1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ...
    À,hôm nay đặt mấy bài nhạc chờ đúng với tâm trạng mình lúc này.hi vọng ai đó sẽ nghe thấy
    Hôm nay thêm 1 đứa bạn nói mình vô tâm.Nó nói nếu nó là mình nó sẽ ko từ bỏ....
    Mình thì ....
    Bi giờ nên làm thế nào...Khó quá...làm thế nào để mọi chuyện như trước
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 06/04/2007
  2. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    từ bỏ hay ko từ bỏ, tao thấy lúc nào bị bọn tao chửi nhiều quá thì mày nói là hết rồi ko có gì, chứ thực ra trong thâm tâm mày đâu có muốn từ bỏ và cũng chưa từ bỏ đúng ko , tao thực sự là chưa hiểu hết vấn đề của mày nên chả thèm ý kiến nữa. Tao cũng ko hiểu bây giờ mà ko từ bỏ thì phải làm cái quái gì, mail à, PM à, rồi gì nữa, đthoại ko rồi. Rõ bọn dở người . Nếu mày cảm thấy có thể làm cái gì đó để giải toả, liên lạc, gặp, hay cách nào liên lạc được thì cứ làm đi, giờ tao ủng hộ hết, hê hê
    Tao thì đang tiến lên hay tiến lùi đây , ko muốn đẩy nó đi xa hơn nữa đâu
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 07/04/2007
  3. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng từ bỏ rồi đấy chứ...Lý trí quyết rồi nhưng tình cảm ko chịu.Vậy đấy,chuyện con tim mà chẳng bít đường nào mà lần.Cũng suy nghĩ lại,thấy mình cũng sai,chả chịu suy xét gì,ko chịu để ý gì cả.Nhìu cái ở nó,rồi nhìu cái ở tao nữa...thấy vẫn còn nên cũng ko muốn mình vội vàng và muốn làm cái gì đó để mình ko phải hối hận
    Ừm,mail rồi ,im lặng.Chắc cũng chỉ bít chờ đợi mà thôi.À,hôm nay có sđt nhà rồi nhưng ko thích dùng cách này.Cứ mail vậy.Hi vọng nó chịu gặp
    Còn mày,cứ bình thường đi,ko có gì phải vội,mà cũng ko có gì phải kìm hãm.Tình cảm mà.Muốn tránh cũng ko được đâuTừ từ khoai nó mới nhừ,ku ạ.
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi trà đá về...Đi ko sao về nhà lại thấy nặng nề.Thế quái nào mà tao với mẹ tao ko hợp được nhau,động vấn đề gì là nói,nói nhiều đến mức tao chẳng muốn nói lại.Hừm,chưa bao giờ cởi mở được với nhau,chẳng ra dáng kiểu mẹ con tẹo nào.Người ta bảo mẹ và con gái hay kể lể tâm sự như những người bạn còn tao với mẹ tao thì chưa bao giờ....Mẹ tao chả bít tao nghĩ gì ,làm gì,chả bít bạn bè tao thế nào,chả bao giờ hỏi han tao ra sao.Tao cũng quen nên kệ thôi.Quen làm mọi thứ 1 mình,quen lùi lũi 1 mình từ lâu lắm rồi.Quen với việc chả bao giờ có được lời nói nhẹ nhàng,hỏi han,lúc nào cũng chỉ là những lời càu nhàu .Mày có nhớ có lần tao nói ko?Bố mẹ tao chưa bao giờ có mặt trong các quyết định quan trọng của tao,tao luôn là người tự làm mọi thứ ko?Chắc tao kể thế này mày cũng hiểu được phần nào...
    Hôm nay đi trà đá thích nhỉ?Vừa đỡ tốn xiền mà lại thỏai mái.Hay hay.Tự nhiên hôm nay tao thấy cả lũ ngày càng hiểu nhau hơn,cởi mở với nhau hơn,thông cảm với nhau hơn.Mỗi đứa bọn mình đều có hòan cảnh riêng,khó khăn riêng ,ko ai giống ai nhưng bọn mình đều biết gạt đi để mỗi khi bên nhau lại được cười vui dù trong lòng mỗi đứa đều chất chứa nhiều chuyện.Tao quý và thương chúng mày
    Tao mong được đi HB.Nhìn cảnh thích thật.Leo Phan về tao thấy sợ cuộc sống ở đây ,thấy mình ko quen,lúc nào cũng chỉ muốn tìm 1 nơi thật yên tĩnh.Núi rừng,sông nước,cỏ cây...Ôi thèm
    Lại 1 mình với bóng đêm..................
