình độ đã lùn mà "tinh thần phục vụ" cũng ko có thì đến ngồi làm gì cho hỏng ghế . Cũng nói luôn với các bác, gặp trường hợp bị từ chối thì cũng ngậm đắng nuốt cay luôn đi, các bác đã bước chân vào trò này thì chuyện đó ko tránh được đâu, rồi các bác còn phải ngậm đắng nuốt cay nhiều. Bây giờ trong 1 hội lố nhố thế này bị từ chối còn đỡ, đến lúc đi với người mà mình rất muốn mời mà người ta vẫn từ chối mới gọi là ê mặt. Thế cho nên lần sau các bác đi thì nên hăng hái lên 01 tí, cứ mời chị em đại đi ko bổ ngang thì bổ dọc, đc chị em ok thì có cơ hội tu luyện, bị chị em từ chối thì cũng là 1 dịp luyện da mặt.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngại dance với cao thủ mới quái vật chứ!
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng giai ngon ngồi trong xó em cũng thấy từ lâu, cũng hiểu nỗi thẹn thùng thầm kín của các bác í, rằng chân mình thế lày, đầu minh nhớ mãi không ra điệu lày, tai mình nghe mãi chả biết nhạc lày là nhạc gì...
    Đúng roài đó các bác ơi, em nhảy với các bác là em cũng xác định sẵn sẽ có thầy này thế kia, các chị em phụ nữ cũng vậy thôi.
    Các bác cứ cố gắng lên, phục vụ thật nhiều, chân nhảy cũng ngon ngon rồi, thì ngồi vểnh râu như Chó béo của em bên một đàn các cô xoắn xít đăng kí nhảy với lão ta cả năm trời.
    HÊ, Deny me ơi, cho em xin lỗi nha.
    Em chợt nhớ cái hôm gặp Karacrim trên Discovery. Mới ngày nào giãy nảy lên: Ứ ừ, anh không biết nhảy điệu này đâu / Nhảy với con bé này buồn cười quá, không nhảy được..v.v.v. Thì nay đã cặp kè riêng mới một cô em, cắp người lên đó, rồi mời mọc xoắn xít. --> Nàng ứa lệ, có biết đâu chàng đã bao công tu luyện với bầy háo sắc ở TTVN này. Nhẩy?
    Nghĩ đến cái vẻ nghiêm túc của bác í lúc nhảy với em kia, em bùn cười quá. Híc, anh Kara nhí nhảnh của em đi đâu mất rồi
  10. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác maseo 2 tay 2 chân luôn. Con trai là phải mạnh dạn, kể cả mới nhảy cũng nên ra mời nữ nhiệt tình. Trong 1 đám đông mà cứ có các male ngồi xó nhìn thì nói thật là em thấy hơi...ngán ngẩm Riêng em thì bác nào mời em cũng nhảy (từ chối chỉ trừ khi lúc đó đau chân quá, đi ko nổi chứ ko phải là do bác ý mới học hay nhảy kém ). Mà chắc các chị em cũng ít khi từ chối lắm, cũng vì họ lịch sự nữa. Hôm trước nhảy với anh Benkai, anh ý có nhắc em 1 câu mà em thấy nhớ...đến già: "Một khi đã nhảy thì nữ phải luôn làm follower, nam đi sai cũng phải...đi sai theo, ko là có ngày sái tay rồi bị dẫm cho ko đi được đâu" . Vì vậy kính mong các bác nam mạnh dạn lên, nếu các bác dẫn sai thì cứ yên tâm là nữ cũng ko dám...đi đúng đâu (cả 2 cùng sai thì có gì phải ngại, he he he)

Chia sẻ trang này