1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    CĐV

    uhm uhm, dở hơi nhỉ, dạo này chúng mày cứ đoán già đoán non tao có chuyện gì, hề hề, làm quái gì có chuyện gì đâu, mầm mống xuống CĐV hơi hơi xuất hiện ý mà . Quả là cũng có tí ti, nhưng nhiều điều kiện khách quan một vài bên ko cho phép, ko tiến xa hơn được đâu, nên chắc tao sẽ thân ở CĐV, hồn đi chu du dưới trần 1 tẹo thôi, thế thôi, thế thôi, chỉ thế thôi, thật đấy .

    Và cũng vì nó mịt mù thế nên tao mới ko dám hé răng gì , nói cho bọn mày thì đúng là toàn cho quân mình ăn dưa bở, có một thì bốc phét thành mười, tởm lắm.

    Tình hình bây giờ thì tao cứ để kệ thế thôi, cũng chả làm ăn sơ múi gì hơn được, thỉnh thoảng chat, thỉnh thoảng gọi điện, thỉnh thoảng....nhớ..., hết vị, nhạt nhẽo lắm .

    Thôi báo cáo hết, ko viết ra thì lại áy náy, viết ra thì đúng là nghe u u ần ần .

    Hàng ngày sẽ update tình hình vào đây, của cả tao, cả con điên N, của cả lũ, sau này đọc lại nhá
  2. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chỗ trẻ con chơi đấy à, xê ra đê
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    uhm hèm hèm, hôm nay lạnh nhỉ, thèm trà nóng quá. Tao ghét con N nhé, mày hẹn hò kiểu gì, tao ăn xong, nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc để phi ra đấy, gọi điện thì mày tỉnh bơ bảo có việc ko ra được, điên cả người , tức mình đi mua bánh khoai thì nó lại đóng cửa, bách nhục .
    May là về nhà có bạn kứt đến, hề hề, đúng là cái tổ chuồn chuồn, mặc dù nói chuyện với thằng này thì tức hơn bò đá, ngang phè phè, lại còn cuỗm mất bộ 7 viên ngọc rồng của ông về chứ .
    Càng ngày tao càng thấy con N rất là ngu nhé, ờ mày ngu cho mày chết, đã thế rồi mà còn thích vương vấn tơ lòng cơ, mà lại còn cố chấp cơ, bạn bảo cho điều hay lẽ phải mà cứ cãi nhem nhẻm, chối đây đẩy, hờ hờ. Những lúc như thế này, citi lắc của tao mới là No1 hí hí.
    Hôm nay nó chả liên lạc gì, à có buzz mấy phát nhưng vào giờ tao đang buôn với thằng kứt kia, lúc tao ol thì nó biến rồi, đấy toàn thế, vô duyên tệ . Tao chỉ đang tò mò đống tin nhắn nó save lại từ hồi lẩu lẩu mà ko dám gửi ha ha, sợ tao bảo là sến, dở hơi nên ko dám gửi, nhưng mà càng nghe càng tò mò , bao giờ ra đây tao cướp máy tao đọc xem cái mặt u ần đấy rặn ra được những câu gì .
    À tổng kết lại thì mình cũng thật hoành tráng nhé : 68, 70, 74, 77, 78, 82, 83, 86
    Đúng là vô duyên nhạt nhẽo , nó gọi thì mình đang ngồi dưới nhà chơi, lúc mình lên thì nó đi, đợi mốc mồm vừa out thì nó gọi, 10'' sau vào cóc thấy đâu nữa, bố khỉ đồ điên
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 03/04/2007
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hờ,tao đóan ra ngay mà.Cứ thích chối cơ.Viết thế này hay đấy