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 07/04/2007
  5. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ờ, ngồi với chúng mày thật thoải mái, ko nói gì với nhau, ngồi im thôi cũng được . Dù còn rất nhiều điều chưa hiểu hết về nhau đâu, nhưng đứa nào cũng ý thức được điều đó và chấp nhận nhau, cả tính tốt và xấu, rồi từ từ, dần dần, sẽ hiểu nhau thêm thôi, đúng ko
    Hôm nay ngồi gỡ chuyện của mày, càng nói càng thấy nó rắc rối nhỉ, chả biết làm sao hơn được nữa, ko đth, ko net có lẽ là tốt hơn cho mày đấy con già ạ.
    Uhm, nghe mày nói thì tao hiểu được phần nào mối qh của mày với bố mẹ, nhưng mỗi đứa một hoàn cảnh thôi, đứng núi này trông núi nọ, phải biết tự hài lòng. Về một mặt nào đó, tao thấy bố ****** rất tâm lý, và cho mày phát huy tối đa sự tự lập đấy chứ :))
    1 tuần, mà hình như hơn ko chat, hị hị, hôm nay mới gặp, thấy nhớ nó mới bỏ đời chứ Nhưng biết vì sao tao cứ nói tiến lên tiến lùi ko, vì tình cảm của nó cực kỳ ko ổn định , khổ thế, mình lại hiểu hơi bị rõ nó, hờ hờ
  6. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định viết mail nhưng chẳng biết viết thế nào.Nên lưỡng lự quá.Nên dừng hay tiếp tục,nên tạm thời ko liên lạc hay thế nào?Tao chả bít phải làm thế nào?Tao mù tịt về nó.Tao sợ mình chưa hết lòng ,hết sức,tao sợ mình phải hối hận,sợ mình sẽ đánh mất 1 cái gì đó.Nên làm thế nào đâyChờ đợi ư?
    Còn chuyện thằng ị í,mày thì thế rồi,còn nó thì thế nào???Ko ổn định à.Bởi chắc nó cũng chưa xác định rõ ràng,cũng chưa rõ mày thế nào mà.Hay mày chủ động trước đi.Có gì đâu.Thằng ị này cũng nhát gái bỏ xừ.Hì.Hồi trước thăm dò nó vụ mà mình gán ghép nó với con Hói í thì hồi đó nó bảo chưa sẵn sàng yêu đương gì cả vì lúc đó chưa ổn định.còn bi giờ thì ko bít thế nào?Mà thôi,cứ làm những gì mình muốn,có sao thể hiển vậy,kìm nén tình cảm là ko tốt tẹo nào.Cái gì đến cũng phải đến,ko tránh được đâu
    Hừm,mai bắt đầu kế họach để dành tiền đi HB
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/04/2007
  7. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    cứ viết đê, kệ em ạ , chẹp thế quái nào tao lại rất thích thú ủng hộ mày, mặc dù vẫn nhiệt liệt chửi mày ngu nhé, ha ha
    uh, phải dành tiền thôi, trong khi vẫn nợ đầm đìa đây này, tối tối chỉ trà đá trà nóng thôi nhá, cấm phở cuốn, cafe, kem gì đấy,
    cái vụ nhát gái của nó thì cứ gọi là thôi rồi chết cười , nhưng mà tao bảo rồi, riêng chuyện này tao hơi bị hiểu tâm lý của nó, tao ko muốn tiến nên tao mới kệ đấy. Tao hay bảo nó là đồ hay thay đổi, nên lần trước nó mới ngồi kể lể những tin nhắn từ hồi nó mới vào trong kia ý, nó bảo nó vẫn giữ từ hồi đấy tức là nó ko phải người hay thay đổi, nhiều tin nó ko dám gửi sợ tao chửi nó sến, dở hơi . Ha ha, nhưng mà vào trong đấy nó còn lằng nhằng với đứa nữa, tao biết hết . Nói chung thằng này có nhiều chuyện buồn cười lắm .
    Tao ko thích tiến vội nên tao cứ chửi nó đã, nó biết tính tao hay chửi nó thế nên ko dám làm gì đâu, kệ đấy, hờ hờ. Nó thì ở đấy mà tao thì nguy cơ sắp ko ở đây nữa rồi mày ạ, nó thì phản đối từ lẩu lâu rồi cái vụ này, bất đồng ý kiến nên là ko thể tiến .
