1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV Hải Phòng nói gì sau bạo loạn?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi khduy84, 13/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Các bác tranh luận ai đúng ai sai thì biện luận và phản bác cho chính xác, đúng người đúng tội. Chứ đừng mang tư tưởng thù hằn " người HP hay người NA ", tất cả đều là người Việt Nam cả. Em tuy quê HP nhưng nói thẳng là rất ghét những thằng chia rẽ dân tộc, riết rồi trở thành tâm lý kì thị vùng miền thì tội lớn đấy, các bác hẳn cũng ko muốn ngang hàng với bọn Ngụy dog die ngày xưa hay gọi " Bắc kì .... ", phỏng ạh !
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Xin mạn phép copy Nguyên văn (có chỉnh sửa lại chính tả, các dấu chấm phẩy và ngắt đoạn cho dễ đọc) của Bật Mã Ôn đang trên diễn đàn cổ động viên Thể Công:
    Nhân đây bật mã ôn tôi cũng xin kể với các bạn một câu chuyện mà các bạn chưa được nghe đọc hay nhìn thấy qua báo đài và tivi:
    Các cụ ta thường nói ở trong chăn thì mới biết nó có giận,có chui vào bụi thì mới lấy được cây tươi. Các bạn Nghệ An tự lăng xê các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nhà là đúng vì ai chả có niềm tự tôn và tự hào về quê hương của mình, CDV Hai Phòng chúng tôi cũng vậy. Nhưng có câu đã đúng thì đầu gối cũng phải biết nghe, chúng ta là những con người có học thức, tri thức và cùng đứng chung trong cải dải đất hình chữ S này vì thế hãy tôn trọng sự thật mà các bạn chưa từng chứng kiến mà chỉ biết qua đài và các tờ báo lá cải lấy tin từ những chiếc máy quay của Công An GIao Thông tỉnh Nghệ An.
    - Khi chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị mọi thủ tục đăng kí và tiếp nhận các cổ động viên của đội bóng XMHP để chuẩn bị cho chuyến đi sóng gió vào đất Nghệ mặc dù biết sẽ có nguy hiểm cho bản thân mình bởi tại nơi đó chúng tôi đã có những kỉ niệm không bao h quên được thì chúng tôi được thông báo rằng Công An tỉnh Nghệ An đã có những biện pháp bảo vệ tối ưu nhất được dàn dựng rất công phu và có nhưng phương án dự phòng chống bạo loạn xảy ra xuyên suốt hành trình của CDV XMHP khi vào đến Hoàng Mai Nghệ An. VỪa mừng vừa lo khi trong chúng tôi nhen nhóm lỗi lo sợ về cái được gọi là sự chuẩn bị "Kĩ càng" của CA tỉnh bạn. Và đúng như dự báo đã được báo trước:
    Chúng tôi vào Hoàng Mai trong cái thể "được bảo vệ" của 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông cưỡi trên mình con bồ câu trắng với những tiếng rú ga oai hùng đến tận trạm kiểm tra hành chính Diễn Kỷ Diễn Châu. Khi đến Diễn Kỷ, các chiến binh đó đã kiểm tra được trên một chiếc oto 4 chỗ 1 thanh đao và hơn chục quả pháo sáng, ngay sau đó hiệu lệnh báo động khẩn cấp đã được ban ra ngừng tất cả các xe của CDV XMHP lại để tiến hành kiểm tra. Một lượt 24 chiếc xe đã được kiểm tra và không phát hiện ra thêm một dấu hiệu vi phạm nào của toàn bộ 24 chiếc xe CDV HP đã đăng kí nhưng lạ thay lệnh của CA tỉnh NA không cho phép bất cứ chiếc xe nào của CDV XMHP được xuất phát cho đến khi nào việc trên chiếc xe con 4 chỗ kia được giải quyết xong.
