1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CD mới của Phạm Quang Trần Minh !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi mekhuc, 19/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mekhuc

    mekhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CD mới của Phạm Quang Trần Minh !

    Trong chúng ta ai cũng có tuổi thơ,có những kỷ niệm thật đẹp phải không các bạn.Tôi có một người a là nhạc sỹ,có thể anh không được nhiều người biết đến nhưng anh có những sáng tác rất riêng.Và trong CD " Đêm nước cuốn" có nhưng ca khúc mà khi nghe ta có cảm nhận rằng mình có trong đó : một tuổi thơ,một chút xúc cảm nhẹ nhang`......
    Nếu các bạn có thể bớt chút thời gian hãy nghe thử nhé.
    " ĐÊM NƯỚC CUỐN " - Phạm Quang Trần Minh
    Chân thành cảm ơn!
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    CD đó đâu ?
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Phạm Quang Trần Minh ? Anh của bạn à ? Phải là "Minh Xù" của Những Bậc Thang không ?
    Nếu đúng thế, thì không cần nói nhiều, Minh Xù thuộc về thế hệ đàn anh của Rock Hà Nội, người nghe nhạc ở HN ai mà chẳng biết ?
    Mà Cd này mới ra à bạn ? Có thể tìm thấy ở đâu ?
    Cách đây mấy năm, PQT Minh sang Kazakhstan tu nghiệp guitar 2 năm (sau ĐH), ba năm sau thực hiện CD "Trở Về Làng Gốm" (2001), mang âm hưởng Blues & Country ,với tiếng hát Lan Hương (Hương cáo) của nhóm 5 Dòng Kẻ bây giờ, một giọng hát có cá tính mạnh. Tiễc thay thời đó jazz và worldmusic chưa được mùa, nên CD phát hành không kèn không trống, không phổ biến rộng rãi. Dân nghe Rock thì chắc xem đó như một sự "rời bỏ hàng ngũ", nhưng CD này được người yêu nhạc chuyền tay và khen thưởng, xem như của hiếm. Bây giờ mà phát hành lại, không chừng lại trúng thời.
    Cuối năm ngóai, Tùng Dương có hát mấy bài của NS PQT Minh từ CD đó, là Trở Lại Làng Gốm, Cơn Mưa Bất Chợt ... trong dịp Liên Hoan Nhạc jazz Châu Âu tại Hà Nội .
    Quảng cáo nhiều không bằng cho nghe thử. Dưới đây là 2 bài trích từ CD Trở Về Làng Gốm (2001) :
    Nhạc : Phạm Quang Trần Minh. Trình bày : Lan Hương
    Nghe lạ, và hay tuyệt . Đã có lúc hằng mấy ngày trời, tôi chỉ nghe CD này !
  4. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    có nghe được đâu ?upload lại cái nhỉ ?
  5. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ được một người bạn tặng cho Album này cách đây 2 tuần ....và ngay lập tức tớ đã yêu thích nó khi lần đầu tiên nghe thử....gợi nhớ rất nhiều về tuổi thơ với những cánh diều, những cơn mưa hè bất chợt....những bãi cát và bờ đê trải dài đến những làng nghề truyền thống, túp lều tranh đơn sơ trên con thuyền ngày ngày đi qua lại trên sông Hồng...quả thật là một ký ức rất đẹp,chân thực và mộc mạc về làng quê ven sông Hồng.
    Hương "cáo" hát rất truyền cảm và cả một chút hoang dã nữa. Nói chung đây là một Album rất hay, đáng để nghe, hình như CD "Đêm nước cuốn" đã được HoGuom Audio phát hành!
    Album có 8 bài : Cánh diều chiều mưa, Cô bán hàng rong, Mưa bất chợt, Trở lại làng gốm, Không thể nào quên, Đêm nước cuốn, Thu qua, Nhớ về thời thơ ấu.
    Tớ được nghe "Những bậc thang"hát lần đầu tiên là ở buổi biểu diễn nhạc Rock năm 91 hay 92 gì đấy ở nhà thi đấu thể thao Trung Tự...hồi đấy tớ mới học cấp 2 có biết nhạc Rock là gì đâu.., nếu bạn nào từng tham dự đêm nhạc đó chắc vẫn còn nhớ không khí cuồng nhiệt như thế nào...nếu trí nhớ của tớ chính xác thì hôm đấy còn có cả Đại Bàng Trắng và The Light...đến đoạn cuối bài Wonderful Tonight thì ko biết từ đâu...cả hội trường truyền tay nhau nến...và tất cả mọi người đều đu đưa theo nhạc dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến...có lẽ đó là kỷ niệm tớ sẽ ko bao giờ quên.
