1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV Hải Phòng nói gì sau bạo loạn?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khduy84, 13/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Mời trọng tài đọc lại:
    Thứ nhất với ần 1.000 nhân viên an ninh thuộc công an, quân đội và dân phòng đã được huy động thì không thể nói chuyện bỏ sót cho người ta mang " vũ khí, rồi giả sử công an châm chước, cho các xe kia qua, nếu các xe kia cũng mang hàng cấm, rồi gây hậu quả trên sân Vinh, thì ai chịu trách nhiệm" được.
    Thứ 2, pháo sáng không phải hàng cấm, nhà nước chỉ cấm pháo nổ.
    Thứ 3, với bố trí, nhân lực an ninh thế này:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hỏi trọng tài rằng CĐV HP có thể gây rối trong sân Vinh được không?
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Cdv Hải Phòng đừng có cải nữa, các ông sai rành rành ra đấy....đi xem bóng đá mà đem hung khí, pháo sáng....Nếu các ông không đem theo, thì cdv Nghệ An, công an Nghệ An làm được gì các ông....
    Các ông cũng thừa biết dân NA thâm rồi, toàn những kẻ đa mưu túc kế tựa "Khổng Minh xứ Nghệ"..hehhe...mà các ông không đề phòng, tưởng đâu ta đây là ngon lắm, bị chơi một vố....cho học một bài học..........Đúng là hữu dũng vô mưu....
    Qua đây có thể thấy cdv NA trên cdv HP một bật...hehe.....các bác HP ngồi kiểm lại đi.....đừng có ấm ức nữa.....các bác cũng không oan lắm đâu....Nếu đi đứng đàng hoàng ngay thẳng, thì chẳng ai sờ gáy được các bác cả...
  3. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    </FONT></P>
    <P>Thứ nhất với </FONT><FONT color=#333333 size=2><STRONG>ần 1.000 nhân viên an ninh thuộc công an, quân đội và dân phòng đã được huy động</STRONG> thì không thể nói chuyện bỏ sót cho người ta mang "<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff00" color=#000000> vũ khí, rồi giả sử công an châm chước, cho các xe kia qua, nếu các xe kia cũng mang hàng cấm, rồi gây hậu quả trên sân Vinh, thì ai chịu trách nhiệm"<FONT style="BACKGROUND-COLOR: white"> được.</FONT></FONT></FONT></FONT></P>
    <P>Thứ 2, pháo sáng không phải hàng cấm, nhà nước chỉ cấm pháo nổ.</FONT></P>
    <P>Thứ 3, với bố trí, nhân lực an ninh thế này: </FONT></P>
    <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5731resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5732resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5734resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5772resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5774resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5776resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5782resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5785resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5790resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5822resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5826resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5831resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5833resize.jpg" align=baseline border=0>
    <IMG alt="" hspace=0 src="http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/Media/Picture/IMG5844resize.jpg" align=baseline border=0></P>
    <P>Hỏi trọng tài rằng CĐV HP có thể gây rối trong sân Vinh được không?</FONT>
    </P>
    [/QUOTE]
    nhìn cái banroll "HP-N/A chúng ta là bạn " củ chuối vãi đai'' ,nói thật chứ các bạn HP vác cái đó theo càng làm bọn choai choai NA nổi máu hùng bá ,làm bậy.
    trong vụ lộn xộn này đa fần là bọn choai choai thất học NA khoái cà khịa,chứ bóng bánh gì bọn đó , thêm nữa là trc trận đấu báo đài cứ nhắng cả lên về chuyện ngoài lề,an ninh, ,rồi nhắc lại chuyện năm ngoái,làm deo'' gì chả khiến bọn choai Nghệ càng đc thể làm bậy
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Điều chúng tôi muốn nói là gì? Chúng tôi không cãi chuyện chúng tôi sai, cả đoàn 40 xe, tìm thấy 1 cây đao cảnh (tôi đố bạn mang cây đao đó đi đánh nhau được đó, chỉ sợ bạn không nhấc nổi nó lên thôi), còn pháo sáng, nhà nước có cấm mang đi đường, cấm đốt không? Tìm được đao thì thu giữ đao lại, giữ giấy tờ được rồi, sao phải tung lên truyền thông những thứ phóng đại như thế? Sao phải cố tình ép người khác phải vào thế con giun xéo lắm cũng quằn vậy?
    Hãy xem truyền thông viết gì?


    Trong sân thân thiện, ngoài đường va nhau?! (Cập nhật lúc 14:42''  13/4/2009)




    (Baonghean) - Trước trận đấu, cảnh sát thành phố Vinh đã được huy động tối đa, một tiểu đoàn quân đội  và công an các phường cũng sẵn sàng hỗ trợ. Hai vòi rồng phun nước của xe cảnh sát cơ động và chó béc giê được đưa đến sân hỗ trợ, lực lượng bảo vệ được tăng cường gấp nhiều lần so với những trận đấu trước đó. Tuy vậy, sự cố lại diễn ra bên ngoài sân cỏ !
    [​IMG]Xe đặc chủng, chó nghiệp vụ sẵn sàng trong sân
    Trên đường hành quân vào Vinh, khoảng 25 xe ô tô chở Hội CĐV Hải Phòng đến trạm soát vé Hoàng Mai (gần điểm giáp ranh Thanh Hoá và Nghệ An) thì bắt đầu xảy ra sự cố.Ông Ngô Sĩ Sơn (Phó giám đốc Công an TP. Vinh) cho biết: ?oMột số xe chở CĐV Hải Phòng không chịu mua vé lộ phí giao thông nên bị nhân viên kiểm soát chặn lại. Nhóm CĐV lập tức nhảy xuống sử dụng hung khí sát thương đòi hành hung nhân viên soát vé và đập vỡ cửa kính của trạm soát vé giao thông Hoàng Mai. Trưởng trạm soát vé đã điện báo cáo với đội kiểm tra giao thông số 5".Khi đoàn CĐV Hải Phòng vào đến địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) thì được lực lượng công an chốt chặn ở đó phối hợp với đội kiểm soát giao thông số 5 yêu cầu dừng lại để kiểm tra xe. Cảnh sát đã phát hiện trên xe ca mang biển số 16L-8697 có 10 quả pháo sáng và 1 thanh kiếm do đó tiến hành lập biên bản thu giữ, đồng thời yêu cầu tài xế để lại bằng lái, giấy tờ để xử lí và sẽ cho xe chở CĐV vào Vinh để kịp đón xem trận đấu. Thế nhưng lái xe nhất định không chịu giao nộp bằng lái và giấy tờ, thậm chí còn cho xe quay ngang chắn giữa đường gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ số 1. Trong lúc giằng co, một số CĐV Hải Phòng đã xô xát với người dân địa phương, tuy nhiên lực lượng công an đã can thiệp kịp thời nên không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.
    [​IMG]Băng rôn của CĐV Hải Phòng.
    Nhiều người dân xã Diễn Hồng cho biết: Khi bị lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra, hàng trăm CĐV Hải Phòng nhảy xuống đứng kín cả đường khiến các phương tiện giao thông không thể qua lại. Có hai người dân xã Diễn Kỷ đi xe máy tìm cách luồn qua liền bị một nhóm CĐV Hải Phòng dùng gậy đập vỡ yếm và đèn. Không những thế nhiều CĐV Hải Phòng quá khích còn to tiếng chửi bới động chạm đến lòng tự ái của người dân Nghệ An khiến họ bức xúc. Bởi vậy chủ nhân của hai chiếc xe máy bị đập hỏng đã điện thoại gọi người dân xã Diễn Kỷ kéo đến, đồng thời người dân xã Diễn Hồng quanh đó cũng lập tức xông vào đuổi đánh các CĐV Hải Phòng chạy tán loạn. Nhiều người phải trốn vào nhà dân xin ẩn náu. Phải mất hơn 30 phút, với sự hỗ trợ của lực lượng công an và dân quân xã Diễn Hồng, trật tự ở đây mới được vãn hồi và đoàn xe chở CĐV Hải Phòng tiếp tục vào Vinh.[​IMG]CĐV Hải Phòng được hàng trăm CS bảo vệ an toàn.
