Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh mọi người đều nghe rock những con người luôn lắng nghe đam mê yêu thích rock hơn cả người mình thương nhớ .Những tình cảm dành cho âm nhạc của chúng ta thật đáng trân trọng và quý giá .Tuy nhiên Rock Việt Nam không được mấy Rock's fan vn để ý cũng như những nước bạn bè trên thế giới. Những Rocker Vn vẫn không ngừng tập luyện , những show rock nhỏ vẫn diễn ra , Các Rocker tràn ngập những cuộc thi .v.v.v Cho đến những thành công lớn như : Đất mẹ , SOS .v.v Những bước ngoặc lịch sử đáng chú ý như show diễn của Bức tường với 6000 vé bán sạch cùng 1000 vé mời ..v.v..v.v. Biết bao nhiêu thăng trầm , những nhóm nhạc Rock Việt Nam thành lập hợp tan .Chẳng ai nghe rock vn quên được Atomega , Da Vàng , Đen trắng , ùb , Riock alphal , bức tường , small fire , little wings ..v..v.v. .. những đêm diễn đổ lữa trong không khí hào hứng bốc cháy trong ngọn lữa của sự cuồng nhiệt . Những Về Đâu , Giáo đường nguyên tử , Hoa hồng thủy tinh , Tuyết , Về Đi , lãng quyên , Phiêu khúc mùa đông . .v.v.v Biết bao nhiêu thế hệ Rocker đã bùng nổ và giã từ sàn diễn bao nhiêu chuyện đã xảy ra .v.v.v Thế chúng ta đã làm được gì ? làm cái gì đi chứ . làm gì đây ? VRW quyết định bắt tay vào việc làm Cd introduces mục đích Nói với mọi người trên thế giới Người Việt Nam có thể chơi Rock . Làm cho mọi người Việt Nam chú ý đến Rock Việt Nam Hiện tại VRW cần sự giúp đỡ của các bạn để hòan thiện Cds nảy Các bạn sẽ làm gì đây ? Mình cần tất cả những thông tin và nhạc mà các bạn có miễn là Rock vn. tại sao VRW lại cần nhiều như vậy . VRW muốn giới thiệu tất cả nhưng khuôn mặt các ban nhạc mà chúng ta còn có VRW chân thành cám ơn bất cứ ý kiến nào cho cds này hay mọi giúp đỡ để sớm hoàn chỉnh cds này . www.vnrockworld.com thực hiện bởi wded groưp 82 có ai còn đĩa co bài của little wing ko? Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
Hiện nay đã có tư liệu về các nhóm Da vàng ?album S.O.S Atomega?.album Giáo đuờng nguyên tữ Stellown ......album Hãy nhìn xuống chân The wall........album Tâm hồn của đá và các bài lẻ của các Band : Đen Và Trắng (ngọc lễ..đỗ quang ,một ong chơi trống..wên mất tên rùi ) rock alpha ..(bây giờ tụi này đang choi trịnh công sơn theo phong cach rock.....----->hay và lạ cực kỳ) U2B....(ko hiểu tại sao chơi hay vậy mà rớt ban nhạc và bạn trẻ từ vòng gửi xe) wish band (tụi này đang chơi rock ở làng nuớng ..hi hi) little wing (chỉ có một bản thu tệ như phò) Hero in danger Gạt tàn đầy tuần sau chủ nhật sẽ làm một buổi giời thiệu cd ..bạn nào muốn tìm hiểu thì mail cho Hải để hải chuẩn bị quà..còn đền ngày Hải sẽ post bài ..đang ký truớc Ngoài ra bạn nào có thể giúp Hải trong việc phân loại ...tổng hợp bài viết ..thêm tư liệu thì Hải cám ơn nhiều ..khi Cd xuất bản sẽ special thanks nha Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
Tôi chưa nghe nhiều , chỉ nghe mỗi cái anh The wall --> tệ ! Còn wish band thì hehe sorry còn dở wá ! Davàng có vẻ khá ! ( tôi chưa cảm nhận hết ) ! Tôi biết một band chơi rock tuyệt vời luôn hehehe ( nhưng giờ họ thường chơi Jazz ) chơi trong Yoko vào thứ 6 ! Chơi trong vasco ngày nào chả biết hìhìhì ! đánh nghe phê lắm ! đánh không cầu kì .... nhưng lại fê --> thế mới hay hìhih2i ! Họ chơi rock thì chơi dạng funk rock ( có ông Tây hát hình như là dân New hehehe hôm truớc nghe bản creep của Radio head cha này hát nghe fê thật ) Cha chơi Piano chắc thuộc loại số 1 SG , guitar thì chẳng thể chê được hìhì , trống thì phải nói tinh tế vô cùng ! Cây bass thì ok ( thuộc hàng khá thôi ) Nếu mà nghe họ chơi Jazz thì vui thiệt ( ngay cả rock cũng thế ) mỗi lần họ chơi là mỗi kiểu cảm xúc ! Họ chơi bằng chính tâm hồn chứ không phải bằng đôi tay ! -->100 diem chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
bạn có nghe rock ko? nghe lâu chưa ....thật nếu bạn chỉ thích nghe dòng nhạc bác học thì rockvn xin lỗi dở thật .... các ghita của chúng ta chơi nhanh (rock tiết tấu rất nhanh) ..đánh sai nốt từa lưa cả nhưng chúng ta phải ủng hộ rockVn vì dù sao... tất cả cũng chỉ mới khởi đầu Và rồi mỗi đứa một nơi Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
"Và tôi tin rằng trên đời này..tình yêu có ..hạnh phúc có..." Biển tình yêu--Da Vàng "tôi ko thèm lên tiếng..mọi chuyện giữ trong tâm..chán nghe nên giả điếc...miệng có cũng như câm... tôi cho chiếc mũ vài xu ..sao che đuợc cái hồ đồ của nhau.." Đội Mũ..-Thiện Đỗ.. giời thiệu một tý thôi... Và rồi mỗi đứa một nơi Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi