1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV Hải Phòng nói gì sau bạo loạn?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khduy84, 13/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Truyền thông nói thế nào???
    Máu lại đổ giữa CĐV Nghệ An và Hải Phòng
    20:33'' 12/04/2009 (GMT+7)   - Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng nhưng rồi điều mà giới hâm mộ lo lắng về một cuộc ẩu đả giữa 2 đội vẫn diễn ra. Máu của cổ động viên lại tiếp tục đổ khi trận đấu còn chưa bắt đầu.
    TIN LIÊN QUAN Vòng 8 V-League 2009: Miền Trung nóng bỏng  Theo một số người dân chứng kiến, nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ việc một số xe của CĐV Hải Phòng khi đi qua trạm thu phí Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã không chịu mua vé và có những lời lẽ xúc phạm, quá khích. Một số xe của CĐV Hải Phòng khi đó còn mang theo hung khí và pháo sáng.
    [​IMG]Hàng chục người dân Diễn Châu đang bao vây lấy một CĐV Hải Phòng Thấy vậy, các nhân viên trạm thu phí Hoàng Mai đã gọi điện cho Đội cảnh sát giao thông 1/5, Công an Nghệ An để yêu cầu phối hợp và xử lý. 
    Thấy vậy, các nhân viên trạm thu phí Hoàng Mai đã gọi điện cho Đội cảnh sát giao thông 1/5, Công an Nghệ An để yêu cầu phối hợp và xử lý.
    Sau khi nhận nhận được nguồn tin, Đội CSGT 1/5 đã tiến hành kiểm tra đoàn xe và phát hiện trên xe có một số hung khí như: kiếm, gậy gộc và pháo sáng nên đã yêu cầu lái xe vào trụ sở để lập biên bản. Lúc này, nhiều CĐV Hải Phòng bắt đầu la ó và có những lời lẽ xúc phạm. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe dẫn đầu còn dừng lại và quay ngang giữa đường, chặn không cho các xe khác đi qua.
    [​IMG]Lực lượng CS 113 đang giải tán đám đông để giải thoát cho Ngô Duy Nam và hộ tống anh ra xe.
    Đến 12 giờ ngày 12/4, hàng trăm người dân ở huyện Diễn Châu đã kéo đến bao vây lấy 3 chiếc xe của CĐV Hải Phòng và dùng đá ném vỡ kính xe của Hải Phòng. Một số CĐV Hải Phòng cũng dùng gậy và kiếm chống trả quyết liệt.
    Chỉ đến khi Công an Nghệ An tăng cường thêm lực lượng thì tình hình mới dịu đi đôi chút. Để bảo vệ CĐV Hải Phòng, lực lương công an sở tại đã đưa toàn bộ số xe và CĐV của Hải Phòng vào trụ sở Công an huyện Diễn Châu.
    [​IMG]Chiếc xe của CĐV Hải Phòng bị CĐV Nghệ An đập vỡ kính.
    Bên ngoài, hàng trăm người dân vẫn bao vây lấy trụ sở công an huyện.
    15 giờ, hàng chục thanh niên lại lao vào nhà một người dân và đuổi đánh một CĐV của Hải Phòng là Ngô Duy Nam (20 tuổi) khiến anh Nam phải vào nhập viện tại Bệnh viện huyện Diễn Châu.
    Đến 16 giờ, đoàn xe của lực lượng CS 113 buộc phải hộ tống chiếc xe của CĐV Hải Phòng ra tận Thanh Hóa để trở về nhà.
    [​IMG]Hàng trăm người dân đã bao vây lấy trụ sở Công an huyện Diễn Châu,  công an được huy động tối đa để bảo vệ CĐV Hải Phòng.[​IMG]
    Hiện, công an huyện Quỳnh Lưu đã lập biên bản sự việc và thu giữ 1 con dao phay, 1 kiếm,11 quả pháo sáng. Công an Nghệ An cũng đang từ chối trả lời báo chí về vụ việc này.