    Gần 1000 con người chết lặng khi họ đã vượt gần 400km với cái nắng và nóng của miền trung để dừng lại chịu đựng sự vô lý của CA tỉnh NA. Quá bức xúc gần 1000 con người ấy đã có ý kiến đề xuất và mong CA tỉnh NA giải quyết cho CDV được tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng vẫn câu nói ấy: "Chúng tôi phải làm theo lệnh,các vị phải ở đây đợi chúng tôi xin ý kiến cấp trên". Quá bức xúc, CDV Hải Phòng đã dổ dồn hết xuống đường làm cho các phương tiện giao thông bị ùn tắc gần 10km đường bộ, nhưng dường như CA tỉnh NA vẫn chưa thấy được sức nóng từ chúng tôi mà vẫn tiếp tục coi như không biết.
    Lúc đó họ còn có những động thái chọc tức CDV HP như lấy máy quay quay và ghi lại những cảnh đó kèm theo những lời lẽ mà có lẽ không ai trong chúng tôi có thể nghĩ rằng đó lại là lời nói của chiến sĩ CSGT tỉnh bạn: "Chúng mày cứ gây bạo loạn đi". Sức nóng của CDV Hải Phòng càng lan tỏa khi hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà không có 1 sự giải thích và giải quyết nào từ phía CA tỉnh bạn.
    Chúng tôi lên tiếng thì một trong cán bộ công an xã Diễn Kỷ nói: "Các ông không giải quyết được thì để cho làng chúng tôi giải quyết, bọn này không ưa nhẹ chỉ ưa nặng thôi". Câu nói đó như một mũi tên bắn thẳng vào chúng tôi, khiêu khích và "cà khịa" CDV Hải Phòng. Một số trong chúng tôi đã phản ứng, vị cán bộ công an xã đó liền bỏ di về phỉa con hẻm ở gần đó. Một lúc sau từ đó một đám thanh niên và trung niên khoảng 50 người đi ra khiêu khích và cầm gậy đập vào ô tô chúng tôi.
    Cái gì đến đã phải đến,họ khiêu khích và ra tay trước thì chúng tôi phải chống trả không nhẽ chúng tôi đứng im để họ thích làm gì thì làm không cần biết đúng sai. ĐÁ được ném, gậy sắt giáo mác được mang ra, CDV HP tay không chống địch ...
    ...Vậy là bạo loạn đã xảy ra đúng với nghĩa của nó, đúng với những gì mà người ta muốn và mong chúng tôi bị như vậy. Chúng tôi bỏ chạy để bảo toàn và còn những con người được gọi là Cảnh Sát bảo vệ chúng tôi khoanh tay đứng nhìn người dân của họ tha hồ ném đá và đánh chúng tôi. Cái được gọi là phương án bảo vệ đâu rồi? Chúng tôi không thấy...Cái được gọi là có thể dập tắt được mọi tình huống có thể xảy ra đâu rồi? Chúng tôi không thấy.
    Chúng tôi phải rút và "chạy" một cách thần tốc về hướng Vinh. Kẹt 2 xe ở lại, "nhân dân" NA tiếp tục truy đuổi những CDV Hải Phòng bị kẹt lại ở hai chiếc xe đó. ĐÁ hộc...gậy sắt tha hồ hoành hành...Cảnh sát bảo vệ? Lúc này họ ở đâu? Không có ai bảo vệ những CDV bị kẹt lại ở đó. Kết quả 2 xe đó bị phá tan tành, 4 cổ động viên phải cấp cứu, những người còn lại đều bị thương bởi đá hộc và gẫy gỗ, không ai là còn lành lặn cả đến lúc có tiếp viện từ CA NA điều 3 chiếc xe đầy ắp CSCD thì những người bị kẹt lại ở đó mới có thể an toàn trước đá hộc của người dân tại diễn ky diễn châu.
    CÒn 22 chiếc xe đang tiến vào Vinh thì tự thân vận động không có 1 chiếc xe bảo vệ nào của công an Nghệ An đi trước dẹp đường hay bảo vệ trong quãng đường vào Vinh của 22 xe chúng tôi. Chỉ khi cách sân vận động Vinh khoảng 7km mới có CSGT đứng và đi hướng dẫn chúng tôi tới nơi "tập kết"cách sân vận động Vinh chừng 4km.