    Dạo này tao chán quá,tưởng đi 1 chuyến về sẽ nhẹ nhàng hơn vậy mà....Lắm chuyện quá.Đúng là chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được.Đi về,tao ngã khỏi CĐV 1 cách ngọan mục.********.Đúng là ngu thật.
    Cũng chẳng bít nữa.Hôm nay nó ko gọi nữa rồi...và ..."Thuê bao của quý khách hiện thời ko liên lạc được".Nó đã làm đúng những gì tao nói.Còn về sau còn tiếp tục ko thì tao chịu.Có lẽ thế là tốt.Cứ lằng nhằng mãi thế này cả 2 đều mệt.Hờ,thế mà tao lại ngong ngóng mới chết chứ.Bố khỉ.
    À mà có 3 cái làm tao cứ nghĩ rồi thấy bùn cười mãi về nó :là khi nó cho tao sđt mới mặc dù bảo tao đừng nhắn nữa,là khi tao ốm vẫn nhắn tin dặn dò đủ kiểu còn kèm thêm câu"là bạn bè t vẫn lo",là hôm qua khi nó gọi điện và nói để nghe giọng tao,để chắc tao vẫn ổn.điều đó làm tao chắc chắn hơn nó vẫn còn tình cảm với tao.Lý do say nắng nó đưa ra ko phải lý do duy nhất nó đưa ra để tao có thể rời xa nó đâu,nó đã từng dùng hết lý do này đến lý do nọ nhưng ko được.Nhưng nó lại hiệu quả nhất vì nó đánh trúng lòng tự trọng và cái tôi to đùng của tao.Trước khi nó đưa ra lý do đó tao đã nghĩ nó là thằng đểu nhưng giờ tao nghĩ khác .Nó chắc cũng đau,cũng khổ tâm lắm.Có lẽ nó cũng nghĩ nhiều.Tao và nó chấm dứt có lẽ là đúng.Chứ tiếp tục mà ko bít cái gì đang đợi mình,rồi khó khăn,rồi bệnh tật nữa .Chắc cả 2 sẽ khổ.
    Hôm qua nói chuyện.Thời gian cả 2 im lặng nhiều hơn nói.Im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng thở dài của nhau,cảm giác nhói lên như chạm nỗi đau của nhau vậy.Chẳng thể làm được gì.Tao nói xong thấy mình tàn nhẫn quá.Tự nhiên thương nó.Nhưng thế chắc tốt hơn.Là bạn,chắc tao chẳng thể.Là bạn sao được khi bít rằng cả 2 vẫn còn cái gì đó,vẫn còn tình cảm .ngày ngày nhìn thấy nhau mà chẳng thể đến được thì sẽ càng khổ,càng dằn vặt nhau hơn.Thà cứ thế này,thà dứt khóat 1 lần còn hơn..Hôm nay tao viết mail cho nó bảo đừng tìm tao nữa,đừng quan tâm ,lo lắng gì cho tao cả,tao tự bít phải làm gì,tao ko thích và cũng ko cần .Vậy đấy.Có nhìu cái tao chưa kể hết với chúng mày đâu.Tao cũng công nhận tao ngu đi nhưng mọi chuyện qua rồi...đừng trách nó làm gì ,nó cũng khổ tâm lắm
    Hôm nay trời lạnh quá,tao đi đường mà tửơng mình sắp bị thổi bay,lạnh đến ghê người.2 hôm nay tao ko ngủ được rồi
    Tao muốn khóc nhưng bệnh cũ vẫn vậy.Chắc nước mắt chảy ngược vào trong rồi
    Có gì đâu nhỉ?
    Rồi mọi chuyện sẽ qua.Sẽ như cơn gió thỏang qua mà thôi....
    Tao sẽ lại như trước.Sẽ là cười,sẽ lại vô tư ,thỏai mái chứ ko như bây giờ.Nhiều lúc chẳng bít mình cười vì cái gì,chẳng hiểu người ta nói cái gì mà vẫn phải nhếch miệng lên cười như hôm qua ngồi với thằng béo.Mệt mỏi và nhạt nhẽo lắm.Chỉ có 1 điều khác,chắc tao sẽ lại càng đa nghi hơn...Buồn nhỉ?Đó là cách duy nhất tao tự có thể bảo vệ mình đấy.
    Tất cả sẽ nhẹ nhàng như cơn gió thỏang qua,thỏang qua thì sẽ qua rất nhanh đúng ko nhỉ?