    Được biết, đến 19 giờ, hàng trăm CĐV Hải Phòng tại sân Vinh vẫn chưa chịu ra khỏi sân. Lãnh đạo công an Nghệ An đang tiến hành các phương án bảo vệ cho số CĐV này
    Hoàng Sang
    Người trong cuộc nói gì?
    Có phải chúng ta bị giăng bẫy ở Nghệ An???
    gửi bởi antonio vào ngày Hôm nay, 18:28
    Anh em CDV Hải Phòng thân mến!!!
    Tôi đang tự đặt ra câu hỏi "CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐÃ BỊ GIĂNG BẪY Ở NGHỆ AN" hay không?
    Tại sao tôi hỏi vậy là có nguyên nhân. Trước khi trận cầu được cả nước coi là nóng bỏng nhất V.league tại sân Vinh vào ngày 12/4. Rất nhiều báo chí đưa tin về công tác chuẩn bị, lực lượng phản ứng nhanh, quân đội, giao thông, cảnh sát bảo vệ .... được huy động trong trận đấu lên đến 1.000 người.Ngoài ra còn có camera giám sát trong và ngoài sân, máy tính phân tích tình huống có thể xảy ra.
    Kế hoạch mà BTC sân Vinh được các Báo nói rất rõ. CDV Hải Phòng sẽ được kiểm tra, kiểm soát gắt gao ngay khi cách TP Vinh 80km, cứ cách 10km có một chốt chặn của lực lượng 113 từ Hoàng Mai vào đến sân Vinh. Sẽ có xe của cảnh sát hướng dẫn và dẫn đường cho chúng ta vào đến sân Vinh an toàn để tránh trường hợp có CDV Nghệ An quá khích tấn công.
    THỰC TẾ thì sao?!?!
    Khi đoàn xe của Hội CDV Hải Phòng vào đến Hoàng Mai lúc đó còn cách TP Vinh 73km chúng ta chỉ thấy duy nhất một xe ô tô CSGT và một CSGT đứng cầm bộ đàm đọc biển số xe và báo về trung tâm. Từ đoạn đường đến trạm thu phí Diễn Châu cũng không thấy một chốt chặn an toàn nào cả. Khi qua trạm thu phí thì bị chặn lại vì CSGT phát hiện một xe có mang một thanh kiếm và 8 quả pháo sang trên xe và dừng cả đoàn xe để kiểm tra.Lúc này chúng ta đã thấm mệt vì đoạn đường dài từ Hải Phòng vào đến Vinh nên ai cũng nóng lòng vào Sân Vinh sớm hơn một chút để nghỉ ngơi nên một số CDV đã đề nghị CSGT thả chiếc xe đó và giữ lại giấy tờ xe đợi khi quay về sẽ giải quyết.
    NGUYÊN NHÂN xảy ra xô sát:
    Một số CDV yêu cầu thả xe cũng quá căng thẳng và CSGT phải gọi chi viện của CA xã Diên Hồng. Khi CA xã Diên Hồng xuất hiện không những không giải tỏa được không khí căng thẳng tại Trạm thu phí mà ngược lại một CA Xã đã rút điện thoại gọi về xã với nội dung : "Gọi thanh niên 3 xã ra đây đánh chết mẹ bọn Hải Phòng đi" Lúc này CDV Hải Phòng đã không kìm chế nổi và xảy ra xô sát . Thanh niên xã Diên Hồng cũng có mặt ngay lúc đó và tấn công bất ngờ bằng gạch đá ven đường vào CDV Hải Phòng, xe chở CDV. Sau đó họ dùng những chai thủy tinh của một số cửa hàng thu gom ve chai gần đó tấn công không kể người già, trẻ em đang ngồi trên xe lánh nạn. Một số thanh niên xã Diên Hồng còn lôi một CDV Hải Phòng ra cánh đồng đánh hội đồng, một CDV khác trốn trong nhà dân cũng bị đánh.