    Để tránh gây ách tắc giao thông và những va chạm đáng tiếc xảy ra, cảnh sát dẫn đoàn xe chở CĐV Hải Phòng đi theo đường tránh Vinh để đến SVĐ. Thế nhưng lúc qua địa phận huyện Hưng Nguyên lại xảy ra sự cố. Hai thanh niên đi xe máy và một số CĐV Hải Phòng ngồi trên xe lời qua tiếng lại, cậy thế đông người một số CĐV Hải Phòng nhảy xuống rượt theo đánh hai thanh niên đi xe máy. Tuy nhiên cảnh sát hộ tống kịp thời bắt giữ những kẻ gây rối của cả hai bên.Mãi đến khoảng 16giờ 15phút, khi hiệp 1 của trận đấu SLNA ?" XMHP kết thúc, đoàn CĐV Hải Phòng mới vào đến SVĐ Vinh. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của hàng trăm cảnh sát, hơn 800 CĐV Hải Phòng vào cửa số 5 an toàn và ngay lập tức họ gây náo động cả một góc khán đài. Hiệp 2 trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Không có pháo sáng mà thay vào đó là những dụng cụ cỗ vũ chuyên nghiệp như băng rôn, trống, túi nhựa nhưng cũng đủ sức tiếp lửa cho cầu thủ chơi hứng khởi.Đúng như lời hứa, CĐV của thành phố Hoa Phượng Đỏ đã mang đến sân Vinh một băng rôn ghi dòng chữ: ?oHải Phòng - Nghệ An, chúng ta là bạn?. Đáp lại, Hội CĐV mặc áo vàng cũng liên tiếp hô vang ?oNghệ An - Hải Phòng?. Một thành viên BTC sân đã nói: ?oGiá như không có vụ xô xát ở Hoàng Mai và Diễn Châu thì đây quả là một ngày hội vui vẻ trọn vẹn?.Khi SLNA có bàn thắng ở phút 82 và trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về chủ nhà, CĐV Hải Phòng vẫn không manh động. Tuy nhiên, một số khán giả Nghệ An quá khích trên đường về lại đứng ngoài sân ném chai nước vào khu vực CĐV Hải Phòng buộc lực lượng bảo vệ phải lập tức đề nghị đoàn CĐV đội khách xuống giữa sân để đảm bảo an toàn.  (Ấy thế mà BTV VTV3 tỉnh bơ thuyết minh: "Không những gây rối trong sân mà đến cuối giờ CĐV HP còn tiếp tục tràn xuống sân để gây rối... " - DinhPhDc) [​IMG]Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: ?oCông tác an ninh cho trận đấu như vậy là rất tốt. Còn chuyện xô xát ở Hoàng Mai và Diễn Hồng tôi chỉ mới nghe báo cáo lại, nhưng điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của BTC sân và tôi sẽ tìm hiểu thêm. Tôi thấy CĐV hai đội hôm nay cổ vũ rất fair play và thân thiện. Nếu ai đến sân cũng có ý thức như vậy thì tôi tin bóng đá Việt Nam không còn phải lo lắng vì nạn Hooligan nữa. Những kẻ quá khích, gây rối, coi thường pháp luật thì cần phải trừng trị thẳng tay? Khoảng 18 giờ 30, cảnh sát mới cho đoàn xe đến đón hơn 800 CĐV Hải Phòng rời sân ra về. Để tránh đụng độ trở lại ở khu vực xã Diễn Kỷ và Diễn Hồng (trên QL1A), lực lượng cảnh sát phải hộ tống đoàn xe chở CĐV Hải Phòng rời đất Nghệ An bằng con đường Hồ Chí Minh. Khoảng 22 giờ tối qua (12.4.2009), Ban chủ nhiệm Hội CĐV Hải Phòng thông tin cho biết: Hội CĐV Hải Phòng đang trên đường về an toàn.
    http://dantri.com.vn/c26/s26-318769/doan-xe-cdv-hai-phong-bi -nem-da-tren-duong-vao-san-vinh.htm  "Với số lượng hơn 40 xe buýt các loại, lực lượng an ninh đã phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ để kiểm tra. Đoàn xe chở CĐV Hải Phòng đã xếp hàng, kéo dài suốt 2km. Trong lúc chờ tới lượt kiểm tra, 3 chiếc xe buýt lớn thuộc đoàn CĐV Hải Phòng đã bị một số thanh niên quá khích ở 2 bên đường dùng gạch, đá ném vỡ kính 2 sườn xe.Đã có một vài cuộc ẩu đả nhỏ xảy ra ở gần trạm kiểm soát, phải đợi tới khi lực lượng an ninh vào cuộc, tình hình mới trở lại yên ổn. Thông tin từ XM Hải Phòng cho biết, đã có ít nhất 3 CĐV Hải Phòng bị ném trúng đầu và phải nhờ nhân viên y tế Diễn Châu sơ cứu tại chỗ."
