1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    CĐV cứ tưởng là cổ động viên, cứ nghĩ liên wan gì đến bóng đá. Trót dại đọc 1 2 dòng
  2. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thi xong rồi hả??Kết thúc đời sinh viên rồi hả??Sáng hôm qua tao đi xem đứa bạn tao từ hồi cấp 1 bảo vệ.Nó chắc được 10 thôi.Từ hồi xửa hồi xưa nó đã học giỏi lắm rồi.Bi giờ học đại học các kì toàn 8 đến 9 phẩy mày à.Còn đoạt giải nhì về sinh viên nghiên cứu khoa học.Mai lại 1 đứa nữa bảo vệ.Từ đây đến đầu năm sau cả nhóm tao sẽ lần lượt bảo vệ.Buồn cười thật,xem bọn nó bảo vệ ,tự nhiên tao lại thấy tiếc nuối,thấy vẩn vơ buồn như hồi chia tay cấp 3 í.Vậy là hết đời sinh viên.Giờ sẽ chẳng còn bao giờ quay lại nữa.Mỗi đứa sẽ lại bắt đầu chúi múi vào công việc riêng của mình,mỗi đứa sẽ có 1 con đường riêng....Tự nhiên tao nhìn chúng nó tao thấy mình kém quá.Thật sự đấy.Trong 6 đứa chơi với nhau từ hồi cấp 1 thì tao là đứa kém cỏi nhất.Nhưng ko sao,tao sẽ cố gắng.Mỗi đứa 1 lựa chọn,1 con đường,miễn là đi được đến đích,chỉ là cách đến đích,đến thành công khác nhau mà thôi.
    Từ hôm ở nhà mày về,tao ở nhà chú tao 2 ngày rồi mới về nhà sv thuê vì còn đợi họ dọn phòng đi.Vậy là tao bắt đầu cuộc sống 1 mình,cũng chưa hoàn toàn tự lập.Nhưng dù sao cũng cơ hội cho mình tập dần nhỉ.Cảm giác ở 1 mình cũng hay hay mày ạ.Heê.Phòng tao ở cũng có tivi,vi tính,giường giếc,bếp biếc đủ cả.Hơi nóng 1 tẹo thôi nhưng chịu được.Hừm,bọn nó chịu được chả nhẽ mình ko chịu được.Heê,khéo lại giảm cân vì nóng ấy chứHeee,dù sao cũng thoải mái hơn là đi ở nhà bởi dù sao tao cũng khó ăn ,khó ở.Mày bít tính ta roài.Ghét là ghét ra mặt.Bi giờ thỉnh thoảng bố mẹ tao ghé qua xem thế nào,ăn cơm cùng nữa còn đầu tao sống 1 mình.Hôm nào bọn mày xuống nhà tao nhá
    Anh đểu vừa hỏi loạn lên làm sau.Hí hí,nghe tao kể mà ông í cười như điên.Cười xong lại còn mắng mình.Hừm,cả ông í và con bạn tao bảo tao đầu gấu thật.Hé hé.
    Mày bảo thi xong làm bánh pizza.Làm đê mày ơi,tao thèm
    Mà bắp chuối là ai thế ???Mà mày nghĩ về ai thế???
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhiê?u việc điên cái đâ?u quá, pha?i sắp xếp tư? tư?, gia?i quyết tư?ng việc một thôi phu? phu?
    1 -chuyện học ha?nh
    2 - chuyện đi
    3 - chuyện điên , tao thê? la? lúc đâ?u tao buô?n cươ?i khi biết thă?ng ị nó đê? offline với tao vi? tao cufng nhét nó permanently offline gâ?n tháng nay rô?i , nhưng ca?ng nghif ca?ng bực, thă?ng lợn đấy , chắc tại sau hôm chat, nghe giọng mi?nh sợ quá, ko nói lại được câu na?o, hô hô .
    Chuyện điên phâ?y, bố khi? đô? ga? vịt , gọi với nháy máy suốt la?m ông...cufng pha?i nghif đến ma?y , ca?m giác lâ?n na?y, cứ thế na?o ý .
    xơ?i, mi?nh cơ ma?, chắc cufng cha? bao lâu đâu , sợ quái giê?
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mày nói cái đếk gì
  5. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mày sắp đi rồi.Huuu.Phải đến Tết mới được gặp.Vào trong đó có net ko nhỉ?Có net thì mày có ol ko nhỉ?Mày viết gì đi.Dặn dò gì thì dặn dò .Vào đó chăm lên đấy viết cập nhật tình hình nhé
    Hôm nay đọc lại từ đầu.Buồn cười vãi pee mày ạ.Há há
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 06/08/2007

Chia sẻ trang này