    CDV Hải Phòng còn phải đi bộ quãng đường gần 5km để đến sân Vinh xem nốt Hiệp 2 của trận đấu. Sau khi kết thúc trận đấu, đoàn xe CDV Hải Phòng ra về. XMHP bị thua trận nhưng CDV vẫn vui vẻ vì đó là bóng đá. Chúng ta hát vang và hô "Hải Phòng" thì lập tức gạch đá từ hai bên đường được thanh niên TP Vinh ném tới tấp vào xe. Trong đó có 3 xe đi sau cùng vì bị CSGT tách đoàn bị tấn công mạnh nhất người trên xe bị thương nặng và xe hư hỏng toàn bị kính chắn gió trước sự chứng kiến của khoảng 400 CSGT, Lực Lượng Cơ Đông, Dân quân, bộ đội. Họ không có hành động kìm hãm sự tấn công của dân Nghệ An mà chỉ nhìn cho tới khi 3 xe đó được dẹp đường đi tiếp.
    KẾT LUẬN:
    Có phải chúng ta, những CDV Hải Phòng bị lừa đưa vào Nghệ An để bị tấn công? Lực lượng An Ninh của Nghệ An chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn, trấn áp CDV Hải phòng chứ không hề có hành động gì với CDV Nghệ An. Họ mặc nhiên để chúng ta bị tấn công và đổ máu trên đất Nghệ An. Báo chí nói trên tất cả các xe CDV khoảng 40 xe đều có gậy, đao kiếm, mã tấu thì vậy khi bị tấn công có Báo nào chụp được hình ảnh đó không? Liệu khi CDV Hải Phòng có vũ khí trong tay mà không đánh trả thì làm sao gọi là Holigan được. Duy nhất một xe có mang thanh kiếm trang trí ngoài ra không có xe nào mang vũ khi đi cả. Chúng ta đến Sân Vinh với mục đích duy nhất là CỔ VŨ mà thôi.Chúng ta vượt hơn 400km đến Vinh và xem được một Hiệp của trận đấu. Bị Lực Lượng An Ninh gây phiền toái để không kip xem bóng đá.Bị tấn công bởi người Nghệ An mà không có sự can thiệp của Lực Lượng An Ninh hay Lực Lượng phản ứng nhanh nào như các Báo đưa tin trước khi trận đấu diễn ra.
    NGƯỜI HẢI PHÒNG BỊ ĐỐI XỬ KHÔNG CÔNG BẰNG
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    " Có phải chúng ta bị giăng bẫy tại Nghệ An?"
    Nếu bị giăng bẫy thì rõ ràng người Hải Phòng đã bị mắc bẫy, như vậy thì người Hải Phòng kém tư duy so với người Nghệ An
    Những trích dẫn "của người trong cuộc" có bằng chứng gì không, hay là chỉ nghe thấy, nhìn thấy, có hình ảnh, ghi âm gì không
    Việc mang hung khí, pháo sáng đi cổ vũ là có thật, có bằng chứng, bị công an bắt, kêu nỗi gì
    Bài báo này đọc được:
    Khi "bản chất" lộ diện
    21:01'' 13/04/2009 (GMT+7)
    - Khi Cao su Đồng Tháp (CS.ĐT) giành chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) trong ngày khai mạc, được xem đó là "hiện tượng". Nhưng khi đội bóng "con nhà nghèo" này lần lượt hạ Bình Dương, T&T.HN và mới nhất là Thể Công thì đó không đơn thuần là hiện tượng nữa.
    >> ?TKhông tính chuyện để SLNA - XM.HP đá sân trung lập...?T
    >> Vòng 8 V-League: Ngày gió & cánh diều
    >> Đà Nẵng vững ngôi đầu, Thể Công thua vỡ mặt
    >> Bóng đá Việt, đâu rồi văn hoá cổ vũ?