  6. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    http://www.megaupload.com/?d=30MQ5X2Z
    Đấy "Trở Lại Làng Gốm" (2001) cho các bác đấy . Down từ Megaupload hơi chậm , nhưng nếu có chương trình hỗ trợ download thì cũng ko lâu lắm
    hoặc
    http://rapidshare.de/files/4269260/PhamQuangTranMinh_-_Tro_Ve_Lang_Gom_2001.zip.html
    u?c temely s?a vo 02:21 ngy 27/08/2005
  7. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Thông tin thêm về CD Đêm Nước Cuốn :
    [​IMG]
    "Đêm nước cuốn" - Album đầu tay của Nhạc sỹ Phạm Quang Minh
    (HNMĐT) - Phạm Quang Trần Minh. Một cái tên xem ra còn khá lạ lẫm trong giới nhạc sĩ trẻ đương đại nhưng lại chẳng xa lạ gì với những tay đàn, trống gạo cội trong các ban nhóm nhạc tự do đất Hà thành. "Đêm nước cuốn" - Album đầu tay của Nhạc sỹ Phạm Quang Trần Minh được thể hiện với giọng ca của ca sỹ Lan Hương (nhóm Năm Dòng Kẻ).
    ?oLạ và đẹp?. Đó là nhận xét của nhiều người, cũng là đánh giá rất trân trọng của nhiều nhạc sỹ chuyên nghiệp khi nghe nhạc của Minh. CD "Đêm nước cuốn" của nhạc sĩ Phạm Quang Trần Minh, do Trung tâm Dịch vụ CD - VCD Hồ Gươm Audio - Video Hà Nội sản xuất và phát hành vào ngày 20/8/2005.
    Sinh 18/08/1967. Tốt nghiệp khoa Biểu diễn, bộ môn guitar Nhạc viện Quốc gia Hà Nội năm 1993, nhưng từ đầu năm 1989, Minh đã là người sáng lập và dẫn dắt ?oNhững bậc thang? - Nhóm nhạc rock đầu tiên của Hà Nội, một thời từng khuấy đảo đời sống ca nhạc thanh niên sinh viên trong Festival những ban nhạc trẻ tại (1991) và nhiều cuộc biểu diễn tự tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Dấu ấn đáng ghi nhớ nhất của "Những bậc thang" có lẽ là những đêm trình diễn tưng bừng tại Nhà thi đấu thể thao Trung Tự với sự cổ suý, hỗ trợ của Hãng phim Truyện Việt Nam và đông đảo tín đồ nhạc rock (1992)
    Minh cũng từng là tay guitar gây ấn tượng mạnh khi góp mặt trong ban nhạc Nhà hát tuổi trẻ tham dự Festival nhạc nhẹ đầu tiên của Việt Nam tại Đà Nẵng. Thực ra, ý đồ tự viết ca khúc đã đến với Minh từ khi ?oNhững bậc thang? mới thành lập, nhưng phải gần 10 năm sau, sau khi đã cất công bỏ ra 2 năm sang tu nghiệp tại Nhạc viện Kiev (Liên bang Nga) để học hỏi những ngón đàn guitar với nhạc Jas và tìm hiểu thêm về nhạc nhẹ, trở về nước (1998) Minh mới thực sự bắt tay vào sáng tác.
    Dáng vẻ phong trần, khoáng đạt. Phục sức tuyềnh toàng nhưng vẫn thấy lộ ra cái duyên ngầm của dân chơi phố cổ chính hiệu. Ngày ngày phành phành trên chiếc Minsk cũng tuyềnh toàng như chủ nhân của nó (cái xe cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy trụi tiệt cả đèn, còi), Minh thoắt ẩn thoắt hiện khắp mọi ngóc ngách phố phường Hà Nội, trên những con đường đê ngoại thành lầm bụi dẫn đến những làng nghề rải rác ven sông Hồng... nom nhàn tản như một kẻ lãng ru, nhưng kỳ thực trong đầu luôn nung nấu tìm kiếm một cái gì đó. Cái gì đó còn chưa biết mặt biết tên - nhưng chắc chắn không phải là lối mòn, cho con đường âm nhạc của riêng mình.