    Và từ đó chúng tôi phải đi bộ vào trong sân mà theo các tờ báo lá cải có đăng là chúng tôi tự ý đi bộ vào sân khi không có 1 bóng CS bảo vệ nào đi kèm. Thiết nghĩ không biết lúc đó xảy ra bạo loạn trên con đường gần 4km đó thì CA tỉnh NA bảo vệ chúng tôi kiểu gì?
    Khi vào đến cổng A5 của sân Vinh là lúc hiệp 2 trận đấu được bắt đầu, chúng tôi nóng lòng vào sân cổ vũ cho đội nhà thì bị chặn bởi chính những CSV được điều động để bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi được vào sân khi trận đấu còn lại 20 phút tính cả thời gian bù giờ. Khi hết trận chúng tôi thật choáng ngợp bởi hơn 1000 CSV và CA tỉnh NA có mặt trong sân. Vậy mà trên đường di chuyển không có nổi 1/10 số đó đi bảo vệ chúng tôi.
    Thật khó hiểu cách làm của BTC cũng như CA tỉnh NA. Họ chỉ nhăm nhăm bảo vệ an toàn của trận đấu còn bỏ mặc chuyến sống chết của chúng tôi trên đường di chuyển vào Vinh. Vậy mà có những tờ báo vẫn lăng xê một cách lố bịch cách làm của CA tỉnh NA một cách tự nhiên và hoàn hảo như vậy. Họ lấy tư liệu thông qua 3 chiếc máy quay của CSGT tỉnh NA đã được chỉnh sửa và cắt bớt và nói chúng tôi là lũ holigan mọi rợ.
    CDV HP đã phải chịu quá nhiều sự bất công đến từ báo chí và DTH họ như không cần biết đúng sai, như không cần biết đến những điều mà chúng tôi phản ảnh, họ chỉ làm những cái gì họ cho là đúng và chúng tôi luôn là người sai. Chúng tôi yêu bóng đá = trái tim mình, điều mà CDV trên toàn quốc chưa ở đâu làm được thì lại bị nói là làm cho bóng đá nước nhà bị suy đồi bởi chúng tôi.
    Các bạn đều là những ngưới có học thì hãy dùng cái đầu và lí trí của mình để nhìn nhận một vấn đề chứ chớ nhìn vào lợi ích cho bản thân mình mà nói chúng tôi như thế.
    Sự thật luôn có mắt...
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Không cần phải lo quá xa như thế em à!
  4. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101

    Em với bác chẳng lạ gì nhau bên Vệ phủ, bác đưa tin bên đây mong bác thể hiện tính khách quan trung thực, kẻo bé xé ra to thì chỉ ngoại bang nó mừng
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Sao em lại cáu với tớ thế! Tớ cũng chỉ đăng những tin không quá khích, mang tính giãy bày, và thể hiện sự thật thôi, đâu có đả kích hay phân biệt vùng miền gì.
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ông Ngô Sỹ Sơn Phó giám đốc CA TP Vinh vả vào mồm sếp tổng Hỷ khi sếp tổng về HN đã nói không có hiện tượng phá hay đập trạm thu phí. 
    Phó giám đốc CA TP Vinh Ngô Sỹ Sơn: Có những ?ocon sâu làm rầu nồi canh?