    CĐV Hải Phòng gây rối trên đường tới sân Vinh
    Phát hiện xe dẫn đầu đoàn CĐV Hải Phòng chứa pháo sáng, dao, kiếm, tổ kiểm tra đặc biệt của Công an Vinh đặt tại huyện Diễn Châu đã giữ lại. Người hâm mộ Hải Phòng lập tức phản ứng bằng cách dừng cả đoàn xe, khiến một đoạn quốc lộ 1 tắc nghẽn hơn một giờ đồng hồ.
    [​IMG]CĐV Hải Phòng phải tập trung ở dưới sân sau trận đấu, trong sự bảo vệ của lực lượng an ninh. Ảnh: Hà Nguyên Khoa.
    Theo con số từ đội Hải Phòng, có hơn 1.000 cổ động viên theo chân họ trong chuyến làm khách tới sân Vinh chiều chủ nhật, ở vòng 8 V-League. Lực lượng này xuất phát từ Hải Phòng vào lúc 5 giờ sáng và tới 13 giờ, đoàn xe chở cổ động viên Hải Phòng đã tới xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu (cách thành phố Vinh hơn 40 km).
    Tới đây, đoàn xe buộc phải qua trạm kiểm tra đặc biệt mà Ban tổ chức sân Vinh và Công an Thành phố Vinh phối hợp bảo vệ trận Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng thiết lập. Trên chiếc xe dẫn đầu đoàn cổ động viên đội khách, tổ kiểm tra phát hiện có pháo sáng và dao, kiếm, vì vậy, tổ đã quyết định giữ lại chiếc xe này.
    Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra. Gần 1.000 cổ động viên Hải Phòng dừng xe trên quốc lộ 1, khiến con đường huyết mạch này bị tắc nghẽn 5 km. Theo tin từ Công an Nghệ An, các cổ động viên Hải Phòng tập trung với số đông, gây áp lực hòng giải thoát cho chiếc xe bị giữ. Hành động gây rối này đã khiến người dân địa phương hai bên đường kéo ra đứng tràn cả quốc lộ 1, nhằm phản ứng lại. Theo phản ánh của các CĐV Hải Phòng, đã có những hành động quá khích đến từ những người dân địa phương nhằm vào họ. Một xe chở CĐV Hải Phòng đã bị ném đá vỡ cửa kính, vài người khác còn bị đuổi đánh tới chảy máu đầu và phải nhờ nhân viên y tế sơ cứu? Mất hơn hai giờ đồng hồ, phần lớn các cổ động viên Hải Phòng mới tiếp tục cuộc hành trình trong sự bảo vệ của công an; còn 3 chiếc xe có chứa dao, kiếm, pháo sáng vẫn bị giữ lại cùng 100 CĐV.
    Rất đông người dân đã đứng bên ngoài vây 3 chiếc xe bị giữ lại với tâm trạng bức xúc. Anh Ngô Xuân Nam (20 tuổi) đến từ Hải Phòng bị rượt đuổi phải vào trú ngụ trong nhà dân, sau đó bị thanh niên huyện Diễn Châu phát hiện. Hàng chục người lập tức bủa vây đánh Nam, buộc cảnh sát phải huy động hàng chục người đến giải vây. Hậu quả là anh Nam bị thương phải vào Bệnh viện huyện Diễn Châu. Sau khi được sơ cứu xong, cảnh sát 113 đã mua áo cho anh Nam mặc, đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng cho anh. Chiều tối, Công an tỉnh Nghệ An phải huy động một chiếc xe khách để chở khoảng 100 CĐV Hải Phòng và anh Nam trở về trước nhóm được phép tới sân Vinh.
