1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ccc

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chào đón bác QM76, chả hiểu đôi chân của bác đã đỡ chưa để đến giao lưu gặp gỡ cùng các chị em nhà ta.
    Mà nói thật với bác, vào Topic này để các người mới biết rằng:
    1) Pilory: trông giống như 1 cô gái nhưng thực chất là 1 thằng ku tăm phần tăm --> các nàng tránh bị lừa lọc chăn dắt
    2) Uotmi: Rất năng nổ nhiệt tình, háo sắc dù rằng có nguồn gốc hơi bị giống cá mập lai cá sấu --> các anh ngon giai tránh trường hợp rơi rụng nhiều thứ
    3) Khongthe: kiểu như cá rất to và lặn rất sâu, tựa như người đeo bình oxy 100kg, tháng nổi 1 phát (gần gần giống cụ Rùa hồ gươm, thỉnh thoảng nổi lên 1 phát cho 1 lũ xúm xít vào chụp ảnh quay phim) --> biệt danh Miss 99% ---> Đừng sa bẫy lừa lọc của nàng mà mất cả chì lẫn nhiều chài...
  2. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Thank C1LY đã cảnh báo.
    Bên Box telít đã mang danh là Què man roài nên sang đây dứt khoát ko để mang tiếng như vậy. Thế nên tớ cứ vẫn phải nghỉ dài cái đã, chị có bụng là vẫn uống dc bia thôi, keke. Thôi hôm nào nhậu phát gặp mặt đê.
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng buồn nếu bạn bị vùi dập. Chuyện câu chữ chả làm chết bạn đâu mừ lo. (nhắn thành viên Chó yêu)
  4. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm sương máu muốn truyền lại (ai biết rồi đừng cười).
    Khi online nên để ý và add nick yahoo hoặc số fone của member nhiệt tình (theo đánh giá của bạn).Tôi cũng có thể gợi ý là bác C1LY luôn nhiệt tình đón tiếp trong các buổi off cũng như liên lạc online,foneline .... Một vài thành viên nhiệt tình khác nhưng không thường xuyên offline nên khó nói.Nắm được rồi thì chủ động gọi điện bắt mối (gọi điện chắc chả ngại),hoặc có thể chat nếu gặp trên mạng (PM thông dụng:anh ơi em add nick anh anh qua yahoo chat tí nhé).
    Sau đó thì mới đi offline bạn ạ.Tìm hiểu kỹ giờ giấc,địa điểm (phải cụ thể cả chỗ hay ngồi trong mỗi sàn hoặc mỗi quán nhậu).Phải nắm rõ được mặt mũi của người mình hay liên lạc qua fone và mạng trước đó.Nếu không được thì cố gắng hẹn người đó trước buổi off để gặp gỡ rồi người đó dẫn lên và giới thiệu.
    Giờ mới là khả năng của bạn.Đến đúng địa chỉ rồi,gặp rồi,giới thiệu qua vài người rồi...Mạnh dạn cười đùa (dù chả hiểu cười vì cái gì),mạnh dạn nói chuyện tâm sự (dù bị coi là hấp,điên,dở người) mạnh dạn nhẩy nhót,rượu chè,phá mồi (dù nhẩy kém,nhẩy giỏi,uống tốt,uống kém)....mạnh dạn rủ rê đi chương trình khác sau mỗi bổi off (ví dụ nhẩy xong có thể rủ đi uống trà đá,café,nước mía,hát v..v....)Đừng lo tài chính của bạn vì tất cả sẽ chia.Nếu lỡ bạn mang thiếu thì cứ mạnh dạn nói với ai đó (ai hay đi chơi ấy vì giữ khách nên okie ngay) đóng hộ chút xíu,đừng ngại.
    Cuối cùng là online sau mỗi lần offline,post bài nói linh tinh hoặc tường thuật,hoặc viết cảm xúc của mình về ai đó,về gì đó ... để những người off hôm ấy nhớ đến bạn,xác định được bạn là ai và nói chuyện với bạn cởi mở hơn lần sau.Còn những người không đi off hôm đó sẽ biết đến bạn,hiểu được nhiều điều về bạn và lần sau sẽ hỏi để biết mặt cũng như nói chuyện với bạn .....
    Chúc vui vẻ!!!!!!!!!!!
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cái khoản chút xíu giữ khách đấy đúng là kinh nghiệm xương máu chứ ko phải sương muối.......
  6. nangbanmai84