    >> Văn hóa cổ vũ: Hãy tôn trọng chính mình!
    Và cũng như thế, cuộc đối đầu giữa SLNA và Xi măng Hải Phòng (XM.HP) dù không có kết cục bi thảm như mùa giải trước, nhưng máu cũng đã đổ ởbên ngoài sân Vinh vì sự quá khích của một số phần tử vẫn vỗ ngực xưng là CĐV thì hẳn phải xếp vào dạng "bản chất" chứ không thể là phút nông nổi nhất thời.
    1. Phải thừa nhận, hai mùa giải kể từ ngày lên chơi lại ở V-League, người hâm mộ đất Cảng là một phần gần như không thể tách rời với đội bóng Xi măng Hải Phòng. Và thành công ở mùa giải trước, cũng có phần không nhỏ từ không khí cuồng nhiệt ở "chảo lửa" Lạch Tray.
    Khi nhìn những dòng người tấp nập đổ về sân Lạch Tray mỗi chiều cuối tuần khi đội bóng đất Cảng được chơi trên sân nhà, báo chí lúc đó đã gọi đó là hiện tượng. Bởi lẽ, đã quá lâu rồi sân nhà của XM.HP mới đông đến vậy.

    Khi hình ảnh này liên tục tái diễn thì người ta không còn gọi đó là "hiện tượng". Ảnh: Gia Khánh
    Nhưng đằng sau của cái gọi là hiện tượng đó, là một "bản chất" đáng lo ngại. Người Hải Phòng cuồng nhiệt đúng với mảnh đất đầu sóng, ngọn gió, nhưng "nhiệt" dễ trở thành thái quá. Tất nhiên, sự thái quá này diễn ra ở một số thành phần vì đất Cảng còn đó những CĐV đích thực.
    Đốt pháo sáng, chửi thề cũng có thể thông cảm, nhưng cái cách mà cổ động viên của XM.HP thể hiện ở Nghệ An mùa bóng trước rõ ràng không thể chấp nhận. Bất kể xuất phát nguyên do từ đâu, sự cố ấy vẫn là một "vết đen" của lịch sử bóng đá nước nhà.
    Trách những người quá khích của Hải Phòng, thì hẳn nhiên cũng phải nói tới những kẻ phá đám đội lốt người hâm mộ bóng đá chân chính ở Nghệ An. Tất cả đã tạo ra một tấn bi kịch, để rồi mùa bóng này cuộc đối đầu giữa SLNA và XM.HP bỗng trở thành tâm điểm.
    Một tâm điểm về sự rắc rối, chứ không phải về chuyên môn hay bất cứ thứ gì được gọi là vẻ đẹp của bóng đá chân chính cả. Và sự cuồng nhiệt ấy lúc này nên gọi là hiện tượng hay bản chất?
    2. Ngày CS.ĐT lên ngôi đầu bảng sau những chiến thắng trước HA.GL, Bình Dương người yêu bóng đá Việt Nam đã gọi đó là "hiện tượng" Đồng Tháp. Quả thực, với những gì đang có, chẳng mấy ai nghĩ đội bóng miền Tây đủ khả năng để vượt qua các đại gia ấy cả.

    Cùng với QK4, CS.ĐT để lại hình ảnh đẹp ở mùa giải năm nay. Ảnh: Dương Thu
    Nhưng bây giờ, khi CS.ĐT lại vượt qua Thể Công, T&T.HN và hoà trên cơ ĐT.LA - những đối thủ không dễ chơi, đầy tiềm lực liệu có ai coi đó là hiện tượng nữa hay không?
    Đúng là CS.ĐT phần nào gặp may mắn khi có chiến thắng trước các đối thủ đang rơi vào khủng hoảng. Nhưng, rõ ràng thành công không thể tự nhiên đến nếu như không có một nền tảng nhất định.
