1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá, huhu, can tội ngủ nhiều , tại thằng kứt cứ ngồi đây ăn vạ, ko thì mình đã đi ra ngòai cho nó thỏai mái tẹo, hichic, nhục nhã thế, 2 người rủ đi mà phải trốn . Cóc có gì ăn, 2 đứa đành ăn mì, xong nó ngồi dưới nhà chat chít, tao lên đi ngủ , bách nhục.
    Lo chuyện thi cứ quá
    Ko hiểu tao có đi Thiên Cầm cùng chúng mày được ko
  2. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    sắp thi, chết tao rồi mày ơi .
    Lâu lâu ko gặp chúng mày, nhớ, nhớ cực nhé. Nhưng đến lúc gặp thì cứ làm sao ý ,tao lại rất hay cau có nhăn nhó , chả hiểu .
    Vừa cài lại WIn, mất ảnh ròi, hôm nào mang ảnh TN cho tao copy nhá .
    Tự dưng muốn viết nhiều lắm, nghĩ ra nhiều lắm nhưng mà muộn rồi
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    sắp thi, chết tao rồi mày ơi .
    Lâu lâu ko gặp chúng mày, nhớ, nhớ cực nhé. Nhưng đến lúc gặp thì cứ làm sao ý ,tao lại rất hay cau có nhăn nhó , chả hiểu .
    Vừa cài lại WIn, mất ảnh ròi, hôm nào mang ảnh TN cho tao copy nhá .
    Tự dưng muốn viết nhiều lắm, nghĩ ra nhiều lắm nhưng mà muộn rồi
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mày mắc bệnh bà cô rồi
    Viết đi để tao hóng
  5. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mày mắc bệnh bà cô rồi
    Viết đi để tao hóng
  6. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    2 con điên đi mua đồ ăn, he he , ngồi nhà đợi mệt quá.
    chẹp, 1 bên vợ, 1 bên em iu, hô hô, đời nó cứ thế chứ lại , yêu quá đi thôi ý.
    à mà hôm nay nhìn bạn lợn của mình đẹp giai thế , mỗi tội hãm quá .
  7. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    2 con điên đi mua đồ ăn, he he , ngồi nhà đợi mệt quá.
    chẹp, 1 bên vợ, 1 bên em iu, hô hô, đời nó cứ thế chứ lại , yêu quá đi thôi ý.
    à mà hôm nay nhìn bạn lợn của mình đẹp giai thế , mỗi tội hãm quá .
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    con điên già đang trong giường ngủ rồi , mày gấu thật đấy, hư thật đấy , bỏ nhà ra đi hơi bị mấu . Nhưng thôi, nhìn vào mặt tích cực thì có thế mới có cảnh thác loạn 3 con chứ nhỉ . Nếu máy tao mà nt sang máy mày được, mà hôm đó mày ko nt báo cho tao, tao sẽ giết chết , hê hê.
    Từ giờ về sau, chắc chẳng còn cơ hội nào sinh hoạt cùng nhau nữa đâu
    Thôi đi ngủ, bạn mặt khỉ tắm lâu quá, ko chờ được
  9. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    con điên già đang trong giường ngủ rồi , mày gấu thật đấy, hư thật đấy , bỏ nhà ra đi hơi bị mấu . Nhưng thôi, nhìn vào mặt tích cực thì có thế mới có cảnh thác loạn 3 con chứ nhỉ . Nếu máy tao mà nt sang máy mày được, mà hôm đó mày ko nt báo cho tao, tao sẽ giết chết , hê hê.
    Từ giờ về sau, chắc chẳng còn cơ hội nào sinh hoạt cùng nhau nữa đâu
    Thôi đi ngủ, bạn mặt khỉ tắm lâu quá, ko chờ được
  10. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    một ngày dở hơi, làm bài khá tốt nên cũng vui.
    Nhưng cứ toàn những suy nghĩ lộn xộn ko đâu . Về ai, về cái gì nhỉ. Uhm hôm nay thì là về con bắp chuối rồi , lúc trưa đã nghi ra 1 ti tỉ cái để tổng sỉ vả nó, giờ phải ngồi khơi gợi lại .
    Mày ơi, bao giờ thì lại trốn sang nhà tao ngủ nữa nhỉ, về từ hôm nọ tới giờ có sao ko, tối định sang nhà mày mà mưa, với lại VN đá nên tao ko đi nữa .
    Uhm, chợt nhận ra rằng sống vô tâm quá, ko quan tâm tới gia đình, bạn bè, từ bạn cũ, bạn mới, bạn thân đến bạn sơ, cả bản thân cũng kệ xác nốt .
    Such a rainy day !

Chia sẻ trang này