1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CCR - tác giả những bản folk rock bất hủ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    CCR - tác giả những bản folk rock bất hủ

    Hầu như những người nghe rock ở lứa tuổi U40 không ai không từng ngưỡng mộ một tên tuổi lừng lẫy của những năm 70 : CCR (viết một cách đầy đủ là : Creedence Clearwater Revival - nước thánh hồi sinh) với những ca khúc folk-rock mộc mạc sáng tác và cả phóng tác của những cây đại thụ khác. Vậy những ai đã, đang và sẽ tìm được ở classic rock nói chung và folk-rock nói riêng những đồng cảm hãy cùng đọc với tôi tài liệu introduce này nhé

    CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL
    -CCR-


    [​IMG]


    Nhóm nhạc Mỹ thành lập năm 1967
    This information was picked from POP-ROCK 900 magazine



    Bộ sậu gồm:Johny Fogerty - ca sĩ, guitar; Tom Fogerty - rhythm guitar ; Stu Cook - bass ; Doug 'Cosmo' Clifford - Drums.
    Sự nghiệp:
    Khi còn đi học tại một trường trung học thuộc thành phố El Cerritto ở vịnh San Francisco, bốn chàng trai đã tụ họp lại thành ban Tommy Fogerty and The Blue Velvets. Hãng đĩa Fantasy tại địa phương đã đề nghị hợp đồng với điều kiện nhóm phải đổi tên thành Golliwogs. Nhóm đã miễn cưỡng thoả thuận và đĩa đầu tiên ra đời năm 1965. Kế đó, các đĩa đơn nối tiếp nhau ra đời nhưng không đĩa nào gây được sự chú ý trừ bài hit Brown eyed girl. Nhóm đã phát triển phong cách mới "Swamp rock" dựa trên sự pha trộn nhịp điệu của R&B và Cajun. Họ thuyết phục ông chủ mới của hãng đĩa là Saul Zaentz cho họ đổi tên thành Creedence Clearwater Revival (CCR)
    May mắn thay, âm thanh và hình ảnh mới mẻ của họ đã trùng hợp với sự bùng nổ nhạc Rock ở San Francisco. Album khởi đầu mang tên nhóm, là một sự trộn lẫn nhạc rock n' roll, nhạc R&B và phong cách chơi đàn của John Fogerty đã gây được ấn tượng lập tức. Hai bài nổi bật đồng thời một bài phóng tác từ bản nhạc cũ của Dale HawkinsSuzie Q được lên bảng xếp hạng và một bài rất hay của Jay HawkinsI put a spell on you cũng được xếp hạng cao.
    Iem "thái độ" một chút ạ : Trong số báo ROCK VISION No.3, đọc bài viết không nhớ chính xác tên, hình như nói về các nữ rocker, có đoạn nhắc đến nữ ca sĩ Suzie Quatro và writor đã khẳng định là cô ca sĩ này được nhóm CCR ngưỡng mộ quá viết tặng bản Suzie Q. Theo thiển ý của tôi thì ý kiến này không được chính xác lắm nếu không muốn nói là ... rất sai, . Chúng ta đều biết "nàng" Suzie Quatro qua ca khúc song ca nổi tiếng với Chris Norman (một thành viên của Smokie) : Stumblin' in. Cô nàng đa tài (ca sĩ, nghệ sĩ guitar, bass, diễn viên) này sinh ngày 03/06/1950. Mà ca sĩ Dale Hawkins hát tuyệt phẩm Suzie Q vào năm 1957(chẳng nhẽ Suzie đã bộc lộ tài năng khi mới 7 tuổi?), các bác CCR nhà mình cover lại năm 68. Theo tính chất bắc cầu thì suy ra, bài Suzie Q không phải để dành tặng bác gái Suzie Quatro. Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng phải công nhận, khi nghe bản phóng tác của CCR tôi thấy hay hơn hẳn, và... nghe cái tiếng guitar của lão John sao nó cứ đượi đượi, hic!
    Tiếp đó, John Fogerty viết bài Nàng Mary kiêu kỳ Proud Mary đã trở thành chuẩm mực của nhạc soul - rock. Bài này đã được nhiều nghệ sĩ sử dụng như: Solomon Burke, Arif Mardin, Ike và Tina Turner (thế mà ứ được vào 100 solo guitar nhể)... và bản phóng tác hay nhất lại thuộc về Checkmates Limited (do Phil Spector dàn dựng) được cho là dàn dựng tốn tiền nhất từ trước đến nay, khoảng vài trăm nhạc công đã tham gia vào buổi thâu âm này.
    Xuất thân từ vùng San Francisco nhưng CCR thường lấy cảm hứng ở vùng quê sông nước thuộc các bang miền Nam. Các bài hát như Bad moon rising, Lodi, Green river Cotton Fields (bài này iem đặc biệt thích) là các bài giá trị nhất của họ thuộc về Swamp rock.
    Album thứ 5 của CCR : Cosmo' Factory có ba bài đoạt đĩa vàng Travelin' band, Up aroind the bend,và Lookin' out my back door cộng một bài hát 11 phút rất đặc sắc được phóng tác từ tác phẩm cũ của Marvin GayeI heard it through the grapevine. Một mịnh John Fogerty chính là người sx, phá hành, phối khí và viết hầu hết phần nhạc, ca khúc của CCR. Sự lôi cuốn của các bản nhạc do họ biểu diễn hầu như hoàn toàn dựa trên tài năng thật của họ chứ không dựa vào các kỹ thuật như overdubs trong studio (ngoại trừ thỉnh thoảng có thêm tiếng kèn saxo). Tuy nhiên sự hợp nhất trong âm nhạc lại không đi đôi với các vấn đề cá nhân. Tom Fogerty (anh chết vì nghẹt thở khi chống chọi với căn bệnh lao vào năm 1990) đã rời nhóm do bất đồng với các bạn cùng nhóm. Các thành viên còn lại vẫn tiếp tục hoạt động như một bộ ba cho chuyến lưu diễn thế giới và đã cho ra đời album Creedence Live in Europe.
    Trớ trêu thay, sự nổi bật ngày càng tăng của John Fogerty lại là nguyên nhân của mối bất hoà. Anh đã cho phép CookClifford có đồng quyền sáng tác trong album Mardu Gras (ngày lễ trước tuần chay). Kết quả là sự thảm bại, các nhà phê bình hết sức chê bai và đã đưa đến việc nhóm giải tán vào tháng 10-1972.
    Tom Fogerty vẫn tiếp tục thu âm một số album thành công, trong đó có bài Joyful Ressurrection cùng chơi với CookClifford. Anh nói : "Album này là thiên sử của CCR"
    Còn sự nghiệp solo của Clifford đã không mấy sáng sủa lắm. Tuy thế, anh vẫn tiếp tục chơi với Cook như một nhóm nhạc đệm cho studio được đánh giá cao. Cả hai đều gia nhập nhóm Don Harrison band.
    Trong lúc đó, John khởi đầu sự nghiệp solo của mình không mấy thành công với album Blue Ridge Rangers. Trong album này, mình anh đã phối nhạc, phát hành chơi mọi nhạc khí và hát. Anh đã hát lại bài hát cũ nhạc country của Hank WilliamsJambalaya đã được lên hit ở Mỹ, cũng như đã phóng tác bài Heart of stone của Neil Young.
    Sau đó, anh dính vào cuộc tranh chấp kéo dài với hãng Fantasy và mất khoảng thời gian 3 năm không hoạt động. Kết cục anh ký hợp đồng với hãng Asylum. Anh cho ra đời bài hit lọt vào Top 30 là Rockin' all over the world. Bài này và album John Fogerty rất hay. Tiếp đó là đĩa nhạc xuất sắc Centerfield lạo gây kiện tụng do bài Zanz kant Danz đã đụng chạm đến đời tư của ông chủ hãng Fantasy. Không có gì nhầm lẫn khi bảo Fogerty là biểu tượng của CCR./ Âm nhạc của anh luôn giữ đúng phong cách CCR thời thập niên 60. Việc điện tử hoá nhạc folk - rock đã bị anh gạt ra ngoài, với anh nhạc rock n' roll truyền thống vẫn là độc tôn.
    Trên đây cũng chưa phải là những inform đầy đủ nhất về CCR nhưng chắc cũng giúp phần nào "đức tính" ham học hỏi của các rock - fan đặc biệt là classic rock fan, ai có thắc mắc hay bức xúc xin mời tự nhiên, thanks for reading