    Cũng lại là hiện tượng, Bình Dương đã khiến những người yêu mến buồn lòng vì chuỗi thành tích kém cỏi. Nhưng đó chỉ là hiện tượng nhất thời, còn về bản chất (và cũng được thể hiện) đội bóng của HLV Vital vẫn rất mạnh.
    Còn với SHB.ĐN, đội bóng đang đứng đầu BXH rõ ràng đó là thành quả xứng đáng mà thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải có, bởi những gì đầu tư, đang thực hiện ở đây suốt nhiều năm qua thì thành quả của đội nhà là điều tất yếu. Đó là bản chất, và không phải là hiện tượng.

    Nếu nhìn lướt qua, khó ai nghĩ rằng đây là cảnh diễn ra trên 1 sân bóng. Ảnh: V.S.I
    3. Cuộc đối đầu giữa SLNA và XM.HP trên sân Vinh đã diễn ra trong hoà nhã, ít nhất là so với bi kịch ở mùa giải trước. Nhưng tâm lý hiếu chiến vẫn còn, và nếu không có sự kiểm tra gắt gao, hộ tống tới tận răng thì dễ gì trận đấu đã kết thúc như thế.
    Phải chăng bản chất hiếu chiến đã ăn sâu vào máu nhiều kẻ vẫn vỗ ngực mình là cổ động viên bóng đá chân chính? Những hành động như kiểu đốt pháo sáng, chửi thế bây giờ có còn là hiện tượng nhất thời nữa hay không khi mà nó vẫn diễn ra, mới nhất là ở sân Gò Đậu và trên đường vào Vinh?
    Cũng như cái cách những kẻ quá khích ở Nghệ An vây và hành hung cổ động viên đội bóng đất Cảng có còn là hiện tượng chống trả nhất thời như mùa giải trước? Có lẽ không, bởi trong ấy đã có sự ăn thua đủ, sự "trả đũa".
    Điều gì sẽ xảy ra, nếu cuộc đối đầu ở trận lượt về giữa XM.HP và SLNA ở Lạch Tray nếu lực lượng an ninh, và BTC không có sự kiểm tra gắt gao như ở lượt đi? Không ai dám tin vào một không khí hoà nhã, của một trận cầu bóng đá đúng nghĩa, một khi "tâm lý chiến" của những kẻ quá khích bùng phát.
    Cũng may, bên cạnh "bản chất" đáng lên án, V-League còn đó những hình ảnh của Đà Nẵng với từng bước đi vững chắc, là "con nhà nghèo" QK4, Đồng Tháp chơi bóng đầy quả cảm, cống hiến cho khán giả không chỉ vì 3 điểm...
    Duy Linh

  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Bạn không biết đọc?
    Bạn cũng không biết theo link mà kiểm chứng?
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Vậy hỏi thật bạn có biết đọc không vậy, hay chỉ vơ lấy cái đầu đề mà gặm???
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Vẫn chưa hiểu à Quý hiếm lắm Miễn tiếp khách
    Trận Nghệ An và Hải Phòng: Đúng là kẻ cắp gặp bà già!
    Các chú HP thì hùng hổ giương oai tiến vào NA, chú NA chơi trò tiểu sảo bẩn thỉu, cắt cổ thành công chú HP
    Haha, thật là hài hước
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Theo tôi vụ việc thực ra là do các nhà báo, bé xé ra to.
    Năm ngoái xảy ra một việc đáng tiếc, đáng nhẽ chẳng nên gợi lại làm gì. Thế nhưng mấy bố cứ nhất định đào mồ lên, rồi reo rắc hận thù, tôi là người ngoài mà đọc mấy bài báo mấy ngày này còn thấy khó chịu, chắc chắn CĐV HP và SLNA còn sôi máu gấp bội. Chuyện hiềm khích lúc đầu chỉ leo lắt, đã được các phóng viên Nghệ thổi phồng lên, từ nay về sau cứ HP đụng SLNA là thế nào cũng đầu rơi máu chảy cho mà xem.