    Tao nói thế thôi nhé, đừng hỏi gì thêm về vụ này, bao giờ chính thức đi thì tao sẽ thông báo, nếu phải xa chúng mày chắc sẽ buồn lắm
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tao chỉ định đi 2-3 năm thôi , chuyện này tao vui mồm kể lâu rồi vì tao có dự định vào từ lần lâu lâu rồi mà, từ hồi đấy nó đã bảo là ko nên vào, trong đầu nó lúc nào cũng hình thành tư tưởng tao tốt nghiệp là tót vào luôn, nó lải nhải suốt, còn chuyện quyết định vào là tao vừa mới có đấy, nó lại tiếp tục lải nhải , nói lắm ông ghét. Vui mồm nói thế chứ bàn tính cái giề
    Những thằng dát thế trêu mới vui hờ hờ, tao xác định đi thì ko có xanh đỏ nào cả, kệ thôi , mà nó tít trong kia, chả xơ múi được gì , ko thể tử tế được hờ hờ .
    Tao biết ngay cái mặt mày nhá, định giấu à, láo . Mày biết vì sao bọn tao ghét nó ko, tại 1 phần cái thái độ của mày lúc kể chuyện cho bọn tao, giọng kể của mày rất tỉnh bơ lạnh lùng, nói chung là căn cứ theo thái độ của mày lúc kể cho bọn tao thì ghét nó là phải rồi. Lúc kể đấy mày ko nói thật hết tình cảm, cảm xúc của mày cho bọn tao biết , tao chỉ hiểu nhiều hơn khi mà đọc tn của nó và mày, và đọc trên này hớ hớ . Đấy giờ tao thay đổi rồi, ủng hộ nhiệt liệt sự ngu của mày đấy . Mà con bạn mày là đứa nào mà biết bọn tao hả
  9. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết mail rồi.Nói lên suy nghĩ của mình thôi,chắc nó cũng hiểu phần nào.Thôi cứ kệ vậy.Hic,tao tòan nhớ nó thế mới đau.Đêm ngủ thỉnh thỏang tỉnh giấc lại nhớ ,nhớ những ngày trên Phan,nhớ cảm giác lúc đó.Lại còn cái khỏan lọ mọ xờ điền thọai chứ.Nếu trưóc kia,đêm tỉnh dậy vì lạnh và nhớ thì thế nào cũng nhắn tin kể lể,đánh thức nó dậy.Còn bây giờ...
    Hì,may có mày ủng hộ vụ viết mail nên tao vững tin hơn chút.Tao định giấu chúng mày cơ.Hì.Hôm rồi con bạn tao bảo:Nhỡ bọn cái Mút phản đối thì sao,nhỡ mọi chuyện êm xuôi rồi vẫn bị phản đối,bọn nó ghét thằng kia thì mày tính sao?.Hớ hớ.
    Mà ********* ị kia mất dạy nhờ.Dám lơ mơ với con khác trong QN à,để tao đến mách mẹ nó.Trông mặt thằng nhợn đấy còn nhát hơn cả thằng kia chứ,hớ hớ,mà mày chửi nó vừa vừa thôi ko nó lại càng sợ,càng nhát gái,đếk dám làm gì.Xi nhan đèn xanh cho nó phát.Mà mày tởm,mày kể cho nó chuyện mày đi đâu,rồi 2 đứa bàn tính rồi cơ đấy.Tởm.Chắc mày Nam tiến chứ gì.Mày định bỏ bố mẹ ở lại à???Thôi tao xin,ở lại cho nó lành.Sớm muộn gì thằng ị cũng ra.Mà có mỗi 1mình mày,mày đi rồi ai lo cho bố ****** hả?Ra nghị quyết là ở lại
  10. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn im lặng mày ạ.Ờ mà tao chưa kể cho mày nhỉ?Trước khi nó nhắn tin say nắng tao ,khi mà nó bảo cả 2 đứa nên thôi í,tao đã tự đưa ra kế họach 3 tháng.Tức là trước kia nó dụ dỗ tao mất 3 tháng thì bây giờ tao làm ngược lại = đúng thời gian nó dụ dỗ tao.Nếu sau 3 tháng ,nó ko thay đổi thì tao tự nguyện thôi,sẽ ko bao giờ gặp mặt nó nữa và biến mất.Hừm,tao đã đi được đúng 7 ngày,ngày nào cũng vài nhắn tin hỏi han ,nó im lặng nhưng thỉnh thỏang nhắn lại vài câu cụt lủn,ko như hồi trước nữa,và luôn miệng nói đừng nhắn tin nữa và