    * Trong khi đó CĐV XMHP đã phản ánh là lực lượng CA Nghệ An có những biện pháp "qúa tay" gây ức chế với CĐV đội khách. Ông nhìn nhận về kiến trên như thế nào? Không thể nói lực lượng chức năng của Nghệ an gây bức xúc CĐV Hải Phòng được vì chúng tôi luôn dựa trên phương châm mềm dẻo, nhưng kiên quyết xử lý vi phạm. Một số CĐV đã cố tình gây rối và có tư tưởng không phải vào Vinh xem bóng đá. Trên đường đi, khi qua địa phận Hoàng Mai, có CĐV đã xuống xe lăng mạ và gây gổ, đập vỡ kính của trạm và húc gãy barie chắn đường. Vào đến địa phận Diễn Châu, xe chở CĐV XMHP đã chạy quá tốc độ, CSGT Diễn Châu dùng còi và cờ lệnh yêu cầu dừng xe. Kiểm tra trên xe BKS 16L-8697 do anh Phạm Đức Tuấn điều khiển, CANA thu được 10 quả pháo, một cây kiếm dài cùng với một số gậy và ống tuyp. Trong khi đó 4 xe khác có hung khí và pháo sáng bỏ chạy về hướng đường tránh Vinh vào TP Vinh để vào theo dõi trận đấu. Trong 4 xe này khi qua đường Trường Thi (Khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh), xe 16L-3909 đã đốt pháo sáng ném xuống đường khiêu khích người dân xung quanh. Như thế cho thấy trong hội CĐV XMHP có những phần tử holigan nên không thể nói CA Nghệ AN làm họ ức chế. Có lẽ những người ức chế là người hâm mộ chân chính bị những "con sâu" làm rầu mà thôi.* Xin cảm ơn ông.
    [​IMG]Ông Ngô Sỹ Sơn (bên phải) tại sân Vinhthethaovanhoa.vnNhư bài ở trang đầu, ảnh chụp cho thấy có mỗi 1 thanh đao và nhiều quả pháo sáng, gặp ông Ngô Sỹ Sơn lại thêm gậy và tuýp nước sao không thấy hình nhỉ.
  7. moonplayer

    moonplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    fdinh quên không đọc post của em hả bác .... đành rằng ở đâu cũng có người tốt người xấu những lần này là lần thứ hai mấy bác CA xứ nghệ bóp méo sự thật thì em lại nghĩ tới chuyện cũ
    bác Ạ ..hy vọng mấy bác CA xứ Nghệ thật thà một chút :)
    Cứ mỗi lần như vậy tư nhiên mình lại nghĩ tới chuyện cũ năm 1984-85 tại sân bay Kiến AN haiphòng :) Nghê An, Nam Định, Thái bình, Thanh Hóa, Bắc giang, Hatây đều có lính đóng tại đây..họ cũng nghèo đâu có hơn ai. Trong đám lính này thì Lính Nghệ An được coi là nghèo nhất.. tuy nhiên họ lại được Dân HP ở thị xã Kiến An đối sử rất tử tế vì nghĩ các chú nghèo nhất. Họ vẫn cho cơm ăn khi ăn cơm trong doanh trại ko đủ, vẫn có thuốc lá hút, vẫn có rượu uống... ấy thế mà ai nỡ lòng nào mà đêm đêm đi tuần đùng AK bắn chó của Ân Nhân về làm thịt rồi lại còn đổ vạ cho Anh em Nam định và Bắc giang làm liều :). Mà khi dân tình biết chuyện thì lại nói là Vì chó dữ quá bắn chết mấy con chưa kịp báo cáo cấp trên, nhưng thit chó vẫn vào bụng mấy chú Nghệ và được bán cho mấy hàng thịt chó Ngã Năm Kiến An.
    Mình chỉ có biết một kỷ niệm nho nhỏ thôi....
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1

  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Ranh con, biết cái gì mà lên mặt dạy đời, láo toét!
  10. TuanNgheAn

    TuanNgheAn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    1bài viết sặc mùi ăn vạ
    chắc bạn ko tưởng tượng đc rằng tôi cũng là 1 trong những ng có mặt ở DC khi ấy
    nếu gạay sắt, giáo mác và dân DC đại loạn thật như bạn nói thì giờ này tôi dám chắc bạn lên hương rồi ý chứ, chứ ko fải ngồi online kêu oan
    thế nhé
    các bạn HP mặt dày quá
    định ra vẻ ta đây giang hồ đất cảng ,đi đông ko sợ ai ....cuối cùng hoá ra chỉ là 1 lũ vừa ăn cướp vừa la làng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này