  8. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Nợ máu, nợ mạng người, pác bảo bé thế nào được
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Tập đọc tiếp đi ThangÚ
    Re: Có phải chúng ta bị giăng bẫy ở Nghệ An???gửi bởi kelieumang vào ngày Hôm qua, 21:51
    Bài này tôi đã post tại CDV XMHP-Ko thể 1 mình chống lại Mafia http://www.haiphong-fc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5316Nhưng tôi xin admin gửi lại vài chủ đề này thích hợp hơn và thêm 1 số phân tích.Có thể khẳng định 100% là chúng ta đã bị giăng bẫy tại nghệ an, bởi chúng ta quá chủ quan, cuồng nhiệt và kế "mượn gió bẻ măng" hay chính xác hơn là mượn dao giết người đã thành công, giờ này có lẽ các ban lãnh đạo tỉnh nghệ an va bọn công an vẫn chưa tỉnh tiệc rượu mừng chiến thắng mỹ mãn ngày hôm qua , tiêu chính của kế hoạch này là :1. rút kinh nghiệm lần trước tắm máu CĐV HP ở sân vinh bị thiệt hại treo sân thì họ lập kế hoạch đẩy trận tắm máu ra xa (thực hiện được 100% mục tiêu) lần sau chẳng thằng Hải Phòng nào dám đến đây ****** đỡ tốn kém -> phi nhân đạo2. Cho cổ động viên Hải Phòng xem 10 phút cuối của trận đấu ( thực hiện được 60%) vì hiệp hai anh em cố gắng vào được3. Thực hiện được hai mục tiêu trên mà không xảy ra án mạng, chỉ có 1 chú cổ động viên Hải Phòng gần chết phải cấp cứu,không phải họ tiếc mạng bọn mình mà lo trách nhiệm thôiDiễn biến kế hoạch trên như sau :1.Thành phố Vinh nói chung, công an,ban tổ chức họ không muốn tiếp đón CĐV Hải Phòng , mục đính chính là họ muốn năm sau không có CĐV của Hải Phòng hay tỉnh khác đến để đỡ tốn kém kinh phí bảo vệ,phức tạp mà đội bóng của họ được lợi thế hơn vì đội bạn không có CĐV (thể công năm ngoái cũng bị họ cho dân đánh một trận, HN toàn lãnh đạo chúng nó còn dám bố trí dạy cho 1 trận) hành động này rất phi thể thao cần lên án2.Do không thể ra mặt được ,để làm được điều trên họ phải dùng kế rất cổ điển là mượn gió bẻ măng,một mặt ra vẻ huy động lực lượng bảo vệ đông đảo,có vẻ là bảo vệ CĐV Hải Phòng, mặt khác họ chuẩn bị một kế hoạch khác với các phương án để dạy cho CĐV Hải Phòng một bài học, lần sau chúng mày đừng có bén mảng đến chỗ tao (vì họ nghĩ họ cũng chẳng đi đâu cả nên không sợ trả thù), năm ngoái họ để cho đánh nhau ở trên sân bị phạt, năm nay để đánh nhau ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, để ý là tại sao trạm kiểm soát không bố trí ở nơi vắng như hai bên là cánh đồng mà gần khu dân cư để "mượn dao"3.Nhìn vào tổng thể kế hoạch bảo vệ CĐV Hải Phòng ngay từ đầu tôi đã thấy ý đồ, là họ vẽ ra trạm kiểm soát vòng 1, vòng 2, vòng 3 ... mục đính chính là gây khó khăn cho CĐV không tới được sân mà họ đã đạt được 60% kế hoạch (hiệp 2 anh em mình mới vào được sân), gây áp tâm lý cho cầu thủ Hải Phòng,trước trận đấu ban lãnh đạo đội bóng cũng biết là hơn 1.000 CĐV tới mà sao bay giờ chỉ có 30 mống trên khán đài họ cũng