    [​IMG]CĐV Nam bị thương ở đầu, sau khi đã được sơ cứu tại Bệnh viện huyện Diễn Châu. Ảnh: Nam Khánh
    Trong khi đó, tới Thành phố Vinh, đoàn CĐV Hải Phòng được phép di chuyển tiếp từ Diễn Châu đã bị tổ kiểm tra thứ hai đặt tại quảng trường Hồ Chí Minh chặn lại. Theo thông báo của tổ kiểm tra này, cứ 5 xe của các CĐV Hải Phòng được kiểm tra một lượt, các xe còn lại phải chờ. Tuy nhiên, tất cả các CĐV Hải Phòng đã quyết định xuống xe đi bộ, bởi họ quá sốt ruột khi mà trận đấu đã diễn ra. Tình huống ngoài dự kiến này buộc công an phải cử người đi theo bảo vệ an ninh cho các CĐV Hải Phòng đồng thời điều thêm lực lượng tới di chuyển số xe mà các CĐV khách để lại về nơi quy định.
    Bỏ xe đi bộ, các CĐV đội khách nghĩ rằng sẽ kịp tới sân để chứng kiến từ nửa cuối hiệp một của trận đấu (trận đấu bắt đầu lúc 15h30). Thế nhưng, họ không thể ngờ rằng, quãng đường từ quảng trường Hồ Chí Minh tới sân Vinh lại dài tới 5 km. Chính vì thế, mãi tới khi hiệp hai sắp bắt đầu, các CĐV khách mới vào được cửa 5 - địa điểm mà ban tổ chức sân Vinh đã bố trí trước. Có tổng cộng hơn 800 cổ động viên Hải Phòng đăng ký vào sân chiều chủ nhật.
    [​IMG]Đoàn xe của Hải Phòng bị dừng lại để kiểm tra ở Diễn Châu. Ảnh: Tuấn Anh.
    Rút kinh nghiệm từ vụ ẩu đả một năm trước, khu vực CĐV Hải Phòng ngồi được ban tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn 100 công an, kiểm soát quân sự, cảnh sát cơ động túc trực xung quanh khu vực CĐV Hải Phòng ngồi. Giữa các CĐV khách và CĐV chủ nhà đã được bỏ trống một khoảng khá lớn. Dưới sân, chó nghiệp vụ, một xe chữa cháy, một xe bắt phạm túc trực sẵn sàng phản ứng với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
    Trên thực tế, ở sân Vinh chiều chủ nhật, các CĐV đội khách đã để lại những ấn tượng đẹp bằng thái độ nhiệt tình. Chính sự có mặt của họ đã tạo nên cầu trường sôi động, khiến trận đấu hay hơn ở hiệp hai. Ngay cả khi đội nhà thua trận 0-1, các CĐV khách cũng không hề cay cú, họ tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của ban tổ chức. Ngay sau khi hết trận, gần 800 CĐV Hải Phòng đã được di chuyển xuống mặt sân Vinh trong hàng rào của các lực lượng bảo vệ. 45 phút sau đó, họ tuần tự lên xe ra về dưới sự hộ tống của công an thành phố Vinh trong suốt quãng đường từ Vinh tới Quỳnh Lưu (giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hoá).
    Hường Khánh
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7

    Cũng còn may có VTC viết thế này (trích):
    Văn Quyến khiến ngàn CĐV Hải Phòng "chết lặng"
    (VTC News) - Bạo lực đã không diễn ra ở sân Vinh nhờ công tác an ninh được triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Cùng với đó, một trận cầu hay và đã kết thúc với tỷ số sát nút 1-0 cho đội chủ nhà.
    Khách áp đảo chủ
    Các cầu thủ đất Cảng nhập cuộc mà không có được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả từ Hải Phòng vào Vinh, do đoàn xe chở CĐV bị trễ giờ.
    ...

    [​IMG]
    Gần 1.000 CĐV Hải Phòng được đưa xuống sân khi trận đấu kết thúc, chờ CĐV Nghệ An rời sân trước.