    [thế nào mày cũng làm bài ca bảo tao ngu cho mà xem]
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 04/04/2007
  5. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tao thì tao cũng duyệt thằng ị ị đấy nhưng thế quái nào nghĩ đến mặt nó tao lại thấy tưng tức ghen ghét.Chắc tại nó sắp cướp mày.Dù khả năng sắp đó mới khỏang 10% nhưng tao vẫn ghét
    Thôi cứ từ từ mày ạ,vội vàng làm gì,tao thấy nó cũng qúy mày mà.Nó còn làm việc mất mấy năm nữa mới về nên cứ thong thả cho tình cảm tự nhiên phát triển.
  6. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    èo, con này tởm vãi, thế quái đâu mày cũng mò ra là sao nhở .
    Tao với mày vào viết trong này nhá, từ giờ ko chat nữa nhá.
    Thực sự là ko ngờ suy nghĩ của mày về nó lại thế đấy, em ở trên này chả hiểu nổi người trần các chị dưới đấy đầu óc lại lắm chuyện thế, hí hí, tưởng thôi là thôi chứ hoá ra lại lắm chuyện thế á, ôi, buồn cười nhở . Đã xác định dứt thì ko cần ( ko nên) suy nghĩ nhiều như thế, tàn nhẫn 1 chút đi, mày có nghĩ cho nó thì đâu để làm gì nhỉ. Mày chắc là đi tổ ong vào bụng nó mà biết đấy à, tao chả biết nó tốt đẹp ở đâu, tao thấy nó hãm lắm , tao ghét rồi, mày đúng là con ngu mà, ờ. Ngu thì mới xuống CĐV ha ha, xuống thì phải hoành tráng thế nào chứ xuống rồi vật vã há há, bách nhục, ô la la, ô lê lê. No chat. No mail. No phone. No SMS. Áp dụng đi em, triệt để vào, chứ ko phải được vài bữa là nháy nhau nghe nhạc đâu nhá, ko thì mày còn vật vã lâu.
    Còn tao thì tao có chối đâu, tao ngồi im đấy chứ, ko công nhận mà cũng chả chối, hờ hờ, vì tình hình đúng là thế , ko có gì để nhận nhưng cũng đúng là có cái gì đấy ko thể phủ nhận, èo ôi, nghe ngu thế . Xác định trong tầm 5-10% thôi, tao cố thủ trên này rồi, ko như mày đâu mà lo.
    À, hôm nay bực con lợn T chứ, nt ra trà nóng xong lại bỏ bạn bơ vơ, ko khác gì con N điên hôm qua, bực bực bực cái bọn điên này. Cũng may lúc sau H vẩu gọi điện qua nhà nó, gặp cả em dog, 3 đứa ngồi làm trò đồi bại, há há, phá quả máy 1000$ của em dog, vui thế
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 04/04/2007
  7. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hờ,tao thế mới tài chớ...
    Tối nay 9h thằng béo rủ đi trà nóng và ăn tối.2 đứa lượn lờ đếm 10 rưỡi mới về.Híc,cứ cái tình hình này hàng xóm nhà tao tưởng thằng béo là người iu tao mất.Há há ,vì tòan đứng đầu ngõ đợi mình.Hôm nay kể chuyện hôm nọ nói chuyện đt với thằng kia í, thằng béo bảo tao vô tâm rồi mấy thứ linh tinh nữa mày ạ,hic,mình làm cái khỉ gì đâu mà nó nói vô tâm....Híc,đúng là...Nó còn bảo tao dở hơi thế này mà cũng có đứa yêu.Huuu,dở hơi mà có đứa ngày nào cũng rủ rê mình trà đá,cafe.Thằng béo điên
    Còn chuyện ngã hay ko mày định trước ko được đâu,nó đến bất ngờ lắm.Cứ cẩn thận,dặn trước ko thừa...
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    kinh, suốt ngày thằng béo thằng béo , chuyển xừ nó từ thằng thuỷ triều sang thằng béo cũng được há há tao là tao nghi lắm
    hôm nay đi với vợ mua đồ, nó mua 2 áo 1 giầy, mình mua 1 áo, hị hị, rồi đi ăn bánh cay, chè, hờ hờ, gặp thằng bé bán hàng hay thế, cứ đứng giả vờ trêu nó há há, thích giọng con trai miền Nam thế chứ , nghe ngọt kinh khủng
    hôm nay ko thấy bạn kứt gọi há há, Roma của mình thắng rồi, cơ mà tình hình nhiều gian nan quá,huhu, lại bị 1 bàn trên sân nhà , lúc nãy xem vụ ẩu đả MU''s fan với cảnh sát Ý, khiếp thế , ôi bóng đá .
    Thứ 7 - eiga
    CN - Sakura
  9. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tao chưa từng thấy đứa nào có ý tưởng điên rồ như mày,há há mà chiều nay tao lại đi với thằng béo đấy...Há háThằng béo điên dạo này giống thằng lợn Tùng suốt ngày ngồi cười tủm tỉm rồi trêu tao với thằng kia thôi
    Hôm nay 5.4,tròn 1 tháng ,ừm nhanh thật 1tháng rồi .Giờ này tháng trước thằng ku kia đang say bí tỉ ,nói năng lung tung.Hớ hớ,thế có được coi là 1 lời tỏ tình ko nhỉ.Ôi,nghĩ lại lời nó nói mà tao xí hổ quá.Hì,đùa thôi.Hôm đó tao vừa ngại,vừa bực lại vừa lo chứ.Lúc đó lo nhiều hơn là cảm động.Hic,cũng chẳng bít nói thế nào.1 buổi tối góp phần làm tao ngã từ cân đầu vân xuống.1 tháng rồi,kết thúc mọi chuyện rồi,đến bi giờ tao vẫn phân vân liệu những lời nói đó có thật lòng ko hay chỉ là đãi môi từ 1 người con trai say rượu.Tao tò mò đến nỗi đã đi hỏi rất nhìu người và hỏi chính nó.Ai cũng khăng khăng nó thật lòng...và bản thân nó cũng khẳng định ...Vậy mà...Bùn cười nhỉ?Say nắng
    Đúng là lời nói gió bay..
    1 tháng với bít bao chuyện...Ôi nhùng nhằng,ôi nhức đầu...rồi cũng chả đi đến đâu...Chỉ là cơn gió
    Vậy mà tao lại ko quên được.Tao vẫn viết mail cho nó.ko bít nó nghĩ gì nhỉ??Kệ,viết thì cứ viết,giải tỏa mà
    Mà bọn mày sướng thế,đi mua quần áo.Tao hết tiền nên chả áo sống gì cả.Có mấy cái áo mặc đi mặc lại từ hồi cấp 3Ôi tiền ,tao thèm tiền
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, phát hiện ra một điều, mình chẳng hiểu gì về bạn mình cả nhưng rồi lại nói về nó như thế mình hiểu hết nó vậy :)). Ngu, là mình ngu , chính mình ngu đấy, biết chưa ?
    bọn 055 đểu cả tuần đi tập hát
    Sao có những lúc mình lại ko thể ghét người mình ghét nhỉ :((

Chia sẻ trang này