phải lo lắng, trong số CĐV đi theo chắc chắn có người nhà của đội bóng4.Tại vòng 1 (cách hơn 30KM) dù mình không cầm pháo sáng, không cầm đồ theo thì vẫn có trận đánh nhau vừa rồi xảy ra,nếu không khám đc gì,họ sẽ không thiếu gì các gây khó khăn,vì họ biết dân HP nóng tính. chỉ cần mấy thằng địa phương ra gây sự, ném đá với kính,vờ đầu, chửi bới ...là anh em mình chắc chắn sẽ bật lại ngay,khi đó theo kịch bản các bác CA đứng xem một lúc miễn là không gây chết người vì phải chịu trách nhiệm chứ nó cùng không thương tiếc mạng anh em mình đâu, đợi một thằng bị đánh đau có vẻ sắp chết mới nhảy vào can thiệp lấy công (nếu không có tao thì mày bị nó đánh chết rồi), mà có đánh nhau thì không phải trong thành phốthực hiệu kế hoạch này chắc chắn thành công vì họ biết chắc hơn nghìn CĐV thế nào chẳng có một chú cầm đồ đi theo,cầm pháo sáng theo cầm đồ để phòng thân chứ chẳng ai đi hơn 300km để chém nhau với những người không thù hằn gì,đi đến đấy đã mệt, cộng thêm cổ vũ nữa ,lại có hơn 1.000 CA thì chẳng có hơi sức đâu mà gây sự đánh nhau,xong việc là muốn nghỉ cho khỏe.lần sau đi đâu cần phòng thân tôi nghĩ không nên cầm đồ theo vì nói bắt đc mang tiếng,mỗi xe anh em đóng tiền mua khoảng 5 két bia HN để trên xe (Quân tử phòng thân mà),không có việc gì thì để uồng, về HP trả lại vỏ và bia thừa lấy lại tiền, có việc gì thì không phải trả lại vỏ nữa,bọn công an cũng không thể cấm mình để bia trên xe,hay bắt mình mở bia cho vào túi nilong, còn nó giữ vỏ .Nếu trên xe có vài két bia thì không có chuyện xem xong khi không có CA mấy xe bị bọn NA đi xe máy đuổi theo truy sát. theo tôi bọn đuổi theo này cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng,khi tiễn CĐV ra khỏi địa phận hết trách nhiệm, nó bảo mấy thằng xe máy "lên dọa nó thêm một trận cho bọn nó cạch đến già,sau khi về bọn anh thanh toán tiền xăng xe cho, nhưng đừng ngu phi vào đầu xe chúng nó" vì để đuổi máy thằng đi theo đơn giản không,chỉ cần dọa mấy câu kiểm tra giấy tờ, bố thằng nào dám đi theo truy sát CĐV HP nữacòn pháo sáng khám xe chắc chắn là tìm được vì anh em cầm theo đã xác định và cam kết không đốt ở trong sân mà đốt ngoài sân,nhà nước mình không cấm đốt pháo sáng chỉ cấm đốt pháo gây hại cho người khác, chỉ có VFF cấm đốt trong sân của nhà họ trên thực tế những gì họ thu được là vài quả pháo sáng và một thanh đao cảnh dùng để treo tường, mua ở biên giới ,theo tôi thanh đao này có thể chủ xe mua về để ở xe làm cảnh chứ thứ này không thể mang đi để đánh nhau vì to,nặng không linh hoạt, xem các vụ ánh có thằng điên nào cầm thứ này đi đánh nhau đâu, mà càng không thể cầm vào sân được vì quá to -->> nên không thể chủ ý cầm con đao này vào sân vì ai cũng đọc báo trước đấy cũng biết CA sẽ khám cả thắt lưng http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/04/3BA0DDBB/Tôi đoán chắc sau khi tìm được thanh đao cảnh này trên