    Các ca khúc thành công:


    Suzie Q - 1968, Proud Mary - 1969, Bad Moon Rising - 1969, Green River - 1969, Almost Blue, Down on the corner/Fortunate son - 1969, Travelin' band / Who'll stop the rain - 1970, Up around the bend - 1970, Lookin' out my back door - 1970, Have you ever seen the rain - 1971, Sweet Hitchhiker - 1971


    John Fogerty trình diễn solo:

    Old man down the road - 1985, Rock and Roll girl - 1985




    Các album - hãng đĩa - năm phát hành:


    Creedence Clearwater Revival (Fantasy) - 1968
    [​IMG]



    Bayou Country (Fantasy) - 1969
    [​IMG]



    Green River (Fantasy) - 1969
    [​IMG]



    Willy And The Poor Boys (Fantasy) - 1969
    [​IMG]



    Cosmo's Factory (Fantasy) - 1970
    [​IMG]



    Pendulum (Fantasy) - 1971
    [​IMG]



    Mardi Gras (Fantasy) - 1972
    [​IMG]



    Gold (Fantasy) - 1972
    [​IMG]



    More Gold (Fantasy) - 1973
    [​IMG]



    Live in Europe (Fantasy) - 1973
    [​IMG]



    Golliwogs (Fantasy) - 1975




    Blue Ridge Rangers (Fantasy) - 1973




    John Fogerty (Asylum) - 1975




    Centerfield (Warner Bros) - 1985




    The Collection (Impression) - 1985





    [blue]...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​







    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/06/2003
  2. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ..bài hay phết ..em cũng viết một bài về CCR rồi ...không biết bà chị đọc chưa ...hình như bà chị quen chú Kim Lân à ,em thấy nó chôm được ở đâu mấy cái đĩa thấy ghi là Rockmantocdai
    Thu ,I hear you callin'
    But I can't come home right now
    Me and the boys are playin'
    And we just can't hear the sound
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hé!
    Cám ơn chú em có nhời khen, tôi thích nhóm nhạc này và up lên mọi người cùng tham khảo thôi mà. Tôi cũng đọc một lần bài viết của chú, nói chung mỗi tài liệu lại có những thông tin khác nhau và cách nhìn nhận khác nhau, cái chính là mình nạp được cái gì vào đầu thôi.
    Còn vài lượm lặt khá hay về CCR nhưng ngại dịch và load ảnh quá (tại đang thi). Để đến hè vậy!
    Kim Lân<---- thằng này chuyên gia chôm đĩa + vơ vét chổi cùn rế rách, take care!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  4. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    bà chị mạnh mồm quá ,dạo này tụi em bận lo ôn thi đại học nên cũng chẳng viết lách với dịch được một chút nào ...mong cho qua nhanh để còn được viết trong tâm trạng thoải mái
    Thu ,I hear you callin'
    But I can't come home right now
    Me and the boys are playin'
    And we just can't hear the sound

Chia sẻ trang này