1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CCR ,những kẻ không cầu may ,điểm tô nền Classic Rock ...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi KASHMIR, 23/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    CCR ,những kẻ không cầu may ,điểm tô nền Classic Rock ...

    CCR thành lập năm 1967 .Trở thành một trong những ban nhạc đạt được nhiều thành công nhất trong cuối thập niên 60 .Ban nhạc gồm John Fogerty (Vocals ,Guitar ) ,Tom Fogerty (guitar) ,Stu Cook (bass) và Doug Clifford (chơi Drum) .Nửa cuối thập niên 50 thì Tom Fogerty đã từng chơi cho một vài ban nhạc như : The Playboys ,The Spider Webb And The Insects (Mạng Nhện Và Các Loại Côn Trùng ) .John ,Doug và Stu thành lập lên nhóm The Blue Velvets vào năm 1958 .Tom tham gia ban nhạc vào một năm sau đó và ban nhạc đổi thành Tommy Fogerty And The Blue Velvets .
    Ban nhạc có thực hiện được một số ca khúc nhưng không đạt được mấy thành công .Tới năm 1964 ký kết hợp đồng với hãng Fantasy Records .Khi đó ban nhạc lại đổi tên thành The Golliwogs .Một vài singles được phát hành nhưng một lần nữa không đạt được một chút thành công nào .Phải đến cuối năm 1967 khi mà ban nhạc đổi tên thành Creedence Clearwater Revival (CCR) và lúc đó thì các thành viên trong ban nhạc đã trở nên chuyên nghiệp hơn .Trong năm 1968 ,album đầu tiên của họ được phát hành cũng là lần đầu họ được giải đĩa vàng với doanh thu khoảng 1 triệu đô la .Ngay sau đó 2 singles được phát hành là Suzie Q (phần 1 và 2) và I Put A Spell On You .Album kế tiếp trở nên thành công vang dội ,hầu hết các ca khúc trong đó đều được đánh giá đạt chất lượng bạch kim .Ban nhạc đã có một chuỗi các hit vào cuối thập niên 60 như : Proud Mary , Bad Moon Rising ,Green River ,Down On The Corner ,Travellin' Band ...v.v.Hẳn các bạn đã nghe những ca khúc đó rồi ,chúng đều được sáng tác bởi John Fogerty ,tay guitar lead của nhóm .
    Vào năm 1970 ban nhạc bắt đầu với chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu .Sau khi phát hành album thứ 6 ,Tom Fogerty rời ban nhạc để thực hiện sự nghiệp solo vì nghĩ rằng cái bóng của John là quá lớn trong ban nhạc .Ba thành viên còn lại vẫn hoạt động như là một ban nhạc gồm 3 thành viên .Họ đi lưu diễn khắp thế giới ,qua châu Âu lần nữa rồi đến Úc ,New Zealand ,Nhật Bản .Tới năm 1972 Album Mardi Grass được phát hành ,nó không đạt được thành công như mong muốn vì thế mà CCR đã tan rã một năm sau đó .John Fogerty bắt đầu sự nghiệp solo với album đầu tay The Blue Ridger Ranger .Stu Cook và Doug Clifford trở thành các nhà sản xuất .Tom Fogerty lúc đó đã phát hành được một số singles .John Fogerty thì đạt được nhiều thành công với các ca khúc "Rocking all over word" và "The Old man down the road" .Album solo "Centerfield" của John trở thành đĩa bạch kim và nhảy lên vị trí số 1 ở Mỹ .Còn Stu Cook và Doug Clifford lại gia nhập nhóm Don Harrison Band .Hãng đĩa Fantasy cho phát hành một số album diễn live của nhóm và một số ca khúc chưa phát hành khi mà họ còn lấy tên là The Golliwogs .Vào tháng 12 năm 1980 ,ban nhạc đã tái hợp lần cuối trong lễ cưới của Tom Fogerty .
    Vào năm 1983 ,ban nhạc đã thắng kiện trong một vụ kiện với nhà băng Castle và được bồi thường 8,6 triệu đô la .Trong năm 1985 ,hãng Fantasy phải bồi thường cho John tiền bản quyền tác giả của ca khúc "Old Man Down The Road" và sự nói xấu của họ về " Mr.Greed" và "Vanz Kant Danz" của John .Sau đó còn vài vụ kiện về tiền bản quyền nữa ,chủ yếu vẫn là với hãng Fantasy .Vào năm 1990 ,Tom Fogerty mất tại nhà ở Scottsdale tại bang Arizona ,vì bị bệnh lao .Khi đó anh mơi 48 tuổi .Đối với những thành viên còn lại họ vẫn đi trên con đường âm nhạc của riêng họ .Có lẽ John Fogerty là được nhiều người biết nhất vì tài lead của anh ,bạn có thể kiếm đĩa solo của anh ở nhiều nơi ..chả nói gì tới 135 Hàng Bông và 2B Bảo Khánh .
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ban này có hai bài đều về mưa là Who'll stop the rainHave you ever seen the rain,mình đều khoái,hay vãi.
    Lão John Fogerty mà ra đi thì CCR chả còn là cái gì nữa,mà theo tui biết thì CCR tan rã vào nãm 72 chứ nhỉ.
  3. Pamarro

    Pamarro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một chút thắc mắc về CCR: Bài Travelin' Band có giai điệu giống hệt Jailhouse Rock của Elvis. Ai đó giải thích dùm cái khoản này cái.
  4. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tôi kết bài Suzie Q .
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những kẻ chăn bò ngồi hát rock.

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  6. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là không thể chê vào đâu được!!!!!!!!!!!!!!

    Why do we give up? Why do we give up? 'cause we want to give up!!!!!
  7. GRYFFINDOR

    GRYFFINDOR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    yes

    Yêu là khổ
  8. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    creedence là một trong những ban nhạc rock mình rất nể trọng và ưa thích. creedence hát rock có hơi hướng country. rất tiếc là cuộc đời âm nhạc của ccr hơi ngắn ngủi nên số album, bài hát để đời cũng ko bao nhiêu. mình thích hết những bài bạn đã kể nhưng mình chú ý tới 1 bài "someday never comes"
    am ur inbox
  9. FROG

    FROG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì CCR tan rã năm 72.
    Không hiểu sao mỗi lần nghe Looking out my back door lại cảm thấy yêu đời và tràn đầy sức sống cho dù chưa một lần xem lyric của bài này.Ngoài ra còn Lodi nghe cũng thật tuyệt,và Tesla chơi lại hay cũng không kém.Xin cảm ơn CCR dã mang lại cho tôi niềm vui,niềm tin khi nghe nhạc của các bạn.
    Bổ sung thông tin,Tom Fogerty,anh trai John đã mất năm 1990 do bị AIDS mà người ta nghi ngờ là do truyền máu mà bị.Thật đáng tiếc cho một nghệ sỹ tài năng.
    XIV
    Nothing lasts forever but you....and rock.
    ALWAYS WILL BE...
  10. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ôi bài này đầy đủ quá. Em thật là đánh trống qua cửa nhà sấm
    Nhưng em có chút thắc mắc về khoản Classic của bác

Chia sẻ trang này