    Một phần kết quả tìm kiếm ấy nằm trong album ?oĐêm nước cuốn?. Album ?oĐêm nước cuốn? với 08 ca khúc (Cánh diều chiều mưa, Cô bán hàng rong, Mưa bất chợt, Trở lại làng gốm, Không thể nào quên, Đêm nước cuốn, Thu qua, Nhớ về thời thơ ấu), gọi là CD đầu tay của Minh cũng đúng mà gọi là CD thứ hai cũng chẳng sai, bởi một số bài trong đó đã nằm trong Albuml ?oTrở về làng gốm? dự kiến phát hành rộng rãi từ năm 2001, đã được trình diễn trong những quán bar sang trọng ở Hà Nội, và gần đây đã được ca sỹ Tùng Dương thể hiện trong đêm nhạc chung với Ngọc Đại, Lê Minh Sơn tại quán Alađanh. Do một bất đồng nhỏ liên quan đến quan niệm ?~technic? trong việc làm nhạc giữa Minh và hệ thống kiểm duyệt, Minh bỏ cuộc, chỉ in một số lượng nhỏ theo công nghệ đĩa B để dành tặng ban bè. Dẫu sao, điều này cũng không quan trọng. Với Minh, âm nhạc đơn giản chỉ là một cuộc chơi đầy ngẫu hứng. Miễn bàn đến sự thành danh hay lợi lộc. Chỉ cần được hết lòng với nó.
    Không chỉ am hiểu và say mê những làn điệu Chèo cổ và Ca trù của Việt Nam, 6 năm chơi nhạc Rock, Minh còn yêu thích dòng nhạc Country, Blue, Rock and Blue, Unpluged... với những thần tượng nhạc sĩ da đen thời kì 1960 - 1970 (Robert John son, John Lee hoaker, Jimmi Hendrix, Jimmi Pay...) và đặc biệt chịu ảnh hưởng những nghệ sĩ chỉ hát một mình với guitar tự đệm. Sở thích cùng với nhiều tìm tòi mở lối đã tạo cho anh một phong cách rất riêng và nhất quán trong sáng tác. ?oTôi muốn đưa một cái gì đó mới lạ nhưng phải mang tinh thần của người Việt vào trong âm nhạc" Minh tâm sự.
    Ca khúc của Minh, không có dấu vết của sự hào nhoáng, màu mè giả tạo. Từ nội dung đến hình thức thể hiện; từ giai điệu đến ca từ đều hướng đến sự tối giản.
    Nặng lòng với đời sống nông thôn Bắc Việt Nam, nơi quê cha đất tổ. Minh cố gắng tìm cách khắc hoạ trung thực hình ảnh đẹp đẽ của làng quê xưa: những triền đê, cánh diều và dòng sông huyền thoại gắn liền với giấc mơ tuổi thơ của mình. Anh cũng giành thật nhiều tình cảm - thứ tình pha lẫn xót xa, tiếc nuối cho những ngôi làng ven sông đêm nước cuốn, những làng nghề cổ truyền đang mai một dần, những thân phận người qua đỗi bình dị: những người thợ làm gốm, những cô gái bán hàng rong...
    Nhịp điệu, tiết tấu trong các ca khúc của Minh rất riêng, rất lạ, như có ma lực dẫn dụ, cuốn hút người nghe, cho dù vai nhạc cụ chính nhiều khi trần xì ra chỉ có Guitar và trống. Lối dẫn dụ nhẹ nhàng rồi đẩy dần cảm xúc lên cao trào, "tự nhiên, đơn giản như khi ta mời khách về nhà chơi" theo cách nói của Minh.
    Đương nhiên, thổi hồn vào những ca khúc ấy trong ?oĐêm nước cuốn? phải kể đến giọng hát cũng lạ và hoang dã không kém của ca sĩ Lan Hương (hiện là thành viên nhóm nhạc 5 dòng kẻ). Cô bạn thân này của Minh đã tận tâm chia sẻ, cổ vũ anh, ngay từ khi những nét nhạc đầu tiên còn đang nằm trong đầu.
    Được biết, hiện Trần Minh đang tất bật hoàn tất album thứ 2 và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới.