    [​IMG]
    Trong giờ nghỉ giải lao, mọi con mắt vẫn đổ dồn về khu vực của 5 khán đài A khi số lượng khán giả Hải Phòng vào sân đông dần lên, đến khoảng hơn nghìn người (sau khi bị trễ giờ dọc đường, CĐV Hải Phòng đã kịp vào sân từ đầu hiệp hai). Và hiệp hai đã bắt đầu khi CĐV đất Cảng với cờ, trống, kèn (được mang vào sân theo đăng ký với BTC) bắt đầu nổi lên ở một góc sân để cổ vũ cho đội khách.
    Không pháo sáng do bị cấm, CĐV Hải Phòng tung pháo giấy trắng xoá lên trời cùng những tiếp đập dồn dập của những thanh bóng hơi được bơm căng. Họ còn liên tục hô vang tên của đội bóng và hát những ca khúc về đất Cảng. Quả thật, không khí mà các CĐV đội khách mang đến sân khác xa với những gì mà người ta vẫn lo ngại. Chiều 12/4 là một hình ảnh đẹp về CĐV Hải Phòng "tiếp lửa" cho các cầu thủ của họ ở dưới sân.
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6



    Các link báo điện tử chính thống đa số đều chống lại CĐV Hải Phòng, chỉ mỗi sân nhà (forum bóng đá HP) là ra sức kêu oan, nhưng lại không có bằng chứng xác thực nào, đúng là một nải chuối
    Công an gô cổ vì dao kiếm và pháo sáng, thì lại bù lu bù loa là kiếm cảnh, pháo đốt ngoài đường! Cái này gọi là anh hùng rơm, dao mổ lợn cứ bảo mổ lợn, bảo gọt hoa quả làm gì cho nhơ nhớp
    Đành rành các chú Gừng cũng đíu tốt đẹp gì (dog die cậy gần nhà), nhưng nợ máu thì trả đũa như vậy cũng không có gì lạ!
    Chỉ khổ cho những CĐV chân chính!


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/04/2009
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1


    --------------------------------
    Đã từng đoán bên topic nhà báo bệnh hoạn, giờ thấy chẳng sai mấy. Trước trận đấu, mấy thằng nhà báo đã bày binh bố trận rồi. nào là CĐV HP là 1 lũ côn đồ, nào là dàn an ninh như chống bạo động.... blablabla. Vậy là 1 tên trúng 2 đĩch: trong tư tưởng dư luận chỉ còn chờ xem CĐV HP quậy phá thế nào, đồng thời CĐV HP cũng phải mang tư tưởng đề phòng mà chuẩn bị "hàng" đối phó. Thành công bước 1.
    Tiếp theo, tìm cách gây ức chế cho CĐV HP. Cả tuyến đường k vấn đề gì, đến đất Nghệ tự nhiên chặn xe khám xét (mà có thằng nhà báo ngu còn nhanh nhẩu đổ vạ: CĐV HP k chịu... mua vé). Các bạn Nghệ khả năng dùng tiểu xảo chơi đòn dưới thắt lưng trong và ngoài sân cỏ có tiếng rồi nên CĐV HP mắc bẫy khiêu khích làm loạn lên là trúng ý các bạn rồi. Chỉ mỗi tội, các bạn Nghệ quần chúng hơi ngu nên kịch bản bị phá: vũ khí đem trưng bày chụp ảnh pót đi pót lại chỉ có mỗi 2 thanh mã /40 xe CĐV nên đành thêm mấy quả pháo sáng cho ... xôm cũng coi là... hung khí. Rồi lại, có vụ các bạn Nghệ hăng hái lôi CĐV HP từ nhà dân ra đánh gây thương tích trước mặt các đc an ninh. Vậy là các đồng chí ngọng, k dám bình luận. Bước 2 trục trặc
    Đến sân, dùng thế chủ nhà ép CĐV HP chỉ được vào sân khi sắp hết trận. Những mong vì thế dân HP sẽ cáu tiết quậy tiếp để trấn áp là kịch bản hoàn hảo. K dè các CĐV HP lại quá pro, thế là xôi hỏng bỏng k, những kẻ quá khích lại là các bạn Nghệ khiến BTC phải yêu cầu CĐV HP xuống sân lánh nạn. Vậy mà vẫn có thằng nhà báo tiếp tục mặt dày vu vạ: CĐV tràn xuống sân để... quậy (quậy với... nhau à), CĐV HP k chịu rời sân (để các bạn oánh à). Bước 3 phá sản.
