1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV Hải Phòng bị CS cơ động HN đánh , kể cả người già, phụ nữ, trẻ em cũng bị xịt hơi cay, bị phang

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi raikkonen, 10/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dogiaco

    dogiaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    @ mấy bạn Nghệ: càng ngày tôi càng thấy từ "bọ" mà cả nước VN đặt cho các bạn là đúng, hi vọng là dân Nghệ cũng đc ăn học đàng hoàng và còn chút lòng tự trọng, đừng để đi đâu - nói gì cũng khiến người khác đau bụng (đau bụng vì buồn ị)
    @ các bạn: mọi người hạ hỏa nào, mọi chuyện đúng sai phải trái thế nào thì hãy để cho pháp luật quyết định, hạ hỏa nào và đừng chửi bậy
  2. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đã éo phân biệt được thì phân loại làm gì cho nó mệt người. Cái cần nói ở đây không còn là ai đúng ai sai nữa. Vì CĐV Hải Phòng đã phạm luật, phạm pháp còn còn CSCĐ thi hành tốt nhiệm vụ chuyên môn (Trích lời bác Quick Quick).
    Bây giờ cần bàn là phòng chống bạo loạn kiểu Holigan Hải Phòng dư lào? Nguyên nhân sâu xa vụ này là mâu thuẫn giữa CĐV quá khích và CSCĐ, một thằng thì chủ nghĩa anh hùng ngu dốt còn một thằng thì thi hành nhiệm vụ mù quáng.
    Để dập tắt ngọn lửa du côn, quá khích của Holigan Hải Phòng thì CSCĐ Hà Nội cần hy sinh một chút lòng tự tôn thay vì dùng đạn cay, dùi cui điện.
    Nếu như lúc đấy các chiến sĩ CSCĐ bắt nhịp cho CĐV Hải Phòng hô "Hải Phòng Vô Địch, tùng tùng tùng", "** trọng tài" ... thì đã không xảy ra xô sát. Trên đường từ Cầu Chui Gia Lâm vào Cát Linh teo đầy băng rôn " Chào mừng cổ động viên bóng đá Hải Phòng" ... thì sẽ không xảy ra đánh lộn. Có khi lúc đấy xe 16 đi đúng làn đường, vẫy tay chào người dân 2 bên đường, thỉnh thoảng có CĐV nhảy xuống xe tặng áo cho người dân.
    Tạm thời em chỉ nghĩ ra cách giải quyết đơn giản như thế, mong các bác góp ý thêm!
  3. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không định có ý kiến j về vụ này mà chỉ đọc bài và theo dõi thôi. Bản thân tôi là người gốc NA nhưng bạn bè tôi người HP không ít, và tôi cũng rất quý người HP. Còn nhớ cái vụ CDV 2 đội mâu thuẫn với nhau tôi cũng đã có một bài trên box nàu nói về mối quan hệ thân thiết bạn bè giữa 2 vùng trong thực tế và lấy đó để giảm bớt sự hận thù và tiến đến hòa giải. Nhưng một số bạn HP quá khích vẫn chưa hết ức chế và vin vào đó để chửi với một số từ bây h được áp dụng cho CDV HP là bọn ..., dân ... Đến bây h thì các bạn HP kêu gọi đừng đánh đồng người HP với CDV tại sao các bạn không lật lại một số topic các bạn đã dành cho người NA chúng tôi (chẳng liên quan j đến vụâiu đả nhé) ntn. Do vậy các bạn CDV HP cũng nên nhìn nhận lại mình trước ( tôi không nói người dân HP nói chung). Mong các bạn biết kiềm chế hơn thì CDV HP là số 1.
  4. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Thôi dừng ở đây được rồi ạ .
    Những bác nào Cổ động viên quá khích , thanh niên , có ăn đòn cũng đáng . Chả ai kêu ạ .
    Còn kêu là kêu cái bọn CSCĐ,đến trẻ em,ông già,fụ nữ nó cũng dùng dùi cui fang thật lực . Thì là ntn ? Đừng bảo là vụt nhầm,vụt trong đám đông .
    Ngồi sau em là 1 bác fải ~ 70 rồi .Đứng lên ngồi xuống còn khó thế mà nó cầm dùi cui fang thật lực vào mặt . Bố ai mà nhịn được . Rồi còn cả bọn chó sờ soạng , sàm sỡ fụ nữ khi soát vé nữa . ..
    Nói chung là ko thể chấp nhận được.
    @ : CÒn mấy cái con bọ kia ợ,ngồi im đi các kưng .
  5. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Vài lời tâm sự với anh em cả HN lẫn HP và các CĐV hai bên.