tớ sẽ đổi số,đừng nhắn làm gì.Nghĩ vừa ngại,vừa chán i như bây giờ.Ku í đổi số thật nhưng có 1 điều bùn cười là đã bảo đổi số,đã bảo mình đừng nhắn nữa thế mà lại nhắn cho mình số mới chớ .Ngày thứ 7 được quan tâm ,dặn dò như trước,è thấy cũng vui vui.Nhưng bố khỉ,đến ngày thứ 8 sáng sớm ra nó lại lên cơn.Nó thì luôn miệng nói đừng nhắn nữa,hãy là bạn thôi,với tao là dĩn,hêhhhe,tao vẫn trơ với nó như hồi trước nó trơ với tao,đến sáng hôm đó nhắn bảo tao là nó có người yêu rồi,hờ,tao liêu xiêu 1 chút rồi cũng trấn tĩnh lại ,nhắn lại 1 tin bóc mẽ nó bởi tao bít thừa nó thế nào.Dùng hết lý do này đến lý do nọ ko làm tao xoay chuyển được...Zưng mà đến tối nó nghĩ ngay đến vụ say nắng chớ,hừm,đánh đúng vào cái tôi to đùng và lòng tự trọng của tao,tao đùng đùng đồng í,bảo từ nay nó sẽ ko gặp mặt tao nữa.Hee.thế là 2 ngày mình ko hỏi han gì,ku cậu nghĩ thế nào lại gọi cho mình...Diễn biến tiếp theo mày đã bít
    Bi giờ được 2 tuần thôi,hic,tự nhiên mình bảo nó đổi số nên bây giờ mới thế nàyTự mình hại mình đây mà.Tình hình nó vẫn im lặng.Chả bít nó nghĩ cái quái gì?Ko bít tình cảm thế nào nhỉ???Nhiều khi viết mail tao cứ thấy thế nào í,cứ yếu đuối,qụy lụy ,cầu xin kiểu gì í.Huuu,nhưng thế nào cũng cố gắng đi hết 3 tháng Có gì lúc tao hơi xuống tinh thần vì 1 lý do nào đó mày phải kéo tao lên nhá
    Hôm nay nghe ông bà tao,mẹ nào nói về vụ chat chit,quen nhau qua mạng chứ.Hớ hớ,đến bùn cười.Nhà tao mà bít tao có nhìu mối quan hệ qua mạng,quen biết bạn qua mạng,đi chơi xa chơi xiếc qua mạng rồi thêm cả chuyện iu đương nhờ mạng chắc ông bà tao cấm cung mất.Hớ hớLại còn ý kiến ý cò về vụ tao là con gái mà đi chơi xa nhìu.Tao có thấy tao đi nhìu đâuThanh niên phải đi đấy đi đó mở rộng hiểu bít chớ.Lúc nào cũng ru rú 1 chỗ thì có mà tao chết đi cho xong.Huu,đấy là tao còn ko có tiền để đi đấy,nếu ko thì....Heê,được cái bố tao hiểu nên zưng mà hôm nay bố tao ko có ở nhà mới chán chớ...
    Tao cũng thích vào Nam nhưng chỉ đi chơi thôi,chứ sống ở đấy thì chịu.Trông đó ồn ào,xô bồ tao ko thích.Quen ở HN ,tuy nhộn nhịp đấy nhưng vẫn có cái gì đó rất đẹp,rất thành bình ko như trong kia.Tao ko chịu nổi.Chắc sẽ mãi sống ở HN mất,nếu có đi sẽ ko vào đó.Mà bít làm sao được nhỉ?Dòng đời xô đây,chả bít đường nào mà lầnHừm,cũng lo,sắp ra trường,rồi đi kiếm việc,tao thì chắc thất nghiệp rồi,ko bít có theo con đường mình đã học ko nữa....Nhìu cái quá,nên chả muốn nghĩBây giờ cái gì cũng bấp bênh,chả đâu vào đâu cả,nửa vời,phía trước mịt mù.có thể nói mình đang là người ko có gì cảMày mà đi chắc chả mấy khi tụ tập được nữa.Huuu,nghĩ mà chán.Thôi ở ngòai này đi,mày vào đó làm cái khỉ gì.Lạ nước lạ cái,ko bạn bè thân thích...Vào đó sợ mình ko còn là mình nữa.cứ nói đi 2,3 năm rồi về lại bắt đầu lại cũng thấy.....
    À,con bạn tao là cái đứa hôm ăn bánh gừng đó.Nó bít rõ hội mày và hội FTR vì hay nghe tao kể mà
    Chị WP bảo :"Đôi khi chờ đợi là để bùng nổ...."là thế nào nhỉ?Dạo này đầu óc mộng mị nên chả hiểu
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 08/04/2007

Chia sẻ trang này