    Các bạn nhà báo mở đầu rồi cũng đoạn hậu cho đúng sách Tàu. Một loạt bài báo rồi cả VTV vào cuộc thi nhau tố cáo CĐV HP blablabla. Cuối cùng là thêm 1 số "quần chúng tốt" ủng oẳng cho thêm phần ... khách quan.
    Màn hạ.
    Chỉ có điều, nhìn rộng ra toàn cảnh có thể suy liền ra bản chất:
    1- Tại sao các vụ việc lộn xộn thậm chí đổ máu chỉ xảy ra ở Vinh.
    2- Tại sân Lạch Chay trước nay chỉ bị kêu ca về pháo sáng, CĐV dù k hiền như HN hay NĐ, TH... đều đến và ra về bình yên.
    3- Tại sao CĐV HP k quậy tưng bừng ở nơi khác mà lại ưu ái tại xứ Nghệ đến vậy.
    4- Tại sao các bạn Nghệ đến đâu cũng bị... ghét. (Các bạn lí giải là do các bạn giỏi hơn người nên bị ...ganh tị ).
    Tóm lại:
    Các CĐV HP đã bị chơi 1 vố đau rồi, ai bảo lấy lòng quân tử đo dạ tiểu nhân. Các bạn chống sao được "quân với dân 1 ý chí" của đội bạn chưa kể lại thêm "quyền lực thứ 3" hậu thuẫn. Trong khi các bạn chỉ có 1000 người, 2 thanh đao, 1 phi tiêu+ 11 quả... pháo sáng.
    Các bạn Nghệ hả hê đc 1 vụ nhưng xem ra khó dám thò mặt đến sân Lạch Chay. Cũng khó trách, cái hố năm trước được các bạn hăng hái đào cho sâu thêm còn đâu. Dân Nghệ chắc từ nay chỉ chơi đc với dân Nghệ thôi.
    Các đại ca thích ủng oẳng đi chỗ khác nhé, miễn tiếp.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 14/04/2009


    được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 14/04/2009
  8. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Chú này có vẻ hận HP quá nhỉ chú là fan của đội nào vậy? hay là chú thuộc dạng *** có cái gì để tự hào nên vào đây nói bậy?
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Các bác HP cũng thuộc loại dữ dội quá..!Biết người ta lập "dàn chào" bên NA mà vẫn dấn thân sang,thì bây giờ có trách cũng khó và người NA có tới 1001 cách để cản trở các bác vào sân nếu họ muốn...Nếu các bác lanh hơn chút nữa tỷ như nhờ CA TpHP tham gia vào thì đâu đến nỗi...Mỗi xe CĐV có 2 chú CAHP (mỗi người trấn giữ 1 cửa lên xuống).Khi tụi CA TpNA kiểm tra thì CAHP đưa thẻ ngành và đứng ra bảo đảm hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có có chuyện gì không hay xảy ra,đồng thời lực lượng CA TpHP đã kiểm tra kỹ càng không có vũ khí trước khi xe lăn bánh_Sau đó chìa giấy chứng nhận đã qua kiểm tra của Trưởng CA TpHP ký có như thế thì bố nó cũng không dám đụng tới các bác...Tiên trách kỷ,hậu trách nhân....
  10. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0

    Heheheh Mấy bác sợ quyền lực thứ 3 thế nhỉ? Con cháu bà Lê Chân thì vẫn hiên ngang ko biết cúi đầu từ ngàn năm nay rồi. Nếu sợ quyền lực thứ 3 của dân nghệ nhúng vào chuyện này thì đâu phải dân HP. Mấy bác nghĩ Dân HP ko có số 3 à nó kéo dài từ Thanh Hóa, Hanội. Thái Bình, Hưng yên,Cà Mau, Bình Dương, Đà Nẵng đấy bác ạ nhưng dân HP ko chấp nhất thôi vì cũng chĩ là bóng đá tao hơn mày, mày hơn tao hihihi.
    Tóm lại: Dân Nghệ phải dùng internet nhiều để học cách sống văn minh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này