xe bác Hoàn nó gọi điện này về cho lãnh đạo "anh ơi may quá tìm được mỗi thanh đao treo tường trung quốc", thằng kia trả lời "may quá, thế xích xe chúng lại,giữ người, kích tướng cho bọn HP điên lên, gọi này mấy thằng đóng giả dân chuẩn bị sẵn sàng, xong trận này anh sẽ thưởng to cho các chú" họ cũng biết tuyến đường 1 nếu có sự cố sẽ gây ra tắc đường,mà anh em mình không làm thì họ cũng làm. việc anh em vào xem hiệp 2 được là ngoài ý muốn của bọn họ trên là phương án A của họ, nếu anh em mình qua được cửa ải này sẽ có phương án B, C .. vòng 2,3 ... đơn giản như bắn tốc độ lừa xe để chỗ phục kính khác để giữ xe, thế nào cũng xin,phải đối, mấy thằng dân ra chửa mấy câu như "ngu chết ****** đi,xin xỏ cái gì " ..., anh em nhịn được thì lại chiêu cũ bảo mấy thằng ném đá kiêu khích ...Tóm lại họ không muốn Dân HP đến nữa, và dạy cho thêm dân HP một bài học năm ngoái ****** đánh ở sân vinh mà bọn mày vần còn dám vác xác đến đây hiến máu nhân đạo àCòn để bảo vệ trận đấu thì quá đơn giản, thằng trẻ con cũng có thể nghĩ ra mà bất khi một sân vận động nào cũng vẫn làm như vậy trước khi vào sân họ khám người đảm bảo không có pháo sáng và vũ khí vào sân ông nào cầm dao kiếm vào họ dùng thiết bị có nam châm là biết ngay, còn pháo sáng họ đã có 3 xe vòi rồng,mà họ biết chắc chắn 100% là CĐV HP không đốt pháo, không khiêu khịch trên sân như năm ngoái, bằng chứng anh em vẫn có pháo sáng nhưng không đốt tại sân, cổ vũ rất nhiệt tình văn minh lịch sự, không thể kiếm cớ để đánh , mà đốt ngoài sân, xem xong họ hộ tống ra ngoài thì có ông nào cầm dao kiếm nhảy ra khỏi xe để gây sự không còn CĐV, các cầu thủ của nghệ an họ không có tội, họ cũng yêu thích bóng đá mình không nên giận các chém thớt. 14/7/09 này họ tới Hải Phòng thi đấu, mình không nên có kế hoạch trả thù , mọi sự trả thù đều hèn hạ, mình phải chứng mình mình sống trên họ.Hãy thể hiện là mình người yêu bóng đá chân chínhNăm sau nếu đi nghệ an, thì mình phải lên kế hoạch tự bảo vệ mình không thể giao trứng cho ác đượcHiện tại anh em mình phải kịnh liệt lên án, bắt chính quyền, công an nghệ an phải chịu trách nhiệm việc vừa rồiGửi mấy lãnh đạo Nghệ An :các Ngài lên kế hoạch "Bảo vệ CĐV Hải Phòng" rất tỉ mỉ, thâm độc,và đã đạt thắng lợi, quả là con người xứ Nghệ có cái đầu hơn người, nhưng lòng dạ quá hiểm ác. xin chúc mừng, kính phục
  10. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Tôi, người SG, nói 1 tiếng nói của trọng tài vậy. Các anh HP cãi thật cùn, càng cãi càng cùn. Giờ 1 xe trong đoành anh mang pháo sáng, vũ khí, rồi giả sử công an châm chước, cho các xe kia qua, nếu các xe kia cũng mang hàng cấm, rồi gây hậu quả trên sân Vinh, thì ai chịu trách nhiệm? Khi đó có phải CA bị đè đầu ra trước tiên ko? Có thể bên Nghệ An đã có dàn xếp, nhằm chọc tức HP. Nhưng bên HP nhìn mình lại xem.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này