    Tôi là người Hà Nội, cũng chẳng ham mê bóng đá, cũng không bao giờ biết hôm nay có trận đấu nào với ai, ngày hôm đó đi qua khu vực SVĐ, Hàng Cháo thấy loạn xì ngầu.. CSCĐ CĐV HP loạn xí ngầu.. nhưng tôi không có ý kiến, gọi là miễn bàn.
    Tôi cũng không suy xét ai đúng ai sai, chỉ nghĩ rằng CĐV quá khích là chuyện bình thường, nhất là với anh em HP, và CSCĐ dẹp loạn cũng là việc bình thường phải làm bởi nhiệm vụ.
    Va chạm xảy ra gây vài hậu quả đáng tiếc, khiến cho anh em hai bên căng thẳng lời qua tiếng lại..
    Nhớ lại ngày xưa, những năm 1988, 1989.. tôi người Hà Nội, 30/4 rồi 1/5 cùng anh em đi xe máy từ HN đến HP rồi ra Đồ Sơn chơi, hiền lành cả đoàn đi qua Cầu Rào.. thì một đoàn các bạn choai choai HP đuổi theo lên ép xe tôi và bạn bè vào lề ruộng:
    - *** mày có đua không?
    Tôi bảo - KHÔNG!
    - ** mày không đua thì ****** đáp chết ******.. ĐUA!!!!
    Thôi thì em và anh em nháy nhau là chạy tí cho các bạn HP vui lòng... lúc chạy em vượt lên được các bạn HP thì có bạn HP ngồi sau hét:
    - Ơ ** mày thích vượt tao à rồi định đánh tôi, tôi và anh em thống nhất chạy đằng sau, rồi có 1 quán nước thì tạt vào trốn chờ vắng vẻ rồi đi tiếp..
    Qua sự việc này tôi cũng ức, nhưng lại nghĩ người HP thế, biết làm sao, cuộc đi chơi căng thẳng và mệt mỏi vì luôn bị gây sự khi những thanh niên côn đồ nhìn thấy biển HN là gây sự.
    Cuộc sống tiếp diễn, Hà Nội Hải Phòng là láng giềng, công việc của tôi cũng thường xuyên công tác ở HP ngày ấy, nghĩ đến va chạm thường xuyên ở đất Cảng khiến tôi cũng lo, tôi kết bạn với anh em HP và thấy rằng, người Hà Nội hay HP hay bất cứ đâu, những đối tượng vô văn hóa cũng có, người lương thiện có, đặc biệt là dân anh chị các nơi đều có đức tính rất điềm đạm, luôn giữ hòa khí và chẳng bao giờ có cái thói côn đồ kiểu vớ vẩn, nửa mùa..
    Đến năm 1994, vợ tôi có việc công tác ở HP, tôi ở HN.. vợ tôi trót dại ngồi uống nước xem anh em HP đua xe... chỉ vì trót vẫy tay cổ vũ thì 1 nhóm thanh niên đầu trâu mặt ngựa dừng xe, xuống xe và ép vợ tôi cùng 2 cô bạn nữa vào lề tường.
    Vợ tôi cuống cuồng run như cầy sấy điện thoại cho tôi sắp khóc.. Hoảng, tôi điện thoại gấp ngược lại cho anh bạn HP chạy ra ngay xem sự thể thế nào.. ông bạn tôi chạy ra đến nơi thì các bạn HP đang dọa nạt, hò hét ... khoảng cách nhóm người HP với 3 cô gái chỉ còn khoảng 50cm, đằng sau là cửa xếp 1 nhà dân đã khóa cửa.
    Anh bạn tôi cùng vài người rẽ đám đông đi vào bảo gì đó với nhóm thanh niên kia... thì nhóm thanh niên bảo: - Ơ thế em anh à, thôi bọn em xin lỗi... anh em chạy tiếp đi.. và đám thanh niên lại lên xe đua tiếp..
    Sau đó, tôi còn nghe nhiều chuyện về giang hồ đất cảng, nói chung là thú vị.. và nực cười, ông A cầm lựu đạn đuổi ông B, ông B chạy vào một nhà dân và trèo qua cửa sổ nhà WC thoát ra đằng sau, thì ông A ko cần biết mô tê ra làm sao ném quả na vào nhà.. hậu quả ông B chẳng làm sao nhưng nhà dân thì tan tành, 1 người bị thương nặng, chuyện treo đối thủ ngươc đầu dưới gầm cầu Rào, chuyện cu Nên hay chị Dung Hà.
    Tôi cũng chứng kiến ở sàn nhảy HP... đang nhảy nhót thì nghe đến xoảng ... 1 đồng chí rơi đồ, bình thản ngó trước ngó sau lại cất đồ vào người... nhảy tiếp.. tuy nhiên anh bạn tôi nhìn thấy ra hiệu nhân viên bảo vệ đưa người này ra ngoài, rồi chuyện đúng 12h đón giao thừa, có anh hứng chí rút xéng... đoàng phát lên trần sàn rồi cười khanh khách.