    nangbanmai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em như một đoá hoa trắng, thoang thoảng hương. Em gần và xa , tưởng bắt nhịp được tim em, hóa ra lại nhầm nhịp tim mình. Cuộc đời em và tôi gặp một lần, nhiều lần, đi qua phía nhau, nụ cười dội lại. Ân hận rằng tất cả những gì tôi làm được cho em, mới chỉ một chút yêu thương.
    Trong một vườn cây không thiếu bóng cổ thụ, cũng chẳng thiếu cây tầm gửi oặt ẹo rung rinh trong gió, em xuất hiện, tươi hồng, tôi thèm có em, thèm thôi, nhưng chỉ đứng xa để ngắm nhìn. Tôi biết nếu tôi đi quá ngưỡng yêu thương, tôi sẽ làm cả vườn hoa đau vì thiếu mất em.
    Thế mà sương đã rơi trên cánh hoa em. Khi tôi đến, em đã kịp tự mình lau khô những giọt nước mắt, giống như sương tan trước khi mặt trời ngủ dậy. Vết tích còn lại là những cánh hoa trĩu xuống, cành hoa ủ dột âu sầu. Nào biết đêm qua, một con bọ hung đã đến, dẫm đạp và phả mùi hôi thối khắp khu vườn, nó lại gần em vì sửng sốt trước vẻ đẹp của em. Và lòng hâm mộ ngu dốt của kẻ sở hữu bệnh hoạn đã làm cánh hoa trĩu sương rơi.
    Giá như em nghe tôi, giá như em hỏi ý kiến của vườn cây, giá như em biết nơi nào bọ hung không thể tới.
    Giá như tôi đã không vô dụng đến vậy, em ơi!
    Giá như em đừng chơi ú tim miệng vực. Nỡ nào tay chém toạc tay... ?
    Bọ hung đã đi.
    Dẫu sao thì nó cũng đã đi.
    Tim vỡ rồi lại lành.
    Em đừng xa tôi nữa, hoa ơi.
  7. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái gì có liên quan đến số 84 cũng dính theo thơ hay sao ấy.
    Sao thấy ít Mem mới vào giao lưu học hỏi thế nhỉ, phải hoà nhập thì mới hoà tan dc chứ.
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tán thành ý kiến của bác QM nhưng chắc người ta sợ hoà tan xong rùi thì tan nát nên ngại......
    À mà Nắng ban mai cũng đang bị chấn thương giống hệt như bác ---> Không hiểu có mối quan hệ mờ ám nào không nhỉ ( ví dụ như cùng tranh nhau dưới và nghiêng..)
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng tham gia Box Dancing này đúng vào thời gian mà mình tham gia học ở ODC( 6 tháng ) . Cũng muốn tham gia trao đổi tranh luận và học hỏi Kỹ Thuật ,....Khiêu Vũ nhưng nhận thấy rằng đây toàn là THÀNH VIÊN CŨ.
    Một số nhực điểm của Box Dancing là:
    - Chủ nghĩa APACTHAI ( PHân biệt chủng tộc) *
    * Toàn thấy là TỤ TẬP, ĂN UỐNG, NHẢY NHÓT...... rồi lại TÁN PHÉT. Kết luận là
    CHÁN PHÁT ỐM
    * Khi có thành viên mới hỏi thì thường là quản trị BOx hoặc là Giáo Viên của CLB đó trả lời .
    * Ngoài mấy cái như có người hỏi địa điểm tập thì lập tức người CLB đó Repply ngay và Lăng xê.
    * Chẳng thấy nói gì về kỹ thuật: Kỹ thuật, nghe nhạc, Lead........... cái này là QUAN TRỌNG nhất thì chẳng làm ........
    Trong khi các box khác mà mình tham gia là BOX VÕ THUẬT và YOGA _ KHÍ CÔNG_ NHÂN ĐIỆN, BOX DULỊCH thì khi có một thành viên mới tinh thì ngay lập tức rất nhiều thành viên: Mod, Cao thủ Kỳ cựu..........trả lời và lý giải từ cái nhỏ nhất, từ khi BƯỚC CHÂN vào LĨNH VỰC ĐÓ .............
    Vậy thì đừng ngạc nhiên là TẠI SAO k có mấy thành viên mới tham gia trong khi thành Viên cũ KHÔNG THAY ĐỔI CHÍNH MÌNH .
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với anh, đọc bài của anh xong, em bùn cười quá. Em với anh - cùng thời điểm thágn 1/ 06 mới đăng kí nick. Em lập cái topic này cũng là để giới thiệu với các bạn mới (như mình thôi) về những gì em biết. Với lị gợi cho mấy cây đại thụ ghé mắt nhìn xem tình hình tụi trẻ ngày nay trong box nó ra sao.
    Hê hê, anh thì chả bao giờ em thấy mặt. Chả biết đầu đuôi xuôi ngược ra sao. Vào diễn đàn cực ít nói chuyện với mọi người. Loaloaloa, cho em hỏi ngoài mấy bác ở ODC có ai biết anh là ai không?
    Nói thiệt với anh, từ hồi em mới vào, list điện thoại cũng như list YM của em dài dằng dặc. Nhiều người chả bao giờ post bài, nhưng cứ tham gia ầm ầm. Chả thiếu người đâu anh ạ. Làm topic này thực ra để khuyến khích họ viết bài thôi.
    À, em cũng chưa thắc mắc là tại sao anh không chơi với bọn em đâu. Em chả thiếu bạn, nhưng lại thừa hơi để lập cái topic này. Thế đấy

Chia sẻ trang này