    Tuyết Minh
    Hà Nội Mới, 19-08-05
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/21/57066/
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 27/08/2005
  8. missgiangtran

    missgiangtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Albulm ấn tượng ! Quá được trong số những cái album dở hơi không cá tính nhan nhản trên thị trường bây giờ. Trước hết nói về âm nhạc trong album này : cái chất blue fảng fất trong các bài hát của Q.Minh. Tôi thấy có gì đó ảnh hưởng của Eric Clapton, từ chất nhạc cho đến tiếng guitar, đặc biệt rõ trong bài "cô bán hàng rong". Tôi đặc biệt thích " cô bán hàng rong" và " Trở lại làng gốm". Điều đặc biệt trong albulm này là phối khí và chất liệu nhạc rất "tây" nhưng ca từ và cả cái không khí của âm nhạc là âm hưởng của làng quê Bắc Bộ. Nào thì: "Yếm đào", " hây hây má hồng" hay "chợ chiều anh gánh em gồng, kĩu cà kĩu kịt... ". Đây là một album hiếm hoi có tính thống nhất rất rõ ràng trong phong cách nhạc từ bài đầu đến bài cuối. Còn giọng hát Lan Hương thì .. khỏi nói, một giọng hát cá tính, lạ và có gì đó hơi hoang dại! Tôi đã từng nghe cô hát cách đây mấy năm khi về ngoại ngữ cùng nhạc sĩ Phó Đức Phương hát cho sinh viên nghe. Tôi thực sự ngạc nhiên vì giọng hát này và nghĩ tại sao cô ( lúc đó Năm dòng Kẻ chưa nổi như bây giờ) chưa nổi tiếng nhỉ? Túm lại, Album này đáng nghe giữa một rừng nhạc mà đi đâu cũng chỉ thấy Mỹ tâm, hay Lam Trường...hay gì gì nữa tui cũng chẳng nhớ nổi!
    Thưa quý vị các quý vị đă nghe chưa? Nếu chưa thì còn chờ gì nữa !!!!!!!!
  9. NguoiKhongTenSo1

    NguoiKhongTenSo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ tìm được 2 bài trong album này, ai đó tốt bụng upload cho em trọn bộ với, nghe giới thiệu lâu mà ứ nghe được
  10. missgiangtran

    missgiangtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ủa hóa ra đã có một chủ đề về " Đêm nước cuốn rồi "cơ đấy! thế mà minh hổng biết đê fải mở thêm một cái mới là :đêm nước cuốn - phạm quang trần minh nữa. Thiệt là!!!!!!
    Tôi đẫ fải mua ngay khi nó có trên thị trường! cơ mà tiếc tiền không dám mua đĩa xịn!!!!! Nhưng không thấy nhiều người hào hứng lắm lắm nhỉ? mà thôi mặc kệ! mình nghe mình biết là hay là được.
    Nhưng dù sao đi nữa đời cũng thật buồn và bức xúc khi xung quanh mình ( nào là hàng xóm, công ty...) chẳng có ai để sẻ chia những cái mà mình thích, chẳng hạn như cái CD này. Thậm chí họ cầm lên và hỏi PQTMinh là ai??họ tưởng là một gã ất ơ nào đó! Chỉ duy nhất mình có một đứa bạn cũ là nghe nhạc hay xem phim đọc sách giống mình. Nhưng mà họa hoằn lắm mới gặp nhau!
    Còn lại thì hỡi ôi chẳng hiểu sao xung quanh chẳng ai có ý thích giốn mình cả. Ví dụ có lần trên Fansland chiếu " Bay qua tổ chim cúc cu" (One flew to the cuku''s nest ) mình hỏi chúng nó có đi không thì chả ma nào nó thèm đi!
    Hoặc vừa hôm trước đứa hàng xóm sang nhà mình thấy có nhiều CD quá bảo mượn về xem nhưng nó tìm mãi mà không thấy cái nào nó thích! cuối cùng cũng chọn được một cái VCD unplugged của Eric Clapton ( chỉ vì là đĩa hình nên nó mới muợn ) nhưng lúc về nó bảo là nghe chả ra làm sao! ( mà đĩa ấy mình thích vô cùng nghe mãi không chán!)Thế đấy!!!!!
    Nên thình thoảng ghé vô vào mấy cái box này để giải tỏa!!!!!
    Tôi không biết nhiều về Minh trứoc khi nghe cái CD mới này, sau khi đọc một loạt báo giới thiệu rầm rộ bất đầu để ý và nghe thì thấy được qúa đi!
    Lần ra mắt này của Minh cũng thật rầm rộ ( tất nhiên là trên báo chí thôi!!). Vì công việc của tôi là hàng ngày đọc báo nên đợt vừa rồi mới thấy báo chí nhắc đến nhiều. Minh có vẻ như chuẩn bị rất chu đáo cho lần ra mắt này! chiến dịch PR của Minh cũng có vể đựoc nhỉ!!!!!!

Chia sẻ trang này