    Bạn bè tôi là người HP cũng nhiều.. hiện tại ở lại đất cảng vẫn nhiều, số lượng lên HN sinh cơ lập nghiệp cũng vài người.. hầu hết tính tình đều đáng tôn trọng cả, rất tình người, rất anh em, rất hi sinh vì bạn.. nhưng không thể không chê trách những phần tử quá khích làm loạn một cách vô lý.
    Cá nhân tôi, đã từng là thanh niên, cũng từng ăn chơi đua đòi đú đởn, cũng từng đua xe làm mất trật tự trị an, cũng từng đánh nhau, ẩu đả bởi những chuyện không đáng... cũng từng đang ngồi ăn thì bị 3 côn đồ Hà Nội cầm tông phang thẳng vào mặt, ngõ cụt.. dựa lưng vào tường, tay không.. sức thì trói gà không chặt... Thật may mắn, vì nếu không có 2 anh em Hải Phòng ngồi hai bên phản ứng kịp thì chắc mình cũng lãnh đủ... điều tra sự việc... hóa ra nhóm kia NHẪM
    Những câu chuyện nhỏ của tôi kể trên, chỉ mang mục đích để các bạn hạ hỏa, suy xét ở đâu cũng là những người bạn tốt và những đối tượng chưa tốt.
    Hải Phòng - Hà Nội là láng giềng của nhau, cá nhân tôi luôn coi HP là bạn bè, thậm chí còn rất gần gũi đáng quí. Chỉ mong anh em 2 bên đều nhìn sự việc một cách tích cực, để tiếp tục theo đuổi đam mê lành mạnh, chủ động điều khiển tâm trí, bản lĩnh để nói đúng và làm đúng.
    Thêm bạn bớt thù là mục đich sống của tôi, cũng là thông điệp gửi đến các bạn HP, HN.. và các CĐV dù quá khích hay không quá khích.
    Thân

  6. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói ngu,
    Hôm đó tôi hỏi cậu có trực tiếp chứng kiến cái cảnh 1 xe buýt chở mấy thằng Lưu manh đấy chặn người đi đường lại đánh ko???
    Nếu ko nhìn thấy thì ngậm mồm lại và đừng Sủa nữa
    Nói chung các ý kiến bênh vực cái bọn quậy phá là ko chấp nhận được. Hôm đó khẳng định nếu CSCD Hà Nội ko mạnh tay thì mấy thằng Lưu manh đó sẽ cướp phá nhà dân là cái chắc.
    Tôi xin nhấn mạnh ko phải đa phần CDV Hải Phòng như vậy, nhưng với 40 xe buýt lên Hà Nội thì 30 xe toàn lưu manh côn đồ, a dua đi theo chứ ko phải CDV chân chính
  7. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn, ko phải là ghét dân Hải Phòng, nhưng những thằng lưu manh quậy phá hôm đó đừng biện minh nữa. Tôi nghĩ người Hải Phòng cũng cảm thấy xấu hổ vì cứ sau 1 vòng đấu là cái mác Cổ Động Viên hải Phòng lại lên trang Nhất các báo về độ quậy phá. Đừng để bọn Lưu manh côn đồ trà trộn vào Hội Cổ Động Viên như thế
  8. toxic2005

    toxic2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nói Ngu nhất trong số những thằng Bênh vực bọn Côn đồ HP.
    Chúng mày ko lên HN gây gổ đánh dân bao giờ à? ****** ko phải dân Nghệ An, ****** là dân HN. Và tao cũng ko có ac cảm với người dan Hải phòng hay Nghệ An.
    Tao bức xúc vào diễn đàn này vì tao tận mắt chứng kiến cái cảnh bọn Lưu manh đội lốt CDV bóng đá HP ngang nhiên dừng ô tô đánh người đi đường Hà Nội sau khi ra khỏi sân bóng rồi.
    ****** ko phải tát nước theo mưa nhé. Cái giọng phân tích rẻ tiền của mày nên tịt đi,
  9. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Bó tay với cái ông toxic này . Khắm vật !
  10. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    CA Hà Nội đang bảo chúng tôi còn nhẹ tay đây này
    ''Cảnh sát đã nhẹ tay với cổ động viên quá khích''
    "Trên sân cảnh sát ngăn chặn thế là được. Tuy cũng có người bị xịt hơi cay, nhưng không xảy ra thương tích nặng... Đáng lẽ phải bắt giữ những người quá khích.", Giám đốc Công an Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Nhanh nói.
    http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/06/3BA100B2/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này